1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sa Pa - I need your help!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dioxyl, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Sa Pa - I need your help!!!

    Chào mọi người,

    Chúng tôi có một nhóm hơn 10 người, tất cả đều đang là Sinh Viên và định mùng 10 Têt này sẽ đi Sa Pa một chuyến. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tự tổ chức đi Du lịch như thế này nên chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

    Vậy có bác nào đã, đang và sẽ có mặt ở Sa Pa hoặc đã có kinh nghiệm Du lịch hãy giúp chúng tôi. Mong được các bác tư vấn cho về các vấn đề: phương tiện đi lại, ăn ở và những nơi có thể thăm quan, thắng cảch được ở Sa Pa. Theo các bác liệu có cần thiết thuê hướng dẫn viên Du lịch ko ạ?

    Các bác giúp cho, chúng tôi sắp đi rùi mà vẫn thấy lung tung quá!

    Chân thành cám ơn và Chúc mọi người một năm mới vui vẻ
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mới đi Sapa mới có 1 lần, và mùng 4 Tết này cũng sẽ lại lên lại Sapa thêm lần nữa, chắc đến ngày các bạn lên cũng là ngày bọn tớ chuẩn bị về HN .
    Theo tớ nếu các bạn chỉ muốn đi thăm quan Sapa thì không cần phải thuê thêm hướng dẫn viên du lịch làm gì, tự mày mò khám phá sẽ hay hơn rất nhiều. Ở đây các bạn cũng không nói rõ sẽ đi bao nhiêu ngày thành ra cũng hơi khó tư vấn, thôi tớ cứ tạm tính là các bạn đi trong 3 ngày và 2 đêm nhé.
    Đêm đầu tiên các bạn ngủ trên tàu, khoảng 7h sáng thì sẽ xuống tàu ở ga Lao cai, các bạn nên đi thẳng vào bến xe cách bến tàu 1 đoạn rồi bắt xe đi Sapa trong bến như vậy giá sẽ là 20 -25K/người.
    Các bạn đi 1 đoàn 10 thì theo tớ nên thuê 2 phòng, 1 phòng đôi và 1 phòng 3. Thuê 2 phòng có tiện ích là sẽ có 2 cái phòng tắm, các công việc vệ sinh sẽ không bị quá tải so với thuê 1 phòng tập thể. Các bạn sẽ phải trả khoảng 250K / 2 phòng/ đêm. Còn nếu các bạn muốn giảm chi phí tiền phòng thì có thể thuê 1 phòng tập thể có 5 giường, 2 người/ giường, giá phòng này là khoảng 120 - 150 K / phòng/ đêm
    Giá tiền phòng thì tớ tính theo giá của khách sạn Fanxipan ngay gần chợ Sapa
    Hoặc nếu không các bạn có thể vào nhà nghỉ Công Đoàn, thì giá phòng sẽ chia cho đầu người là 30K/người/ đêm
    Về nơi nghỉ ngơi tớ chỉ biết có mỗi 2 chỗ này, nên không thể đưa thêm nhiều lựa chọn cho bạn hơn được.
    Còn khoản ăn uống :
    Quá khách sạn Fanxipan 1 đoạn ngắn khoảng 10m tớ thấy có 1 cửa hàng ăn giá cả phải chăng và đồ ăn nấu cũng rất ngon, phù hợp với túi tiền sinh viên, rất tiếc tên quán thì tớ lại quên mất, các bạn ăn xong còn được ông chủ quán đem rượu ra mời uống miễn phí cơ, bọn lớp tớ thì nó cũng rất khoái cái cửa hàng này.
    Còn vụ đi chơi tớ tính như thế này :
    Các bạn sẽ đến Sapa chậm nhất là 10h, theo tớ thì nên đi thuê nhà nghỉ luôn để vứt đồ đạc.
    Về địa điểm để đi : Có 3 nơi : Hàm Rồng, Thác bạc và Bản người Mông
    Sáng hôm đó các bạn có thể đi lên Hàm Rồng chơi, dịp này trên Sapa đang là mùa hoa, vào Hàm Rồng thì đẹp fết đấy . Chơi ở Hàm Rồng đến tầm 3h chiều là hết ga, các bạn nên thuê ô tô lên Thác bạc và Cầu mây chơi , tiền thuê ô tô khoảng tầm 150K/ chuyến. 1 ô tô chở được 5 - 6 người.
    Ngoài ra có 2 bản người Mông là Sìn Chải và Cát Cát ở gần nhau thì các bạn để sáng hôm sau đi, đi bộ chắc mất khoảng 30'' - 1h ( về thời gian cái này tớ không chắc vì lần đó tớ đi ô tô từ Sìn chải về Sapa mất khoảng 15'')
    Chiều về thì vào chợ Sapa chơi, đến tầm 6h tối bắt xe về Lao cai, lên chuyến tàu lúc 9h or 9h30'' về HN. 5- 6h Sáng hôm sau các bạn đã có mặt ở HN, vẫn kịp đi học như mọi ngày .........khà............khà
