1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

    Kính chào các thành viên trong box Du lich,

    Trước tiên tôi xin cám ơn ttvn đã có box để mọi người tụ tập, tụ họp đi chơi. Trước là gặp mặt làm quen, sau là có thể làm bạn của nhau. Nhưng tôi lưu ý với các bạn là hiện nay có một số người lợi dụng việc đi du lịch để thực hiện mục đích không tốt.

    Tôi cũng xin phép mod: Kilotu và các mod quản trị để đăng câu chuyện này.

    Sau đây, tôi xin kể câu chuyện Du lịch Sing ?" Malai của đoàn chúng tôi từ ngày 5 ?" 12/7/2009. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, các bạn có thể kiểm chứng với các thành viên trong đoàn của chúng tôi:

    Từ khi thành lập box du lịch bụi Sing ?" Malay chúng tôi đã hưởng ứng vô cùng nhiệt tình ủng hộ cho cho chương trình và anh Long (teledata) làm tự nhận trưởng đoàn. Anh Long tự tin nói rằng là mình là một người có trách nhiệm khi đứng ra tổ chức cuộc vui chơi này, và anh Long còn nói có một số bạn trong box là không quan tâm và vô trách nhiệm đến mọi người. Khi có một trưởng đoàn như vậy chúng tôi vô cùng tin tưởng, việc đó thể hiện qua việc tiền vé máy bay, tiền đi du lịch? chúng tôi đóng cho anh Long và không nhận một tấm giấy biên nhận nào để anh có thể tổ chức một cuộc đi chơi vui vẻ. Khi sang đến Sing và quá cảnh sang Malay chơi, sau 3 ngày chơi ở ML chúng tôi về Sing, khi đến ga tàu điện ngầm, anh Long bảo là bận anh phải đi có việc khác, bỏ chúng tôi bơ vơ như rắn không đầu giữa thành phố, toàn một lũ sinh viên mới ra trường ngơ ngác chẳng biết Sing là như thế nào, phải tự tìm về nơi thuê KS. Thậm chí cả mấy anh chị lớn trong đoàn cũng chẳng biết gì. Hôm sau, anh Long đến đưa chúng tôi đi ra Bird Park, sau đó bỏ chúng tôi chơi ở đó và chúng tôi lại tự tìm xe về trung tâm thành phố và bảo rằng anh bận họp??họp cái gì? Chúng tôi thực sự là không hiểu một trưởng đoàn lại có thể làm như vậy, chúng tôi đã tin tưởng anh thi anh không nên phụ lòng tin tưởng của chúng tôi. Anh bỏ lại chúng tôi như vậy nếu có tai nạn hay điều không hay xảy ra nơi đất khách quê người thì sinh mạng con người sẽ tính ra sao đây. Chúng tôi cúng biết là mình cũng có lúc sai là không đi theo kịp đoàn vì sức con gái có hạn, nhưng chúng tôi không nghĩ là anh Long có thể lấy lí do đó để bỏ chúng tôi lại. Nhưng nếu anh Long bỏ chúng tôi lại để đi công việc thì còn có lý do để an ủi nhau, nhưng không, anh ấy rủ bạn anh, cháu anh ra thuê một biệt thự ở riêng ở khu Resort Changi Aloha để ở đến 14/7 mới về VN và mặc kệ chúng tôi với gian phòng 18 chiếc giường tầng, 2 toalet chật nich cho ca toà nhà 50 con người ở. Thậm chí chúng tôi muốn cần sự giúp đỡ cũng phải gọi điện năn nỉ anh mới đến nói về chuyện về BBQ và nói dăm ba câu rồi lại đi. Chúng tôi không bỏ một số tiền để đi hành xác, bị bỏ rơi và chuốc lấy cái bực mình vào người. Đến khi check-in tại sân bay tôi có nhớ là anh B trong đoàn có nhờ anh L ra sân bay check-in giúp mọi người vì nếu có chuyện gì xảy ra, anh L là người book vé có thể giúp được chúng tôi, nhưng anh chỉ ra khi mọi người đã check-in hết cả rồi và còn gửi một đống đồ to tướng về nữa chứ. Thuyền trưởng gì ma tàu chìm toàn nhẩy xuống nước trước. Và chúng tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi xuống đến Nội Bài. Khi về Việt nam tôi có kể chuyện này vời mọi người thì mọi người bảo là hiện nay có một số người lợi dụng việc tụ họp đi du lịch để bán vé máy bay, tuor để hưởng hoa hồng, chúng tôi không tin anh Long lại làm như vậy, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Bạn nghĩ như thế nào về việc này? Liệu đây có là việc đem con bỏ chợ.
    Khi đi Sing chúng tôi có bảo anh L là đăng ký trước với TR là mang hành lý gửi, nhưng anh ấy cúng trả lời là đã đăng ký với TR nhưng TR không trả lời và cả bọn phải chi 75 đô la để nộp phạt. Nếu chúng tôi không nói anh L đăng ký hộ thì chúng tôi không có gì phàn nàn nhưng anh L toàn lấy lí do nọ lí do khi để thoái thác trách nhiệm. Hiện nay còn nhóm ViêtPQ (Việt là kế toán của công ty anh L) đang ở Sing, đề nghị mọi người cũng lưu tâm chuyện này nhằm tránh chuyện không hay xẩy ra.
    Và một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn bạn Tùng Jasson đã nhiệt tình, giúp đỡ đoàn chúng tôi trong thời gian vừa qua.

