1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch một mình!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nostar, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bubedeppxinh ơi , theo tớ thì yendieu không phải là yến điệu đâu mà hình như là một cái nick name dùng biện pháp chiết tự thì phải , hì hì ....................yêu điên thì có chứ yến điệu cái nỗi gì ? mà nếu không phải thì cho tớ xin lỗi nhé ! tiếc quá tớ vào cái link mà bản gửi lên rồi nhưng không hiểu sao mà chẳng vào được gì cả , tớ cũng hay thích viết linh tinh nhưng chỉ giỏi trong khoảng trêu trọc bạn bè thôi , còn bài đăng báo cũng có một lần nhưng chẳng phải viết về chủ đề du lịch mà chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi , mặc dù nhuận bút không được đến 800k như "yêu điên" nhưng mà cái cảm giác đó thật sung sướng chỉ muốn hét thật to , sau đó thì cũng muốn viết những bài viiết khác nhưng chưa một lần nào làm được cả , dù sao thì tranh luận trên những room như thế này cũng đủ tuyệt lắm rồi mà tớ thì thích như này hơn , có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình , được cùng mọi người chia xẻ , cũng như ......phê bình chẳng cần đến uốn nắn , lụa chọn từng từ một , mà lại có người giúp chỉ trích kiểu như yêu điên bắt bẻ tớ ở bài viết trên ấy yêu điên dễ thương dễ mến nhỉ bạn có chịu làm vợ tớ khi tớ ....vỡ mồm không đây)? a mà còn như thế này cơ khi mà bạn có một bài đăng báo ấy bạn sẽ nhận được những bức thư làm quen của các bạn trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài nữa ........nhưng cũng nhận được những bức thư rất vớ vẩn : " bạn đã được đức thánh hiển linh lựa chọn ...................bạn phải chép bức thư này ra 25 bản và gửi cho 25 người nếu không bạn sẽ gặp tai họa.....nếu xé thì bị chết thê thảm " họ còn moi ở đâu ra một lô một lốc những dẫn chứng hết sức li kì nữa , mẹ tớ đọc xong sợ chết khiếp và khuyên tớ làm như bà thần kia bảo còn tớ thì xé nát luôn và chắc tớ là người tốt nên bây giờ vẫn chưa chết ha ha
    hôm nay thì 6h sáng tớ đã xuất phát từ một tỉnh miền núi xuống hà nội quãng đường dài ngót nghét khoảng 300km, mệt đứt cả hơi , thật là ấn tượng bởi vì vào mùa hè mà vẵn có thể chứng kiến sương núi vào buổi sáng , hai bên đường là rừng cây xanh ngắt pha một chút kì ảo chen lẫn những làn sương trắng xoá rất đẹp mắt .......chỉ hơi buồn là tớ đã biết một phần tại sao nước mình rất đẹp nhưng du lịch thì phát triển quá mờ nhạt , người ta còn vô tâm quá , dọc đường có một số người bị say xe và họ thản nhiên vứt xuống đường những sản phẩm chui ra từ bụng của họ một cách rất vô tư mà không để ý là nếu như đang có người đi bên ngoài mà lãnh đủ nhửng túi nilon đó thì sao nhỉ? những thứ đó nằm trên đường tớ dám cam đoan là rất khó coi và mất vệ sinh , trong xe cũng có hai người nước ngoài , tớ thấy họ lắc đầu một cách rất ngán ngẩm .....buồn thật !
    ummmmm tớ có một điều muốn nhắn với yendieu nè , chữ kí của bạn hay thật đấy , mong một điều rằng "cô nàng kiêu kì" chưa gặp anh chàng nào kiêu ngạo không lại yêu người ta ............điên mà chẳng làm gì được thì phiền lắm đấy!
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Sướng nhờ, tự nhiên lại được đọc ké 1 truyện của bạn Yến, bây giờ mới biết tài viết truyện của cô nàng.
