1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các Bác nhà ta bỏ ngõ topic,hichic.
    Tuần này tớ đi Bến Te,
    Tuần sau đi biển miền Trung,làm ngư dân 2 ngày,tập bắt cá bằng tay,hihi
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chị Ohlala đi dữ quá! Em có xách dép chạy theo cũng hok kịp. Ngưỡng mộ quá! Chúc chị vui vẻ với những vùng đất mới nhá!
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đã trở nên thích biển từ bao giờ,chắc phải bắt 1 anh ngư dân về SG quá,hí hí
  4. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 27/10, mình đi làm trễ 1 tiếng vì cái vụ Daylight saving ở Tây Úc. Thời gian cục tác ở đây, tranh thủ đi được nhiều nơi, phong cảnh phải nói là rất đẹp. Chỉ buồn là ko được đông vui như ngày đi cực đông với các bạn Chim Cò và box DL thôi . Nhân tiện có người hỏi thăm, hứng chí viết tiếp một seri chia sẻ nhé
    Thời tiết ở Úc ngược với phần còn lại của thế giới. Khi Hà Nội đang heo hắt vào đông, và Sài Gòn vẫn rả rích sáng nắng chiều mưa, thì phần phía nam bán cầu ngày bắt đầu dài ngoẵng ra. 7pm mới sâm sẩm tối, và 6h đã sáng bảnh mắt. Sang Úc vào thời gian này rất là hên, hời được rất nhiều nắng giời và bầu trời lúc nào cũng xanh văn vắt.
    Phần lớn mọi người biết đến nước Úc tập trung các thủ phủ ở phía đông, Sydney, Canbera, Melbourne, Brisbane và Gold Coast. Phần phía tây, bang WA, quá rộng lớn "larger than Texas", và quá thưa thớt. Thủ phủ Perth của Tây Úc nằm bên dòng Swan River cúc kù, cờ bang WA cũng có biểu tượng thiên nga, rất chi là lãng mạn. Đối với các bạn phía đông thì Perth khá "quê", nhưng mình thì thích ko khí yên bình ở đây, và khu trung tâm CBD (Central Business District) cũng rất busy. Nghe đâu ngày càng nhiều triệu phú đổ về đây, và nơi đây dần trở thành thành phố có nhiều restaurant nhất thế giới, chẹp chẹp.
    Mình thích thành phố này vì nó gần biển. Chỉ cần 15 phút bắt train là ra tới bờ biển đẹp thần tiên (ngang biển Đại Lãnh nhá, nhưng quy hoạch tốt hơn nhiều). Ngoài bồ câu bay chiu chíu, ở đây hải âu cũng rất dạn người, ko cẩn thận là bị nó ị vào bữa trưa . Bóng chim trắng lượn lờ phố xá trông rất hay ho.
    Chưa up ảnh lên đc. Demo tạm bằng ảnh trên internet. Thực tế còn đẹp hơn í.
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc ngon lành
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, topic hỗm rày iêng ắng quá hén. Pà kon chắc khá bận mùa cúi năm, tớ cũng vậy ? ngày 12 tiếng ở cty, mệt, muốn nghĩ việc vì hổng được đi?
    Nhưng vã quá rồi, kiên quyết làm 1 chiến Ninh Thuận, bị vì chửa đi NT bao h, nhân tiện làm 1 quả đèo Ngoạn Mục và tự sướng SN mình trên biển.
    Sau khi ngâm kứu, lịch trình phác thảo dưới đây, xin mời í kiến í cò, pác nào wan tâm thì join hén. Đồng đảng trong vụ án này hiện có:
    Book_worm (xế)
    Niin (ôm)
    Olala (Pls confirm)
    - Thời gian: 2 ngày (Tối T6 28/11 đi, tối CN 30/11 dzìa Sì Goòng)
    - Phương tiện: ngựa sắt + xe đò.
    - Lịch trình:
    ? Ngày 0: Tối Thứ 6, 28/11/08: cho người lẫn xe lên xe Phương Trang thẳng tiến Đà Lạt. (khỏan này thì đã có kinh nghiệm trong chuyến đi Cực Đông rồi).
