1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất với tôi ở Malay là đảo Cua, cách KUL tầm 80km đường bộ và 30 phút đi phà (mà ở VN người ta gọi là tàu cánh ngầm).
    Nếu bạn chủ topic không phiền và đồng ý, nhân tiện tôi cũng sẽ kể câu chuyện đảo Cua và những con Cua trong topic này. Còn không thì thôi, tôi sẽ viết ở một blog khác.
    Tien2010

  2. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vụ này không ổn tí nào. Nếu đồng chí chủ xị đã rủ rê lôi kéo mọi người thì bắt buộc phải có trách nhiệm với cả đoàn, nhất là lại toàn chị em phụ nữ xinh xắn thế này. Tội nghiệp em gái của tôi cũng join đoàn này, giờ không biết tròn méo sao? Trang đâu, báo cáo anh coi, đã can gián bảo ở nhà đi biển Cát Bà với cả nhà, chờ anh đi cùng thì không chịu.
    Thôi, một lần dại là 1 lần khôn, lần sau chọn mặt mà gửi vàng nhé! Ít nhất thì các bạn cũng được trải nghiệm cuộc sống dân lao động bên đó, hay cuộc sống những người đi xuất khẩu lao động trước khi nhận việc.
  3. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tien2010, tôi rất vui khi bạn có thể chia sẻ cho mọi người về đảo Cua, trong chuyến đi của chúng tôi do không đủ thời gian nên mọi người không đi được. Do vậy, những thông tin, hình ảnh của bạn sẽ làm chúng tôi hiểu biết thêm thông tin về đất nước con người Malay. Tks!
  4. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tham gia nhiều chuyến đi trên box du lịch và rút ra đc tinh thần của các chuyến đi là đề cao sự độc lập, tự khám phá và trải nghiệm. Đây là du lịch tự túc, mọi người join với nhau để cùng trải nghiệm do đó hãy xác định mỗi người là 1 trưởng đoàn, có tinh thần độc lập cao. Người lập ra topic hay trưởng đoàn chỉ có thể vạch ra ý tưởng, lo 1 phần công việc còn mọi người phải xúm vào thế mới là tinh thần box du lịch.
    Khác với việc mua tour du lịch: vị thế mình là khách hàng là thượng đế, hưởng các dịch vụ theo cam kết, đi theo chương trình đã định và nếu cty du lịch vi phạm mình có thể comment và trừ tiền.
    Có những bạn đã quen với việc đi theo tour hoặc đc lo từ A-Z, dịch vụ và chất lượng theo tiêu chuẩn, hơn nữa có thể là lần đầu đi nước ngoài thì việc cảm thấy sốc ở chuyến đi này cũng đúng thôi.
    Đồng cảm với nỗi buồn của bác trưởng đoàn khi đọc topic này nhưng làm dâu trăm họ là thế đấy.
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic đồng ý rồi , bác kể cho mọi người nghe đi ạ
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, tôi cũng đã nghe nhiều mem của nhóm này đi về và phàn nàn rất nhiều về CT do bạn Teledat tổ chức. Chỉ có 5 ngày mà các bạn ấy tốn đến 900$. rồi suốt ngày chỉ có việc đi tìm đường, bị bỏ rơi.
    Nói thật, ngay từ khi bạn Teledata rao rủ mọi người tôi đã nhận ra đây là một kiểu tour trá hình , lợi dụng 4rum rủ rê các bạn thiếu kinh nghiệm nhằm kiếm lời
    Việc rao tour trá hình trên 4rum này ko chỉ xảy ra 1 lần, đề nghị các mod nhạy cảm và kỹ lưỡng hơn khi canh gác , thẩm định bài.
    Tôi thật sự bức xúc về những gì mà các bạn đi chuyến này về kể lại với tôi
  7. becua9a

    becua9a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Chung, thích nhất cái vàng vàng,
    Nhân đây cũng nói với các bạn, đi chơi là để vui, và muốn để vui, phải tìm hiểu thật kỹ, kể cả những bạn tổ chức cho mình đi. Nếu cảm thấy không yên tâm hay không hài lòng ngay từ đầu, thì không nên đi nữa, tránh tiền mất tật mang lại thêm tức tối vào người.
    Thêm nữa, đề nghĩ các mod theo dõi kiểm tra sát sao hơn, tránh những trường hợp lợi dụng box kiếm lời, để cho box du hí ngày càng vui và trong sạch
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    những chuyến đi là gồm những người đã có cùng một mục đích rồi, hơn nữa những người chưa có kinh nghiệm thì mới cần join với nhau ,join với những người kinh nghiệm đầy mình để cùng giúp đỡ nhau tạo nên 1 chuyến đi tốt đẹp ,đặc biệt là những chuyến đi ra nước ngoài vậy mà những người đã đi lại cư xử vậy sao? đây đâu phải là nơi kinh doanh đâu chứ? thật đáng buồn! khi trong box có những con sâu
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 14/07/2009
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 14/07/2009
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bạn đã kỳ vọng nhiều quá vào một chuyến đi người trưởng đoàn take care các bạn hoàn toàn? Khi gặp các bạn ở Sân bay SIN, tôi không nghĩ thế. Một mình đơn độc khoác ba lô, tôi đi và đi.. Lúc đó tôi rất mệt chỉ muốn ngủ sau 5 ngày liên tiếp đi với lịch trình dày đặc từ 5h sáng tới 10h đêm mỗi ngày.
    Có thể các bạn kỳ vọng nhiều quá vào a Long Tele? . Khi đưa tiền và nhận vé điện tử từ a Long, nhóm tôi (3 người) cũng chỉ nghĩ a giúp thế là đủ, còn lại tự thân vận động.
    Chính vì vậy mà chuyến đi của chúng tôi, chí ít tới thời điểm này là tương đối thành công (dù còn 2 bạn gái nữa chiều nay mới từ SIN về).
    Mong các bạn tâm sự và chia sẻ những gì mình cảm nhận qua chuyến đi bằng câu chuyện, bức ảnh...một cách thoải mái nhất trên topic này.
    Tien2010

  10. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên chúng tôi xin cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến. Về chuyện này tôi xin kể một chút như sau: Khi off tại trà đá vỉa hè Ngô Quyền chúng tôi đã đề nghị anh Long cho biết có tách đoàn ko để mọi người còn có sự chuẩn bị nhưng anh L khẳng định là mọi người phải đi chung cả đoàn không tách ra để dễ quản lý. Còn mọi việc ở Sing là anh L một mình sẽ đứng ra tổ chức và hướng dẫn mọi người, chúng tôi hoàn toàn đồng ý, ủng hộ, tuân theo các qui định và tin tưởng vào trưởng đoàn nên cũng vô tư. Còn nếu như anh L bảo là anh chỉ có trách nhiệm đưa mọi người đến Sing, còn từ đó mọi người tự lo thi chúng tôi sẽ có cách giải quyết chủ động hơn. Mọi thứ phải rõ ràng, nếu chúng tôi là người đã từng có kinh nghiệm đi du lịch nhiều thì chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều, đây lại toàn người đi lần đầu tiên, lại còn quá trẻ nên làm sao biết được mô tê ra sao. Có bạn bảo chúng tôi phải tự lo, thì chúng tôi cũng đã phải tự lo đấy thôi. Cái mà chúng tôi muốn nói tới là trách nhiệm của con người với chính mình và cho người khác. Đừng chỉ vì lợi ích cá nhân mà tính toán làm khổ người khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này