1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đảo Cua đáng ra không có trong lịch trình của chúng tôi, có lẽ vì thời gian lưu lại ở KUL quá ngắn ngủi (1,5 ngày). 10h đêm, sau cả buổi chiều hùng hục sục sạo KUL với Petronas, aquarium, tháp truyền hình, bảo tàng, china town và cả shopping ở Bukit Bintang ban đêm. Cơn mưa chiều muộn làm không khí có phần oi bức. Em Trang có dấu hiệu sốt, nằm rên hừ hừ. Tình hình này chắc chả đi đâu được rồi.
    Hoà bảo: Em muốn đi đảo Cua, cần khoảng 5 tiếng thôi, vì chiều phải đi Shopping tiếp cho đã. Vậy là thống nhất, em Trang ở nhà dưỡng bệnh, tôi và Hoà sẽ đi đảo Cua.
    Trên trang web của mấy công ty du lịch Malai có nhắc tới đảo Cua nhưng không nhiều, lại giá hơi đắt (USD 60); lục tìm trên mấy trang về du lịch cũng chẳng có gì, chỉ biết là phải đến KL Sentral và qua KTM (cái này là gì thì lúc đó tôi chẳng biết). Mỗi hai địa danh đó, sáng sớm 5h30 hai anh em lục tục dậy, nấu mỗi người một bát mỳ tôm cho ấm bụng rồi lên đường.
    6h sáng: KUL vắng người và yên tĩnh như ở Hà nội ngày mồng một tết. Khác hẳn không khí sôi động đinh tai nhức óc chỉ vài giờ trước đó. Trời vẫn âm u tối, có lẽ vì giờ ở KUL chênh với HN và địa danh cũng thấp hơn một chút nên tôi đoán, tầm này HN chỉ 4h. Hai anh em lặng lẽ đi. Toa tàu vắng tanh. KL sentral mang mác giống khu phố người hoa với những gánh hàng rong bán đồ ăn sáng....
    Hai anh em loanh quanh cầm tờ giấy tìm đường đi KTM. Hoá ra nó cũng rất gần, ngay trên tầng trên của Bus stop cho KL Sentral. KTM là hệ thống tàu điện chạy bằng ray đường sắt xung quanh khu vực thủ đô KUL, có hai tuyến chính đỏ và đen thỉ phải. Đọc tờ hướng dẫn, chúng tôi biết phải đi theo đường đỏ đến P.KLANG, giá 4.30 RM/người tương đương 22k, đỗ tại sảnh số 5.
    Do không biết giờ tàu chạy nên chờ cũng khá lâu, chừng 30 phút, Mỗi người tranh thủ ngủ dựa lưng vào ba lô một lát. 7h20p tàu mới chạy. Toa đông nghịt, không có chỗ ngồi, có lẽ người dân đi làm từ thành phố đi ngoại ô thì phải. Tàu KTM cũng na ná như tàu điện cao tốc của Thailand, bố trí khác nhiều chỗ đứng. Êm ru, chỉ tội dừng nhiều ga quá. Từ KUL lên KLang chỉ chừng 90km, dừng tới 13 ga.
    Không biết đường hai anh em chúng tôi dừng lại ở một ga giữa, có tên là KLANG mà không hề để ý tới tấm vé ghi rất nhỏ địa danh cần đến: P,KLANG. Hoá ra đây là thị trấn KLANG chứ không phải là cảng KLANG. Thị trấn nhỏ cũng thú vị, với những căn nhà kiểu Pháp hay Bồ đào nha, hai tầng nằm trên dãy phố nhỏ. Cũng không giống Hội an hay một nơi nào khác.
    Loay hoay đứng chụp ảnh một hồi, tôi chấp nhận bỏ thêm 15 RM để đi taxi tới Port KLANG, cái điểm mà tôi đã vội vã nhảy xuống ở ga giữa.
