1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch ở Nha Trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi laladalat, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artnguyen

    artnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình định ra NT loanh quanh một chút để relax vào cuối tuần này 16, 17, 18. đi một mình cũng hơi buồn.. có ai làm tour guide hay bạn đồng hành w mình không nhể??
  2. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ơ....tiếc thế nhỉ, mém chút nữa tớ có bạn cùng đi bụi ở Nha Trang rồi. Tớ cũng sắp ra NT đi lang thang vài ngày nhưng lại đi từ 27/4-2/5, vậy là không thể đi cùng cậu được rồi.
    To các tourguide tình nguyện ở NT: Vì nhu cầu đi NT của tớ lần này hoàn toàn giống với laladalat nên tớ cũng thoả mãn với những sự chỉ dẫn của các bạn rồi. Nhưung có điều này tớ muốn hỏi thêm chút:
    + Tớ muốn tìm nhà trọ hay KS ở NT nào mà nằm trong tp(chứ đừng xa quá tớ đạp xe không nổi). Không cần phải sang trọng vì cả ngày tớ lang thang ngoài đường, chỉ để đêm về ngả lưng thôi. Chỗ đấy cũng cho thuê xe đạp luôn chứ nhỉ. Tớ cực thích không khí ở NT nên nhất quyết phải đi xe đạp để thưởng thức chứ không đi xe máy đâu. (Tớ không thể thuê KS xong lại đi bộ vài cây số để thuê xe đạp được, mỏi chân lắm.
    + Theo như các bạn nói thì phải một nhóm vài người mới mua tour lặn được. Vậy lỡ nếu tớ không rủ rê được ai thì tớ không lặn được à?
    Còn có 2 tuần nữa là ra NT rồi mà bây giờ mới chỉ đặt mua được cái vé tàu thôi. Mọi kế hoạch còn bỏ ngỏ đấy....
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thì mua tour thôi, thể nào cũng sẽ có người (khác đoàn) cùng đi.
  4. dinhhue

    dinhhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Khách sạn Duy Tân
    Địa chỉ: 24 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 822671 Fax: 825034
    Khách sạn Hàng Hải
    Địa chỉ: 34 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 881135 Fax: 881134

    Khách sạn Khatoco
    Địa chỉ: 09 Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 823723 Fax: 821925
    Khách sạn Nha Trang
    Địa chỉ: 129 Thống Nhất, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 822347 Fax: 823594

    Khách sạn Trầm Hương
    Địa chỉ: 2 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 811548 Fax: 811598
    Khách sạn Violet
    Địa chỉ: 2A Biệt thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Điện thoại: 814314 Fax: 829596

    Khu du lịch Dốc Lết
    Địa chỉ: Xã Ninh Hải, H. Ninh Hoà, Khánh Hoà
    Điện thoại: 849152 Fax: 849506
    Khu nghỉ mát Hòn Tằm
    Địa chỉ: Đảo Hòn Tằm, Khánh Hoà
    Điện thoại: 829100/ 821475/ 821418 Fax: 814587

    Khách sạn Đại Dương
    Địa chỉ: 08 Tuệ Tĩnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Khách sạn 86A
    Địa chỉ: 96A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

    Khách sạn Cầu Vồng
    Địa chỉ: 10A Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Khách sạn Cát Trắng I
    Địa chỉ: 09 Yersin, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

    Khách sạn Cát Trắng II
    Địa chỉ: 14 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
    Khách sạn Chí Thành

    Bạn nên chọn khách sạn trên đường Trần Phú vì sát bờ biển, ở các khach sạn đều có bán tour bạn có thể đi ghép với các khách khác.
    Nếu cần đặt khách sạn cứ Alo cho tôi tôi đặt giúp cho. Huệ 0904142637
    www.vietnamoriental.com
  5. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hic iem đang lang thang trong box, mà gặp ngưòi quen rồi.Chị ơi cái khatoco nó đổi tên thành 62 trần phú rùi mù..số phone với địa chỉ thì đúng nhưng mờ sai cái tên thì sao mà lần cho ra.
    Anyway, các bác định đi nha trang vào dịp lễ 30-4 thì nên book phòng trướccho rẻ với an toàn .Năm ngoái, bạn em nó đến mà không báo trước tìm phòng muốn điên luôn , cuối cùng him và các bạn ôm túi ngủ tận hưởng một đêm ngoài trời ở nhà văn hoá ( đối diện biển luôn). Đến lúc có đưọc phòng him lại bảo đắt , mang tiếng là có bạn làm ks mà kô giúp đỡ được gì ...oan dễ sợ ai biểu đi mà không báo trước
  6. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi với mức giá 150-200 ngàn/ngày (phòng đôi) thì nên chọn khách sạn nào ở Nha Trang là tốt nhất ?
    Ưu tiên: gần biển (khu Trần Phú và hoặc gần đó )
    Nếu được, xin các bạn cho luôn một chút thông tin về đk ăn ở, độ tiện nghi, tivi ?, quạt hay máy lạnh ? của khách sạn đó
    Hết sức cảm ơn, chỉ còn 4 tuần nữa là mình đi rồi. Rất mong được các bạn hướng dẫn
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/04/2005
  7. tridenttransocean

    tridenttransocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn có thể tham khảo KS Ocean View trên đường Biệt Thự , bước đi bộ vài bước là ra đến đường Trần Phú rùi. Còn số ĐT thì hiện tại mình ko có đem theo. Đây là một KS theo mình là tốt . Có máy lạnh và bồn tắm nước nóng lạnh, phòng đôi với tivi có các kênh quốc tế , có hồ bơi bên trong ks ...
    Không biết ý bạn như thế nào ? Bạn có thể hỏi số ĐT từ tổng đài vậy !!! sorry vì không thể giúp được bạn nhiều hơn !
    Hope it helps !
    Được tridenttransocean sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 15/04/2005
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    iem sẽ đi Nha Trang từ ngày 21/4 đến ........ ngày không biết lúc nào về. Tối 21/4 sẽ một mình một balô lên tàu, hị, giá người ta đi cùng mình nhỉ, hay mình có một người ta nào đó để đi cùng mình nhỉ. Ầy à, các bác đã giới thiệu kỹ lưỡng quá rùi, cám ơn các bác nhiều, gía mà được giao lưu với thành viên box Dulich o Nha Trang thì tốt quá.
  9. tango1981vn

    tango1981vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Bạn nào vào Nha Trang trong khoảng tù 16 to 24/4 thì offline cho mình"phamminhtan2003@yahoo.com". mình vừa từ Hà Nội vào, đi theo xe của Trekking Open Tour, Nói thực là với kiểu đi 1 mình như mình thì quá tuyệt vời với cái giá từ Hà Nội vào Nha Trang có 270.000VND, đưọc đi dạo Ở Huế, Đưọc lang thang ở Hội An, được ngắm biển từ đèo Hải Vân. Trong tuần tới mình chưa có kế hoạch làm gì, buồn nhất là ko có một ngưòi bạn nào ở Nha Trang ngoài mấy đúa bạn nước ngoài quên khi đi cùng xe nhưng ngày mốt chúng cũng đã về nưóc. Vậy bạn nào muốn cùng khám phá Nha Trang thì liên hệ với mình, hì khai báo luôn về bản thân nhé, để đỡ gần ngại.
    Phạm Minh Tấn, sinh 1981, tốt nghiệp Đại học Thương Mại Hà nội, thực sự là một người của bè bạn. Ở Nha Trang 1 mình, người nhà đi công tác, có 1 xe máy để có thể cùng các bạn đi vòng vòng Nha Trang., mạc dù mới vào nhưng đảm bảo ko sợ lạc đường, kó tin phải ko, thử một lần rồi xem.
    P/s : Có bác nào ở nha trang hoạt động trong box lên giới thiẹu để gặp mặt cái, 1 mình buồn quá rồi.
  10. AnhTiti

    AnhTiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hơi "múa rìu qua mặt" các "gai-đờ" đang hoạt động ở Nha Trang tí nhé!
    Mình xin có một vài gợi ý nhỏ dành cho các bạn "phương xa" muốn tìm hiểu về Nha Trang trên tinh thần "ba lô gọn và ví nhẹ", đó là việc hoạch định một cái Lịch thật tốt trước khi... Du
    Theo mình thì các bạn không nên quan trọng việc ở sát biển lắm để tránh hao hụt về tài chính - ai cũng biết những khách sạn có giá vừa tầm đều nằm trong trung tâm phố chính mà ít ai chịu để ý rằng thực ra cự ly xa nhất cách biển cũng chỉ non... 1 cây số, mà nếu cần, thức sớm đi bộ cùng người dân ra tắm biển cũng có cái hay... (tất nhiên cũng có một cụm khách sạn gần khu vực ga NT thì coi như có xa hơn cự ly đó)
    * Ta thử hoạch định vài gạch đầu dòng như sau nhé :
    - Từ sân bay Cam ranh, đi xe bus, sẽ theo đường ven biển, sẽ được dịp thoả mắt ngắm một phần Vùng Vịnh... Cam Ranh
    - Đề nghị xuống xe tại Chợ Đầm (ngày xưa nơi đó là một cái Đầm mang tên Đầm Én đấy!)
    Sau khi đi hai vòng Chợ Đầm thì tìm đường đến Quán Nem Đặng văn Quyên, dùng bữa trưa bằng nem Ninh Hoà (khoảng 20000) rồi đề nghị với anh Quyên chủ quán cho book một phòng của khách sạn gần đó mà anh đó cũng là chủ luôn (không quá 200000 nhé! ) - ở vị trí đó coi như gần chợ, gần biển, gần Quán Bò Lạc Cảnh và nhất là gần các bác xe... ôm "lương tâm có răng" nhất (ít nhất là bạn còn tranh thủ được tình cảm và sự can thiệp của ông chủ vốn quen thông cảm với giới "du lịch khảo sát" từ chục năm nay)
    Từ đó, con đường đến với Cầu Xóm Bóng, Cầu mới Trần Phú, Tháp Bà, Tắm khoáng... cũng không tốn nhiều phí di chuyển - thâm chí ở khách sạn đó cũng có vài phòng có... bồn tắm mà!!!
    - Cụm tham quan còn lại là Nhà thờ Núi, Chùa Long sơn sẽ cũng chỉ một lượt đi xe ôm, về cùng một hướng...
    - Còn một cụm hướng khác nữa liên quan đến cảng Cầu Đá, Viện Hải dương học và ra biển thì bạn nên liên hệ với một trong hai hoặc cả hai nơi sau:
    1. Võ Nguyên Travel, 1/6 Trần Quang Khải, NT - 058.812.353 : có tour tàu đáy kính ngắm san hô của Khu bảo tồn biển Hòn Mun và ra đến Vũng Đầm Báy ở vùng Đông nam của Đảo Hòn Tre, nơi có thôn Bích Đầm và một ngọn Hải đăng cổ lỗ sỉ, người ta còn thêu dệt thêm câu chuyện về một vài ngôi mộ cổ nữa ... Chương trình cả ngày trọn gói đón từ khách sạn, có tham quan Viện Hải Dương học, đi tàu đáy kính, có ăn trưa, một chút rượu và thả mình trên sóng nước đeo kính lặn, ngắm san hô... khoảng 185000đ/khách
    .Bạn có thể "cò kè" được về giá nếu nói chuyện trực tiếp với anh Phước qua ĐTDĐ 0903576692 (*)
    2. Một chương trình có hành trình tương tự nhưng đi bằng tàu chuyên dụng và ghé gần Hòn Mun đối diện chỗ trên (cách nhau vài... hải lý) là chương trình lặn biển của ORCA Club, một CLB đậm nét thuần Việt (là đơn vị duy nhất trong số 6 CLB môn Lặn ở NT do người VN điều hành, nên nó phải "gắn bó" với một đơn vị du lịch khá tiếng tăm là Viettravel, mà các "chàng" ở đây đều đặc sệt dân NT và toàn có bằng cấp nghiệp vụ của nước ngoài loại "super" không đấy nha!)
    .Chương trình trọn gói đón tại khách sạn có cả ăn trưa và lặn biển hai lần tại hai nơi (một lần lặn tập làm quen thiết bị và độ sâu, một lần lặn hành trình thám hiểm) giá dành cho người VN chừng 280000đ đến 300000đ
    .Hì! Bạn cũng có thể "cò kè" giá một ít (*) nếu liên hệ được với một nhân vật tên Tường của ORCA (mình quên mất số ĐTDĐ rùi!)
    - Tóm lại có ba hướng cần tham quan, đừng tham vọng đi xa hơn vì đối với các bạn phía Bắc đã phải hành trình xa mà đã tốn mất ba ngày rồi còn gì, vã lại những chỗ như Hòn Lao đảo khỉ, Đảo Hòn Yến nội và ngoại và ngay cả việc tham quan Khu DL Hòn ngọc Việt trên đảo Hòn Tre thì nên dành... tiền cho những chuyến đi đến những vùng miền khác có sự hấp dẫn tương tự thì hơn