    Còn nếu nhóm bạn có thời gian khoảng 5 ngày thì kiếm tour lên Fanxipan chơi ( tour này chỉ định dành cho bạn nào có đủ sức khoẻ thôi nhá, yếu thì đừng đi, kẻo hối hận ) .............. đi tour 3 ngày là đẹp + 2 ngày để thăm thêm các địa điểm trên của tour 3 ngày là tạm hết ........ nếu muốn khám phá thêm thì tìm các bác trên box Du lịch mà nhập hội ké như thế mới biết được nhiều
    Kinh nghiệm của tớ chỉ có mỗi thế, hy vọng là nó có thể giúp ích cho các bạn trong chuyến đi lần này.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ĐT khách sạn Cát cát ở Sapa không cho em cái.
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ khách sạn Cát Cát:
    045 đường Phan Xi Păng - Sapa
    tel: (020) 871 601
    fax: (020) 871 133
    Contact: ms.Thuận/msLoan
    webside: www.catcatsapa.netfirms.com
    email: catcatht@hn.vnn.vn
  5. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Các bác có thể cho tôi biết ở Sapa có KS nào ngon ngon 1 tí không? giá cả thể nào nhỉ? vào tầm bình thường chứ không phải cao điểm... tớ định nên đấy an dưỡng mấy hôm. Single room thôi nhé, tớ đi có 1 mình.
    Cảm ơn các bác.
  6. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đợt Noel vừa rồi, tớ cùng 3 cô bạn gái cùng nhau đi Sapa. Lúc đầu, bọn tớ tương đối ngại vì thực ra mấy đứa đều là "gà công nghiệp", đi đâu cũng có cỗ dọn sẵn, có người trông nom nên đứa nào cũng có ý định đăng ký tour du lịch cho an toàn. Nhưng sau đó có quá nhiều người khuyên và nhiều lời khích bác nên đã quyết định tự tổ chức.
    Nói là tự tổ chức nhưng tụi tớ cũng khá cẩn thận, vào website lấy thông tin và số điện thoại của một số nhà nghỉ trên đó. Sau một hồi điện thoại đến các nhà nghỉ, tụi tớ quyết định chọn nhà nghỉ Thái Bình ở ngay chân núi Hàm Rồng (qua khách sạn Công Đoàn). Theo chú chủ khách sạn giới thiệu và tin đã được xác nhận thì chú ấy trước đây là giám đốc khách sạn Công Đoàn nên "biển thủ" được mảnh đất này cùng với số điện thoại cũ của khách sạn công đoàn (không tin bạn thử vào website của tỉnh Lào Cai, vào mục Sapa, nhà nghỉ, khách sạn, lấy điện thoại của khách sạn công đoàn hỏi xem có phải đấy là khách sạn Thái Bình không?). Nhà nghỉ tương đối sạch sẽ, thoáng mát. Giá phòng thời điểm đó là 120N/phòng đôi nhưng cả 4 đứa bọn tớ chỉ thuê một phòng duy nhất. Nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi tivi, lò sưởi, nóng lạnh, bồn tắm.... Nói chung khá ổn.
    Sau khi liên lạc với khách sạn, tụi tớ ra mua vé tàu. Các bạn có thể kiểm tra giờ tàu và giá vé tàu tại trang http://www.vr.com.vn/. Do thời điểm bọn tớ đi khá đông khách du lịch nên các chuyến tàu muộn hơn hết chỗ, tụi tớ phải chuyến SP1 lúc 21h30. Tàu này được cái sạch sẽ, đúng chất du lịch. Tụi tớ mua giường tầng 1 và 2 nên ngủ ngon lành cả đêm. Sáng hôm sau hình như 5h đã đến ga Lào Cai. Bước chân ra khỏi cửa ga đã thấy biển của khách sạn đề đón mình nên ra xe có ngay chỗ đầu xe, rộng rãi và hạn chế được say xe. Vé xe 25N/người/lượt.
    Tụi tớ lên đến Sapa là 7h sáng. Nhận phòng, cất đồ xong là 4 đứa tụi tớ leo lên giường ngủ tiếp đến 9h. Vì tụi tớ đi từ đêm thứ 5 và dự định chủ nhật mới quay về Lao Cai nên thời gian khá rảnh rỗi. Buổi sáng hôm đó tụi tớ dạo một vòng quanh thị trấn, ngồi thưởng thức ngô nướng và mía nướng sau đó đi ăn trưa. Về lại khách sạn và ngủ trưa đến tầm 14h30 mới lên Hàm Rồng... Tối đó tụi tớ đi ra nhà Thờ thị trấn xem mọi người tổ chức Noel.
    Sáng hôm sau quốc bộ đi bản Cát cát. Chiều đi lên Cổng Trời và Thác Bạc. Tối đi xem đôi vợ chồng người H''''mong biểu diễn lại những hình ảnh của chợ tình.
    Ngày chủ nhật có nhiều người khuyên tụi tớ về Lào Cai để sang của khẩu Hà Khẩu chơi nhưng do vẫn "nhát chết" nên cả bọn quyết định ở lại, thuê xe ôm đi bãi đã cổ, Cầu Mây và về qua vườn hoa hồng Việt Mỹ.