    9h sáng. Đến Port KLANG. Đất nước Malay có nhiều đảo, chính vì vậy mà hệ thống giao thông đường bộ cũng như đường biển rất phát triển. Nhìn trên bảng chỉ dẫn có tàu đi các nơi trên Malay, thậm chí có cả giờ tàu đi SINGAPORE. Nghĩ lại hơi tiếc vì đã chót đặt vé máy bay cả đi lẫn về từ SGN - KUL bằng tiger mất rồi.
    Theo chỉ dẫn, hai anh em đến bến phà ngồi chờ. Vắng tanh không một bóng người. Hỏi ra hoá ra phà vừa đi mất. Một tiếng một lần. Xuất phát vào lúc 9h 45, 10h45... tại mỗi đầu. Ngồi ngắm cảnh biển ở đây cũng thích. Được cái ngư dân ở Malay dễ chịu, ai cũng nhiệt tình và đặc biệt là nói tiếng anh tương đối tốt.

    9h 30: Phà cập bến. Lúc đầu tôi tưởng là phà là kiểu để chở ô tô, người và hàng hoá như của VN nhưng không phải. Thực chất cấu giống hệt tàu cao tốc đi Cát Bà, mà người ta hay gọi hoa mĩ là: express boat. Giá vé 7RM (35k.người). Toàn dân trên đảo và một số khách du lịch Malay. Để ý tịnh không có một bóng tây ba lô nào như chúng tôi. Có lẽ hai anh em ra đảo sớm nhất chăng?.
    9h 45 tàu xuất phát. Trên tàu trang bị chật cứng áo phao cứu hộ, không như VN mình, quy định hàng hải quá kém. Lướt qua hải cảng KLANG, với những con tàu tấp nập ra vào. Cảm nhận một không khí hoàn toàn khác đô thị ở KUL. Rồi tàu rẽ vào đường men đảo với rừng đước (tôi không chắc lắm toàn cây mọc rễ bám xuống dưới nước).
    ......................
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/07/2009
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lần nào có người đứng lên tổ chức cho mọi người đi nước ngoài cũng xảy ra vấn đề. Lần nào cũng na ná như theo tour. Lần trước là nhóm đi Quảng Châu, bị lừa mất đống tiền, lần này thì là bỏ bê nhau, vô trách nhiệm... Chẹp. Mọi người rút kinh nghiệm. Đi trong nước thì vô tư, chứ sang bển rồi xảy ra vấn đề gì là khổ lắm. Toàn người mới mà đoàn lại đông, ai "tự nhiên" đứng ra tổ chức cho các bạn, người ta chẳng phải đi chơi hay sao, lo cho các bạn thì thời gian đâu mà chơi.
    Các bạn mới qua lần này chắc rút ra quá nhiều kinh nghiệm rùi nhỉ:
    Tự nghiên cứu chương trình, điểm đến, tự giữ hộ chiếu, vé,......
    Tự lo cho mình trước khi chờ ngừoi khác lo cho mình.
    Tự thân vận động là chính, đừng quá ỷ lại vào người khác.
    Luôn nghĩ và đặt bản thân vào việc bị tách đoàn và tự tách đoàn, để chủ động và dễ xoay sở.
    Tài chính thì ko nên gom hết vào một người, mà tiêu gì, dùng gì .. thì cứ share hoặc tự túc.
  3. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự bức xúc khi nghe các bạn đi Sing-Mã vừa rùi kêu ca về bạn Teledata, người đứng ra rủ rê lôi kéo mọi người
    Nói thật là ngay khi bạn này rủ rê mình đã ngửi thấy mùi của kiểu bán vé rẻ kiếm lời rồi. Mọi người đọc lại topic sẽ thấy. Bạn này (giống như các cty bán tour) đã tích trữ cả đống vé rẻ chưa điền tên rồi rủ rê , dụ dỗ mọi người mấy tháng liền. Nếu là chúng ta, những người bình thường rủ nhau thì liệu có thể ghim vé rẻ được và lâu thế ko?
