1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến chinh phục Hải Đăng Đại Lãnh và Mũi Đôi-cực Đông Tổ Quốc,mình quyết định lân la tiếp đến dạo một vòng Bình Thuận với mục đích leo núi Tà Kú-nơi có tượng Phật nằm dài nhất VN 49m,ngắm sao băng tại Mũi Điện,đón ánh bình minh tại Hải Đăng Kê Gà-ngọn Hải Đăng cao nhất và lâu đời nhất vn được xây bằng đá hoa cương lóng lánh,tận mắt ngắm nhìn Tháp Chàm Poshanư với những kiến trúc độc đáo của người Chăm xưa,lượt thượt ở Suối Tiên với bãi cát dài tuyệt đẹp,và lang thang trên những cánh đồi miền Viễn Tây tại Bàu Trắng cùng với vẻ đẹp quyến rủ của đồi Trinh Nữ đẹp đến mê hồn
    Ngày 1(27/9)
    Đòan chúng tôi gồm có 1+1=2 thành viên,vì cả 2 đều có tài nên được bầu làm trưởng đòan nam và trưởng đòan nữ,thẳng tiến Bình Thuận từ Sài Gòn
    [​IMG]
    Hướng đến Lagi
    [​IMG]
    Con suối nhỏ chộp được từ cây cầu Yếu
    Khu du lịch thiên Đăng-kế bên Mỏm Đá Chim resort,cũng ghé cái chụp hình,hihi
    Bình Thuận vốn nổi tiếng về cây Thanh Long
    Và đây,điểm đến đầu tiên:Tà Kú
    Tà Cú (thị trấn Thuận Nam) nhờ vào quần thể kiến trúc lịch sử: Chùa núi xây dựng vào năm 1878-1880 trên độ cao 475m giữa lưng chừng núi. Toàn bộ khu gồm 2 ngôi chùa: Linh Sơn Trường Thọ và Long Đoàn Trường Thọ và nhóm tượng Phật phía sau lưng nhà Tổ mà nét độc đáo nhất là pho tượng Thích Ca nhập niết bàn dài 49m
    [​IMG]
    Đòan tuy chỉ có 2 người nhưng chúng tôi vẵn hăng hái với việc leo bộ,thay vì đi cáp treo
    [​IMG]
    Trên đường đi thường hay bắt gặp mấy con này,eo ơi sợ quá
    Và những cành cây ngụy tạo cứ tưởng như những con rắn đang chờ
    Và rồi sau 2 tiếng leo núi,chúng tôi cũng lên tới đỉnh
    Khung cảnh nhìn từ trên đỉnh
    Và ngôi chùa sừng sững giữa đất trời
    [​IMG]
    Và đây,niềm tự hào của Tượng nằm VN
    Vì thời gian có hạn nên chọn phương tiện xuống núi bằng cáp treo vậy
    Và mục tiêu kế tiếp cũng là mục tiêu chính chúng tôi muốn đặt chân đến chính là Mũi Điện-Hải Đăng Kê Gà
    Ngọn hải đăng trên đảo Khe Gà Hay còn gọi là hải đăng Kê Gà vì là mũi đất có khe giống đầu mỏ của một con gà, được xây dựng trên đỉnh đảo Khe Gà. Hòn đảo này rộng 5 ha với hàng trăm cụm đá hoa cương vàng rực muôn hình muôn vẻ và hàng trăm cây sứ đại thụ. Đảo nằm trên địa phận xã Thuận Quý, trước thuộc huyện Hàm Tân, nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam, một bên là đảo Khe Gà còn một bên là khu du lịch Đồi Sứ
    Trong lịch sử hàng hải ở khu vực này, Mũi Khe Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Các thế kỷ trước đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Do vị trí hiểm yếu của vùng biển này và để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu cho xây dựng ngọn Hải đăng Khe Gà. Ngọn hải đăng này được một người Pháp tên là Chnavat kỹ sư thiết kế, xây dựng từ tháng 02 năm 1897, đến cuối năm 1898 mới khánh thành và chính thức hoạt động năm 1900. Trong thời gian xây dựng rất nhiều người chết do tai nạn. Hiện nay ở đây vẫn còn nghĩa địa yên nghỉ những người đã chết khi xây dựng công trình này
    Chiếu sáng một vùng biển 22 hải lý
    [​IMG]
    Và những tảng đá xung quanh Mũi Điện cũng thật hùng vĩ với những kiểu dáng thật tượng hình,có liên tưởng đến đầu của 2 con sư tử đang ngắm nhìn hay canh gác ngọn Hải Đăng
    [​IMG]
    Hải đăng Kê Gà nằm trên Đảo Khe Gà,cách bờ biển 500m
    Chúng tôi đến đ6ay thì trời đã châp tối,cảnh tượng cũng trở nên thanh bình
    Nhưng chúng tôi chưa biết cách nào để có thể qua được 500m này để đến được Hải Đăng.Mục tiêu chúng tôi phải đón được ánh bình minh tại trên đỉnh Hải Đăng,nên ý nghĩ đó thôi thúc chúng tôi phải tìm mọi cách.