    ? Ngày 1: Thứ 7 29/11/08: Đà Lạt ?" Phan Rang : 120 km
    - Rạng sáng đến Đà Lạt, càfê càfáo, xực sáng.
    - 7h30: Trực chỉ Phan Rang theo hướng đèo Ngoạn Mục. Nói chung là chửa đi đèo này bao h, thông tin từ tiền nhân thì về độ hiểm chỉ sau đèo Hải Vân thoai. Mấy lị, nghe cái tên thôi cũng thấy muốn thử coai nó ngoạn mục đến mức nào roài. (Thông tin rõ hơn post trong những bài sau).
    - 10h Đên Phan Rang, đi Tháp Chàm, thăm làng gốm Bàu Trúc và làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
    - Trưa ăn uống ở đâu ?? xin cho í kiến vì tớ vồn chỉ thích đi, không có tâm hồn ăn uống nên ăn gì cũng được.
    - 3h trực chỉ Hải đăng Mũi Dinh. (cách Phan Rang khoảng 30km). Chiều tắm biển, sau đó đón gió và hoàng hôn trên hải đăng. (chửa liên lạc với mí đồng chí này, nhưng tớ nghĩ không có dzần đề)
    - Tối rượu chè be bét gì đó với mí anh hải đăng.
    ? Ngày 2: CN 30/11/08: Mũi Dinh ?" Vườn Quốc Gia Núi chúa ?" Châu Phi của VN.
    - Sáng đón bình minh Hải Đăng.
    - 7h30 ngược về phương Bắc, trực chỉ vườn QG Núi Chúa.
    - Trên đường đi ghé đối cát Nam Cương ?" lại được chơi trò trượt ba te trên cát oòi S
    - Tắm biển Bình Tiên hoặc ngắm san hô Hang Rái.
    - Summit núi Chúa Anh để thấy 6 kiểu rừng từ nhiệt đới đến ôn đới.
    - Chiều dìa Phan Rang ăn uống gì đó, nghỉ ngơi rồi lên xe đò trực chỉ Sì Gòong thân thương.
    - Rạng sáng T2 dìa tới Sì Gòn, tiếp tục chiến đấu.
    Thoai, tinh thần cứ vậy trước đi. Chi phí ước tính sau, nói chung vẫn thích đi nhìu nhứt, chi phí & thời gian tiết kiệm nhứt. Mấy lị có ai giúp tớ về khỏan lên & quản lí ngân sách này thì tốt wá.
    Các pác đi trước có kinh nghiệm, xin chia sẻ, chân thành đa tạ.
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu?2 thứ đìu ngoong!
  6. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    có em quan tâm đây, cho em đặt cục gạch nhé. Chỉ vướng mỗi chân đang đau, nếu khỏi thì e xin join cùng các bác :)
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình 2 ngày thì hơi bị ngắn nhỉ,nhưng được cái không phải xin nghỉ phép.
    Ninh Thuận cũng được biết đến qua các bãi biển còn rất hoang sơ như
    -Biển Ninh Chữ ở Bình Sơn
    -Bãi biển Từ Thiện nằm ở phía Bắc Mũi Dinh
    -Bãi tắm cà ná-Hành trình trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn giáp ranh Bình Thuận- Ninh Thuận, biển Cà Nà hiện ra bát ngát, bao la được mệnh danh là nàng công chúa ngủ quên
    - Bãi biển Cà Tiên- Nằm gần tận cùng phía bắc tỉnh Ninh Thuận, thuộc địa bàn huyện Ninh Hải
    - Bãi Thùng-- Đi về phía đông nam bãi Cà Tiên hoặc phía nam mũi Đá Vách
    - Bãi Lớn- Nằm ở phía bắc của bãi Thùng
    - Bãi Hời- Nằm chếch về phía tây bắc bãi Thùng và phía bắc của bãi Lớn
    - Mũi Đá Vách- tiếp cận mũi Đá Vách bằng hai cách, cách thứ nhất là đi tàu, thuyền từ vịnh Vĩnh Hy lên, cách thứ hai là đi bộ từ làng chài phía bắc vịnh Vĩnh Hy. Khung cảnh của bãi Đá Vách khá hùng vĩ với những đợt sóng lớn tung bọt trắng xóa đập vào vách đá có độ cao từ 20-30m sừng sững dựng đứng nhô ra biển tạo thành một bức tường lớn đối chọi với sóng biển
    -Vịnh Vĩnh Hy- Cách thành phố Phan Rang- Tháp Chàm 42km về hướng Đông Bắc, nằm giữa làng Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là một vịnh đẹp, còn mang nhiều nét hoang sơ
    - Hòn Lao Câu (Rau Câu)- Nằm cách Cà Ná chừng 10 km về phía nam. Ốc đảo nguyên sơ này có nhiều loài chim biển và hải sản quý, đặc biệt là loại ốc nhảy.
