1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch mùa đông ở Đồ Sơn

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Frozen_flame, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Bây giờ em mới biết chị mèo con là 1 người lãng mạn đó. Thế chị đã từng đi qua đường Hồ Xuân Hương vào mùa đông chưa ? Romantic luôn, nhất là vùa đi ăn ngô, khoai nướng và tâm sự với con bạn thân nữa chứ.
    Đường HXH đưọc cái vắng người, 2 bên vỉa hè là những hàng cây, mỗi khi gió thổi làm cho những chiếc lá me bay...nói chung là ai mà buồn thì đi trên con đường này thì thật là tuyệt vời đó.
  2. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ]
    em này chán quá chẳng có tí gì là romantic cả.chắc em chưa có bồ chứ gì. thế thì làm sao mà biết ĐỒ Sơn mà đông nó như nào .ko biết Đồ Sơn nó mấy khu nhỉ.
    Bao giờ đến mùa đông anh rủ em 1 lần ra Đồ son vào lúc trời lạnh nhất lúc đấy em sẽ cảm nhận đc cái hương vị đặc trưng của con ng đồ sơn nói riêng và của ng hp nói chung .
    KO đi làm sao mà biết đc nó như nào
    Ko vào hang là sao mà bắt đc cọp
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Những điều em nói đều đúng nhưng thay đứa bạn thân thành người yêu thì lãng mạn lắm đó .Em xem ra tâm hồn ăn uống ra phết nhỉ?Đường HXH công nhận là đẹp đẹp thật
    Have u ever been in love?
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ôi em thì chưa có ai đâu chắc chị mèo con có rồi hả ? Ê bà con ơi bắt chị mèo con .....khao đi.
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    em này chán quá chẳng có tí gì là romantic cả.chắc em chưa có bồ chứ gì. thế thì làm sao mà biết ĐỒ Sơn mà đông nó như nào .ko biết Đồ Sơn nó mấy khu nhỉ.
    Bao giờ đến mùa đông anh rủ em 1 lần ra Đồ son vào lúc trời lạnh nhất lúc đấy em sẽ cảm nhận đc cái hương vị đặc trưng của con ng đồ sơn nói riêng và của ng hp nói chung .
    KO đi làm sao mà biết đc nó như nào
    Ko vào hang là sao mà bắt đc cọp
    con lạy bố. bố đao vừa thôi.
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.
    Lên Đồ Sơn ấy.Còn lãng mạn hơn nhé.Trong tiếng sóng rì rào,tựa lưng vào núi hướng ra biển.Tha hồ mà lãng mạn.
    Trong khung cảnh thơ mộng như thế..,lại có người iu như thế,thì chuyện như thế ...như thế...Nói chung rất là như thế
    Lãng mạn chưa?
    Hơn HXH là cái chắc.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  7. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    của ơi ! ông anh này biết rõ thể nhỉ. thê anh hay đi cung ng iu ra đó ah/Mà cho em hỏi cái chuyện như thế...như thế....nó sẽ thế nào
    Bay giờ phải đừng chết vì quá hiểu biết
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đi đồ sơn xuống chỗ bãi đá ở khu 3 chơi là hay nhất...có cả chỗ thuê chiếu nữa.........owwwwwwwww.đã quá....em mới chị nghiiiiiiiiiiiiiĩi thôi đã thấy khoái lém roài...

    Live for making love
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao fải loằng ngoằng như thế chứ, cứ tắm tiên là ok hết, cái gì đến nó sẽ fải đến, cưỡng sao đc ...!!!

    ZORRO
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em có người yêu mới phải khao vì em còn bé chứ meocon thì già rồi 21 tuổi rồi yêu được quá đi ấy chứ lại còn phải khao nữa thì có mà ế a

Chia sẻ trang này