    Buổi chiều sau một hồi lang thang rồi quay về khách sạn xếp đồ, 4h ô tô đến tận cửa khách sạn đón tụi tớ và với 25N/đứa tụi tớ ngược về Lào Cai. Ăn tối tại một cửa hàng trước ga và 7h hay 7h30 gì đó lên tàu về Hà Nội. Sở dĩ tụi tớ mua chuyến tàu sớm như vậy vì cũng ngại cái cảnh cầu bơ cầu bất lang thang ở Lào Cai mấy tiếng đồng hồ. Còn các bạn đi đông và có các bạn trai thì có thể mua vé những chuyến tàu lúc 9h, 10h.
    Tiền thuê xe trọn gói: xe 16 chỗ cho một tuyến đường đi là 200N/chuyến. Tụi tớ đã khá xa xỉ phẩm khi 4 đứa thuê một chuyến xe như vậy đi Cổng Trời và Thác Bạc. Tiền xe ôm cho một địa điểm tầm 30N/người.
    Ah, quên, tổng kết chuyến đi tụi tớ mỗi đứa hết 700N bao gồm: tàu từ HN-LC và ngược lại (giường nằm tầng 1 và 2), ô tô từ LC đến SP và ngược lại, chuyến ô tô du lịch Cổng Trời, Thác Bạc (200N), tiền xe ôm từ Cát cát về Thị trấn, xe ôm đi Cầu Mây, ghé qua bãi đá cổ, tiền khách sạn, 9 bữa ăn sáng trưa chiều tối cho 3 ngày thứ 6, 7 và CN, tiền vé thăm quan các điểm du lịch (đắt nhất là Hàm Rồng nếu không nhầm thì 25N hay 30N gì đó), tiền ăn vặt trong ngày (như mua hoa quả, buổi tối lang thang mấy quán nướng ăn mực nướng, ngô khoai...)... Nói chung là trọn gói trừ tiền mua quà cáp mang về.
    Được rose_mallow sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 15/02/2005
  7. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Alô, mới trở về từ Sapa ngày mùng 4 Tết, theo tôi biết thì vé thắng cảnh ở Hàm Rồng là 15N một người, nhớ giữ vé vì còn một trạm kiểm vé ở phía trên nữa. Đừng như tớ chưa lên tới nơi đã vứt vé giữa đường, kết quả thì mọi người biết rồi đó. . hic hic Chim cú quá. .
    Còn đi bộ xuống bản Cát Cát , như tôi đã đi thì các bạn nhớ đi đủ một vòng, từ lối rẽ xuống theo con đường chỉ dẫn xuỗng bản rồi theo lối đã có sẵn mà tiến sẽ thấy phê hơn . Hơn nữa lúc leo xuống phía dưới bản thì ko mệt, chứ tới suối mà lại leo lên đường cũ thì oải mà ko có gi mới cả. Nếu đi đường vòng thì có xa hơn but có xá gì nếu bạn đi du lịch đâu nhi?khi nào qua cái cầu treo nhớ nhảy vài cái trên nó xem có sao ko nhe ? Tớ thích cái cầu rung rinh thế hơn la mấy cái cầu chắc chắn vào Tả Van hay Lao Chải.
    Một một vấn đề nho nhỏ, là nếu bạn không ngại rẽ vào chợ mua chuối , nhớ mua một ít bananas cho anh khỉ đang bị nhốt ở hạt Kiểm lâm Hoàng Liên Sơn , trên đg đi Cát Cát nhé.
    Ah, suýt tí nữa thì quên, nếu thích thử một tí thì thuê xe máy , một tiếng là ổn, rồi đi theo con đường phía trên , chỗ rẽ bắt đầu từ khu Việt Mỹ thì phải, đi thám hiểm cũng hay. Cảnh đẹp, đường làm còn vài chỗ lổm nhổm, quanh co một tí cũng ổn để hò nhau tiến. Chắc sẽ vui . Vì khi tôi đi, có bám càng hai khoai Tây, mỗi đứa một xe , thỉnh thoảng lại i ới nhau ở những đoạn khó , vui phết. nói thật lúc ấy cầm lái cũng run , chắc tớ ko phải là con gái nữa rồi. Hy vọng con đường xong thật nhanh , lên đến trên tận cao thì tuyệt lắm .
    CHÚC LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN VÀ VUI.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ở Sapa về sáng nay. Bọn tớ bắt xe từ Sapa về Lao cai hết có 15K thoai, chắc số bọn tớ hên nên kiếm được xe rẻ chăng .
    Bác Hoà thượng đi an dưỡng thì lên Victoria thì nhất roài, không thì kiếm Royal cũng được, iem thấy cái đó bên ngoài thì đẹp, chả biết bên trong thế nào. Ah hôm nọ vào khách sạn Bamboo thấy thiết kế khách sạn cũng đẹp, mà chương trình vào cuối tuần của khách sạn cũng rất hay, có chương trình múa, hát, khèn của dân tộc Dzao, H''mong...... thêm mấy dân tộc nữa cơ nhưng iem quên mất tên rồi, tuyệt lắm bác ah.......... hay bác vào đó trọ thử đi
  9. ngochienlinh

    ngochienlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tối Thứ 5 này tớ đi cùng gia đình và mấy người bạn, có cả trẻ con đi Sapa nhưng chưa đi bao giờ, có bác nào biết KS nào tốt, thì cho tớ thông tin với, đoàn tớ đi có 6 người lớn và 2 trẻ con 5 tuổi (nhưng vẫn chưa mua đc vé tàu, chắc mai phải đi hỏi dịch vụ chứ ở ga hết tàu nằm mất rồi). KS thì hỏi 1 cái Pinochio nó bảo 180nghìn/đêm phòng đôi, như thế có đắt ko các bác? Còn về cảnh đẹp thì đi 3 ngày ở Sapa có thể đi đc chỗ nào, mà cho đc cả trẻ con đi thì nhờ các bác tư vấn giúp, cám ơn các bác nhiều
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có trẻ con 5 tuổi thì cũng hơi khó nhỉ bác nhỉ. Hay bác cho các cháu nó lên Hàm rồng chơi, thế là cũng mất cả buổi rồi ấy chứ, rồi cho các cháu nó theo xuống bản Cát Cát chơi, cũng mất thời gian đấy, nếu thuê đi xe ôm xuống đó thì cũng đỡ hơn, bác chơi trong đó thì cũng mất thêm buổi nữa, thời gian còn lại thì đi thăm thú nhà Thờ, rồi vào chợ Sapa chơi, chắc cũng hết thời gian rồi bác ah, cơ bản có trẻ con nên cũng khó vì bọn iem chưa ai đi với trẻ con 5 tuổi bao h

Chia sẻ trang này