1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH!!! Một phần tất yếu của du học:P Kinh nghiệm, trao đổi và vân vân.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Aliencc, 17/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Ngày xưa, em có một người bạn gái rất xinh. Nói là bạn gái, có nghĩa là bạn ý là gái và là bạn của em, chứ không phải là bạn gái theo nghĩa đặc biệt gì đó.

    Bạn ý có yêu một anh A. Tình yêu nồng thắm rât sâu xa, tất nhiên đêm về có bậy bạ gì không em không biết. Trong tình yêu tưởng như bất diệt thì một hôm anh A này đi Áo và lúc về theo báo cáo thì anh ý có một cô bồ mới. Sau một hồi í ới cãi cọ ..bạn gái em và anh chia tay.

    Chia tay em cũng thấy hay hay, nhưng rất phiền là ..bạn ý khóc triền miên sưng cả hai mắt...làm em thấy ngực đau như cắt, nước ...í .. đầm đìa. Em mua cho bạn nào nho, nào chip để nạp năng lượng rồi mà khóc tiếp.

    Thiếp đi, tỉnh dậy ...mắt sưng vù... em lại ngu mua cho bạn ý hai quả dưa chuột. Bạn ý bảo là để đắp mắt cho đỡ sưng, cơ mà .. có dùng bậy bạ gì không em cũng không biết. Chỉ thây báo cáo lại là , mới đắp được 1 phần 4 quả .. phần còn lại để trong tủ lạnh, thì bị thằng nào ăn trộm mất.

    Sau ba ngày khóc như thật, em giới thiệu cho bạn ý một bạn trai khác tên là B. Rồi các bạn chết mệ, chết mệt nhau. Lúc này mới đau là bạn A quay lại bảo là : Thôi hối hận rồi ...xin đừng bỏ A mà theo B. Nhưng bạn gái em lúc này kết B rồi ...nên bảo A, ai bảo mày bỏ tao ....thôi thì .. tình nghĩa đôi ta có thế thôi, từ nay hai đúa sẽ chia đôi. Bạn A bèn bảo : Sự đã thế rồi .., thôi còn nhớ tình xưa nghĩa cũ .. A còn nhớ sẽ dẫn em đi xem cánh đồng hoa cải.

    Bán gái em thì đúng là .. thích nhất là hoa cải, nên lung lay dữ lắm. Đi thì muốn lắm, cơ mà lại sợ bạn B biết sẽ không hay nên điện ngay cho em bảo :

    Thằng A nó yêu em tha thiết lắm, em nhất định chia tay ko quay lại với nó .. mà nó vẫn muốn em đi thăm cánh đồng hoa cải với nó. Ôi tình yêu thât là lãng mạn.

    Em bảo : Nó muốn em chết chung với nó đó. Anh lạ gì cái cánh đồng hoa cải đó. Mùa này nó vàng rực một góc trời .. cơ mà .. phân bón thối inh như hố xí thời bao cấp. Ra đó chửa ngắm hoa cải dã phải .....chết dưới mùi phân. Rồi sau muối đùn .. và báo chí khi viết về em chắc sẽ có tiêu đề : Chuyện tình cải kut ^^.