    Được cotamngaynay sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 02/08/2004
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Yến dễ thương lắm, truyện đầu tay mà viết được ấn tượng thế thì khâm phục quá. Nếu tớ còn ở cái tuổi mơ mộng báo Hoa, báo Sinh Viên thì khéo có khi đang chuẩn bị thành fan mất thôi ;-). Cám ơn bạn nhé. Mà bút danh Thẩm Hạ nghe mới "điệu" này.
  4. nghemua_noinay

    nghemua_noinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích đi du lịch một mình lắm, nhưng lần hồi mãi mà chưa dám, dù sao cũng thân gái dặm trường, cũng thấy sờ sợ.
    Khổ nổi bạn bè đâu phải ai cũng thích vác ta balô như mình. Tủ rê hoài cũng chán. hôm nào chắc gom góp hết nghị lực, can đảm đi một mình cho khỏi sợ nữa
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Đi du lịch 1 mình thì buồn đấy bạn ạ. Nói chung là khi về đừng kể ai thì mới thấy vui vui 1 chút(vui 1 mình). Tớ đi toàn một mình, lúc đi thì buồn nhiều hơn vui, chỉ sau nghĩ lại mới thấy vui thôi.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch một mình tớ thấy buồn nhất là khi muốn chụp ảnh thì phải nhờ khách đi đường chụp hộ, tất nhiên có bạn đi cùng thì vừa vui hơn lại vừa có người chụp bất cứ ảnh gì mình thích trên đường. Hê hê. Ở đây tớ cũng hay phải đi một mình lắm, " tư tưởng" lớn gặp nhau nhưng không hợp tác với nhau được nhỉ.
    Ở chỗ tớ, theo chủ quan của tớ thì rất an toàn, có lần tớ bị mất thẻ sinh viên, mất ví, mất pin, về đến nhà mới phát hiện ra, lo cuống lên thì 2 hôm sau thư ký họ gọi điện lên thông báo trung tâm "Lost and Found" ở nơi tớ đến họ nhặt được. May mà mình cũng có thông tin trên thẻ sinh viên để họ liên hệ. May thêm nữa là cái chỗ tớ đến chỉ cách khoảng 100 km nên quay lại cũng không đáng ngại lắm.
    Buổi tối có những lần đi về muộn 12 giờ nhưng vẫn thấy đông sinh viên đi lại "hồn nhiên" như mình nên cũng yên tâm hơn. Hihi, tất nhiên, thân gái dặm trường cũng không nên chủ quan như thế nhỉ.
    Còn hôm qua vừa đi sang thành phố bên cạnh xem phim, tuy không phải đi du lịch nhưng cũng đi một mình. Hihi. Cứ tưởng là vẫn dùng được vé xe tháng như mọi lần, lên đến xe bus rồi mới biết là tuyến này phải trả tiền riêng, mà lại không mang tiền xu, chẳng nhẽ lại nhảy xuống đợi chuyến khác, thế là nài nỉ bác tài cứ chạy để mình đổi tiền với hành khách trên xe.
    Hỏi đổi tiền 1 chị người Á, chịu ấy không cầm tiền theo để đổi chỉ có mấy đồng xu nên đưa luôn cho mình, cứ nghĩ là xuống đến bến sẽ giả chị ý sau nên rất hồn nhiên mang lên cho bác tài. Xuống bến, chị ấy cứ nằng nặc "Không sao, em không phải mất công đi đổi đâu, có mấy khi bị lỡ thế đâu". Chạy loăng quăng 1 lúc đổi tiền trả chị, chị cười " Nếu không giả được chị tiền thì không ngủ ngon được à?. Nghĩ lại cũng thấy vui vui.
