1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Ninh Bình tháng 10- Mong nhờ box Ninh Bình giúp đỡ

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kienxanh, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Ninh Bình tháng 10- Mong nhờ box Ninh Bình giúp đỡ

    Dear all,
    Mình từ box Du lịch qua bên này. Mình đang muốn tổ chức cho Nhóm mình định đi Du lịch ở Ninh Bình vào đầu tháng 10, mở đầu cho chương trình tour về các "Thành trì và Kinh thành Việt Nam".
    Tam Cốc, Bích Động, Phát Diệm , Cúc Phương, Vân Long, Kênh Gà thì mình biết đường đi rồi. Nhưng vừa rồi có nghe nói có 1 khu nào đó mới lắm: Tràng An hay Trường Yên gì đó có nhiều hang động mới dc phát hiện. Và khu gì gì từ Tam Cốc đi vào có sân chim nữa ấy!!!! Mọi thông tin mình đều mờ tịt!
    Mong các bạn giúp mình và nhóm mình nhé.
    Chân thành cảm ơn!
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    Hi! [p]Kiến Xanh[/p]
    Kế hoạch của nhóm bạn thật hay đấy, mình cũng biết bọn bạn mới đi chuyến HÀ GIANG về, tính ko nghỉ ngơi đâu mà lại đi ngay hả.
    Cái khu du lịch đó là Tràng An, là có thật nhưng hiện giờ mình vẫn mù tịt về nơi này nên chưa thể cho bạn chi tiết đc hì mà thực ra là hồi 30/4 vừa rồi mình và 1 người bạn có đi thám thính nhưng vì đi theo bộc fát và 1 số thông tin biết đc nên cũng chưa có kết wả j cả. Nếu bạn biết thì có thể post lên hoặc sau lần này mình sẽ lưu tâm hơn và biết thêm về nó chi tiết mình sẽ hợp tác vì dù sao đây cũng là chuyến hay và là đi về NB cơ mà.
    Rất vui khi các bạn lại về NB lần nữa.
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hình như bạn ko còn wan tâm mấy nhỉ. Nhưng mà có chút ít tin tức cho bạn đây: Bạn sẽ ko thể vào đó đc nếu như ko có giấy fép j j đó mà mình cũng ko biết, vì nơi đó đang đc trung tu mà, đg` đi này: đi vào Vua Đinh Vua Lê rồi hỏi đg` họ sẽ chỉ cho đến nơi đó nhưng mà ...
    Thôi có sao thì vẫn đi đc, chúc vui vẻ!!!
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang nghe đấy!!! Nhưng mà nói giấy phép gì đấy thì có vẻ khó khăn không nhỉ???
    Đấy là vào khu Tràng An, còn khu mà có sân chim ấy thì là chỗ nào nhỉ??? Chỉ đường cho tụi mình với nhé
    Thanks
  5. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì, đó là quê tui đó, từ Đền thờ Vua Đinh - Lê đi ngược đường lên Nho Quan, tầm khoảng 5-6km thì đến nơi, kể ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, đáng nói chỉ có một cái hang dài khoảng hơn 1km, gọi là hang Luồn hay hang Vồng.đi xuyên trong lòng núi, đi bằng thuyền, có lẽ là đẹp hơn Tam Cốc nhưng tối vì dài quá, đi phải có đèn. Kế đến là ngôi chùa mới xây, tôi cũng không rõ họ đặt tên chùa là gì, trước đó cũng đã có một ngôi chùa, tên là Chùa Bái Đính(nằm trong núi Đính)-Làng tôi đó. bây h xây lên tại phần giao của 3 quả đồi, quen gọi là Ba Rau.
    Hiện giờ còn đang xây dựng, nhưng tượng thì đã mang về hết rồi, phải để trong và xây vì tượng lớn, điện chính thờ 3 tượng phật, tôi cũng không rõ tên là gì, chỉ biết là tượng đồng, giống nhau, cao 5m, cộng với đài sen 2m, khối lượng là 50 tấn, điện ngoài thờ một tượng phật khác, lớn hơn, nặng 100 tấn. Ngoài ra còn có 500 tượng La Hán bằng đá. hiện giờ vẫn chưa quyết định là đặt thờ ngoài trời(theo tôi như thế đúng hơn) hay là đặt trong từng miếu nhỏ, rải xung quanh khu vực chùa từ cổng vào. Nói đến cổng thì gồm có 3 vòng, gọi là Tam Quan, vòng ngoài dùng để làm bến xe, các cửa hàng dịch vụ, bán vé(chắc có) vòng 2 là nhà nghỉ, khu vực dành cho khách nghỉ ngơi, vòng trong cùng là khuôn viên chùa.
