1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Nhật Bản, nhờ anh em giúp đỡ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi danngoc, 07/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 chổ kia tớ đều ở rồi, kô sao cả nếu bạn kô ngại.Tớ cũng là con gái,đi bụi các nước khác cũng ở thế mãi nên thấy chẳng vấn đề gì
    Ở chổ Tokyo thì nó như nhà trọ, phòng 8 giường,giường tầng,có khi chỉ mình bạn là nữ ,còn các giường quanh toàn nam.Tớ hồi đầu đi bụi ở đấy, vứt đồ đạc rồi đi chơi cả ngày.Tất cả đều sạch sẽ,khép kin, có net free.
    Chổ ở Osaka thì nó biệt lập hơn vì bạn sẽ có fòng riêng , kô phải ngủ share fòng nhiều giường.
    Cả 2 nơi đều ngay trung tâm ăn chơi nhảy múa, đi loanh quanh cũng đỡ phần nào tiền tàu, đi bộ ra ga gần nữa
    Để du lịch balô, bạn tính xem bạn định đi bao lâu nữa.Chi tiêu hàng ngày có thể là:
    -Ở: 13-20$/ ngày
    -Ăn, uống : 30$/ ngày ( tối thiểu)
    Nếu bạn tự đi chợ, mua về nhà nấu: 10$/ngày ( cái hostel Tokyo trên có bếp chung nên bạn có thể làm thế này được)
    -Đi lại trong thành phố: 10$ -15$ ( vì bạn đi chơi nên có thể sẽ đi loanh quanh nhiều cả ngày
    Đi các tỉnh khác: như Tokyo-Osaka by bus: rẻ nhất 35$/chiều
  2. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Để xin Visa du lịch Nhật thường thì bạn cần có giấy mời hoặc người bảo lãnh.
    Theo tớ biết, có nhiều bạn đi bụi thế,tự làm visa khi đã nhờ/thuê được 1 gia đình Việt kiều ( có quốc tịch Nhât) nào đấy mời giúp, hoặc các văn phòng luật sư tại Nhật nhận làm bão lãnh
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    1. Bụi ở Nhật mắc hơn bụi ở chỗ khác. Bạn cứ tính chừng 100usd/ngày/người = an, uong+ngu+ di lai trong tp, giua cac thanh pho+ ve du lich+ phi ve sinh (tam rua, giat, giai quyet noi buon). Ngoai ra mat khoang gan 800usd ve khu hoi. Neu 10 ngay thi khoang 2.000 usd in total la du. Di buon thi phai mang nhieu tien hon (nho phai doi tien o san bay hoac ngan hang, nguoi Nhat khong biet tieu dollar dau).
    2. O cung khong ngai xo bo dau. Nguoi Nhat xin chi can dung tay dung chan tren tau la xin loi lay xin loi de roi. Chi co bon China va dan chau A la gian thoi. Do dac quang lung tung cung khong so mat (chi so no vut vao thung rac hoac goi cong an vi so bomb). Cung lam la ngu ngoai ga (kha an toan).
    3. Khong phai nguoi Nhat nao cung biet noi tieng Anh de ban co the hieu duoc. Neu da co kinh nghiem di bui nuoc ngoai thi cung khong ngai lam. Tat ca ga tau deu co phong INF de lay ban do tau, xe bus mien phi.
    4. Neu ban la nu. lan dau tien sang Jp, khong co nguoi quen thi tot nhat kiem 1 ban di bui cung. 2 hon 1 ma. Co ban de tro chuyen va chup anh cho nhau.
  4. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi du tính đi di lịch bui ở Nhật vào cuối tháng 9/2006 khoảng 1 tuần. Đây là lần đi Nhật đầu tiên của tôi. Bạn nào có cùng ý định vui lòng liên hệ lại với tôi theo địa chỉ mail:
    thanhato@hn.vnn.vn
    Rất vui khi có bạn đồng hành
    Cảm ơn
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Kể chuyện đi lậu vé tàu JR ở Nhật
    Hôm nay hai vợ chồng tớ ngồi mở xấp ảnh đi Nhật ra, nhớ lại một chuyện ngồ ngộ trên đường lang thang, bèn ngồi kể lại cho mọi người.
