1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch nước Nga nào!!!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vu_ha_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
     Thôi thì Cadacxtan cũng gần là nước Nga vậy
     
    Almaty trung tâm du lịch Cadacxtan​

    [​IMG]

    Almaty

    Cadacxtan có diện tịch 2,7 triệu km2, rộng thứ 9 trên thế giới, nằm trải dài từ sông Volga đến dãy núi Antai, và từ các đống bằng ở tây Xibiri đến các ốc đảo và các sa mạc ở vùng Trung Á. Đất nước này chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử thế giới.


    Nằm ở vị trí chiến lược trên lục địa Âu ?" Á tiếp giáp với Trung Quốc, Cưrơgưxtan, Nga, Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan, Cadacxtan là nơi có nhiều tuyến đường vận tải quan trọng trong lịch sử đi qua, trong đó phải kể đến con đường tơ lụa nổi tiếng. Chính vì lẽ đó mà đất nước này có những mối liên kết tự nhiên với cả châu Âu lẫn châu Á về tất cả các phương diện văn hóa, kinh tế, xã hội và tư tưởng.Về kinh tế Cadacxtan có trữ lượng lớn về nguồn nguyên liệu trong lòng đất và các nguồn dự trữ phong phú vè các chất khoáng và kim loại khác. Quốc gia này còn giàu tiềm năng nông nghiệp, vơi những thảo nguyên rộng lớn thích hợp cho trồng trọt ngũ cốc và chăn nuôi. Công nghiệp tập trung vào việc chế tạo máy móc. Đặc biệt là các thiết bị xây dựng, máy kéo, máy nông nghiệp và một số thiết bị quân sự.Ngoài ra du lịch cũng được chính quyền Cadacxtan xác định là một trong những ngành mũi nhọn và đang đẩy mạnh công tác cải thiện cơ sở hạ tầng. Cố đô Almaty nằm dưới chân núi Alatay không chỉ là trung tâm giáo dục, văn hoá và tài chính mà còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.Thành phố Almaty có lịch sử hiện đại từ năm 1854 gắn liền việc xây dựng pháo đài Zaili bên bờ sông l-li. Năm 1867 pháo đài có tên là Vierney. Từ năm 1921 ?" 1994 nó được biết đến với tên gọi là Alma ?" Ata, và đến năm 1995 được đổi thành Almaty. Almaty trở thành thủ đô các Cadacxtan từ năm 1929 đến nay.Almaty, tiếng Cadắc có nghĩa là xứ sở của những quả táo (vì có rất nhiều vườn táo), có lẽ là một trong những thành phố độc đáo trên thế giới. Nằm ở độ cao 600 ?" 900m so với mực nước biển, trên địa phận Almaty có những dòng sông sâu, những dòng suối bọt tung trắng xóa, những hồ nước trong và những vườn táo, vườn mơ, anh đào trải dài trên thảo nguyên.Khi nói tới Cadacxtan người ta vẫn nhắc tới một tấm gương của sự hòa hợp giữa các dân tộc, một tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng sắc tộc. Ở Cadacxtan có hơn 120 dân tộc trong đó có hai cộng đồng lớn nhất là người Cadắc (53%) và người Nga (30%), ngoài ra còn có người Ucraina, Udơbếch, Đức, Tatar, Uigur, Bêlarút, Triều Tiên... tất cả đều chung sống hòa bình. Cadacxtan là nơi gặp gỡ các nền văn minh châu Âu, Trung Hoa và Trung Á. Không hẳn là Châu Âu, cũng không hẳn là châu Á, Cadacxtan có những nét riêng biệt, rất quyến rũ. Đến Cadacxtan các bạn sẽ gặp những người nổi tiếng có trái tim rộng mở, hiền hòa và hào phóng như thảo nguyên. Tính cách đó đã trở thành niềm tự hào chung của tất cả những con người sống ở Cadacxtan, theo tiếng Cadắc là miền đất của những người Cadắc. Họ là những con người vô cùng hiếu khách, hạnh phúc vì biết yêu thiên nhiên và sự sống, Đến Cadacxtan bạn sẽ được cùng họ thưởng thức thịt cừu nướng, trong ánh lửa trại và say sưa nhảy múa trong tiếng nhạc, lời ca mang âm hưởng của rất nhiều vùng miền trên lục địa Âu Á.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0




    Madagascar thu hút du khách bằng trứng khủng long​

    [​IMG]

    Thủ đô Antananarivo

    Nhiều khách du lịch đã tìm đến thủ đô Antananarivo (Madagascar) vì nghĩ rằng đây là thị trường đồ hóa thạch sôi động nhất thế giới. Và ngược lại, để thu hút khách du lịch, người ta quảng cáo Madagascar là thiên đường cho người yêu thích trứng hoá thạch của loài chim khủng long aepyomis.