    * Một số gợi ý khác liên quan đến hành trình như sau :
    - Nếu bạn đi bằng open bus từ Hà nội vào thì nên chọn "quá cảnh" ở Đà nẵng buổi chiều ghé thăm Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước, sau đó đón xe bus nội thị đến Hội An thăm phố cổ và ở lại một đêm, mà nhằm đêm rằm thì sẽ có Đêm Hội Phố cổ, toàn thị xã sẽ chỉ đốt Đèn ***g, cùng nhau chơi các trò dân gian như "đổ sườn sám", hô "bài chòi".
    Sáng hôm sau bỏ ra 100000 mua vé khứ hồi tàu cao tốc thăm Cù Lao Chàm (dân dã hơn và cũng có Yến như trong Nha Trang); chiều về ăn lặt vặt các món dân gian Hội An ở quán WanLu trong phố cổ (chủ quán tên Lộc và giá cả cũng phải chăng) rồi sau đó 19g30 đi tiếp chuyến xe đêm của Open Bus để đến Nha Trang vào buổi sáng (có khi lại kịp lúc khởi hành tour đi đảo của VNtravel, tiết kiệm thời gian và sức lực cho tour Lặn Biển ngày hôm sau)
    - Tại NT, khi từ biển về thay vì về khách sạn thì bạn xin cho xuống tại khu công viên để còn đi dạo ven biển và... ăn hàng ở khu chợ đêm mà Khánh Hoà dự kiến sẽ mở cửa hàng đêm trong mùa du lịch hè này...
    - Ngày trở về nếu chưa ghé Huế lần nào thì có thể book vé "quá cảnh" Huế vào buổi trưa đến chiều tối ngày hôm sau mới đi chuyến về Hà nội trong đêm thì lại có thời gian thăm Huế
    - Túm lại, hành trình sẽ thật dài và hấp dẫn đối với các bạn đi xe, còn đi máy bay thì... "lợi mặt này thì hại... mặt kia" thôi; tuy nhiên cần lưu ý về việc tách vé theo từng chặng theo hành trình mà mình đã định của Open Bus thật kỹ lưỡng (xin cả các số ĐTDĐ của các người phụ trách ở mỗi đầu tuyến kèm sự cam kết rõ ràng về hành trình - không chấp nhận chuyện "vì xe... ít người nên quý khách thông cảm lưu trú lại đây một đêm nữa đi để chơi cho đã!!!" - Tổng giá xe là không thay đổi nhé!
    - À! những ngôi sao (*) mà mình ghi chú ở trên kia về việc có thể "cò kè" giá cả là vì bạn cứ nói với những nhân vật đó là bạn được người có số DTDĐ 0913900764 hướng dẫn đến, nếu không chịu thì đề nghị họ phone cho số đó... (ít nhất thì mình cũng phải có nghĩa vụ giúp bạn tiết kiệm được 10% chứ - "ttvnol mem." mà!)
    Thui nhé! Chúc các bạn đi chơi dzui dẻ! Có nhìu ảnh đẹp Post cho bà con coi chơi nhe...
    *** Á Á ! Nói về vụ ảnh, lại nói thêm nếu bạn muốn Lặn biển thì nên chuẩn bị 3 tấm ảnh 3x4 - rồi bắt anh... Tường cho một tấm thẻ "member" và một cuốn sổ hành trình có ghi hai lượt thông số lặn thực tế (nhất là kỷ lục độ sâu và thời lượng hành trình) của bạn. Để thật sự có thông số lặn tốt bạn phải ngủ no giấc, không ăn quá no và cần phải biết cách hít và thở bằng miệng thật tốt, thả lỏng cơ thể (không biết bơi dễ lặn hơn thật đó! nhất là phải giữ tư thế sao cho đầu luôn chúc xuống để tránh lực ép của nước vào ***g ngực làm luôn có xu thế thải hơi ra, càng cố giữ càng mất sức). Một "tiểu xảo" nữa là liên hệ với đội lặn để xin tìm cảnh "chộp" cho một tấm ảnh chụp dưới nước, 15000đ một kiểu, rồi khi bắt đầu lặn hành trình thì "canh" xuất phát vào thứ tự lượt thứ ba là vừa hoặc lúc mặt trời không bị mây che - đội lặn vừa có kịp thời gian rãii người định tuyến xa nhất, người chụp ảnh cũng kịp tìm góc ảnh đẹp - khi lặn thì chú tâm quan sát đồng hồ độ sâu, (tay cầm đồng hồ và kiểm soát nút điều khiển độ sâu thì khỏi phải quơ tay nhiều, sẽ gây khó khăn cho người dẫn đường và cũng để tập trung) và nhất là khi đó đèn flash của máy ảnh còn đủ "mạnh" để có tấm hình như ý... Vả lại nếu khi toàn đoàn xong sớm thì còn có thể "nhỏng nhẽo"... "cho em xin" một... lượt ngắn nữa để lấy kỷ lục độ sâu (!). Thế nhé! Một cuốn sổ Hành trình lặn cho người không theo một khoá học tập trung dài ngày nào... không phải ai cũng có đâu bạn nhé!
    Được AnhTiti sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 16/04/2005

Chia sẻ trang này