1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch một mình: Làm gì để tăng hứng thú?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là dư giả thời gian, muốn đi đâu đó khuây khỏa tình thần sau những thất bại.

    Đi biển 4 ngày thì cũng 3 ngày say xỉn, leo núi về thì cũng ăn nhậu say xỉn, không tắm hay leo núi tham quan thì ngủ cho tới tối cũng vào bar nốc rượu cho say xỉn :(

    Không biết các bác có kinh nghiệm gì về những điều mình có thể "thư giãn đích thực" được trong những ngày du lịch một mình không?
  2. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ tìm những địa chỉ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến ủng hộ Bác ợ.
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tham gia một vài clb biker, họ thường tổ chức các chuyến đi bằng moto đến các vùng xa xôi hẻo lánh và đóng góp từ thiện.

    Nhưng khi theo đoàn thì mình phải chấp nhận mất "tự chủ", nên mình cảm thấy nhiều lúc không được thoải mái.

    Cảm ơn bạn đã có đôi lời.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tăng hứng thú cứ phải có 1 em gái đi cùng, ăn, ở, ngủ, nghỉ cùng.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ngồi quán nào thì trò chuyện cùng người ở đó, tìm hiểu phong tục tập quán.

    Mình trước đi công tác 1 mình hoài mà vẫn vui, có thể chụp ảnh, hoặc các địa danh đặc biệt ngó xem.
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mình đi nhiều mà ko bao giờ buồn và say xỉn nhở . Chắc tại mình đi vì mình muốn biết và yêu hơn đất nước mình. Mình đi là muốn có vốn để sau này giới thiệu với bạn bè về đất nước và con người những nơi mình đã qua và có thể ... làm HDV cho bạn bè nếu mình lại đến vùng đất đó nữa. Đi là để lớn hơn và đi là để yêu thêm đất nước mình chứ đi mà để say xỉn thì ở đâu cũng say dc
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    homestay đi
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi 1 mình í. Ngày xưa cũng chìm nghỉm trong rượu, sau đó thì em phát hiện ra sở thích kì quặc là.
    Buổi sáng thức dậy nhặt theo 2 bộ quần áo, tiền, thẻ tín dụng phi ra ga tàu hoặc bến xe.
    Bắt chuyến xe hoặc tàu đầu tiên rời thành phố
    Nhớ mang theo Ipod hoặc truyện đọc
    Đến 1 nơi không ai biết mình là ai, và mình chả có chuẩn bị gì cho nơi đó, cũng sướng.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đi 1 mình buồn chết.
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bác sang box Du lịch hỏi ý kiến bác Du già , cao thủ phượt 1 mình

Chia sẻ trang này