    Trứng hoá thạch của aepyomis, loài chim không cánh lớn nhất từng sống trên trái đất, được bày bán công khai trên đường phố, ngay cả khu vực bên ngoài Bộ Văn hóa và Di sản. Quả trứng của chúng nặng 12 kg, chỉ một ít còn nguyên vẹn, còn lại hầu hết được tìm thấy dưới dạng mảnh vỏ vỡ, thỉnh thoảng có trứng còn chứa phôi hóa thạch. Việc tìm được trứng hóa thạch aepyormis quá thường xuyên đã được giải thích loài chim này tiệt chủng chưa lâu lắm.Trên thị trường, giá một quả trứng hóa thạch nguyên vẹn là trên 25 nghìn USD, quá đắt cho các trường đại học mua về cho sinh viên nghiên cứu. Ngoài đường phố ở Madagascar bày bán tràn lan trứng hóa thạch giả để làm quà lưu niệm, mỗi quả 20 USD.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
     
    Chuông cổ nặng 180 tấn ở Nga​

    [​IMG]

    Chuông cổ Tsar Bell

    Kỷ lục này thuộc về một chiếc chuông mang tên Tsar Bell III ở Moscow (Nga). Tsar Bell III nặng 180 tấn, cao 6,14 mét và có đường kính rộng 6,6 mét. Với cấu trúc như thế chiếc chuông có tuổi đời gần 300 năm này còn là chiếc chuông có tiếng thanh nhât trên thế giới.


    Trong suốt 300 tuổi, Tsar Bel III được đúc lại đến 2 lần. Mỗi lần đúc lại được tăng trọng lượng và quy tụ một nhóm thợ thủ công lên đến 200 người.Lần đúc đầu tiên đã không thành công vì lượng đồng nấu chảy đông đặc quá nhanh làm cho việc đổ đồng vào khuôn không thực hiện được. Mãi đến 100 năm sau, kiến trúc sư Auguste mới tìm ra được một giải pháp đúc chuông trên một đế lớn làm bằng granite.Chỉ tiếc một điều, chuông Tsar Bell III hiện chỉ là một khối kim loại khổng lồ lặng thinh. Đã có lần chuông được sử dụng cho việc cầu kinh ở một nhà thờ nhỏ. Nhưng những giáo dân kỳ cựu đã phản đối kịch liệt vì cho rằng mỗi khi chiếc chuông "thiêng" này cất tiếng như báo hiệu ngày tận thế.
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
     
    Hít phấn hoa trò tiêu khiển mới ở Nga​

    [​IMG]

    Một khách hàng đang thưởng thức phấn hoa

    Trong tình hình dịch bệnh SARS vẫn còn gây lo ngại cho người dân, nhất là khách du lịch ở nhiều nước trên thế giới, thì ở Nga, đặc biệt là Thủ đô Mátxcơva, dân thượng lưu đang có một loại hình giải trí được coi là sành điệu, sang trọng mà không nhất thiết cứ phải tới các quốc gia đang có dịch SARS mới có được.


    Thật vậy, tại nhà hàng Shizlong, thực đơn có hai món chính đang rất được ưa chuộng đó là hương hoa và hương thảo mộc. Để thưởng thức hai món này, tất nhiên không thể dùng dao, nĩa mà phải dùng ống hút. Theo ông chủ thì để có được hai món trên, người ta đã phải bỏ nhiều thời gian đi lấy từ các cánh đồng, cánh rừng bạt ngàn của nước Nga, thậm chí nhiều loại phải nhập từ Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia... sau đó lại phải lựa chọn xem món nào hợp khẩu vị với đa số khách hàng. Cứ mười phút hít phấn hoa tỏa ra từ các chai đang bốc đầy hơi, khách hàng sẽ phải trả khoảng 15 USD. Sau khi hít hương hoa như vậy, người ta sẽ cảm thấy sảng khoái, vui vẻ. Bên cạnh hai món trên, ở Shizlong và một số nhà hàng khác còn có món hít... ôxy. Theo nhiều người thì thay việc đeo khẩu trang trong một thời gian dài trên đường phố hoặc nơi công cộng để đề phòng bệnh SARS, việc ngồi nhâm nhi vài ly rượu và hít thở ôxy sạch trong các máy đặt tại nhà hàng không chỉ là thú vui mà còn là một nhu cầu. Không chỉ có dân thượng lưu của Nga đang tìm đến các nhà hàng để thưởng thức thú chơi lạ lẫm này mà cả du khách các nước khác như Đức, Ý, Nhật ... cũng tỏ ra đặc biệt thích thú nhưng theo anh Alexander Sokolov chủ nhà hàng "Sự săn lùng của Sa Hoàng" thì đây chỉ là hình thức kinh doanh theo mùa. Bao giờ tình hình SARS được khống chế thì dân thượng lưu của Thủ đô Mátxcơva sẽ lại tìm tới các vùng đất mới để thưởng ngoạn, còn du khách nước ngoài cũng chẳng cần hít ôxy, phấn hoa nhiều. Lúc ấy các nhà hàng này lại phải tìm cho mình hướng đi khác.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội đua heo ở Nga[​IMG]