    Otion thứ 1:Lội qua biển(chỉ 500m thôi mà),nhưng qua bên ấy rồi liệu có bị các anh trên Hải Đăng bỏ biển không vì như thế chúng tôi chẳng khác nào 2 tên trộm
    Option thứ 2:chúng tôi được 1 đám thanh niên kêu lại và hỏi có muốn qua đó không 100 ngàn 2 người 1 chiều nhé,có nghĩa là phải mất thêm 100 ngàn nữa cho bận về.->dẹp luôn
    Option thứ 3:chúng tôi lân la vào nhà dân và hỏi thăm tin tức.Chỉ một chút khéo léo giao lưu,chúng tôi đã bắt chuyện được với anh Bảy,người dân chài nơi ấy.Anh nói rằng các em cứ yên tâm,em tìm được anh là không sai người rồi đấy,anh sẽ đưa tụi em qua bên ấy và giới thiệu cho các anh Hải Đăng,để các em có thể qua đêm trên ấy,nhưng được ở lại hay không là do các em,vì các anh Biên Phòng 6 tháng nắng 6 tháng mưa,anh không biết được đâu,hơ hơ.
    Và chúng tôi được chở đến Hải Đăng chỉ với giá 25K 1 người 1 chiều,và với uy tín của anh Bảy,chỉ nhận tiền sau khi trả khách lại vào bờ cho chuyến về.
    Đến Hải Đăng,chúng tôi được đón tiến bằng 3 chú chó sủa in ỏi,và 1 người đàn ông đã ngòai 50,gọi là anh Sáu,trưởng trạm.
    Anh hỏi chúng tôi:
    -Đi đâu đây?->Dạ,tụi em nghe đến Ke Gà đã lâu,nay có dịp mới đến được ạ.
    -Vợ chồng hay bạn bè->Dạ tụi em là bạn bè ạ
    -Ngồi đi->má ơi tui nghĩ thầm sao mà chúng tôi như tội phạm đang bị tra khảo vậy
    Mặt chú trưởng trạm lạnh tanh,nghiêm trang,không nở một nụ cười.
    Lúc đầu mình còn xưng anh anh em em,sau đó nói chuyện một hơi chú cho biết con của chú bằng tuổi mình,ôi má ơi,lỡ rồi,phan luôn.Thế là chú cười,chú cười thật rồi,rồi chú cùng 2 anh chung đòan đón tiếp chúng tôi bằng những chung trà ấm lòng.Và chúng tôi nói chuyện với nhau thật rôm rả,nói chuyện trời trăng mây gió,chú còn chỉ cho chúng tôi hướng mặt trời sẽ mọc và cảnh sẽ rất đẹp nếu chụp hình từ hướng chú chỉ.
    Và chỉ chúng tôi gọi tên mấy con chó nếu nó sủa->gọi đúng tên nó là nó im à(con Ki,con Cún,con Misa,hehe)
    Cuối cùng chúng tôi được các anh tiết lộ rằng,có nhiều người đến đây,giọng ra vẻ tiền bạc,anh đuổi thẳng luôn,thì ra chúng tôi được các anh cho ở lại vì cách nói chuyện lịch sự,đàng hòang.
    Các anh cho chúng tôi ở thôi,không lấy tiền gì cả,chỉ là thu chút phí tiền nước sinh họat,gas,linh tinh thôi(khỏang 30K thôi 1 người)
    Sau đó chúng tôi trèo lên mái nhà và ngắm sao băng
    [​IMG]
    Ôi má ơi,lần đầu tiên trong đời thấy được nhiều sao băng đến thế.