    Lên chùa có 3 lối, một là lối từ chùa Bái Đính cũ đi sang, chùa cũ vẫn để, mới xây thêm một cái giếng bán kính 20m, dùng làm nước thánh. Hai lối còn lại là từ các xóm lân cận đi lên, hiện giờ xe ô tô vẫn có thể lên đến tận chân chùa, mà theo tôi đi thời điểm này là hay hơn cả, đỡ bị gò bó về mặt tâm linh hay việc đi lại, vì chưa đi vào hoạt động nên mọi người lên thoải mái, các tượng phật cũng chưa nhập hồn(theo cách gọi của những người theo Lương Giáo). Nói chung chỉ có thế thôi, được cái là đứng trên đó, có thể nhìn núi non làng mạc xung quanh, đẹp nhất là buổi tối.
    Nếu các bạn về Ninh Bình chơi, tôi có gợi ý nhỏ thế này, các bạn nên bắt đầu tua từ Nhà Thờ Đá Phát Diệm, sau đó đi ngược về thị xã Ninh Bình, theo đường vào Thanh Hóa đi vào Tam Cốc Bích Động, từ đó có con đường tắt sang hang Múa,chùa Hoa Sơn rồi đi về Đền Đinh Lê, nếu đi bằng xe máy thì tôi khuyên bạn nên đi theo lối này vì tuy không có địa điểm nào, nhưng trên đường đi phong cảnh rất đẹp, hoang sơ êm đềm.
    Từ đền Đinh Lê lên chùa Bái Đính, từ đó có hai con đường, rẽ phải để lên Vân Long, Kênh Gà, nhưng tôi khuyên là không nên đi, Động Vân Long thì còn tạm được nhưng đi lại khó khăn, còn Kênh Gà thì không còn như trước nữa, lên đó không còn suối nước nóng mà chỉ còn Bể nước nóng thôi, người ta đã lấp hết và dồn nước để làm mục đích khác. Nên theo đường phía trái lên Nho Quan thì hơn.
    Trên đường lên Cúc Phương, bạn không nên bỏ qua Đồi Thông, dù không nổi tiếng nhưng tôi lại cho là nên đi nhất ở Ninh Bình. Chưa biết đồi thông hai mộ của Đà Lạt thế nào, nhưng tôi thấy tự hào vì Ninh Bình cũng có một đồi thông đẹp như thế. Gọi là đồi thông chứ thực ra là bao gồm nhiều đồi, bao quanh một cái hồ nước, rất rộng, quanh co, thềm xuống thoải, không dốc lắm, nhìn cảm tưởng như bờ biển, lạ một điều, không biết h thế nào vì lâu tôi cũng ít về và có về cũng chỉ lượn xe quanh hồ, trước đây hay xuống hồ tắm, nhưng không thấy có rêu hay cây gì dưới hồ cả. Giờ thì người ta đã làm đường bao quanh hồ nên bạn có thể đi xe thoải mái và có một chòi ngắm cảnh, nói chung là đẹp, tôi kém văn nên không thể tả được. Các bạn về Ninh Bình mà không vào đó thì quả là đáng tiếc.
    Trạm cuối cùng là rừng Cúc Phương, cái này thì khỏi phải nói nữa rồi. Tóm lại nên đi trong khoảng ít nhất là 2 ngày, nhưng nên khoảng 3-4 ngày. Ngày đầu tiên đi hai điểm Kim Sơn và Tam Cốc Bích Động là đủ, khi đến Tam Cốc đi thuyền nên cố bỏ một ít tiền ra cho người chèo thuyền để họ đi chậm, thường thì họ đi rất nhanh, vèo một cái khoảng 30'' là quay ra đến nơi rồi, và khi thuê cũng nên chọn hỏi trước mấy người chèo thuyền cùng nhóm, để họ đi gần nhau, tiện cho việc chụp ảnh, nói chuyện.... vui vẻ. Việc này nên tìm hiểu kĩ rồi hãy lên thuyền. Mỗi thuyền chở 5 người, mỗi vé 15K, nếu đi theo đoàn được giảm giá.
    Ngày thứ hai đi các nơi còn lại, buổi sáng đi lên đền Đinh Lê, tiện ghé qua Hang Múa, nhưng chỗ đó đắt lắm không nhớ rõ lắm nhưng hình như 25K mỗi người. Sau đó lên chùa Bái Đính, đi cả chùa cũ và chùa mới. Thời gian này không biết có người chèo thuyền vào hang vồng không, vì mùa này nước cạn khó đi, vả lại chưa chịu sự quản lý vì đang xây dựng. Buổi trưa lên Đồi Thông nghỉ ngơi, ăn uống và dành trọn buổi chiều ở đây. Ngày thứ ba và nên là ngày thứ tư nữa lên rừng Cúc Phương, đêm cắm trại, vì rừng rộng nên không thể đi hết 1 ngày được, có đi cũng rất mệt mà không thu được gì, mà còn gì thú hơn là được cắm trại đêm giữa rừng... kết thúc chuyến đi chơi.
