1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch một mình!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nostar, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    du lịch một mình!

    còn vài ngày nữa tui mới phải xuống trường nhưng mà chán ở nhà lắm rồi , tính đi chơi một chuyến ở huế nhưng chưa rủ được ai cả , mà tui cũng chưa đi kiểu đó bao giờ , nghĩ đi nghĩ lại thì không thể để những lí do chuối cả nải đó làm nhụt chí được , muốn hỏi mọi ngươi môt chút kinh nghiệm trong nhưng quyết định ( theo thằng bạn tui thì la quái đản) như vậy . hiện giờ tui đã chuẩn bị đươc một chiếc máy ảnh ,để ghi hình và nhờ một ai đo chụp hộ , rùi làm quen, biết đâu sau đó lại có một chuyện tình lãng mạn như hàn quốc diễn ra ở việt nam nhỉ?, , một số tiền đủ để không bị chết đói, quần áo , và một số thứ nữa ......nhưng mà chấm hết tại đó , còn những chuyện khác mọi người làm ơn chỉ giùm nhé . a mà ai ở huế thì giới thiệu cho tui một vài địa danh va nơi nào đó có cả một phòng trọ kiểu sinh viên cho tui ở( dự định là 4 ngày), cảm ơn nhiều!
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã 3 lần đi Huế 1 mình và có thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm.
    Nếu bạn thích chụp ảnh, và đã có máy ảnh thì sắm thêm một sợi dây điều khiển máy ảnh, vừa tiện lợi lại khỏi làm phiền ai. Có thêm một giá đỡ máy ảnh để chụp tốc độ chậm cũng tốt, và nhất là tự chụp mình trong trường hợp không tìm được một vị trí tốt để gác máy. Còn nhờ người chụp và làm quen thì chắc không khả thi <-- cái này chỉ có trong phim Hàn.
    Về nhà trọ, có nhiều phương án. Tốt nhất là lân la lại gần trường Đại Học Huế làm quen với mấy thằng ở đó, và xin tá túc vài bữa. Vừa có thêm bạn mới vừa được giới thiệu nhiều điểm đi chơi độc đáo. (Biết đâu lại đi cùng?) (Tôi đã dùng cách này và du lịch từ Cần Thơ -Trà Vinh- Cần Thơ trong 4 ngày, và một lần nữa lang thang ở Tây Nguyên). Hoặc ngay tại thời điểm mình đi, làm thân với một vài tên bạn gốc Huế, đảm bảo được giúp đỡ tận tình. Còn hạ sách là cứ đến Huế, lang thang tìm nhà trọ. Kẹt lắm thì đi theo bọn tây ba lô, ngủ ghế bố 20k rẻ bèo. (Tôi cũng đã thử cho biết cảm giác thế nào nhưng không ngủ được, hehe). Ở Huế hình như không có dịch vụ tắm
    Về điểm du lịch thì tui chỉ giới thiệu làng Kim Long thôi
    Kim Long có gái mỹ miều
    Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi

  3. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của yendieu không ổn cho Nostar rồi.
    Tớ đảm bảo bác Nostar có dẻo mồm đến mấy thì cũng không chú SV nào cho tá túc đâu. Chỉ có chị em mới làm được thôi. Chị E sướng thật đấy. Tớ chắc rằng Nostar cũng không dám làm quen với mấy E (gái) SV rồi xin ngủ mấy tối. Vỡ mồm có ngày.
    Không ổn. Không ổn
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Oái, ai lại đâm vào tim chiến sĩ thế bao giờ. Anh không thấy em làm cử chỉ đẹp trong mấy tô bích kia à? Mọi người xúm vào bêu anh, em cứ là bênh chằm chằm.
    Khổ thân em, giờ lại bị cú này, đau còn hơn... ho ấy chứ, hhehehe.
