1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - những hành trình nhỏ của cuộc đời.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Du lịch - những hành trình nhỏ của cuộc đời.

    Lời nói đầu
    Cho phép em xưng hô là bạn bè nhé, em là thành viên của 1980 club, em post lại phần này qua đây mong các anh chị chia sẻ với em hoặc qua box 1980 nhé. Thanks
    Thông tin chia sẻ.
    Bạn đã từng đi du lịch, bạn là người yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên, thích khám phá và thích mở mang hiểu biết. Hãy cùng chia sẻ với tôi.
    Tôi đã có nhiều chuyến du lịch trong nước, và dĩ nhiên là có nhiều kỷ niệm. Vốn sống vì vậy mà cũng được tăng lên đáng kể. Hè rồi, mình có chuyến đi picnic dài ngày
    Từ Hà Nội đi Vinh - Nghệ An - biển Cửa Lò - Nam Đàn
    Rồi tới Quảng Bình - biển Nhật Lệ - động Phong Nha
    Tới Huế - lăng tẩm triều Nguyễn - biển Thuận An
    và điểm dừng chân cuối cùng là
    Đà Nẵng - núi Ngũ hành sơn - biển Non Nước - phố cổ Hội An - và biển Lăng Cô.
    Mình đi trong vòng 10 ngày và tiêu toàn bộ hết 800,000 đvn. Mình đi với 2 người bạn, một người quen từ trước và một người mới quen sau chuyến đi. Các bạn thấy sao???
    Trên đây chỉ là một trong những chuyến đi dài ngày của mình thôi, nhưng vấn đề mà mình đề cập không phải chuyện này. Bạn đang thắc mắc: 'Làm sao để đi được một chuyến như vậy nhỉ???'
    Mình nghĩ là các bạn cần chuẩn bị hành trang:
    thứ nhất là sức khoẻ: mình đã tập luyện trong khoảng thời gian 5 tháng để có một chuyến đi như vậy, sự thực là rất mệt nếu chúng ta đi trong tình trạng 'Ngày chơi đêm đi xe Bắc Nam'.
    thứ hai là kinh phí: Mình dạy thêm và tiết kiệm trong vòng 3 tháng để có 1,000,000 đvn lo cho chuyến đi.
    thứ ba là hiểu biết: bạn đang lệ thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào phụ huynh???? Bạn xin phép được đi, bạn không hiểu gì về chuyến đi, không hiểu gì về những vấn đề khó khăn có khả năng gặp phải??? Phụ huynh bạn liệu có đồng ý????
    Sau cùng, tất cả hoàn tất ? Bạn sẽ được tận hưởng toàn bộ cái tuyệt vời của sự nỗ lực của chính bản thân mình.
    Có hai điều mà người viết Topic này muốn đề cập:
    Bạn hãy mời người Pháp ăn kẹo vừng và uống trà chát chứ đừng mời họ ăn bít tết. Họ đến với chúng ta để tìm hiểu chúng ta mà. Nếu chúng ta không hiểu gì về chúng ta và về chính người Việt chúng ta thì liệu có thể khẳng định được gì đây???
    Bạn muốn có những bước vững trãi vào đời, cuộc sống chỉ có một thôi, bạn không nên mạo hiểm thử nó, hãy thử bằng những chuyến du lịch. Hành trang cho một chuyến du lịch là hành trang của cuộc sống, những chuyến du lịch nhỏ khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị.
    Cùng cổ vũ cho những hành trình nhỏ trong cuộc đời chúng ta..
    Cảm ơn những ai đọc và chia sẻ với topic này.
    Tất nhiên đây là một phần chủ quan của người viết, mong các bạn chia sẻ.

    Linus in 1980 family
  2. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là hè này có đi đâu ko nhỉ hả anh Linus ???
    The Knight of the Death!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sang đây mà đi chơi nì
    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=233

Chia sẻ trang này