    Còn một số địa danh khác không nổi tiếng nhưng cũng nên đi nếu có thời gian, tiện trên đường đi ghé qua....
    Hì, nếu cần tour guide thì gọi em nhé, mà em khuyên là nên đi xe máy, như thế thì có thể hưởng được hết cái thú đi ngắm cảnh hưởng không khí trong lành. Đi oto chỉ có thể đi một phạm vi hẹp, rồi lại vội vã đến nơi khác, như kiểu bị ép buộc, đó không phải là đi du lịch. Còn nếu điều kiện không cho phép thì chịu rồi
    uhm, còn nhiều điều để nói lắm nhưng thôi, để mọi người tự khám phá. Chúc tất cả có một chuyến du lịch thoải mái. nhớ là em luôn sẵn sàng làm Tour Guide đó
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ mà mình bôi vàng vàng ấy có phải là Tràng An không ạ?
    Đã một lần mình đến đó rồi, đã được đi thăm thú một số hang động rồi : có cả hang Nấu rượu nữa (hi hi), hang Vầng Sơn Dương ....
    Nhưng hình như hiện nay ở đó đang hút bùn nạo vét kênh, hồ nên lại tạm thời đóng cửa????
    Bọn mình sẽ đi = xe máy và ở lại 1 đêm ở Ninh Bình để sáng hôm sau đi Thanh Hoá. Mình đang băn khoăn về chỗ ngủ. Các bạn có thể cho mình một số địa chỉ làm sao để : ngon bổ rẻ được.
    Nếu đến NB mà được bạn hướng dẫn như vậy thì còn gì bằng
    Cảm ơn nhiều về sự quan tâm và thông tin của các bạn. Mong các bạn tiếp tục giúp đỡ.
  7. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    về có 1 đêm thì chịu rồi, đi được chỗ nào đâu, tốt nhất là đi tam cốc bích động rồi vào thanh hóa ngủ luôn tôi thì đang ở Hanoi với lại ở quê thì cũng chẳng bao h đi nhà nghỉ nên giá cả thì cũng chịu nốt. mà nói chung thì cũng rẻ thôi, ngày trước đi thi thể thao ở nhà nghỉ thấy mất đâu tầm 3-400K cho cả đoàn tiền ở, giờ chắc cũng không đắt hơn là mấy đâu,
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết nhà nghỉ, hotel ở thị xã NB cho tui biết với
    Thanks
  9. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hotel Hoa Lư, ngay qua đài truyền hình
    Hotel Sông Vân, qua ngã ba tam giác rẽ trái 500m. Nhà nghỉ thì nhiều vô kể. không về Vạn Xuân chỗ cầu Huyện rẽ phải <1Km
  10. doitroi

    doitroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Myklovegp nhe!
    Quê tớ đấy! Ngày nhỏ đi chăn bò ở các đồi thông quanh đấy suốt. Ngày đó hồ chưa được cải tạo cao như bây giờ và chức năng của hồ là cấp nước cho vùng nông nghiệp xung quanh. Chính vì vậy mà thông thường hồ rất sâu, ở giữa có thể lên tới > 20m. Hồ xuống mực nước thấp nhất vào cuối mùa khô. Chỉ đến khi này bạn với có thể nhìn thấy mấy gốc cây còn sót lại.
    Hồi còn đi chăn bò, cứ thả kệ cho bò ăn ở trên đồi rồi xuống tắm từ sáng đến trưa. Bày đủ trò nghịc dưới nước nên đứa nào cũng bơi lặn như rái cá cả. Bọn tớ thường hay bơi từ bên này hồ sang bên kia hồ để nhổ trộm sắn, lạc nướng ăn rồi bơi về. Tớ vẫn nhớ cảm giác lúc bơi ra giữa hồ, nhìn xuống trước mặt thấy một làn nước xanh thăm thẳm, chỉ sợ có con cá nào ngoi lên đớp tọp một phát !
    Vừa rồi về, thấy họ xây dựng làm khu du lịch sinh thái, đẹp lắm. Tớ chụp mấy cái ảnh cho bà con ngắm! Trong đầu tớ có lẽ quê tớ đẹp nhất .. thế giới !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này