    Một lễ hội đua heo vô cùng hào hứng và sôi nổi vừa được tổ chức vào thứ bảy, ngày 20.03.2004 tại Moscow, thủ đô Liên bang Nga.

    [​IMG]  "Vận động viên" heo trên đường đua
    Được biết, đây là một lễ hội có truyền thống từ lâu đời, khoảng thế kỷ thứ 17, nhưng đã bị mai một dần và không được tổ chức thường xuyên. Vào đầu thế kỷ 20, để làm sống lại những lễ hội bản sắc dân tộc đang dần bị mai một, các nông dân Nga đã dần dần khôi phục lễ hội đua heo truyền thống vui nhộn này và ấn định thời gian tổ chức định kỳ hằng năm.
    Theo một thành viên ban tổ chức, lễ hội đua heo này là một để các nông dân Nga có cơ hội gặp gỡ, giao lưu lẫn nhau và đây cũng là dịp để thư giãn, thoải mái tinh thần sau những vụ mùa làm việc căng thẳng.
    Theo quy định, các "vận động viên" heo tham gia vào lễ hội đua heo là các chú heo con. Đối với các chú heo này, đây là cơ hội không chỉ đoạt giải với một xô đầy những củ cà rốt tươi ngon mà còn là dịp để chúng thoát khỏi những lò giết heo và đoạt niềm vinh quang "quán quân heo chạy nhanh nhất".
    Trong suốt cuộc đua, các chú heo con được sự ủng hộ và động viên hết mình và vô tư của khán giả và các huấn luyện viên
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Matxcova- Thành phố của xưa và nay[​IMG]

