Du lịch Quảng Bình Các Pác dân Quảng Bình cho em hỏi cái. Sắp tới em đi nghỉ mát ở Nhật Lệ (ở KS Thiên Ý). Các Pác cho em một số thông tin về các điểm du lịch + phương tiện đi lại + giá cả , giá vé vào cửa, đồ ăn... với. Em cũng định đi cửa khẩu Lao Bảo. Các Pác cho em biết Lao Bảo cách bao xa? Đi có dễ dàng không? Em làm phiền các pác tí Cảm ơn các Pác.
Để trả lời chi tiết thì rất khó, vì không phải người nhà du dịch nhưng lác đác vài thông tin thì có thể. Tuy nhiên, vì HoàngXN đã xác định đi QB rồi nên có thể chi tiết hơn một chút rồi mọi người tư vấn cụ thể cho chuyến đi của bạn chứ đưa ra các thông tin kiểu cung cấp nhiều lựa chọn thì ngại lắm. Đoại loại như: (1) Đi 1 mình, với bạn gái, với gia đình, với cơ quan? Tóm lại có bao nhiêu người? Đã có otô chưa hay mới chỉ có phương tiện để đến QB? Vấn đề này liên quan đến việc phương tiện đi lại ở QB vì các địa điểm viếng thăm cách xa nhau mà phương tiện công cộng ở QB chỉ có taxi và xe ôm, thuê xe du lịch cần tính trước, ... (2) Định đi bao nhiêu ngày? Cuối tuần/Kỳ nghỉ/hay chỉ chớp nhoáng ? Vấn đề tài chính của chuyến đi có "quan trọng" không? (chỉ cần sơ sơ để biết mà "liệu cơm gắp ... tư vấn" thôi) Vấn đề đi Lao Bảo cũng còn tuỳ thuộc vào các chi tiết ở trên. Sơ bộ là từ Đồng Hới (Nhật Lệ) đến Đông Hà khoảng 90Km, từ Đông Hà lên Lao Bảo khoảng 70km, chỉ thuận tiện khi có xe otô còn không thì xe cộ là vấn đề nan giải. Tạm thế hỉ, hôm sau quay lại.
Cảm ơn Bác REC. Em di cùng cty. Định tổ chức mọi người đi một số chỗ nên phải có kế hoạch trước. Cty sẽ nghỉ ở bãi biển Nhật Lệ, ở đấy 3 ngày: - Một ngày tổ chức đi Phong Nha - Kẻ Bàng và bãi Đá Nhảy. Sẽ thuê xe du lịch đi. Em xin hỏi giá cả thuê xe và giá vé vào động (kể cả đi giá đi thuyền vào) - Đi suối khoáng Bang. Chỗ này cách Nhật Lệ bao xa? Nói chung tiền nong cũng vừa phải. À cho em hỏi đồ ăn ở Nhật Lệ giá cả thế nào ạ? Em xin cảm ơn.
Nhân đây tui cũng giới thiệu luôn cái dịch vụ mới này, Đi du lịch tự túc ở QB. Một hình thức như Hàng không giá rẻ vậy. Dịch vụ gì cũng có, giá nào cũng có, đi thăm quan ở đâu cũng được. Những ai khi muốn đi du lịch QB thì chỉ cần mua vé từ nơi mình ở. Ở QB, bạn muốn đi đâu, ăn gì người ta hướng dẫn cho bạn. Liên hệ : 090 345 7827 gặp anh Phúc. Sắp tới tui cho ra mắt Website giới thiệu dịch vụ này
(1). Tuỳ loại xe, nếu xe nhỏ thì dễ kiếm chứ xe lớn thì cũng hơi khó. Nếu thuê được xe để đi cả ngày như vậy là thuận tiện vì có thể đi được nhiều nơi. Sau khi thăm động thì có thể đi Tây Trường Sơn xem núi non trùng điệp và thắp hương trên hang tám cô. Đến khoảng 4h thì về Đá Nhảy là vừa. Tớ không rõ giá xe nhưng xe 4 chỗ đã không dưới 300K một ngày. Hình như tớ có số điện thoại của một bác có xe 7 chỗ, nếu cậu cần thì mai tớ tìm lại giúp. Một cách để lên Phong Nha nữa là đến tuor ở QB để xin đi ghép (trong trường hợp ít người) (2) Vé vào động 25K/người/2 động. Thuyền vào động 120K cho 14người. Các nơi khác thì hoàn toàn miễn phí (3) Khoáng bang ở Lệ Thuỷ thì tớ chưa đi nên không có khái niệm gì. (4) Ăn uống nói chung là rẽ nhưng cũng nên hỏi trước giá hải sản mỗi loại trước khi cho lên bếp. Nói chung giá cả phụ thuộc vào thời tiết
