1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Lịch qua ảnh - mỗi tuần 1 chủ đề

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi rocknd, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Du Lịch qua ảnh - mỗi tuần 1 chủ đề

    Để giới thiệu một danh lam thắng cố, chả có mỹ từ nào thuyết phục hơn bằng những tấm ảnh đẹp. Hi vọng trong những phút cao hứng, anh em có cái để mà chia sẻ chút đam mê, nhỉ??

    Mình chỉ yêu cầu nho nhỏ là các bác nên lựa chọn những bức ảnh .. cảm thấy là đẹp, nên có chú thích và đặc biệt phải có nguồn của ảnh. Những gì ta làm chứng minh ta là ai, các bác nhỉ??
  2. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đầu tiên và ưu tiên cho .. quê em
    Tuần 1: 27/7/2007 - 3/8/2007: TP Nam Định
    Phó nháy: viet_rocknd
    Trước hết giới thiệu các bác là cái tỉnh Nam Định nó nằm chỗ này ạ:
    [​IMG]
    Lung lay tinh thần du khách bằng các món khai vị sau: Bánh mỳ - bia (Nada chính hãng ), kẹo Sìu Châu và bánh nhãn Hải Hậu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặt chân đến thành phố Zệp, cảnh tượng đầu tiên:
    [​IMG]
    Nhà Thờ Lớn:
    [​IMG]
    Dốc Lò Châu đi sâu 1 tí
    [​IMG]
    Giống mấy cái xưởng đẻ bên Đức ko các bác??
    [​IMG]
    1 căn nhà còn đậm chất cổ phố 2B`Trưng
    [​IMG]
    Ngõ Văn Nhân - trước đây là trường thi Nam Định là ở đây các bác ạ!!
    [​IMG]
    Tí chút đổi mới cho cái TP Zệp
    [​IMG]
    Chả khác chợ Đông Xuân hay Đông Ba, hehe
    [​IMG]
    Có lẽ ngoài Hà Nội thì chẳng mấy nơi còn phố Hàng. Hiện nay Nam Định còn khoảng 6,7 con phố mang tên những dân chơi Hàng Họ, như Hàng Sắt, Hàng Thao, Hàng Đồng, Hàng Tiện, Hàng Cấp, Hàng Cau .. nằm cạnh con sông tên Đào, vị thế Nam Định xưa có khác gì Thăng Long văn hến hay Cố Đô Héo??
    Niềm tự hào về những thứ đã xa vời..
    [​IMG]
    Dưới đây là 1 chút bình dị Thành Nam:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác thêm cho em mấy cái tay nào
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nam Định có thêm mấy chỗ đáng xem , mấy món đáng ăn :
    Nhà Máy Dệt NĐ , chùa Cổ Lễ , Thịt chó Cầu Vòi , phở Thập cẩm cạnh Nhà thờ NĐ, bánh Gai bà ...( quên tên ,đối diện bến xe ) ,vườn hoa Nam Định ,sân Thiên Trường , Đền Trần ,Làng hoa Vị Khê ( Nam Điền ) ...
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bánh gai bà Thi bác ạ!Còn Nam Điền thì nổi tiếng cây cảnh cơ ạ
    Mà thiếu cái cầu Lạc Quần nữa bác ôi !
    @ : Bạn Rock ơi nhận đồng hương đê !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 27/07/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 27/07/2007
  5. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Còn món bánh gai sao không chụp thêm mấy cái ảnh !
  6. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    @rocknd :
    Những bức ảnh bạn chụp rất ấn tượng và thuyết phục, đúng như bác Dugia nói ở trên còn thiếu chút hương vị thành Nam nữa, như bánh gai, đền Trần, phủ Thiên Trường...
    À mà bạn nói HN còn giữ ít các phố có tên Hàng là nhầm đấy nhé.... HN hiện giờ những phố có tên bắt đầu bằng chữ Hàng còn rất nhiều, cứ lên mạn phố cổ quận Hoàn kiếm bạn sẽ thấy.
    Chờ tiếp những bức ảnh....
  7. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hehe, kho tàng về TP Nam Định thì mình còn rất nhiều sợ dẫm chân các đại gia nên ko dám phó nháy lại, sắp tới là những siêu phẩm lấy từ những chuyên nhiếp gia chính gốc Nam Định (thực ra toàn thé hệ cùng lứa nhưng được cái học chuyên ngành ) sẽ upload sau những bài tới (hé, chắc chắn phải ngon lành từ thằng tớ chụp rồi )