    [​IMG]Thành phố Matxcơva, thủ đô Liên bang Nga ngày nay ra đời gắn liền với tên tuổi Quốc công Iuri Dolgoruki. Ông là con trai Quốc công Vlardimir Monomakh là quốc công đầu tiên trị vì công quốc Suxdal, đánh Đông dẹp Bắc mở rộng vương quốc tới tận bờ sông Matxcơva nên được mệnh danh là Quốc công Cánh tay dài. Năm 1147, con trai ông là Dolgoruki đã đổi tên làng Kutskovo ở bên bờ sông Matxcơva thành Matxcơva. Và năm 1147 được coi là năm thành lập Matxcơva.
    Ngày nay, Matxcơva là thủ đô Liên bang Nga, một trung tâm chính trị, công nghiệp, khoa học và văn hoá lớn nhất trên thế giới. Các khu phố cổ ở đây được thiết kế theo vòng tròn xuyên tâm. Trung tâm nội đô các phố cổ Matxcơva và quần thể điện Kremli, cạnh đó là Quảng trường Đỏ lịch sử.
    Tại Quảng trường Đỏ thường diễn ra các cuộc duyệt binh, mít tinh của nhân dân lao động vào các ngày lễ lớn của đất nước. Tại đây trước giờ giao thừa, người dân Matxcơva và người dân tứ xứ bốn phương, kể cả những địa phương xa và khách ngoại quốc thường tụ tập về đây, có khi cả vợ chồng con cái hoặc những tốp bè bạn, họ đem rượu sâm banh và cốc để chờ đón giây phút thiêng liêng khi mà đồng hồ điện Kremli đổ hồi gióng giả báo tin giờ phút giao thừa đã đến. Điện Kremli cổ kính nằm trên Quảng trường Đỏ là một công trình kiến trúc cổ xưa nhất ở Matxcơva. Điện Kremli nằm trên ngọn đồi Borovitxti, tả ngạn sông Matxcơva. Nó là một quần thể kiến trúc đẹp của thế giới. Từ thế kỷ XII (1156), điện Kremli đã có thành luỹ bao bọc, sang thế kỷ XIV (1367) được xây tường và tháp bằng đá trắng. Đến cuối thế kỷ XV (1485) xây bằng gạch. Trong điện Kremli, có gác chuông Ivan Đại đế nổi tiếng và Quảng trường Ivan Đại đế nơi xưa thường xuyên đọc các chiếu chỉ của Nga hoàng. Điện Kremli là nơi làm việc của Chính phủ Xô Viết trước đây và Chính phủ Liên bang Nga ngày nay.
    Ở Matxcơva còn có 26 nhà hát chuyên nghiệp, trong đó nhà hát Bolsoi lừng danh thế giới cùng nhiều thư viện lớn như Thư viện quốc gia mang tên V.I Lênin và hàng ngàn thư viện công cộng. Ở Matxcơva có tới 65 viện bảo tàng nghệ thuật như Viện bảo tàng nghệ thuật Tretiakovskai, Viện bảo tàng nghệ thuật mang tên Pushkin. Matxcơva còn có nhiều công viên, vườn hoa đại lộ. Các công viên chính là công viên Gorki, Sokolniki, Idomailovo, vườn bách thảo trong khu triển lãm những thành tựu kinh tế của đất nước. Trên Quảng trường Đỏ có khu nhà thờ Vasili Blazhnưi cổ kính được xây dựng trong những năm 1555 - 1560. Đây là một quần thể kiến trúc uy nghi gồm 8 nhà thờ biểu trưng cho 8 trận đánh quyết định giải phóng Kazan. Giữa 4 nhà thờ nhô cao là 4 nhà thờ thấp hơn. 8 nhà thờ quây quần bên nhau hợp thành một quần thể thanh thoát, những chóp nhà thờ theo kiểu kiến trúc cổ xưa vươn cao giữa nền không gian khoáng đạt càng tạo thêm nét hùng vĩ, tôn nghiêm. Matxcơva là thành phố có nhiều nhà thờ đẹp và các tu viện.
    Con sông Matxcơva chạy vòng quanh thành phố là con sông đẹp và thơ mộng. Du khách muốn đến trung tâm thành phố có thể đi canô, thuyền máy trên sông ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên, những rừng thông, rừng bạch dương ngút ngàn ngay trong thành phố.
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Miu miu oi,
    Bạn viết về nước Nga hay tuệt cú mèo. Viết thêm nữa đi nhé. Bạn kể thêm về văn học Nga, phong tục Nga ví dụ như các điệu nhảy capcazơ (mình k biết viết như thế có đúng k?). Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm CMT10 là cứ phải đeo bám TV để được nghe nhạc Nga đấy. Bạn có bài Tiếng đàn balalaika trên sông Đà không?
    À, bạn có thể viết về mèo nước Nga không nhỉ? Đâu phải tự dưng bạn thích mèo?
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm bí ẩn về thiên thạch Tunguska ở rừng Tai-ga
    [​IMG]
    Mảnh thiên thạch bí ẩn Tunguska.
    Một đoàn thám hiểm đã lên đường tới vùng tự trị Evenkia, thuộc Liên bang Nga nhằm lý giải bí mật về mảnh thiên thạch khổng lồ tại rừng Tai-ga.
    Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm thấy bằng chứng về suy luận sai lầm mà người ta tranh luận từ cách đây gần 100 năm. Khi đó hãng Novosti viết: ?oVào ngày 30 tháng 6 năm 1908, một tảng thiên thạch khổng lồ đã rơi xuống làm rung chuyển vùng rừng Tai-ga...?
    Theo ông Yuri Labvin, người giám sát đoàn thám hiểm và cũng là người đóng góp lớn nhất về tài chính, họ đang lật ngược bằng chứng bằng cách chứng minh rằng đây không phải là thiên thạch gây ra.
    Được trang bị bởi những máy dò và những máy móc kỹ thuật mới, nhóm thám hiểm sẽ kiểm tra vùng rừng Tai-ga gần làng Poligus và những vùng lân cậnh gần sông Podkamenaya Tunguska.
    Vùng tìm kiếm nằm ở khoảng 500 km phía tây cách với nơi các nhà khoa học đã tìm kiếm tảng thiên thạch trước đây.
    Labvin cũng cho biết, theo các bức ảnh chụp từ vũ trụ, vùng Evenkia này chứa đầy rẫy những vết tích về kim loại, có thể là một thảm họa khủng khiếp do con người đã gây ra cách đây 100 năm.


Chia sẻ trang này