1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lich Scotland & Ireland

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi svduhocvn, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. svduhocvn

    svduhocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn tư vấn nên đi thăm thú đâu ở Endinburgh (Scotland) + Dublin (Ireland)? Mình sắp có chuyến du lịch đến hai địa điểm trên dịp Noel tới. Cám ơn các bạn.
  2. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết về Edinburgh. Có lẽ đây là một trong những thành phố ấn tượng nhất thế giới.
    1. Lâu đài Edinburgh: lâu đài số 1 của Scotland. Cực hoành tráng nếu nhìn từ bên ngoài. Nhưng vào trong thì cảnh không bằng, cộng thêm tiền vé rất đắt (hơn 10 bảng không giảm giá sinh viên) nên nếu bạn không quan tâm đến mảng lịch sử thì không cần phải vào bên trong. Ngắm lâu đài từ Princes street và từ trước cửa của nó là đủ. Nếu bạn vẫn quyết định vào trong thì có thể để ý St Magareth Chapel là công trình cổ nhất của Edinburgh, và nơi trưng bày 3 báu vật của Scotland. City view từ đỉnh lâu đài không có gì đặc biết. Vào 1h chiều hàng ngày người ta bắn đại bác từ lâu đài. Nghe muốn vỡ luôn tai.
    2. Royal Mile: con đường chạy xuống từ cổng lâu đài, được nhiều người coi là một trong những con phố đẹp nhất thế giới. Chắc không sai. Vô số các công trình cổ và cửa hàng lưu niệm ở hai bên đường. Đừng bỏ qua các ngõ ngách nhỏ (close) đâm ra từ 2 bên Royal Mile.
    3. Đại học Edinburgh: rẽ ngang một đoạn từ Royal Mile. Hoành tráng.
    4. Ngắm đường nét nhấp nhô của khu Edinburgh Old Town từ Princes Street, nhất là vào lúc hoàng hôn một ngày nắng đẹp.
    5. Dạo một vòng New Town (gọi là new town nhưng cũng gần 300 tuổi). Edinburgh New Town là đỉnh cao của quy hoạch kiến trúc đô thị, cũng được xếp hạng di sản thế giới.
    6. Nhà quốc hội Scotland. Kiến trúc hiện đại rất đẹp. Ở cuối Royal Mile.
    7. Có thể xem thử vườn thú Edinburgh, cái này nhiều người khen, mặc dù mình chưa đến. Hình như có chuồng chim cánh cụt lớn nhất thế giới thì phải (không chắc).
    8. Holyrood Palace là nơi ở chính thức của nữ hoàng Anh tại Scotland. Có thể vào xem nếu bạn hâm một em Elizabeth II. Ở cuối Royal Mile.
    Được laphroaig sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 10/12/2006
    Được laphroaig sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 10/12/2006
  3. tonyquyenru

    tonyquyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên dành thời gian di Glasgow, hình như chỉ 2 h đi xe từ Edinburg. Có quảng trường Jame Wat, ngay nhà ga trung tâm của Tp lớn thứ 2 UK. JW là nhà phát minh ra động cơ hơi nước khai sáng ra cách mạng CN của nước Anh. Buổi sáng từng đàn chim bồ câu bay lượn trên những toà nhà cổ kính hàng trăm năm Nhưng đi scotland từ England, nên đi bằng tàu hoả, nhìn những quả núi ăn ra biển là thấy mê hồn rồi.
    Nhớ mua nhiều Whisky vì đáy là nơi sx chính của thế giới
  4. svduhocvn

    svduhocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn Lap & Tony, đi train vừa lâu vừa ngốn hết thời gian nên mình đi bằng Easyjet, nếu thời gian ok thì mình sẽ bắt bus đi Glasgow như bạn nói.
    Bạn nào từng đi Dublin rồi tư vấn cho mình với. Cám ơn nhiều.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    He he,
    Chỗ quảng trường và nhà Quốc hội cực nhiều chim để Tony hót phưn về bán đấy.
    Rượu Sờ Coo... Whisky tuyệt vời. Nên đi thăm vài cái Lâu đài ủ rượu ở đây. Có điều vùng này hơi bị lạnh.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đến Edinburgh thì chịu khó leo lên Arthur seat, đỉnh ngọn núi ngay trong thành phố. Theo truyền thuyết thì xưa kia vua Arthur đã lên đó ngồi. Từ đỉnh này có thể nhìn khắp thành phố và ra xa ngòai phía biển. Nơi đây cũng là nơi có đứt gãy kỉ Jura rất rõ.
    Cách đó 1 đoạn là Calton Hill, lên đó ngắm cảnh cũng ok.
  7. svduhocvn

    svduhocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nghe leo lên đỉnh Arthur để ngắm toàn cảnh Edinburgh, dù gì tớ cũng sẽ bò lên tới đỉnh một lần cho biết :-) được Noel có tuyết thì ngắm cảnh từ đỉnh núi càng tuyệt nhỉ, anw thanks Chitto.
    Chưa thấy bác nào đi Dubin nhỉ? Search cả 4rum chả thấy tips du lịch Dublin. Bác nào có kinh nghiệm post lên cho anh em học hỏi với. Many thanks!
    Được svduhocvn sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 13/12/2006
  8. svduhocvn

    svduhocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  9. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ. Bọn charge, bọn kô. Phần lớn có charge. Nhưng không đáng bao nhiêu đâu (Ở Scot thông thường là 2-4 bảng. Again, mình chỉ biết Scot, nhưng chắc Ireland cũng thế).
    Còn cái nào ngon hơn cái nào thì tuỳ khẩu vị thôi. Mình thấy Scotch Whisky ngon lắm rồi. Không biết phải thế nào mới ngon hơn được nữa.
    Được laphroaig sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 13/12/2006
  10. svduhocvn

    svduhocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thanks again, Lap! Vùuu....uuùu một cái xong bốn ngày tour Dublin, thành phố văn chương, quê hương của nhiều giải nobel văn học. Tạm thời mở đầu Dublin bằng dòng sông Liffey, ấn tượng đầu tiên với trên chục chiếc cầu nhỏ bắc ngang đoạn sông ngắn, chảy qua Dublin (sẽ post cho mọi người xem tiếp sau vì tớ đang bận enjoy xứ Scott )
    Dù đang mùa mưa nhưng dòng Liffey vẫn..."đen ngòm"
    [​IMG]
    Sao giống Amsterdam vậy nhỉ?
    [​IMG]
    Màn đêm trên dòng Liffey
    [​IMG]

Chia sẻ trang này