    Hiện nay anh L đang tổ chức cho đi Sing đợt tiếp theo, đề nghị mọi người lưu ý.
    Tôi xin lỗi là viết bài này không nhằm để nói xấu người khác, nhưng chuyện đó là có thật và tôi mong các bạn cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đi. Về chuyện này còn nhiều tình tiết nữa, tôi tin rằng các thành viên trong đoàn chúng tôi sẽ đóng góp thêm ý kiến.

    Xin chân thành cảm ơn.
  2. Zeniba

    Zeniba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không biết thực hư thế nào về cái anh Long này nhưng đi du lịch sợ nhất là gặp những trưởng đoàn đem con bỏ chợ. Sợ lắm ý, sợ nhất cả những người miệng thì bạn bạn bè bè đằng sau thì cắt hoa hồng cho riêng mình.
    Mọi người nên cẩn trọng chọn trưởng đoàn. Chúc may mắn.
  3. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh trưởng đoàn này quả thật là thiếu tinh thần trách nhiềm thật.
    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, các bạn đã thực sự có ý thức đối với việc đi du lịch tự túc hay chưa? Chẳng nhẽ các bạn không tìm hiểu gì về những nơi mình đến thế nào à? đi lại ra sao? ăn ở thế nào hay sao??
    Chẳng lẽ các bạn cứ ỷ lại cho mấy ông trưởng đoàn à? Nếu vậy thì mình có lời khuyên chân thành là bạn nên mua TOUR ở các công ty du lịch mà đi cho nó lành.
    Nói chung, nếu trách anh ta cũng đúng, nhưng bạn hãy tự học để biết cách xem ý thức "du lịch" của mình nữa ..
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đi SN ML đợt vừa rồi.
    Bữa tối BBQ tại SIN đó tôi và Hoà đi về cũng mệt nên chỉ ngồi chốc lát, chưa nói chuyện giao lưu được gì nhiều.
    Câu chuyện các bạn kể, tôi không biết đúng sai, nhưng theo tôi là khi đi bụi ra nước ngoài phải xác định cố gắng tự thân vận động mọi thứ. Ở SN và ML, người dân rất nhiệt tình và dễ gần, họ nói tiếng anh rất tốt, điều đó là một thuận lợi không nhỏ.
    Tôi cũng như các bạn lần đầu chân ướt chân ráo đến nơi đó. Đoàn tôi có 3 người, chẳng ai hướng dẫn, cầm mỗi tờ vé máy bay và hộ chiếu là đi. Nhóm 3 người, tới 2/3 hành trình là tách thành 2, thậm chí 3 nhóm vì mỗi người có một sở thích khác nhau. Duy nhất có tôi hay đi bụi một mình, còn lại cũng như các bạn, có người chưa ra nước ngoài lần nào. Và thực tế đã đi được nhiều hơn những gì vạch ra ...
    Về khách sạn: Tôi thấy a Long đặt phòng ở Andoha changi resort cũng ổn, tại SIN thuê phòng trong khu resort như vậy cũng hiếm. Bến xe bus cạnh đó, chỉ tội mất thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố (khoảng 1.5 tiếng).
    P/s: Bạn nào cầm lều a Long gửi thì gửi lại cho tôi. Ở Sân bay tôi không đặt vé ký gửi hành lý nên cũng chịu không mang thêm được.
    Tien2010
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm ngắt câu chuyện của các bạn, có gì cứ kể tiếp cho khách quan.
    Về hành lý ký gửi: Tôi cũng nhờ anh Long đặt hộ hành lý quá cước 8$ cho 15kg nhưng a Long có trả lời là Tiger Air chưa confirm, vậy kinh nghiệm của tôi là cái gì chưa chắc chắn thì chưa mang về, chưa trả tiền thì đừng mang. Có mỗi lọ nước hoa và vài bộ quần áo cũng phải để lại SN nhờ người mang hành lý về sau (vì đã trả trước tiền hành lý rồi).
    Cũng phải thông cảm bọn Tiger, vì hàng không giá rẻ mà. Tôi đặt vé về sớm không đúng hành trình mất thêm chừng 75$ nữa so với các bạn, thành vé giá thường. Tuy nhiên, với một chuyến đi thì không nên tính toán.
    Tien2010
  6. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tiến 2010 thân mến, chúng tôi hoàn toàn cũng phải tự thân vận động đấy chứ, sau khi anh Long bỏ đi nếu chúng tôi không tự thân vận động thì chúng tôi làm sao mà biết được thế nào là Sing trong những ngày không có anh Long. Tất cả mọi thứ phải tự tìm hiểu thôi. Mà các bạn hạnh phúc thật đấy khi được ở biệt thự ở Changi Aloha, còn nếu bạn ở như chúng tôi thì không biết bạn sẽ nghĩ như thế nào với một căn phòng bé tý gần 20 con người cộng hai cái nhà vệ sinh chật đến nỗi mà mỗi khi đi phải nhẩy lên trên bệ để ngồi mới được ở khu lao động Little India.
  7. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tiến thân mến về chuyện vé máy bay đắt rẻ. cước hành lý chúng tôi đã đi chơi không cần tính toán đến mức chi li, tôi biết đoàn chúng tôi đã có người thích đi chơi đã bỏ 470 usd để mua vé máy bay của Singapore Airlines để gia nhập cùng đoàn. Cho nên khẳng định là chúng tôi không so đo tính toán nhiều về vấn đề kinh tế, mà vấn đề là trách nhiệm. Nếu anh Long bảo không đặt được thì cứ nói là không đặt được ngay từ đầu để chúng tôi còn chủ động, nhưng anh ấy bảo là anh ấy chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nhưng khi đến cuối cùng thì bảo là không biết gì.???
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn Tiến 2010 thân mến, chúng tôi hoàn toàn cũng phải tự thân vận động đấy chứ, sau khi anh Long bỏ đi nếu chúng tôi không tự thân vận động thì chúng tôi làm sao mà biết được thế nào là Sing trong những ngày không có anh Long. Tất cả mọi thứ phải tự tìm hiểu thôi. Mà các bạn hạnh phúc thật đấy khi được ở biệt thự ở Changi Aloha, còn nếu bạn ở như chúng tôi thì không biết bạn sẽ nghĩ như thế nào với một căn phòng bé tý gần 20 con người cộng hai cái nhà vệ sinh chật đến nỗi mà mỗi khi đi phải nhẩy lên trên bệ để ngồi mới được ở khu lao động Little India.
    [/quote]
    Phòng ở Changi Aloha cũng quá ổn đấy chứ. Có thể thu xếp được chừng 15 -20 người ở đây nếu chịu khó trải nệm nằm đất. Riêng tôi không ngoại lệ (chắc có một bạn trong đoàn biết). Về nội tình tôi không hiểu có chuyện gì mà các bạn phải xuống tận lillte India mà ở (mà nghe các bạn tả có vẻ hoành tráng lắm?). Ngoài ra tôi được biết a Long có mang theo 2 cái lều 4 người, chỗ đó thừa sức để đoàn ở.
    Tien2010
  9. Zeniba