    Bọn mình đi thì nhóm 10-12 người đã là đông, n bạn này thì ra sức lôi kéo nhiều vô biên, giọng điệu thì sặc mùi bán tour
    Bạn này còn thu trước tất cả tiền của các mem, mà có phải ít đâu. Mình đã làm trưởng đoàn đi nước ngoài nhiều lần, ko bao giờ mình cầm hết tiền của mọi người, đó là nguyên tắc của sự trung thực và an toàn.
    Bạn này cùng người thân ra ở biệt thự, bỏ mặc các bạn khác ở chỗ tồi tệ, đi chơi thì cũng chỉ bỏ họ ở đấy rồi về...
    Đành rằng đi DL thì phải chủ động , ko ỷ lại, nhưng ở đây phải sòng phẳng, bạn Teledata này đã lôi kéo mọi người vẽ ra đủ các thể loại viễn cảnh tươi đẹp của chuyến đi, hứa hẹn này nọ để các bạn khác đi theo thì phải có trách nhiệm kiểu tour, chứ ko thể núp dưới chiêu bài này mà phủi trách nhiệm đuọc. Đi có 5 ngày khổ sở thế mà các em ấy tốn đến 900$ có xót ko?
    Âu cũng là kinh nghiệm nhớ đời cho các bạn trẻ. Còn nhớ sau vụ Quảng Châu, mod cũng đã cảnh báo mọi người rồi. Nhưng các bạn mới chắc ko biết.
    Mong các mod canh gác cẩn thận hơn để ko lọt lưới những topic bán vé bán tour trá hình như vậy. Hoặc lập hẳn ra 1 mục cho ai thích rao bán tour thì vào đó cho sòng phẳng
  4. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ anh nè
    cũng biết đi bụi là phải tự tìm hiểu và khám phá nhưng đây mang tính lừa đảo rồi
    các bác tự đi được đấy là bản thân các bác
    có nhưng người mới đi như tụi em ko đủ cả về tuổi tác cũng như tuổi đời
    đặt trọn niềm tin vào trường đoàn mà rốt cuộc lại bị như vậy
    mong mod chú ý hơn và các bạn cũng cảnh giác cao hơn trong khi đi du lịch nước ngoài
    hi vọng mod có thể kiểm chứng để ban nick ông Long kia<tất nhiên nếu đây là sự thật để ko anh hưởng về sau>
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ủng hộ anh nè
    cũng biết đi bụi là phải tự tìm hiểu và khám phá nhưng đây mang tính lừa đảo rồi
    các bác tự đi được đấy là bản thân các bác
    có nhưng người mới đi như tụi em ko đủ cả về tuổi tác cũng như tuổi đời
    đặt trọn niềm tin vào trường đoàn mà rốt cuộc lại bị như vậy
    mong mod chú ý hơn và các bạn cũng cảnh giác cao hơn trong khi đi du lịch nước ngoài
    hi vọng mod có thể kiểm chứng để ban nick ông Long kia<tất nhiên nếu đây là sự thật để ko anh hưởng về sau>
    [/quote]
    Nực cười. Bạn lại làm mình nhớ đến câu chuyện cách đâu 3 năm.
    Mình với một thằng bạn người Mỹ đi uống cafe ở Highland Coffee. Lúc đó bên cạnh có một gia đình với 1 con nhỏ. Đứa nhỏ lao đầu vào cái ghế rồi ngã và khóc. Bà mẹ chạy ra nhấc con lên và đánh vào cái ghế. Thằng bạn mình ngạc nhiên hỏi "Tại sao chị ta lại đánh vào cái ghế?". Mình chẳng biết trả lời "Vì cái ghế nó cản đường đứa bé nên đưa bé đó ngã ra". Thằng kia lại bảo "Cái ghế đứng đó trước rồi mà". Mình lại buộc giải thích "Văn hóa nước tao là văn hóa đổi tội cho người khác. Từ nhỏ chúng đã được dạy cách đổ tội cho người khác hoặc thậm chí đổ tội cho những vật vô tri" . Thằng bạn mình nó bảo "Sao kỳ vậy ta. Đáng lẽ chị ta nên bảo con mình là cái đó là do lỗi của con, con không nhìn cái ghế nó đứng ngay ở đó chứ nhỉ. Sao bà mẹ lại đổ tội cho cái ghế. Thật điên rồ "...