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà đi du lich một mình thì cực kì thoải mái luôn, vì không bị ai quản lý cả nhưng mà đôi khi cũng hơi buồn khi không có ai để tâm sự hoặc để chụp ảnh cho, giống như bé bupbedepxinh vậy. Nhưng mà nhiều khi lại gặp những cô bé cũng đi chơi một mình như bé bupbe nên cũng vui và còn nhiều thứ thật bất ngờ khác nữa, nhưng những điều này thi đi 3 bốn lần thì may mắn gặp được 1 lần. Nhưng mỗi lần đi một mình về thì cảm thấy sảng khoái hơn và làm việc hiệu quả hơn nhưng nhin thấy những đứa khác nó đi chơi có đôi thi hơi buồn vì lần tới lại phải đi một mình nữa,....
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Da 4,5 nam roi khong duoc doc truyen ngan, tinh co doc duoc truyen cua em YD thay cung hay ra phet, mac du khong phai chuyen nghiep nhung em viet rat cam xuc. To thich doc Phan Trieu Hai va Doan Thach Bien, khong biet hai nguoi gio co con viet nua khong? To cung co tung viet 1 truyen ngan, cach day 2 nam nhung sau do lai xe bo. Cha la luc to di xe bus xuong truong hoc, tinh co gap duoc mot co ngoi cung xe, hoa ra co nang biet het ve to vi la ban than cua cousin to. Hai dua noi chuyen that vui, co nang lai thich van chuong ra phet, cung co doc truyen ngan, lam tho mac du tieng Viet khong con ranh re lam. Sau do to ve cam xuc qua lien trong dem viet lien tu ti mot truyen ngan ghi lai ki niem chuyen xe do. Cuoi nam co nang bao rang hoi sinh vien sap lam bao, anh luc truoc hoc bao chi, viet cho em vai bai. To viet mot bai va dinh dua truyen ngan do ra nhung luc nay co nang moi co boyfriend, so cac em y no hieu lam dam ra luc duc nen thoi, lai xe bo. Nghi lai bay gio tiec qua.
    Luc to con la sinh vien cung hay du lich mot minh. That ra du lich mot minh rat la thu vi, nhat la di xa. Con chup anh thi nho nguoi khac chup ho vai tam, mang chan may, day bam gi cho mac cong. To chi chup mot hai tam anh co minh o do, con thi tu minh chup anh phong canh, khong can anh nao cung co cai mat cua minh trong do. Di du lich mot minh theo to tot nhat la di bang xe lua, di may bay thi mac qua con di xe do thi khong an toan lam. To tung di Hue va mien Bac, Hue thi hoi buon mot ti. O Hue co lam quen hai chi vui lam (luc do to con be), dan cho minh cho nao an ngon, nhung to xin chiu mon com hen, khong sao an noi. To thich nhat la Nha Trang, chi can len tau ngu, sang hom sau da den. Nha Trang khong buon ba nhu Hue, lai khong on ao nhu Saigon, tam bien that tuyet, do an ngon lai re. khach san mini cung khong mac lam, cai tour ra dao cua mama Hanh''s gi do cung vui va re chan. To may man co di vai noi co canh vat hung vi, nhung co le lan ngoi tren noc tau cach ngam tu Can Tho ve Sai Gon de lai cho to nhieu an tuong nhat. Da lau roi lai tuong nhu moi hom qua, bang ngang nhung vuon cay triu qua, nhung canh dong luc xanh ri, luot song tren song Cuu Long hung vi, xuoi theo nhung con kenh dao thang tap thay trong long thiet la khoan khoai. Co le to la nguoi mien nam, lai anh huong van chuong cua Ho Bieu Chanh, Son Nam nen thich voi nhung canh vat nhung vay. Than oi....thoi "oanh liet" nay con dau...