    Zeniba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao đi cùng đoàn mà lại có chuyện người ở biệt thự người ở phòng tập thể 20 người là sao????
    Nghe lạ thật
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Sao đi cùng đoàn mà lại có chuyện người ở biệt thự người ở phòng tập thể 20 người là sao????
    Nghe lạ thật
    [/quote]
    Bạn thân mến,
    Thứ nhất bạn không nên quote dài quá mà lại có một câu cụt lủn thế (tôi nhắc vậy thôi).
    Tôi được biết lần này đi Malai - SIN có 26 người, vì trước khi đi tôi có mang gửi anh Long 26 mũ và 1 lều để nhận ra nhau cho tiện. Tuy nhiên nhóm chúng tôi đi chậm hơn nhóm 1 (tầm 18 người) là 2 ngày nên tự thu xếp mọi việc ăn ở, đi lại, chỉ nhờ a Long book hộ vé máy bay và phòng nghỉ thôi. Theo tôi nghĩ mọi việc nên linh hoạt một chút. Ví dụ khi chuyển tiếp tại Changi đi Malai, tôi có mang theo tấm bạt, túi ngủ. Ban đầu 2 em cùng đoàn còn ngại khi ngả lưng tại sân bay, nhưng vì mệt nên cả ba anh em cũng giống như người khác: Trải áo mưa ra ngủ ở nền sân bay chờ từ 1h tới 7h. Đây không phải là ngoại lệ, có rất nhiều người cả người già, trẻ em đều vậy.
    ăn ngủ ở đâu cũng không sao, với dân du lịch bụi. Chỉ có điều nếu ở Sin mà không thu xếp chỗ ở trước thì quả thật là khó cho các bạn.
    Tien2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này