    Và sau đó chúng tôi được dành cho mỗi người 1 phòng,làm 1 giấc tới sáng,chuẩn bị đón mặt trời
    [​IMG]
    Hiện Hải đăng Khe Gà vẫn còn một tấm đá hoa cương lớn đặt ngay trước cửa vào Hải đăng khắc năm 1899. Tấm đá hoa cương xây ở Hải đăng Khe Gà, chưa biết người Pháp đưa từ đâu đến vì trong khu vực không có loại đá này. Không phải chỉ là những viên đá bình thường có 4 góc mà tất cả những khối đá hoa cương dùng xây Hải đăng đều đã được chạm, khắc thành từng ô, từng hình cạnh khớp với nhau. Nghĩa là gần như có sẵn một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn, khi xây chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại, không cần phải trét sửa chữa
    Tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển 65m, kích thước cạnh của tháp (chân tháp) rộng 3m, đỉnh rộng 2,5m. Chiều dày tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,50m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W có bán kính quét sáng trên biển của ngọn Hải đăng này là 22 hải lý, tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. Ngoài ngọn Hải đăng còn có một căn nhà lớn hình vuông mỗi cạnh 40m, dưới nhà là một hầm chứa nước sâu 3m, trước nhà có một giếng gọi là giếng Tiên
    Từ dưới mép nước biển đến Hải đăng hàng chục bậc tam cấp. Hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi và xung quanh chân Hải đăng do người Pháp trồng từ cuối thế kỷ trước đến nay còn nguyên, toả bóng mát quanh năm. Bên trong có 184 bậc thang xoáy ốc bằng thép dẫn đến đỉnh Hải đăng cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn. Tất cả đều được đưa từ Pháp sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh và máy phát điện. Với quy mô này, Hải đăng Khe Gà hiện là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất vùng Đông Nam Á
    Cảnh tượng thật yên bình của dân chài
    Ở Hải đăng đại Lãnh có họat động câu cá chình thì ở dây sẽ có thú vui câu mực
    Bóng ngọn Hải đăng
    Như vậy đã quá đủ cho chúng tôi
    Chuẩn bị chào Hải Đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào nhé,chúng tôi lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết ngày 1,CÒN TIẾP
    Mọi nhu cầu muốn hỏi thêm về việc lên Hải Đăng xin liên hệ với mình:
    Y!M: vn_hang81@yahoo.com
    Call:0909 009 306
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 04/09/2008
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 04/09/2008
  2. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hay quá!
    hôm nào rảnh cũng phải tổ chức 1 đám leo hải đăng mới được.
    Chị Olala kể tiếp đê
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2:
    Hướng về MŨi Né
    [​IMG]
    Những cảnh chộp được trên đường đi
    [​IMG]
    Cái này ngộ ghê,giống như cái đầu con cá heo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cách Phan Thiết 7 cây số, ba ngọn tháp nằm nổi bật trên trời cao là quần thể tháp Chăm duy nhất ở miền đất này với tên gọi: Poshanư. Quần thể tháp Poshanư nằm trên đồi bà Nà, Phú Hải? Đây là cụm tháp xây dựng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9 để thờ thần Shiva và Công chúa Poshanư. Gần đó là di tích Lầu Ông Hoàng
    [​IMG]
    Những câu chuyện văn chương không ghi cụ thể chuyện tình của Nhà thơ Hàn Mặc Tử về mối tình ngắn ngủi của ông ở Phan Thiết. Nhưng Lầu Ông Hoàng được tìm đến ngoài dáng vẻ hùng vĩ của nó giữa một góc trời, mà lại còn gắn thêm bên mình câu chuyện tình của nhà thơ Hàn Mạc Tử?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những viên gạch được xây cất mà không dùng tới xi-măng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lầu Ông Hòang
    [​IMG]
    Cảnh gần quán Cây bàng-Quán Hải Sản nổi niếng của vùng này
    [​IMG]
    Cảng Mũi Né
    [​IMG]
    Và đây Suối Tiên-cái tên rất kêu,ngay cầu Rạng của Hàm Tiến-Mũi Né
    [​IMG]
    Với đồi cát đỏ dài những 2km
    [​IMG]
    Và cũng có kẻ đã thề thốt tại nơi đây,chẳng biết tên nào
    [​IMG]
    Và điểm cuối là đây,một khe nhỏ cho nước chảy xuống
    [​IMG]
    Kết thúc ngày 2 nhé,đi tắm biển và ăn Hải sản thôi.
