1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Quảng Ninh

    Hôm vừa rồi vào Tỉnh Đoàn đuợc các anh chị ở đấy tặng cuốn Du Lịch HL 2003, mạn phép đưa lên đây 1 số để mọi người cùng đọc để cùng yêu quê mình hơn
    Trên dải đất VN tươi đẹp có rất nhiều địa danh du lịch , Trg đó vịnh HL luôn nổi bật lên như 1 hình ảnh độc đáo và hấp dẫn vào bậc nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá niềm tự hào ấy.
    * Cáp treo Yên Tử

    + Yên Tử: thuộc Thị xã Uông Bí, trên đường từ Hà Nội đi Hạ Long, cách trung tâm Thị xã 4km rẽ trái 15 km. Là một quần thể di tích gồm 11 ngôi chùa và rất nhiều am tháp, bia tưượng, đưược xây dựng từ thời Trần, cách đây 7 thế kỉ, nằm trên dãy núi Yên Tử đưược xếp vào hạng danh sơn có đỉnh cao nhất 1068 m. Đây là nơi phát tích của dòng Phật giáo Trúc Lâm từ thế kỉ 13 có ảnh hưưởng rất lớn đến xã hội phong kiến Việt Nam. Yên Tử còn là khu rừng nguyên sinh Quốc gia đưược bảo tồn từ lâu đời. Hiện nay Thiền Viện Trúc Lâm và Chùa Hoa Yên rất bề thế đã được xây dựng và đón khách thập phưương đến tham quan từ mùa xuân 2003. Cùng với cách hành hương truyền thống, hiện nay du khách có thể lên Tháp Tổ và chùa Hoa Yên bằng hệ thống cáp treo hiện đại.

    Lễ Hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 10 tháng giêng âm lịch, kéo dài trong suốt cả mùa xuân.

    Địa chỉ: Xã Thượng Yên Công, Tx. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.




    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Yên tử tự nhiên lòng mình thấy buồn buồn .........
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Tạm biệt nhé hãy vui lên đi em .
    Đường em đi có hoa giăng đầy , đường tôi đi có khi mưa nhoà lối về .....
    www.vietthang.vze.com
  3. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ở Hạ Long không biết đã ai đi hang Đá trắng chưa nhỉ? Đây là nơi thuộc Bang Trới thì phải.

    Giờ không biết có thay đổi gì không chứ ngày trước nơi này rất đẹp. Đường đi đến hang sẽ đi qua hai đập nước. Hai đập nước này chảy qua đường đi, còn gì thú vị hơn việc đang đi đường giữa trưa nắng chói chang lại được gặp hai dòng nước mát lạnh chảy qua. Cảnh trong hang cũng đẹp không kém gì cảnh hang ở Vịnh với những phiến đá màu trắng óng ánh trong ánh đuốc.
    NOBODY CAN FORGET THE FIRST LOVE !!!
    LH
    Được xialongxiaojie sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 29/07/2003
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    * Khu du lịch Tuần Châu
    Khu du lịch Tuần Châu là một nét mới trong bức tranh du lịch Quảng Ninh với những hoạt động vui chơi giải trí độc đáo và nghỉ dưỡng vùng biển. Các dịch vụ hiện có: câu lạc bộ biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử biển, ca múa nhạc, thời trang; khu phố ẩm thực; chợ quê; khu biệt thự tiêu chuẩn 5 sao; sân tennis; khu bãi tắm với các hoạt động thể thao như moto nước, ca nô kéo dù...
    Địa chỉ: Đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Con đường đi đến Cộng hoà liên Bang Trới gian nan lắm ai muốn phiêu lưu mạo hiểm thì hãy đến !!!
    Tui đi một lần mà nhớ mãi luôn !! ôi con đường đất gồ gề sỏi đá !!! Gọi là hang đá Trắng mà bên trong tối mù !! Đen ngòm !!!

    zizou0804@yahoo.com
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thể nào quên cái cảm giác ngâm mình trong thác nước Lựng xanh . Một nơi nhiều người đã đến và không thể quên như không bao giờ quên tuổi học trò của mình .Một nơi giúp ta hiểu về Quảng Ninh : không chỉ có biển mà còn có rừng .Nó đẹp chẳg kém gì những nơi thác suối khác .
    Nghe mọi người nhắc đến những danh lam này em lại nhớ những bài của bác Hương_soái ngày nào ! mà bác ấy dạo này đâu rồi nhỉ ?
  7. daica_halong