    Về phố hàng thì mình nói là "ngoài Hà Nội" mà Nghĩa là về phố "Hàng" thì Nam Định tớ chỉ đứng thứ 2 thôi có điều là chỗ tớ chả phát triển được cái gọi là Du Lịch như trên Hoàn Gươm, Hoàn Kiếm, thật là phí phạm, hic hic
  8. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hành trình tiếp theo với bộ sưu tầm của lão Dirvaha, thanh niên Kiến Trúc mới ra trường nên "trăng hôm nay có hồn" phết, hehêh
    Xung quanh khu tượng đài Trần Hưng Đạo với con hồ Vị Xuyên thơ mộng thấp thoáng bóng Khoái Đồng, linh cữ của cụ Trần Tế Sống với đống xi măng mang tên 3/2.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi check in, check out ở cái khách sạn 3* to đùng trên, mời các bác rảo 1 vòng xích lô qua Thiên Trường nào ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái đội phường chèo trong kia là ban nhạc Thuỷ Triều Lởm đó các bác Bao giờ thì cái sân Thiên Trường này Rock rit kiểu Wembley các bác nhỉ??
    [​IMG]
    Đảo qua tí chút về tâm linh tín ngưỡng.. dân công giáo thì ở Nam Định cũng nhiều, nhưng chủ yếu tập trung mạn Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng .. Riêng Nhà Thờ Lớn em xin luận bàn bài khác, mấy cái dưới này mang tính bề nổi thôi
    [​IMG]
    Nhìn cái mớ dây điện crazy 8 phím vãi!! khi lấy cái đó thay cho mấy cái symbol của Việt Nam, các bác nhỉ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    PTTH Nguyễn Khuyến kiến thiến từ Toà Thánh Saint Thomas, bác nào học đây thì giới thiệu đi nào!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gì chứ Chu Văn An với chả Quốc Học Huế cũng phải khóc thét, hehhe
    Em cũng xin chấm dứt City Tour với Nghĩa Trang Liệt Sĩ và Cột Cờ Nam Định. Theo em được biết thì chỉ 3 nơi có dựng cột cờ là Hà Nội, Huế và Nam Định thôi Ngày xưa các cụ Nam Định nhà ta cũng GỚM phết các bác nhỉ?? Giờ chỉ có mấy bác xe ôm 18 là GỚM thôi!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Thời sinh viên mình cũng đc 2 cô bạn rủ về thành phố Nam Định chơi (1cô người Nam Định) . Lúc về, mình về 1 mình bằng tàu hoả, dịp đó đúng vào 2/9 năm 1998 .
    Nhắc tới thành Nam cũng nhiều kỉ niệm :
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Thầy giáo chủ nhiệm đại học của mình cũng người Nam Định cũng rất tự hào là người thành Nam. Một thầy giáo khác cũng Nam Định, nổi tiếng trong chuyên môn và cũng rất tài tử, thơ văn. Và một người đặc biệt trong lúc phiêu bạt (có thể nói là dạt) đã nói 1 câu mà ĐHLV rất thấm thía về ý nghĩa của nó là "sống là phải lì đòn với riêng bản thân mình thấy câu nói đó vẫn mang tính thời sự .
    Những con người này bằng những câu chuyện, cách sống, lối nói ví von đã cho ĐHLV nhiều bài học quí mà phải vài năm sau ngẫm nghĩ mới thấy giá trị . Đó phải chăng là "nhận thức là một quá trình ?"

    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Lúc rocknd mới xuất hiện nghe "nhạc hiệu đoán chương trình" của rocknd, cũng đoán ko phải tay vừa. Giờ mới thố lộ, quả ko hổ danh "sỹ tử thành Nam"
    Có chuyến đi phóng sự nào hay thì cứ post lên cho mọi người , box du lịch cần những con người này thì mới mang một sức sống mới được.
  10. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em nghe nói NĐ nổi tiếng có trường chuyên Lê Hồng Phong. Bác cho cái ảnh được không?
    Em cũng có người quen làm ở Nam Định. Bác cho em mấy cái ảnh giới thiệu đường phố Nam Định được không?

Chia sẻ trang này