    Mình nghĩ trước khi đổi lỗi cho anh ta, thậm chí là ban nick anh ta gì gì đi nữa, thì các bạn cũng phải tự nhìn nhận mình đã thực sự có ý thức đi du lịch chưa đã?
    Btw, mình nghĩ là các bạn không qua khó để hiểu được ý của câu chuyện mình kể ..
    P/s: Cảm ơn bác Tien2010 về bài viết ĐẢO CUA. Rất hay ..!!!...
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Trước hết, tôi xin có lời chia sẻ với những bức xúc và khó chịu của bạn. Khi đi du lịch, chắc ai cũng mong có một chuyến đi vui vẻ thoải mái. Vậy mà các bạn đã phải mang theo những bực dọc trong chuyến đi tận đến khi về nhà chưa dứt. Tôi cũng rất ngần ngại trước việc một nhóm đông các bạn, còn trẻ và thiếu thông tin thiếu kinh nghiệm trầm trọng, đã bị có những thời điểm cảm thấy bị bỏ rơi ở một đất nước xa lạ. Thật may mắn là các bạn đã trở về lành lặn, an toàn, không có gì mất mát sứt mẻ. Xin được chúc mừng cho sự an toàn và chia sẻ những bực dọc của các bạn.
    Tôi đã đọc kĩ lại, rất nhiều lần bài viết của bạn, và cả topic Đi du lịch bụi Sing - Malay từ 05/7/009 đến 12/7/009. Đang tuyển thành viên. Lịch trình cụ thể trang 14
    Quả thực, rất khó để biện hộ cho hành động 2 lần để các bạn tự di chuyển từ nhà ga và công viên về KS, bạn Teledata cũng đáng trách khi không cung cấp chính xác thông tin về hành lý, để các bạn có rắc rối lúc gửi đồ. Ngoài những điều đó ra, các bạn còn thấy những "hiện tượng" nào đáng nói nữa không? Chẳng hạn chuyện có bạn phải trả số tiền quá lớn cho một chuyến đi như vậy - như chị Len81 đã nói đến? Mong có thê thông tin, thật rõ ràng rành mạch, từ phía các bạn. Nếu các bạn có được những bằng chứng thông tin rõ ràng rành mạch hơn, các bạn có thể lập thành một nhóm để đòi lại những thứ bất công bằng.
    Tôi cũng muốn các bạn cũng tự rút cho mình những bài học cá nhân, những kinh nghiệm này thực ra không mới vì đã đề cập nhiều trong box và trên cả topic dính. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn nên có những chuẩn bị về thông tin đầy đủ hơn nữa, bởi dường như các bạn đã hơi ỷ lại vào việc cho rằng người nhóm trưởng phải giúp đỡ toàn bộ (miễn phí ?) cho chuyến đi, nghĩ rằng mình đáng được hưởng dịch vụ đầy đủ trong một chuyến du lịch Bụi. Kinh nghiệm này cần không chỉ cho các bạn, mà còn cho tất cả box Du lịch nữa.