    daica_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm: Diễn ra tại đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả.
    Thời gian: Được tổ chức từ ngày mùng hai tháng giêng cho đến hết tháng 3 (âm lịch).
    Ý nghĩa:
    Đền Cửa Ông thờ Trần Quốc Tảng, con thứ ba của Trần Hưng Đạo cùng nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc và trấn ải vùng Đông Bắc. Đền còn thờ Hoàng Cầu, một tướng lĩnh người địa phương có công dẹp giặc. Lễ hội tưởng niệm công ơn tướng Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh.
    Đền Cửa Ông là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Đền có ba khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Trong chiến tranh, đền Trung và đền Hạ đã bị phá hủy, ngày nay đền Hạ đã được phục hồi.
    Đền Cửa Ông có tiếng linh thiêng từ khi mới chỉ là một thảo am dưới gốc cây cổ thụ bên bờ cửa Suốt.
    Vào mùa lễ hội, đền Cửa Ông nườm nượp du khách từ khắp mọi miền đất nước. Khách đến dự lễ hội có thể đi bằng đường bộ qua thành phố Hạ Long, cũng có thể đi bằng đường thủy ven vịnh Hạ Long, qua vịnh Bái Tử Long đến sát cửa đền Hạ.
    Trước kia nhân dân ở địa phương có tổ chức ngày hội chính vào ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Lễ hội được tổ chức linh đình gồm phần tế lễ và rước kiệu bài vị Trần Quốc Tảng. Kiệu được rước từ đền ra miếu ở xã Trác Chân, tên tục là Vườn Nhãn (theo truyền thuyết là nơi Đức Ông hoá trôi dạt vào...) và quay trở về đền tượng trưng cho cuộc tuần du của Đức Ông.
    Hạ Long Tôi Yêu
  8. daica_halong

    daica_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đường bộ Đường sắt | Đường hàng không | Đường thủy

    Hà Nội - Hải Dương - Hạ Long: 170 km
    Đây là tuyến đường bộ thuận lợi nhất hiện nay (không phải qua phà). Từ Hà Nội qua thị xã Hải Dương, thị trấn Sao Đỏ đi Đông Triều, Uông Bí và đến Bãi Cháy với các chặng đường sau đây:
    Hà Nội - Tp. Hải Dương: 55 km.
    Tp. Hải Dương - thị trấn Sao Đỏ: 25 km
    Thị trấn Sao Đỏ - Thị trấn Đông Triều:
    20 km. Đông Triều - Thị xã Uông Bí: 30 km.
    Uông Bí - Bãi Cháy, Hạ Long: 40 km.
    Thời gian chạy tàu: gần 6 giờ.

    Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Yên - Hạ Long: 163 km
    Đây là tuyến đường bộ đi qua thành phố Hải Phòng về Bãi Cháy, Hạ Long - Quảng Ninh. Tuyến giao thông này phải đi qua hai bến phà: phà Bính ở Hải Phòng và bến phà Rừng ở thị trấn Quảng Yên. Hành trình như sau:
    Hà Nội - Tp. Hải Dương: 55 km .
    Hải Dương - Tp. Hải Phòng: 48 km.
    Hải Phòng - thị trấn Quảng Ịên: 20 km .
    Quảng Yên - Bãi Cháy, Hạ Long: 40 km .

    Hà Nội - Bắc Ninh - Hạ Long: 155 km
    Đây là tuyến đường bộ từ Hà Nội đi Hạ Long ngắn nhất. Hành trình như sau:
    Hà Nội - thị xã Bắc Ninh: 30 km .
    Bắc Ninh - Phả Lại: 25 km.
    Phả Lại - Đông Triều: 30 km .
    Đông Triều - Uông Bí: 35 km .
    Uông Bí - Bãi Cháy, Hạ Long: 40 km.
    Tuyến đường này mới được nâng cấp, đi lại rất thuận tiện .

    Móng Cái - Hạ Long: 180 km
    Từ Móng Cái theo quốc lộ 4B qua Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, vào đường 18A đến Cửa Ậng, Cẩm Phả, Hòn Gai, Bãi Cháy.
    Xe buýt
    Tại thành phố Hạ Long
    Bến xe ô tô Bãi Cháy (điện thoại: (84-33) 846 416) gần bến phà Bãi Cháy. Hàng ngày xe buýt khởi hành từ Bãi Cháy đi Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong cả nước. Xe ô tô chất lượng cao: Bãi Cháy - Kim Mã (15 phút/ chuyến).
    Bãi Cháy - Đông Triều (20 phút/ chuyến)
    Tại Hà Nội
    Xe ô tô chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội - Bãi Cháy, xuất phát từ bến xe Kim Mã:
    Điện thoại: (84-4) 845 2846.
    Thời gian xe chạy hết 3 giờ 30 phút, có nghỉ giữa chặng đường tại Hải Dương khoảng 15 phút. Giá vé: 35.000đ/ người