    Thôi để nói huỵch toẹt ra là thế này anh ạ. Chị em nhà nó đi chơi, xong rồi làm quen với mấy thằng sinh viên chúng nó, chúng nó dẫn vào ở trong phòng bạn gái chúng nó. Em chỉ khuyên nostar làm ngược lại, tức là quen chị em, và vào phòng anh em ngủ thôi. Với lại con trai vất vưởng đã quen, chứ đâu có khổ sở như chị em bọn em, hehe.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    ĐI du lịch một mình nhiều khi cũng khoái lắm. Tớ đang ở cái xứ khỉ ho cò gáy, hồi đầu ở đây ít bạn, đi đâu cũng đi một mình, dù đi đến thành phố cách 700, 800 km, đi 3,4 ngày cũng đi một mình. Cái khoản ảnh ọt thì vô tư đi. Có lần tớ đi thăm cái thác hùng vĩ nhất chỗ tớ, cảnh đẹp quá, có máy mà không quen ai, thế là cứ đi một đoạn, thấy kiểu nào hay lại "Excuse me" một ai đó chụp hộ. Cuối cùng về hôm đó, giở máy ra cũng thấy mình "Excuse .." được đến hơn 20 kiểu, choáng phết. Mà đấy là du lịch ở nước ngoài, đi Huế là xứ sở đất nước mình, lo gì mà không túm gáy được ai chụp hộ. Họ chụp xong, mình cười và cám ơn là xong, còn nếu tóm được em nào xinh xinh duyên dáng dễ thương thì mới bày đặt làm quen, mà cũng cẩn thận, cảm ơn bằng cách đấy khéo người ta sợ, lần sau người ta chẳng dám giúp thêm ai thì oan cho người sau lắm lắm. Hê hê
    Tuy nhiên khi nhờ người cũng phải trông dáng người tử tế và xem xem họ có vẻ biết chụp không, chứ nếu không chọn mặt gửi máy, khéo họ lại dông máy mình chạy thẳng hoặc chụp rung tay loạn lên thì cũng phí của giời lắm.
  6. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ, chưa quên chuyện ấy. Nhưng thông cảm đi, tớ đang học cái môn thể thao "chọc gậy bánh xe" nên mọi hành động đều theo phản xạ. Cứ chỗ nào hớ hênh là tớ ...chọc vô.
  7. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn kinh nghiệm của mọi người nhưng mà sau khi xem xét một hồi thì tui thấy hình như chưa được ổn áp lắm , híc ....bây giờ là dịp hè mà , sinh viên có lẽ cũng lả lướt hết rồi đâu còn ai để cho tui hỏi thăm nữa chứ ( chấm than ), theo yendieu thì nên đi cùng tây ba lô , tui thì thích đi với người viêt nam hơn , nhìn cái nick name thì đủ biết tui trình độ ngoại ngữ thế nào rồi , nhỡ đâu chào người ta , người ta còn tưởng tui chửi đập cho một trận thì akay lắm , bị dui què mẻ sứt thì bạn lấy tui nhé yendieu cho chừa cái tật ......xui dại người khác , ( nếu không phải là con trai thì chịu khó ......nhường bạn gái cho tui , tui là con trai một nếu mà không có ai lấy thì khổ bố mẹ tui lắm), bupbedepxinh còn an ủi phần nào nhưng xem qua những lời cảnh báo trong topic này thì cũng đủ để choáng váng mặt mày rồi , vỡ mồm thì đau lắm rùi lấy cái gì mà ........hun .....hun người ta của tui, hay là bạn đi huế di để tui còn excuse me, túm gáy bạn rồi nhờ bạn chụp hình hộ cho đỡ bị khả năng ăn đòn . hôm gửi cai topic này lên thì chẳng có ai ủng hộ luôn cả cho đến hôm nay thì tui sắp nhẵn túi rồi , biết làm sao bây giờ nhỉ , tui không thèm thụt két đâu , a mà có khi nếu mọi người đọc báo mà thấy viết về người lạc quan nhất thế giới thì nhớ đến tui nhé , tui sắp dốc hết tiền túi ra để mua sổ xố với dự định dùng hết số tiền trúng số để đi ..............du lịch và về nhà ngủ để lấy sức hoàn thành chuyến du lịch của tui vào ngày hôm sau !
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền thì lại vay mượn ai đi chơi, rồi về tăm tia mấy cái ảnh, viết mấy bài lên báo là có tiền trả nợ (không khéo dư tiền đi chơi cú khác). Tôi thấy có một cái topic đề là viết về du lịch VN lãnh nhuận bút 200k, còn có cơ hội đi du lịch nước ngoài, nostar thử xem. Dạo xưa cứ đi chơi về YD lại có bài đăng báo, tha hồ tự lập mà tiếp tục ham chơi. (Dạo ấy có bài được 800k lận, có khi tuần được 1M5 luôn, cũng sung sức lắm, hehe). Bây giờ già rồi, chỉ có sức đi mà không còn sức viết.