    Tôi cũng rất mong có được thông tin từ bạn Teledata (và các thành viên dẫn đoàn) để có được thông tin nhiều chiều cho tất cả các bạn trong box.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 14/07/2009
  7. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bạn này so sánh quá khập khiễng. "Cái ghế nó đứng đó từ trước rồi" thì có nghĩa là cái ghế áy rất minh bạch, ngay từ đầu nó đã ở đấy, hiện ra với hình thù ấy. Đứa trẻ va vào là lỗi của nó , chẳng có gì bàn cãi
    Nhưng bạn Teledata của bạn thì có như vậy không?. Bạn ấy thực chất là đầu cơ vé, nhưng lại vào 4rum ngụy trang dưới hình thức giang hồ rủ nhau đi chơi. Các bạn trẻ kia đâu có biết thực chất như vậy. Nếu ngay từ đầu bạn Tele nói rõ là bán vé, bán tour thì bạn nói đúng, các bạn kia chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Nhưng đây bạn Tele lợi dụng diễn đàn, lợi dụng sự cả tin của mọi người để nhập nhèm danh nghĩa. Nói thật nếu bạn ấy sòng phẳng nói rõ từ đầu là bán vé , bán tour thì chắc ko dụ được ngần ấy người đâu
    Hai việc khác nhau hoàn toàn, đừng so sánh ra cái vẻ triết lý cao siêu nữa nhé. Những người có lương tâm không như vậy đâu
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Bạn có thêm thông tin đi, về những việc các bạn cho là Long thiếu trách nhiệm ý. Ngoài ra, các bạn có thấy bạn Long có những khuất tất gì khác nữa, về tài chính chẳng hạn? Các bạn có thể thu thập thêm chứng cứ nữa không?
  9. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, việc tôi đưa ra đây không chỉ gói gọn trong việc hành lý, hay thông tin vé. Nếu bạn có tham gia với đoàn chúng tôi thì bạn mới hiểu được chuyện này. Chúng tôi không muốn đưa để đổ lỗi cho người nọ người kia. Mà chúng tôi đưa ra để mọi người hiểu và rút kinh nghiệm. Bạn thử nghĩ xem Long (Teledata) là người tổ chức mà lại đi ngủ chỗ khác cho xịn hơn để mọi người ở một chỗ hoàn toàn không chấp nhận được, gây gổ cãi nhau với đồng nghiệp như hàng tôm hàng cá tại MRT tại Kuala Lumpua, đánh cháu ruột như đánh quân thù trong khách sạn ở Genting, mọi người can không được, gây náo loạn cả khách sạn ban đêm... và còn nhiều chuyện khác nữa mình không muốn kể làm gì. Liệu L làm như vậy đã gương mẫu chưa, đã khiến mọi người tôn trọng mình chưa. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói chúng tôi chỉ nói sự thật, nhũng chuyện có thật xẩy ra, chúng tôi không muốn nói xấu, vì nói xấu cũng người khác cũng chính là nói xấu mình. Còn bạn Zoro có muốn Tele lên tiếng thì chúng tôi cũng sẵn sàng gặp mặt, đối chứng và kể cả mời mọi người tham gia chứng kiến. Đã là sự thật thì chúng tôi sẵn sàng không ngại gì cả.
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, phải nói rõ với bạn là mình với cái bạn Tele nào đó chẳng có bạn bè họ hàng thân thích gì cả..
    Thứ hai, khi buộc tội người khác là đầu cơ hay bán tour gì gì đó. Xin các bạn đưa ra bằng chứng (evidence), đừng có quá infer và đứng chụp mũ khiểu vậy...

    Cuối cùng, ý của mình vẫn nói các bạn thực sự đã có ý thức du lịch chưa. Nếu chưa có, tốt nhất nên mua tour mà đi.
    Người ta cũng là đi du lịch, người ta cũng có nhu cầu riêng của người ta, vì người ta không phải hướng dẫn viên du lịch cho các bạn. Người ta đã cố gắng để mua vé + thuê guesthouse cho bạn và cùng đi trong chuyến đó đó chứ. Còn nếu bạn cảm thấy có vấn đề gì đó, sao các bạn không tự làm. sao bạn lại phải ỷ lại cho người ta hết??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này