    ?????????????????????????????????.
    Ôi ôi là nhiều biết bao nhiêu.
    Lòng tham lam cứ muốn đi hết,nhưng nghe có vẻ vô lý quá.
    Nếu được thì ghé Cà Ná,và Vịnh Vĩnh Hy,chọp mấy tấm hình cũng thấy ấm lòng.
    Bác Book_worm cứ ngâm cứu nhé.
    Tớ là cứ muốn đi lâu rồi,nhưng đợi các Bác luôn vì nghe nói Bác cũng tính đi,thì đi chung cho vui chứ hỉ.
    Lụm được cái bản đồ này,post lên cho mọi người xem.
    [​IMG]
    Bác Trang đâu rổi nhỉ,nếu được thì nhờ Bác update lại cái tên topic luôn<Tiến tới Hải Đăng Mũi Dinh-Ninh Thuận>hay gì gì cũng được,hihi
  8. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bớ Kengiang, đi Úc đã dìa chữa hai là bị con Kanguru nào đó ngoạm oài ?
    Đổi tên topic lại giúp anh là:
    "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ?" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ?" Lan mạn ngày nắng Núi Chúa"
    Vụ án này có hứng thú thì làm 1 quả, anh là rất hâm mộ tài Kengiang quản lý budget của em đó ... hi hi... nói ngọt chút để có người gánh hộ vụ án tiền bạc í mà
  9. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các Bác doremonkey ,Bác Phương,bác Alex 2 fi đâu rồi nhể,hứng thú thì joint chung cho dzui
    Sắp được hưởng lại cái cảm giác,tối cafe Sài Gòn,sáng điểm tâm xứ sở ngàn hoa Đà Lạt,lần này trưa không phải Nha Trang mà là Ninh Thuận,tối Mũi Dinh...
    Thích thế thích thế
    Book_worm đã có cách liên lạc với các anh trên ây chưa nhỉ.
    Đây là số của anh Bình-Hải Đăng Đại Lãnh,anh ấy đã từng công tác ở Mũi Dinh vài năm trước,có thể nhờ ảnh giới thiệu hoặc xin số của Bác trưởng trạm Mũi DInh nhỉ
    Bình-Đại Lãnh 01234245175
    Số này tớ mới update ấy
    Vì các anh ấy cứ đổi số sòanh sọach
    ohlala lại sắp cùng các bác lên đường
  10. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chi phí tạm dự tính cho chuyến đi
    1/SG-DL khỏang 120k
    2/Phan Rang-SG khỏang 140k(đóan thế,chưa confirm)
    3/Gửi xe máy khứ hồi khỏang 160 chia cho s người 1 xe là 80k
    4/Xăng:1xe khỏang 60k chia 2 khỏang 30k
    5/Ăn ở 2 ngày khỏang 250k
    5/Các phí khác như càphê cà pháo và phát sinh:70k
    Tổng cộng khỏang 700k 1 người.
    Thực tế thì có thể đắt hơn hay rẻ hơn tí.
    Càng đông càng vui nhé các bạn
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/11/2008

Chia sẻ trang này