    Không cứ gì đi chơi chỉ viết bài về du lịch, bạn có thể viết tùy bút, cảm nhận, hoặc viết truyện ngắn, tản mạn về những điều mình mắt thấy tai nghe. Siêu hơn là vẽ hoặc làm thơ, hoặc viết nhạc (ờ, mà viết nhạc có khi còn được ca sĩ nổi tiếng mua mấy trăm đô chứ nhỉ).
    Thôi, bạn YD giúp cần câu thế là đủ rồi. YD không giúp cá đâu. Còn chuyện này nữa, thật không hiểu nổi:
    Nếu không là con trai --> là con gái. Nếu là con gái thì nhường bạn gái --> là thế nào vậy nostar?
    Tiện thể khoe thành tích phát, YD không những là con một mà còn là "Độc đinh" cơ đấy, tuy có hơi rởm một tí, heeh
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn Yến Điệu giỏi thế. Tớ không dám mơ đến việc viết bài đăng báo sau mỗi chuyến đi mà chỉ mong viết được cho mình, cho những người bạn mình biết ơn một vài ấn tượng gì đó mà...bao lần nhấc ....bàn phím lên rồi lại đặt xuống. Vừa rồi cũng đi một mình, lên mạng lơ mơ liên hệ thế nào được ngay 1 hội sinh viên VN ở nơi tớ đến du lịch nhường hẳn cho 1 phòng miễn phí. Đến đấy lại trúng cuối tuần, các bạn ấy mở tiệc linh đình, mình cũng được ăn ké và hò hét vui lây, lại được thuởng thức món lạ của cả 3 miền Bắc Trung Nam vì mấy cô gái trong nhà rất khéo. Tối thứ 7, CN lại còn được cả nhà rong ruổi đưa đi xem liên hoan Jazz, xem thi bắn pháo hoa. Sáng CN mọi người lại còn gò lưng leo núi, lang thang đi bộ ngắm cảnh thành phố với tớ mặc dù chẳng hề quen biết trước đó, thế mà được đối xử thân tình như khách quí.
    Về cảm động hết chỗ nói, chỉ muốn lao ngay vào viết 1 bài dài tặng cả nhà nhưng chần chừ vài ngày nghỉ ngơi lại thấy lười, cảm hứng, suy nghĩ về chuyến đi thì vẫn nhiều nhưng quyết định bắt đầu viết từ đâu sao mà ...khó quá. Hichic.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 31/07/2004
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Búp bê ơi, YD chẳng giỏi giang gì đâu, chẳng qua là bị cuồng chữ thôi. Ngày còn bé một mình lủi thủi làm bạn với mấy trang sách phiêu lưu mạo hiểm, có chút giờ rảnh là lao vào viết nhật ký. (Vì không có anh chị em từ nhỏ, lại ít chơi với các bạn trong xóm, nên YD luôn phải chơi một mình. Chơi carô cũng một mình chơi. Đánh cờ cũng chơi một mình). Đến khi lớn lên vẫn vậy, chỉ biết (và thích) làm bạn với sách đèn mà thôi.
    Mỗi khi có dịp đi đâu, YD lại tranh thủ nghe những chuyện dọc đường và ghi nhớ. Sau đấy, cứ về đến nhà, ngồi vào chiếc bàn gỗ là tự nhiên chữ cứ ùa về như cố nhân, không viết không được!
    Dưới đây là truyện đầu tay của YD, viết sau một đêm lang thang ở bến Ninh Kiều, bắt xuồng đi Phụng Hiệp rồi lại một mình quay về.
    http://dactrung.net/truyen/noidung~BaiID~phKWvYGH%2ftYQ7EO83gzGrg%3d%3d.aspx
    Bây giờ hình như chữ đã bỏ YD mà đi, vì đã "tịt ngòi" rồi. Nhưng một ngày nào đó, nhất định YD sẽ lại tái xuất giang hồ với những người bạn văn chương.

Chia sẻ trang này