    P/S: khoang tu 2 thang 1 den 7 thang 1 (2005) to dinh di Nha Trang va Hoi An hoac la di Con Dao, co "co em" nao dinh di cung thi nhan cho to biet. Di du lich mot minh nhieu roi, bay gio muon di "hai minh" xem co gi khac khong.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích Nha Trang và đã đến đó nhiều lần, có lẽ là 7,8 lần gì đó, nhưng chưa lần nào đi một mình cả. Hồi bé thì được mẹ đưa đi dọc từ Hà Nội vào Sài Gòn, ấn tượng đèo Hải Vân hùng vĩ và con đường quanh có khúc khuỷy vô cùng, nhớ Huế với sông Hương đẹp tuyệt nhất là nhìn từ khách sạn Hương Giang (vì hồi đó cả đoàn ở Hương Giang), nhưng ko ấn tượng Nha Trang lắm, chỉ nhớ Nha Trang đêm biển gió ***g lộng. Sau này, lớn lên đi làm, đi công tác, năm nào cũng vào Nha Trang ít nhất 2 lần, có lần còn lặn lội đi tàu hoả 4 giờ sáng đến Phan Rang, rồi ra Nha Trang. Sau này, đi lại Nha Trang thì lần nào cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của thành phố, của biển xanh ngăn ngắt, những bãi cát dài miên man, hàng dừa, hàng dương rợp mát, con đường Trần Phú rộng rãi, uốn lượn quanh biển. Có lẽ không chỉ ở Việt Nam, em chưa được đi biển nào đẹp hơn Nha Trang. Chiều chiều, rỗi rãi lại thả bộ đi loanh quanh thành phố hoặc chèo lên xích lô chạy trên những con đường khá sạch sẽ và yên tĩnh của Nha Trang. Bác nói đến Nha Trang là em lại thèm cồn cào...Hichic.
    Khi ở Việt Nam, có lẽ em chưa phải đi du lịch một mình đúng nghĩa bao giờ , lúc nào cũng có người thân hoặc bạn bè. Sang đây học, cũng không hẳn thích đi du lịch một mình nhưng bạn bè đa phần đều đã lập gia đình hoặc người bản xứ, khi mình thích đi thì họ không thích hoặc phải ở nhà vui chơi với gia đình họ nên mình cũng phải tự thân vận động, đi vài lần rồi cũng quen, và rồi vẫn thích đi tiếp. "Hoàn cảnh xô đẩy" thôi bác ạ nhưng có vẻ em cũng đã thích nghi, hoặc ít nhất " chấp nhận" khá tốt hoàn cảnh này, nên lần nào đi về cũng có chuyện để chia sẻ với bố mẹ và bạn bè.
    Em thì chưa đượ c đi tàu cánh ngầm nhưng đã được xe đò lắc lư qua mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, qua Cần Thơ gạo trắng nước trong, qua Đồng Tháp rồi xuống riết Kiên Giang, Hà Tiên mặn mòi mùi tôm, mùi cá, đi trong lòng thị xã Rạch Giá mà nồng nồng mùi, ban đầu thì thấy sợ, khi về rồi thì đến mấy tháng sau vẫn hình dung như mình đang ngấm nó vậy. Lần đi xuống Kiên Giang thăm người thân dưới đó cũng đi một mình, ngồi trên xe ngủ một mạch, đến nơi thì í ới gọi bạn ra đón. Sau mấy ngày vui chơi thoải mái, lại lặn lội về một mình, lần đi thì háo hức bao nhiêu, lần về thì buồn bấy nhiêu, nhưng mà buồn vui thì đều lăn quay ra ngủ cả bác ạ. Đó là lần đầu tiên được ngắm những con kênh, con rạch chằng chịt, dài miên man, thấy người dân đi qua nhà nhau, thấy những em nhỏ cấp sách đến trường trên những chiếc đò,và cũng lần đầu tiên bị "lừa" mua một rổ cam rụng mà bề ngoài vô cùng đẹp nhưng khi bóc ra thì quả nào quả nấy chua loét.

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 30/08/2004
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Thì ra bupbedepxinh cũng có máu đi đó đi đây. Có phải em đang ở Ontario không vay ? Em ở thành phố nào vậy? Tiếc là mùa hè hết rồi, chuẩn bị dọn nhà, back to school... nếu không anh em mình có thể làm một chuyến đi xa nhỉ ?
    March break sang năm nếu có đi đâu thì nhớ hú anh một tiếng nhé ! À, có thể cho anh số phone không ?

Chia sẻ trang này