1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Nhật Bản, nhờ anh em giúp đỡ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi danngoc, 07/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Chào bác danngoc. Nếu bác muốn sang bên này du lịch thì em có một số lời khuyên cho bác thế này :
    Vụ visa bác tự tin như vậy thì ko lo rồi, ngoài ra vợ bác đã học ở bên này, quen cuộc sống bên này rồi thì chả có gì đáng để lo cả. Bác đã đi Tokyo và Yokohama rồi thì nên bỏ Kobe đi. Nếu bác có đủ thời gian và tiền bác thì vào đầu tháng 8 thì ở Aomori có lễ hội Nebuta rất hoành tráng ( em cũng đang tính kế hoạch đi ), ngoài ra nếu bác đã đi Nara thì cũng không nên bỏ hội chợ EXPO ở Aichi ken. Đến Nhật mà chưa đi dự các lễ hội thì chưa gọi là đến Nhật đâu bác ạ.
    Còn vụ ngủ đêm. nếu bác ngại karaoke ồn ào thì gần đây có rất nhiều dịch vụ Internet dành cho những người chậm tàu, có chỗ có cả ghế nghỉ đôi, dịch vụ internet và truyện tranh, giá cũng phải chăng lắm. Em nghĩ bác nên lên kế hoạch đi đến đâu nghỉ đến đấy là hợp lí nhất.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cám ơn sự nhiệt tình của các bác lắm lắm. Các bác cố gắng giúp em thêm nhá.
  3. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Nếu đi Kyoto bạn có thể mua vé xe bus tại ga Kyoto sau khi đến nơi. Vé 500 Y co giá trị sử dụng trong 1 ngày và tại đó còn phát bản đồ các địa điểm đi chơi va các tuyến xe bus. Trong 1 ngày thì có thể đi đươc Chùa Vàng, Chùa Bạc, Kiyomizu, Ryoanji và 1 chùa gì đó quên mất tên rồi Lần trước mình đi Kyoto chỉ có một ngày nên chỉ tư vấn được cho bạn đến thế thôi. Yokohama thì chưa đi nhưng thấy mọi người bảo cũng chỉ có khu phố Tầu và nhà Thuỷ Cung, không có gì lắm.
    À nếu bạn di chuyển bằng JR thì có thể mua vé Seishun để đi cho rẻ . 11500 Y một bộ vé gồm 5 fần, 1 fần dành cho một người dùng trong 1 ngày có thể đi khắp nước Nhật trong các tuyến của JR. Tất nhiên là đi như thế sẽ tốn thời gian nhưng rẻ và có thể ngồi trên tàu ngắm cảnh cũng hay
    Còn nếu bạn đi bằng Shinkansen thì không có gì để nói rồi ( mình cũng muốn đi 1 lần cho biết mà tiếc tiền quá )
    Thế nhé, chúc vui
    結?永遠の???"
    Cái này mình post trả lời bạn bên Box Du Lịch rồi nhưng chẳng hiểu sao nó bị chui tít xuống duới đành vào đây post lại vậy
  4. sylvia2005

    sylvia2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cac bac cho em hoi:
    Nếu muốn đi du lich Nhật thì việc xin visa có khó không? và phải làm những thủ tục gì .Ở đây em muốn nói là có 2 trường hơp:
    1) Người xin visa sang Nhật du lịch ở VN
    2) ----------------------------------------------ở nước ngoài.
    Em có bạn ở bên đó nên không phải lo vụ nhà ở,chỉ lo mỗi visa thôi.
  5. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    vi sa sang Nhật lại du lịch ở VN??? tui chẳng hiểu đc nói gì cả!!
    Việc có vi sa vào 1 nước nào đó chỉ có nghĩa là có quyền tự do đi lại trong vùng lãnh thổ của nước đó (trừ trường hợp visa vào khối, ví dụ:shengen (có thể tui viết sai chính tả)). nguyên tắc chung là việc có cần visa hay không phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ ngoại giao giữa nước của người mang hộ chiếu và nước đến cũng như loại hộ chiếu mà họ đang mang (hộ chiếu công vụ, phổ thông, ngoại giao)..
    Nếu có hộ chiếu Nhật (quốc tịch JP) sang du lịch ở VN dưới 30 ngày thi không cần vi sa nhưng nếu sang Nhật mà là người có quốc tịch VN dùng hộ chiếu phổ thông VN thì phải xin vi sa ở ĐSQ Nhật tại VN. Nếu bạn có bạn ở JP mà muốn du lịch JP thì ra ĐSQ mà hỏi để có thông tin chính xác nhất. Họ yêu cầu có: giấy mời, chứng minh tài chính của người mời, kế hoạch du lịch (đi đâu, làm gì), chứng minh quan hệ giữa người mời và người được mời (nếu là người thân), xác nhận nơi làm việc hay đang học tập...Kiểu gì cũng phải ra ĐSQ ít nhất là 3 lần: 1 lần xin application form, 1 lần nộp, 1 lần lấy kết quả. Không thể lười biếng mà hỏi ở đây được đâu.