Bác ơi răng hôm 30.4 vừa rồi em về đi Phong Nha vé 2 động là 50 xiền bác ạ 1/6 em cũng sẽ dẫn các bác lớp Đại học của em đi tuor Đà Nẵng- Huế -Quảng Bình nè.Thế nên bác nào có kinh nghiệm chỉ em biết làm răng để vô coi Sun sì pa rì sọt mà theo dạng tham quan với.Chứ bọn em về hè cứ fải vô đó ướng cafe mới vô coi đc.có cách mô tiết kiệm hơn k hè?SV mà Thanks các bác Được 132989 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 20/05/2006
(1). 50K của em chắc là vé cho 2 người . Anh nói có bằng chứng hẳn hoi nè (giờ mới thấy hôm trước có lý khi bấm cái hình này) (2). Vào Sun Spa thì em cứ hiên ngang mà vào, có ai cấm đâu nhỉ?? Tuy nhiên để cho nó lịch sự thì khi qua cổng, em dừng xe lại, bảo với ông gác cổng là đưa mọi người vào dùng dịch vụ bơi/ca fê/mas ... Sau đó xếp xe ngọn gàng ở bãi xe bên phải (nếu là xe máy) hoặc bên trái (nếu là otô). Đâu vào đấy rồi thì dàn hàng ngang để bước vào cửa chính. Đến Lễ Tân hỏi lấy tờ rơi tờ **** về các dịch vụ của khách sạn phát cho từng người (xem để có thông tin). Và cứ thế tiến vào từng khu vực 1, khi nào chán chê thì đi ra. Chẳng ai túm áo để hỏi vì sao không dùng dịch vụ cả Mà họ có hỏi thì bảo tôi không thích dùng vì nó đắt đỏ quá, nó bình thường quá, nó bla bla, ... Còn nếu em vẫn lăn tăn thì trước khi ra cổng, em lấy 1 gáo nước dội lên đầu cho nó ươn ướt để ông gác cổng biết là em có nhúng nước trong khách sạn. Thế nào, tự tin để vào Sun Spa rồi chứ hả?
he he cảm ơn Bác. Nhưng rõ ràng là hôm 30/4 bọn em 4 người đi mất 200k tiền vé và 100k tiền đò mà?Sao thế nhẩy? Thanks bác về vụ sun sì pa. Bọn lớp em chúng nó đếm từng ngày để về QB đấy ạ.Thế nên hy vọng là trôi chảy tốt đẹp cho chúng nó đỡ kêu mà mình cũng đỡ ngại.
Hi` hì, Sun Spa thì chưa bao giờ mình vào mà ko được cả . Nhưng nghe đâu bữa ni họ ko cho xe máy vô mà bác Rec? Nếu trong trường hợp em vào mà họ gây khó dễ từ cổng thì cứ hiên ngang mà đi, bảo vô dùng dịch vụ Karaoke hay cà phê gì đó. Vô đó cứ tự nhiên mà đi thăm quan rồi về, ko ai bắt em lại mà dùng dịch vụ mô..hihi, có bà ở trung ương chị vào giả vờ đi đặt phòng cho hội nghị, họ còn dẫn đi xem tất cả các loại phòng..từ phòng thường đến phòng VIP nhất...rồi cứ ung dung mà đi ra. Nếu ko được thì liên lạc với một anh mà nhờ...hihi, nhưng em có xinh ko? ông này có thói quen ko thích nói chuyện với gái ko xinh. Nhanh chán
Người ta mời vào suốt mà thèm vào lần nào thì mới đáng nói chứ, chứ để vào đấy có gì khó lắm đâu? K0 đi được xe máy thì đi ô-tô, đơn giản nhất là thuê 1 chiếc taxi và cứ thế mà chạy thẳng vào.