    Khách sạn tại Hòn Rơm,giá khá rẻ,không mắc như khu resort Hàm tiến,các họat đông trên biển như đốt lửa trại suốt đêm,ăn hải sản cực kỳ rẻ.Ngắm sóng biển ban đêm tại Hòn Rơm có cảm giác như dạ quang phát sáng,hay trong lòng đã có chút hơi men nên sao thấy cái gì cũng sáng,hehe
    CÒN TIẾP
  4. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp !! xem mà thích thế !!
  5. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 3:
    Lang thang trên đồi cát Mũi Né,giữa trưa nắng bức,wow
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đồi Cát này thì cũng thường thôi,nên không kể gì ở đây,hen,đã đi 3 lần rồi nhưng vẫn có cảm giác mới mới
    [​IMG]
    Và có những cái bóng thế này trên cát
    [​IMG]
    Tạo dáng tí nào
    [​IMG]
    Má ơi,sao càng lúc càng tròn thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những đứa trẻ nô đùa hồn nhiên trên cát
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi thẳng tiến về phía Bắc Bình(thuộc Bình Thuận),tìm đến cảnh đồi Viễn Tây tại vn
    [​IMG]
    Đường đi đến Bàu Trắng,cảnh cũng thật tuyệt với Cát Bạt Ngàn và Biển xanh trong
    [​IMG]
    Xa xa lại thấp thóang những hòn đảo với những hình thù đặc trưng,như hòn đảo dưới đây có hình dáng một con rùa
    [​IMG]
    Tại nơi đây,tuy là cát sa mạc nhưng cây cối vẫn xanh um tùm
    [​IMG]
    Và đây những cánh đồi miền Viễn Tây,với những đàn bò trên thảo nguyên xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng chạy ra chặn đường chúng tôi,cứ như là nhà chúng tôi đang xâm nhập nhà của chúng,hú hồn
    [​IMG]
    Đ theo đàn bò chúng tôi đến 1 cái hồ trong xanh biêng biếc
    [​IMG]
    Nơi ấy người ta gọi là Bàu Ttrắng-người dân nơi đây gọi là Bàu Sen
    [​IMG]
    Bàu Trắng là hồ nước ngọt, trước đây thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hoà Đa, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình cách Phan Thiết khoảng 65 km về hướng Đông Bắc
    [​IMG]
    Bàu Trắng hình thành từ lâu đời, nằm ở giữa vùng đồi cát rộng mênh mông xen lẫn nhiều nhóm cây rừng thấp. Nước trong hồ rất ngọt và trong. Từ xa nhìn lại một màu xanh mát dịu phủ lên những đồi cát trắng. Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu ông và Bàu Bà
    [​IMG]
    Nơi sâu nhất của Bàu Trắng là 19m và cạn dần về phía bờ. Quanh bờ có nhiều bông sen, vào mùa hạ sen nở rộ tô điểm thêm cho vùng cát trắng những màu sắc rực rỡ. Bàu Trắng là nơi có nguồn nước ngọt tự nhiên duy nhất ở xã Hoà Thắng và khu căn cứ cách mạng Lê Hồng Phong, như một bầu sữa lớn nuôi bộ độ và nhân dân Hoà Thắng trong 2 thời kỳ kháng chiến
    [​IMG]
    Bàu Trắng ?o hồ Trắng có hai hồ, hồ trên và hồ dưới, ở phía Tây Nam huyện Hoà Đa, phiá Tây Ba động. Hồ trên chu vi 22 dặm lịch, nước trong, ngọt, bốn muà không giảm. Phiá Tây Bắc là động cát, phiá Tây Nam là chân rừng, trên bờ phía Nam có đền thờ Chúa động?