    Đường sắt Nhật Bản có bán loại vé có tên là "Vé tàu 18 tuổi" giành cho những người trẻ tuổi. (ngoài ra còn có vé tháng, vé năm, vé theo tuyến, vé theo liên tuyến, vé theo loại người sử dụng .v.v.) Vé này gồm 5 tờ, mỗi tờ sử dụng trong một ngày -tức là nếu sáng sớm hôm đó bạn đưa vé cho người nhân viên JR bấm lỗ thì cả ngày hôm đó bạn muốn đi bao lâu, đi đến đâu cũng được cho tới 23h. Hai vợ chồng tôi đã mua được một cặp vé đấy và đã sử dụng được 2 ngày rồi. Hôm sau chúng tôi lên đường đi Hiroshima rồi đi liên tục qua Myiajima mà không quay về KS ở Osaka, cầm theo chỉ có hai tờ vé (tức là sử dụng được cho hai người trong 2 ngày). Khi từ Myiajima về chỉ còn có 1 tờ vé. Nếu phải mua vé lẻ thì sẽ rất tốn (ít ra cũng khoảng 5000 yen để một người đi từ Myijima về Osaka - nếu tôi nhớ không lầm). Cái khó ló cái khôn: cả hai nghĩ ra một cách: chồng đứng lại trong ga, vợ cầm chiếc vé ngày ra ngoài mua một vé tàu bất kỳ (tối thiểu 100-120yen). Thế là cả hai vợ chồng đã có thể lên tàu. Miễn là nhân viên soát vé không tới hỏi mình, thì mình cứ ngồi yên mà chạy tới 23h. Hôm đó hai vợ chồng trót lọt tới gần hết ngày. Chồng, như đã kể là bị sốt nhẹ (do tối qua ngủ trên sân bến phà ở Myiajima) nên tiện thể nhắm mắt ngủ mơ màng. Gần về đến cầu Akashi Kaikyo thì một anh soát vé tới gần chồng vỗ nhẹ vai. Chồng giả vờ không biết chuyện gì, chỉ cho nó nói chuyện với vợ. Kết quả là phải móc túi ra mua vé cho chặng đó. Nhưng tóm lại là đã lậu được một quãng đường...
    Chuyện này kể ra chỉ để xem cho biết, tui khuyên anh em chớ nên bắt chước!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Người Nhật biết cách đặt tên rất khéo cho các sự kiện, sự vật. Ví dụ như loại tàu tốc hành chạy đêm được họ đặt cho cái tên là "Đoàn tàu Ánh trăng". Nếu để ý kỹ, ta nhận thấy chiều sâu văn hóa, trình độ thẩm mỹ và sự tinh tế trong tâm hồn Nhật Bản.
  7. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    E sozi là chần chừ mãi ko post lên topic của a! Chuyến đi của e cũg đc đúg 15 ngày, là dịp hè nên có cơ hội ngắm hanabi hoài, lại có dịp cùg ng Nhật ăn uốg, tiệc tùg trên sân thượg của các chung cư. E ko đi đc nhìu nơi như a dangngoc đâu, chỉ ở Tokyo (nhà cậu e), đến Kyoto và Sendai thăm 2 ng bạn Nhật.
    Hình ở Tokyo nhé:
    [​IMG]
    Chùa ở khu Asakusa, thằg bé đó là e họ e!Ngày thứ 2 mới sag ko bít gì nên đi với mấy nhóc và mợ!Dọc 2 bên đườg khi vào chùa là 1 loạt các gian hàg lưu niệm, đồ ăn nữa!E ăn thử 1 loại bánh rán bên trog là nhân bí đỏ!Cũg ngon!
    [​IMG]
    Cũg trog khu Asakusa!
    Sau đó thì đi thuyền từ Asakusa đến vịnh Odaiba, biển ở Odaiba thì ko đẹp lắm nhưg cá cứ nhảy vun vút ý! Chiếc cầu Rainbow cũg rất ấn tượg (oài, hình chụp chiếc cầu e bị mất đâu rùi!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như New York ý nhỉ!
    Cuối ngày 1 bát Udon nhỉ! Fải nói là cực thích các loại mì Nhật, hix ở đây chẳg nơi nào bán ngon thì fải!!!
    [​IMG]
    Được emmylee sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 22/09/2006
  8. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mai e post típ nha!Lười resize pics wá!
  9. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Góp vui vài cái ảnh
    Ramen ở Hokkaido thèm quá đi mất. Không biết ở HN có quán nào ăn ngon mà giá hợp lý ko nhỉ ???
    [​IMG] ]
    Món Natto chắc ối người ở đây ghét món này. Nhưng mà thấy bảo là tốt cho sức khoẻ lắm, lại rẻ nữa
    [​IMG]
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Them that, ngay xua bua trua cua minh toan chen mon nay
    Ma cho to nguoi ta goi la Chuuka ramen

Chia sẻ trang này