1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch mùa đông ở Đồ Sơn

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Frozen_flame, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Điên hả, lại còn đòi đi xa như thế nữa, đi ĐS chắc gì đã đông đủ mà đòi đi Bắc Ninh, đi ĐS là hợp lý rồi, bàn bạc kỹ lưỡng hơn đi ...!!!

    ZORRO
  2. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn chỉ có mấy thằng con trai đi thôi còn con gái trẻ ranh cho ở nhà đi.
  3. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đi ĐS tôi đi mãi rồi chán lắm.
    Đi Bắc Ninh cho mới lạ.Với lại cho tụi con gái ở nhà thì mang tiếng không trong sáng mất.
    Cả box đi thì mới vui chứ?

    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  4. Thanh_Nguyen

    Thanh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Biển lỗi lầm, để cho con sóng chứa đầy bão giông..." Dường như có những lầm lỗi, thuộc cả về thiên nhiên lẫn con người. Thế nhưng tôi vẫn dành cho Đồ Sơn một tình yêu đặc biệt. Biển quê hương - nơi tôi và em có những kỉ niệm ngọt ngào, êm đẹp...
    Tôi thấy các bạn mới đề cập đến một mặt của Khu du lịch này. Xin nói thẳng ra là dịch vụ mát mẻ bốn mùa của hệ thống dịch vụ ăn khách ở đây. Quả thực có những chiều Đồ Sơn, nhìn các cô gái trẻ trung, xinh đẹp và khêu gợi tung tăng trên phố biển, cái thằng đàn ông trong tôi cũng lên tiếng đòi thoả mãn. Không có gì là khó hiểu cả đúng không nhỉ. Những chỉ cần nghe những tiếng sóng vỗn vã vỗ về là lòng tôi lại thấy dịu lại, lắng đi những thèm muốn bình thường đó...
    "Biển biển ơi, nơi xa vời em có biết chăng ? Anh gọi em, cồn cào tiếng sóng, nếu nơi ấy em thấy lòng xao động ... " Không biết có phải nhạc sĩ Lê Vinh đã viết tặng riêng cho tôi bài hát này không !
    Có lẽ tôi sẽ lạc đề mất, cũng có thể có người bảo tôi quá lãng mạn! Nhưng tôi rất thèm đứng trước biển hít căng ***g ngực mà quên đi cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề. Dường như cuộc sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ. Đôi khi ta nhìn MỘT NGÀY bằng một cái nhìn nhăn nhúm, tầm thường, để rồi quên mất mình đang phải tìm kiếm một NGÀY MỚI bằng một cái nhìn mới hơn.
    Tôi muốn nhìn Đồ Sơn một cách giản đơn - nhìn về phía biển, phía chân trời kia để quên đi phía sau những nhà nghỉ, khách sạn, và những cám dỗ ... - một phần không thể thiếu của một khu du lịch đơn giản nhất. Ngày mai có thể tôi sẽ lên tiếng tranh đấu, nhưng hôm nay tôi muốn dành cho mình sự thanh thản bằng cách nhìn mọi việc quanh mình một cách đơn giản nhất như nó vốn có, và đang tồn tại ....

    Thanh_Nguyen
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nhìn ĐS ở góc độ nào nó còn tuỳ theo từng người.Với em ĐS là nơi hóng gió cho mát vào mùa hè .Khi buồn thì ra đấy giải toả ....
    Have u ever been in love?
  6. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ĐS bây giờ có phải để hóng mát đâu.mùa gì rồi....mùa đông.Đi ĐS là để ấm lên 17 độ c.
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA.Ông tranh đấu cái gì?khi mà ông nói người đàn ông của ông...?
    Tôi nói thật nhé,nếu mà không có thằng con trai nào mang cái gọi là"người đàn ông trong tôi" ra để nguỵ biện cho cái tính trăng hoa thèm của lạ thì làm gì có chuyện nhà nghỉ và gái ở ĐS?
    Các ông cứ ngừng ra đó thử xem,xem có còn tệ nạn không khi chả ai cần nó?
    Đừng nói người đàn ông trong ông nó đòi hỏi nhé,bởi tôi nghĩ nếu ông là một NGƯỜI ĐÀn ÔNG thực sự thì ông phải kiềm chế.
    Và cái sự kiềm chế đó thì đừng nói ra ở cái diễn đàn này,bởi nó là điều đương nhiên như ăn cơm hay uống nước thôi.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  8. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    A chỉ là con sóng của đời e
    Sóng liếm bờ rồi sóng lại xa xa mãi
    Giữa đại dương muôn trùng lớp lớp
    con sóng nào mới thuộc về a .
  9. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    froren nói hay.
  10. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đồ sơn có 4 khu chứ ko phải 3khu nữa rồi.đố ông nào biết khu 4 nó nằm ở đâu

Chia sẻ trang này