1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH SÀI GÒN CHÁN È!!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi equinoxe, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saudoivtf

    saudoivtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhe, tui cũng là dân SG 100% nè, cũng chạy nhong nhong khá nhìu (chảnh 1 chút thì gọi lại thổ địa cũng được, khà khà). Nhưng mà làm như ở đây riết nó chai hay sao á, thiệt tình nếu có ai hỏi tui vào SG chơi thì đi đâu...... tui pótay. Hông bít có ai như tui ko.
  2. ken2510

    ken2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình cũng nghĩ như các bạn, SG chán lắm, chẳng có gì để chơi, để tham quan cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình sai.
    Thứ 1: Nói thiệt 1 câu, tụi mình dân SG mà đời nào đi tham quan Bảo tàng, bảo tiếc gì phải không ? đời nào ra công viên Bạch Đằng, leo lên nhà hàng nổi, đời nào chụp hình ở trước UBND TP, .... lâu lâu thì dẫn mấy đứa nhỏ vào Đầm Sen , Suối TIên chơi thôi...đúng không ? Nhưng đối với những ngừơi ở tỉnh khác thì đó nhưng nơi đó lại là điểm mà người ta muốn đến.
    Thứ 2: sao các bạn cứ gói gọn SG trong 1 số quận thôi dzậy nè. mở rộng nó ra 1 chút xem: Cần Giờ, Củ Chi, Thủ Đức... Cần Giờ thì có biển 30/4 nè, khu du lịch Vàm Sát. nếu bạn bè thì chạy xuống Bò Cạp Vàng làm 1 tour cắm trại chèo xuồng chơi vui chán (mà hình như BCV thuộc Đồng Nai thì phải hehe sorry). Rồi Thủ Đức thì có Vườn Cò nè. Củ CHi thì có địa đạo nè.
    Nói vậy thôi chứ bà con, bạn bè ở nới khác đến kiu dẫn đi chơi, chả biết dẫn đi đâu woải hic
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chùi, sầu đời cũng dzô đây chơi hừ ?
    Sầu đời đi Củ Chi chưa ? Bọn Cara định hôm nào đi Củ Chi mà chưa biết đường, có gì chỉ đường cho Cara với nha
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Đã đến lúc lập 1Hội những người tình nguyện... Hehe, hãy chờ xem.
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em cũng vậy, nghĩ rằng Sài gòn chán và buồn tẻ, nhưng từ lúc được "ảnh" dẫn đi, thấy Sài Gòn thật đẹp và lắm điều cuốn hút ta.
    Ở đâu cũng vậy thôi, cũng đều có cái đáng yêu. Như những cuốn sách vậy, bạn không thể tìm được cái hay nếu như bạn chịu khó lật giở từng trang sách và tìm đọc.
    em yêu sài gòn
  6. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ăn uống, nhậu, cafe, bar, karaoke là thấy hấp dẫn, máy khoản khác thấy không có gì hay ho cả ...
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chán cỡ nào, nhưng quả thật nhìn vào những ngày sau này, khi phải rời khỏi SG thì lại thấy không nỡ.
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đúng là bụt chùa nhà không thiêng.khi đi xa rồi bạn sẽ nhớ nhưng gì ma bây gio dang nghi la chan do.hehe

Chia sẻ trang này