    Thế là từ đó yêu anh B và thề không bao giờ đi ngắm nhìn hoa cải.
  2. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Lạy nhà văn ạ ^:)^ ^:)^ ^:)^
    Thế thì tình yêu bấp bênh anh nhỉ... trao tay, như mua bán đồ... :-ss
  3. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới mở tài khoản Comdirect xong, hình như chỉ thấy nó nói sẽ tặng cho 50€, còn vụ Bahncard thì chẳng thấy rì, trong tài khoản đã thấy có xu nào đâu :-/ :-/ :-/ :-/ Mình cũng hok rõ chuyện nó tặng mình tiền tiếc thế nào :D :D :D :D Visakarte của nó thì mình có đọc qua, nó thuộc loại Debitkarte thì phải, tức là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi, chứ hok được dùng kiểu như Kre***, chắc là mình phải nạp tiền vào thẻ Visa hay là nó tự buchen từ Girokonto của mình hay sao í, cái này cũng chưa rõ lắm :-/ :-/ :-/ :-/ Bạn dùng Comdirect lâu có kinh nghiệm chia sẻ thêm cho mình với :) :) :) :) Đợt trước định làm Visakarte của Barclaycard, nó có loại kostenlos dauerhaft nhưng ham hố mở của Condirect để được tặng thêm 50€ :D :D :D :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cách đây 2 năm em cũng đăng kí mở tài khoản của bọn Comdirect đấy chứ, nó từ chối thẳng thừng, đợt này em liều đăng kí thêm lần nữa may quá lại được, chứ mấy người bạn em đăng kí hok hiểu sao cũng bị nó từ chối :( :( :( :( Em thấy nó ghi là mình sẽ có cả Girokonto và Visakarte mà anh, em thì chưa nhận đủ thẻ nên hok biết nó có gửi cho Visakarte hok :-/ :-/ :-/ :-/ Em muốn làm Visakarte cũng vì mục đích du lịch mà, mất công mở Comdirect mà hok có thẻ Visa thì buồn quá :( :( :( :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiện topic du lịch, cho mình hỏi với, có bạn nào du lịch Anh chưa, Visum các thứ thế nào, nghe nói là xin xỏ rất khó, có bạn nào có kinh nghiệm hok ạ :) :) :) :)
  4. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Anh thì lằng nhằng thôi chứ không khó, căn bản là mất công, đại khái là phải trình bày lộ trình (dù ko dứt khoát phải theo đúng), đặt phòng khách sạn (loại càng sang càng tốt, vì loại này khi cancel thì không bị charge tiền :)) )...

    source: Nguyen Quang Hung (VNEU2011)

  5. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Em đang lăn tăn vụ visa card đây. Tình hình là cái cre*** visa card Vietnam cua em van còn han đến 2015 và em vẫn chưa terminate nó. Nhưng nếu có visa o đức thì vẫn tiện hơn, đi du lich vẫn dễ check hơn, nộp tiền này nọ vẫn dễ hơn. Hiện tại thẻ DB của em vẫn chi có chi tra trong nước ma thôi

    Qua Anh mùa này khá đắt đỏ vì đang Olympics mà :D. Cho em hỏi cái vụ bạn mời, nếu bạn em bên Anh ở ghép với nguoi khác và ko phải là người ký HD thuê nhà thì giải quyêt như thế nào ạ ?
  6. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dù ở ghép thì vẫn phải có tên trong hợp đồng chứ bác, nếu không thì cũng có khác gì ở ké đâu, mà ở ké thì chắc không thể bảo đảm cho một người khác được. Không thì nhờ cái đứa đứng tên hợp đồng nó "mời", vụ mời này chỉ là thủ tục để nó biết mình có phòng khi sang đây thôi chứ chẳng phải gì phức tạp khó khăn như kiểu mời người thân từ VN qua Đức đâu.
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    April làm hẳn quả đi USA đi em, anh tháng 10 này cũng đi USA :D có visa từ 12.2011 rồi mà busy quá chưa đi được.
  8. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    tiền đâu em đi :( . Tháng 10 em đi học rồi :( . USA em tính năm sau nữa cơ
  9. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác sang miền Tây hay miền Đông ế? tớ đi miền Tây dự conference rồi mà cực vãi ra, cái nước gì to như quỉ, thắng cảnh thì rải rác, đi hết miền Tây quay về thì lại gặp mấy thằng cười cười bảo chưa đến Harvard là xem như chưa đến Mỹ, thế là lại phải om ở đây chờ ngày đến Boston, rõ khổ, vận vào cái nghiệm Academia nó thế, dân thường sang Mỹ thì chỉ cần Cali, Vegas là đủ, còn mình trí thức mà đến Mỹ không ghé Harvard, MIT thì đúng cũng dở thật.
  10. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    thế bác trí thức ạ ? o_O

    em thì hẹn nước Mỹ năm sau nữa cơ, năm nay quá sức em :(

Chia sẻ trang này