  6. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hì hì theo như mình hiểu thì bạn muốn hỏi trường hợp người VN đang ở VN xin visa sang Nhật du lịch và người VN đang ở nước ngoài xin visa sang Nhật du lịch phải không ? Mình không biết nhiều về mấy cái này nên không thể giúp gì cho bạn được , nhưng bạn nên trực tiếp đến ĐSQ Nhật trong trường hợp đang ở VN mà hỏi ( hình như xin visa vào Nhật khá rắc rối ), còn ở nước ngoài thì mình chịu
    Và bạn nên viết câu hỏi dễ hiểu 1 chút để mọi người còn biết mà giúp. Chúc may mắn nhé
    Được kairakuen sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 21/07/2005
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ặ, chiỏằu hôm nay hai vỏằÊ chỏằ"ng tỏằ> 'Ê lỏƠy 'ặỏằÊc visa. Chỏằ? còn chuỏân bỏằ< thôi. CĂc bĂc 'óng góp thêm ẵ kiỏn nhâ: Nên 'i 'Âu, 'i bỏng gơ, ỏằY 'Âu, fn gơ, chặĂi gơ ... Cho thỏưt nhiỏằu và tiỏt kiỏằ?m.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em đã về sau 15 ngày sóng gió, nay xin hầu chuyện các bác đây:
    Chuyện du lịch
    -Di chuyển: tụi em di chuyển trên train, metro, trolley, bus, xe đạp, taxi... Chỉ thiếu có tàu cao tốc (Shinkansen) và xe máy. Đi lại ở Nhật là cực hình trên metro do các địa điểm đi lại thường cách nhau khỏang 6-7 ga, đổi ga nhầm một cái là chạy trối chết. Thêm nữa giá cả đi lại rất đắt. Vào giờ cao điểm có khi bị chen hổng cả chân. Dân Nhật đi lại rất trật tự, đi bộ cũng đi bên trái, tự động xếp hàng. Đèn xanh mới đi, nên đi bộ rất an tòan. Không bao giờ thấy vượt đèn đỏ hay chạy ẩu.
    - Giá cả ở Nhật đắt hơn VN từ 5-15 lần tùy chủng lọai. Anh em cứu tưởng tượng cảm giác khi ăn bữa cơm chưa đủ no mà tốn hết 150.000 VND. Ra cửa hàng thì đồ ăn không ê hề như VN, mỗi gói chỉ bé tí, đắt trên trời. Uống nước rôbinê với em là chuyện nhỏ. Đi đâu mà thấy vòi nước uống công cộng là hứng ngay vào chai. Chỉ duy nhất một lần do uống sữa tươi đóng hộp, không quen nên bụng to như cái trống, lại đang ngồi metro đi liên tục 6h để tới Nagoya nên gần chết.
    - Phụ nữ Nhật ăn mặc rất đa dạng và sinh động. Nói chung phụ nữ chịu khó trang điểm và giữ vóc dáng. Các cô gái trẻ hay mặc váy ngắn, ở Tokyo có lần còn gặp một đám ra sân ga ngồi xốm xuống trò chuyện với nhau. Nói chung con gái khá xinh, da dẻ rất đẹp, nhưng khá nhiều người lưng dài, chân cong, mông dài và ngực nhỏ dẹt. Đặc biệt con gái đẹp ra đường nhiều hơn ở VN, lúc đầu mình cho rằng phụ nữ Nhật nhiều người đẹp hơn, nhưng sau này nghĩ lại thấy có thể đó là do xã hội hiện đại, con người không phải chỉ nhờ bề ngòai, mà phải dựa vào năng lực bản thân, đẹp hay xấu cũng phải làm việc chết bỏ, và trình độ tri thức được coi trọng hơn.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Metro Nhật Bản thật đặc biệt: bạn có thể sẽ chóng mặt hoa mắt thực sự nếu đứng lại nhìn đám người lao rất nhanh trong ga vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, họ vẫn theo trật tự đi về bên trái và lạ kỳ thay, luôn né tránh không bao giờ đụng vào người khác, cứ như có phép màu vậy. Trong khi đó chồng cứ hết đụng người này lại và người khác.
    Người Nhật rất lịch sự, vô cùng lịch sự, dù là trẻ già, thôn quê hay thành thị ... Khi làm gì luôn mời nhau hoặc nói cám ơn, xin mời, xin lỗi... Người Nhật đối với nhau thì có vẻ lạnh lùng (là do họ tôn trọng cái wa (hài hòa), tôn trọng cá nhân người khác) nhưng với người lạ thì hết sức tốt: họ nhảy khỏi toa tàu để dò đường giúp vợ, hay có lần một ông già đi ngang đã tự ghé lại chỉ dẫn hai vợ chồng...
    Lúc đầu không hiểu tại sao người Nhật đi metro lại cứ chạy băng băng, về sau vợ tự hiểu ra là người ta đã sắp xếp khéo léo giờ chạy giữa các chuyến để các tuyến tuần tự nối tiếp nhau có khoa học và tiết kiệm tối đa thời gian.
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bọn Nhật có mấy khi ở nhà đâu. Nhà chỉ là cái chỗ để ngủ thôi. Ăn uống thì đã có quán xá. Khi nào muốn học thì đến trường hoặc ra quán cafe. Tớ có đứa bạn chỉ ngồi học được ở quán cafe, và chỉ tập trung đọc sách được khi đứng trên tàu

Chia sẻ trang này