    Hạ Long Tôi Yêu
  9. daica_halong

    daica_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Núi Bài Thơ
    Một ngọn núi đá vôi cao 106 m nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long, kề ngay bên vịnh Hạ Long, nhìn xa trông như một toà lâu đài khổng lồ với ba ngọn tháp nhấp nhô trên những bức tường thành kiên cố. Đó là núi Bài Thơ. Xưa kia núi còn có tên là núi Truyền Đăng (Rọi Đèn). Ngọn núi này đã làm xúc cảm bao tâm hồn thi sĩ. Năm 1468, Hoàng đế - thi sĩ Lê Thánh Tông, trong chuyến đi kinh lý ở phía đông đã dừng chân tại đây. Xúc động trước vẻ đẹp thần tiên của mây trời non nước Hạ Long, nhà vua đã làm một bài thơ và cho khắc vào phía nam của vách núi đá, cái tên núi Bài Thơ có từ đó. Năm 1729, chúa Trịnh Cương đã làm một bài thơ họa lại bài thơ của vua Lê Thánh Tông và cho khắc vào ngay gần đấy. Cũng tại đây còn có bài thơ của Nguyễn Cẩn (1790) và một số bài thơ khác.
    Leo núi Bài Thơ là một thú vui hấp dẫn. Đứng trên đỉnh núi Bài Thơ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước quanh cảnh kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, xa xa là biển nước xanh mênh mông, đảo đá nhấp nhô điểm xuyến những con thuyền, con tàu nhỏ xíu. Nhìn lên cao là trời mây ***g lộng, xung quanh là cỏ cây hoa lá với tiếng chim hót ríu rít thật thanh bình. Núi Bài Thơ - một di tích danh thắng nổi tiếng của Hạ Long.
    Hạ Long Tôi Yêu
  10. daica_halong

    daica_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp cảnh quan VỊNH HẠ LONG
    Từ xưa, Vịnh Hạ Long đã được Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi đánh giá là kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Nói đến Vịnh Hạ Long, trước hết phải nói đến vẻ đẹp thần tiên của non nước mây trời nơi đây. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng ngàn đảo đá. Có chỗ thì quây quần, tụ lại xúm xít chen chân, có chỗ lại tách rời riêng biệt tạo những nét chấm phá cực kỳ tài nghệ. Dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của tạo hoá, các đảo đá vô tri, tĩnh lặng trở thành những nhân vật sống động, thân thuộc với con người. Đảo thì giống như đôi gà bên nhau chờn vờn trên sóng nước (hòn Trống Mái), đảo lại giống một chú rùa khổng lồ lim dim ngủ (hòn Rùa) hay như một vị sư già đang chắp tay hướng ra mặt biển tụng kinh niệm Phật (hòn Ông Sư), rồi có đảo lại giống như một chiếc lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như để cúng tế trời đất (hòn Đỉnh Hương) và còn nhiều, nhiều đảo khác có hình dáng quen thuộc mà chúng ta còn chưa khám phá hết những bí mật thần kỳ.
    Biển của Hạ Long bốn mùa một màu xanh đằm thắm. Mùa xuân giữa sóng nước mênh mông trong làn sương bạc che phủ, những đảo đá trở nên uyển chuyển mềm mại, bồng bềnh trên sóng nước. Mùa hè đến, ánh bình minh ló rạng nơi chân trời, những đảo đá như vươn dậy, từ mặt nước bao la. Toàn vịnh mang một màu đỏ rực chuyển dần sang màu xanh lam. Những gợn sóng lăn tăn ánh bạc đua nhau lướt trên mặt vịnh xô vào bờ. Những loài phong lan và cây cỏ vươn ra từ kẽ đá, rực rỡ đơm hoa. Khi thăm vịnh Hạ Long, thú vị nhất là được ngồi trên thuyền buồm, len lỏi giữa rừng đảo đan vào nhau như bức tường thành vô tận chốc chốc lại mở ra cho thuyền ta lách qua. Cảnh cũ khép lại, cảnh mới hiện ra. Con đường quanh co ấy tưởng chừng không bao giờ chấm dứt.
    Vẻ đẹp của Hạ Long không chỉ phơi bày ở dáng núi, sắc nước mây trời mà còn ẩn chứa trong lòng các đảo đá, với một hệ thống hang động vô cùng phong phú tập trung ở vùng trung tâm của Di sản. Động Thiên Cung nguy nga, lộng lẫy, hang Đầu Gỗ khoẻ khoắn, hang Sửng Sốt thì kín đáo thâm trầm... Và còn vô số các hang động đẹp khác gắn liền với những truyền thuyết dân gian như hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên... mỗi hang động là một lâu đài kiến trúc nguy nga và vô cùng tinh xảo của tạo hoá.
    Vịnh Hạ Long còn mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống. Mặt vịnh lúc này được nhuộm một sắc màu đỏ rực của những tia nắng cuối cùng. Cảnh sắc quyện lại dệt nên những gam màu tuyệt diệu. Khi màn đêm buông xuống, vào những đêm trăng, mặt nước như được dát bạc quyện với màu sẫm của những đảo đá mờ xa khiến cho Vịnh Hạ Long trở nên huyền ảo như thật như mơ.
    Ở Vịnh Hạ Long, dường như mỗi hòn đảo, hang động, bãi tắm đều gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết về tình yêu, về nhân tình thế thái, và các chiến công giữ nước... khiến du khách như đang sống trong huyền thoại.
    Ngày 17/12/1994, trong phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản Thế giới thuộc UNESCO tổ chức tại Thái Lan, Vịnh Hạ Long đã chính thức được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, khẳng định giá trị mang tính toàn cầu của Vịnh Hạ Long. Và tháng 11/2000, một lần nữa Vịnh Hạ long lại vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về những giá trị địa chất địa mạo.

    Hạ Long Tôi Yêu

Chia sẻ trang này