1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du lịch Sa pa- Một vài dòng tham khảo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phamtranlevu, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uh đi sapa vé tàu hơi mắc thật, đi Đồ Sơn cũng được đấy, giá vé tàu hình như chỉ có 20.000 thôi. Đi tập thể tiện hơn,vì nó cũng gần.
    Tớ cũng mới đi Đồ Sơn về tuy nhiên chỉ đi trong ngày nên không có biết nhiều lắm, theo cảm nhận của tớ thì Đồ Sơn rất đẹp, thị xã nhỏ nhưng đẹp. Mỗi tội sóng to dễ sợ, và nước thì hơi ..đỏ chút. Về đồ ăn của Đồ Sơn thì tớ chấm 9/10 đấy. Ngon và rẻ. Tớ thấy hải sản ở Đồ Sơn ngon hơn nơi khác rất nhiều, thật đấy, tiếc là tớ quên tên quán ăn đó rồi nên không nói cho các bạn được, hình như là Dung...gì ý.. Buổi chiều đi dạo dọc bờ biển rất đẹp.Tớ nhớ con đường đi từ khách sạn Công Đoàn đến Casino đẹp lắm, nhỏ, ngoằn nghèo một chút nhưng rất nên thơ. Rất tiếc tớ cũng chẳng đi được nhiều nên không thể giúp các bạn nhiều được.
    Thôi không đi được Sapa lần này thì đi lần khác, vì tớ có người bạn mới đi về nói mùa này Sapa đông lắm, giá phòng cao lắm, không hợp với Sinh viên đâu. Này sang bên box Hp ý, nhờ mọi người giúp đỡ cho. Nhé!
    thuytrang
  2. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Đoàn 40 người thì có cho thêm tiền tôi cũng không đi, còn gì thú vị khi đi du lịch nữa. DL nghĩa là phải thoải mái hết cỡ, đi ít người từ 4 - 6 là vừa nhất, vừa có thể chia sẻ cảm nhận vừa đỡ mất thời gian chờ đợi.
    Giả sử trong đoàn của bạn có khoảng một nửa là chị em, thì có nghĩa là mỗi khi phải quyết định điều gì thì tức khắc có cở khoảng 40 ý kiến khác nhau (mỗi chị có thể có 2 hoặc 3 ý kiến, đôi khi lại còn đối nghịch nhau). Cãi nhau om sòm củ tỏi, và đến khi đạt được thống nhất thì cũng vừa kịp hết giờ
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  3. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đi đông cũng được, hihi nhất là đông girl xinh ý, lại chả quá tốt đi ý chứ. Bạn Backpacker đưa ra tỷ lệ hay đấy, cứ theo thế mà làm, 4 trai~6 gái. Nếu có thể tớ mách bạn là tổ chức đi Ninh Bình cũng hay, 3 ngày 2 đêm thì thoải mái rồi. Ninh Bình có nhiều lựa chọn cho các nhóm sv đông vui chỉ cần chịu khó tìm nhà khách tỉnh uỷ ở cách khá xa đường lộ(chừng 2-3km) thì sẽ có ngay phòng nghỉ giá rẻ giật tung mình( đâu có mấy loại, thấp nhất 60k, cao nhất 150k) ở được, ăn uống thì xuống ngay căng tin giá cả cũng rất phải chăng, bà chủ phục vụ chu đáo nhiệt tình, đầu bếp khéo léo,.. nói đến đây lại nhớ món Nhất hưởng thiên kim.. ôi chao là thèm .! tớ chẳng còn nhớ tên nữa, đâu như là cái gì Hoa... chỉ nhớ là nhà khách này ở ngay cạnh một cái công viên gì gì mà tối om như rừng, chui vào chỉ muốn chui ra ngay. Cách thị xã Ninh Bình 4km theo đường chim ... đi bộ về phía nam là ngã rẽ vào khu di tích cố đô Hoa Lư, bạn sẽ được đi khoảng hơn chục cây đường lộ uốn éo quanh con sông Sào Khê , nơi ngày xưa Lê Đại Hành duyệt đội thuỷ binh trước khi ra trận, cũng con sông này là nơi bắt đầu của chặng đường dời đô vĩ đại của bộ sậu Lý Công Uẩn. Bạn có thể du ngoạn Đền Đinh, Đền Lê- những ngôi đền cổ rất có giá trị về kiến trúc văn hoá của ông cha, và rồi chắc bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về vị trí đặt tượng thờ trong đền Đinh, ông từ trông coi đền sẽ giải đáp cho các bạn nếu các bạn biết cách hỏi. Con đường ven sông Sào Khê lại đưa bạn rời khỏi Khu cố đô Hoa Lư, tiếp tục cuộc hành trình với đích đến là Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, hihi một thằng bạn của tôi gọi nơi đây là Tam Cộc, bởi những hang đá mà chúng ta sẽ dạo qua bằng thuyền nan thấp lè tè, ở đó có món thịt dê núi chính hiệu con Nai vàng, có nhũ tiên mà mặc dù không dê, các bạn vẫn nên sờ và ước nguyện mai hậu có một người con gái yêu bạn chân tình và ... hihi có đồ hàng to in hệt như vậy.... Có một điều các bạn nên mang theo một vài chú gà béo ngậy mà nướng trên đống lửa nhóm bên rừng, tuy nhiên cũng nên cân nhắc, bởi nếu nghỉ lại Bích Động sẽ phải đối phó với cơ man muỗi, lần trước bọn tớ đi về thằng nào thằng nấy chi chít như sida lun, không cách nào chống cự được. Kinh nghiệm ngủ rừng là nhóm một đống lửa lớn ở giữa, vài ba đống ở xung quanh, cả nhóm chui rúc trong cái khoảng chật chội ấy may ra,... tuy vậy, củi đâu ra cho vừa!?
    Từ Ninh Bình ta cũng có thể lộn lại Cúc Phương, rừng Cúc Phương mùa này đi là vừa đẹp, nếu muốn các bạn có thể nghỉ lại ở trung tâm đón tiếp, nhưng không nên dựng lán trại làm gì, gió ở đấy mạnh lắm, thà mất chút tiền mà nghỉ trong nhà khách sướng hơn, đốt một đống lớn ngoài sân mà hú hét vui chơi.
    Từ Ninh Bình cũng có thể xuống Phát Diệm- nhà thờ độc đáo nhất thế giới, có kiến trúc gô tích trong các mái vòm đá, nhưng cơ bản lại mang phong cách KT dân gian thuần Việt, Cha Sáu cùng dân xứ đạo đã mất hơn 2chục năm ròng vất vả khổ sở mới đục đẽo nên ngôi nhà thờ đạo ấy, từ những phiến đá mà trước đó tri phủ Ninh Giang dùng lấp sông kháng Pháp. Nhà thờ lớn Phát Diệm Ninh Bình là một tổng thể đẹp, giàu tính nhân văn, tính truyền thống, tính nghệ thuật, biểu trưng cho tinh hoa con người Bắc Việt - những cư dân lúa nước.
    ...
    No things to eat !

Chia sẻ trang này