    [​IMG]
    Đã từ lâu đời, xung quanh Bàu Trắng đã có nhiều làng mạc của người Chăm xưa sinh sống và sử dụng nguồn nước trong hồ. Người Chăm đã dựng Đền thờ thờ nữ thần Thiên YAna. Khi người Chăm rời bỏ khu vực này đi nơi khác, ngôi đền cũng bị sụp đổ và hiện còn lại dấu tích ở phiá Nam Bàu Trắng là dấu tích của một giai đoạn lịch sử về sự chinh phục thiên nhiên của người Chăm ở đây trước khi người Việt đến. Năm 1867 cụ Nguyễn Thông đi ngang qua đây thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng mà cụ gọi là hồ Trắng, đã làm nhiều bài thơ ca ngợi cảnh đẹp , như ?o Quá Bình Nhơn sa mạc? (Qua bãi cát Bình Nhơn) và bài ?o Bạch Hồ nhàn hành? ( dạo chơi Bàu Trắng)
    [​IMG]
    Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt mà còn là thắng cảnh đẹp ở khu vực Hoà Thắng - Bắc Bình. với nguồn nước ngọt mát quanh năm đã làm dịu đi cái không khí nóng bỏng của đồi cát mênh mông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng lượn cả lên bờ
    [​IMG]
    Kết thúc cuộc hành trình lượn vòng quanh Bình Thuận
    [​IMG]
    Xin hẹn lại vào những chuyến đi kế tiếp
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà man rợ đâu rồi,pót bài lên cho mình xem với,lấy làm kinh nghiệm man rợ cho tương lai
    Nhanh nhanh
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, di đã quá nhen!
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện với các anh trên Hải Đăng(anh Sáu Trưởng Trạm,anh Trung phó Trạm,và các trạm viên anh Phúc,anh Côi và anh Tám trẻ tuổi nhất trạm 28 tuổi),chúng tôi có được thêm thông tin hàng năm vào ngày 15 tháng 5 âm lịch nước biển rút xuống,khỏang cách nước biển từ bờ lên đảo cạn dần,có thể đi bộ qua đảo vào ngày này.
    Ngày 15 giữa tháng và ngày 30 cuối tháng mực nước biển dâng cao,kèm theo sóng lớn thuyền bè không được phép cập đảo,khó có thể lên đảo vào những ngày này.
    Vào các ngày trăng sáng,sao chiếu ngợp cả bầu trời,sao băng tung lượn trên bầu trời,rất đẹp và lãng mạn.

    Tại đây mọi việc ăn uống phải tự túc,mua từ trên đất liền rồi lên đảo tự xử,các anh cho nấu nhờ,cho mượn tất tần tật,nhưng nhớ trả lại phí nước,gas ...nhé,và giữ gìn vệ sinh là OK.
    Họat động vui chơi giải trí câu mực cả đêm,có thể ngủ ngay tại chỗ,gió mát *** lộn,ý...***g lộng

  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    mai mốt có đi, báo trước , tui tham gia với.
  10. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thích cái vụ đạp cạn mà cập hải đăng này. Thông tin rất hữu ích, thanks.
    Cùng thời gian đoàn đi Đại Lãnh - Đầm Môn, cty tớ cũng đi resort Mỏm Đá Chim, cũng có mon men định ra Kê Gà, nhưng có vụ tranh cướp giành giật khách giữa các thúng. Dân chài đầu gấu còn đe doạ....có giỏi ra ngoải ông lật thúng hết về nghe mà ghê quá ta. Cuối cùng đoàn cty tớ ko lên hải đăng được. May tớ ko đi cùng. Vả chăng, quen đi kiểu bụi rồi, một phong cách rất "man rợ" ...ở resort nhắm hổng nổi .....hehhee
    2/9 vừa rồi đoàn trăng rằm cực Đông có 3 mạng hamchoihhh, kengiang23 và Alex trọc cùng một số mạng Chim Cò kéo nhau về Quy Nhơn - Bình Định, tức quê hương của hamchoihhh. Đây là chuyến đi nhỏ, nội bộ, mang tính chất thăm hỏi thân mật. Bài viết và hình sẽ được pót trên topic của Chim Cò group, các bạn đón đọc nhé
    Đợt này đi biển nhiều quá nên vụ Kê Gà có lẽ dời sang Rằm tháng 5 âm lịch chăng? Thông tin Olala chia sẻ rất rõ ràng và hữu ích, có thể thực hiện chuyến nhỏ trong 2 ngày cuối tuần bằng xe máy

Chia sẻ trang này