1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Mong bạn bình tĩnh. Tôi phải nói thật với bạn là cách trình bày sự việc của bạn quá cảm tính, thiếu logic và rất lủng củng. Đến nỗi mặc dù về tình, tôi tin nhiều bạn trong box thông cảm, nhưng về lý thì rất nhiều người đang nghĩ các bạn cũng có điều đáng trách. Chính vì thế tôi mới đề nghị bạn cung cấp thêm thông tin cho rõ ràng rành mạch, chuyện nào ra chuyện đó. Ví dụ những chuyện anh ta có xích mích với đồng nghiệp, nó chẳng liên quan mấy đến việc các bạn ngủ đêm ở Dorm. Nêu ra đâu có làm mọi người giúp được bạn?
    Tôi cũng không không có quyền, không có thông tin để phán xét đúng sai. Vấn đề ở đây là tôi muốn các bạn trong đoàn và bạn Long cùng nhau nhìn lại sự việc để có sự giải thích thỏa đáng, nêu được trách nhiệm của các bên. Biết được ai sai thế nào, đúng đến đâu mới có được phương án khắc phục, đúng không bạn.
  2. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bác ko nói xấu đâu
    bác nói sự thật mà đâu là nói xấu được,em ủng hộ bác nếu bác nói đúng như trên,còn chứng cờ và bắng chứng thì bác cứ nêu đi
    kệ lại chuyện thật,đòi lại công lý thì đâu gọi là nói xấu
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhóm tôi ở Changi resort? Đó là sự thoả thuận từ đầu với a Long tại HN mà ngay hôm họp mặt ngày 02/07 chúng tôi đã biết. Và chúng tôi cũng chẳng hình dung nó như thế nào, chỉ nghĩ là một chỗ ngủ qua đêm, thế thôi.
    Trong chuyến đi cũng có một vài trục trặc nhỏ. Cụ thể là anh Long đặt phòng cho chúng tôi là doom mix room, nghĩa là tính theo giường, chung khu vệ sinh. Nếu thuê cả 4 giường/phòng thì mất thêm tiền. Chúng tôi chấp nhận bỏ đặt cọc 10% để thuê một ks cạnh đó có rest room riêng, đắt hơn một chút nhưng thuận lợi, không ai ý kiến gì, vì đó là đặt qua mạng. Cũng chẳng thể trách a Long vụ này được. Đi rồi mới biết.
    Tôi không biết tại sao các bạn không ở Changi resort mặc dù ở đó rất rộng, chỉ tội không có giuờng ngủ, nhưng mọi việc đều có thể giải quyết vui vẻ vì a Long có 2 lều.
    Bữa tối BBQ tại Aloha Changi, tôi muốn hỏi thêm mọi người một chút nhưng không khí có vẻ trầm trầm, dù muốn nói chuyện thêm nhưng sức khoẻ không cho phép, tôi đi ngủ trước. Theo lời kể lại thì mọi người vẫn rất vui vẻ. Thật sự thì tôi không biết chuyện gì xảy ra với các bạn.
    Có người tiêu tới $ 900 cho tất cả các nhu cầu tối thiểu (ăn uống ngủ nghỉ đi lại) hay tất cả mọi người? Theo tôi được biết nếu tiêu hơi quá một chút tại Genting thì đó đã là một cỗ máy ăn tiền rồi. Với lại các bạn chỉ cần đi quá một chút: Ext: Lên tháp truyền hình chẳng hạn, vé rất cao 45 RM) đã ngốn vào khoản chi đáng kể rồi, trong khi đó tôi đi cả chuyến đảo Cua mất có tầm max 40 RM thôi.
    Chuyện này, theo tôi nghĩ không nên bức xúc nhiều làm gì. Âu cũng là một kinh nghiệm đi lại cho các bạn, nhất là các bạn lần đầu tiên ra nước ngoài. Khắc đi khắc đến các bạn ạ. Còn chuyện bán vé máy bay, nếu có xảy ra việc bán vé, theo tôi không quan trọng, vì chúng ta đã mua và chấp nhận như vậy. Dẫu sao thì vé vẫn rẻ hơn mua ngoài cơ mà.
    Tien2010
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 14/07/2009
  4. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, đúng là sự việc nó nêu lên tính cách của một con người, đây là tôi chỉ đưa ra dẫn chứng để minh hoạ thêm về một con người thôi. Thói quen tạo nên tính cách, tính cách quyết định một con người, đúng không các bạn?
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Này bạn đọc lại topic rủ rê , đọc lại ý kiến trên nữa của tôi và hỏi lại những bạn tham gia chuyến đi thì sẽ thấy bằng chứng nhé.
    Còn một khi đã ko muốn thấy thì chẳng bao giờ thấy được đâu.
    Tôi ko bảo là các bạn trẻ kia là ko đáng trách . Các bạn ấy quả là cả tin và ỷ lại.
    Nhưng ở đây ta đang bàn đến trách nhiệm của người rủ rê , lôi kéo cơ mà.
  6. blackdice

    blackdice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một trong những thành viên tham dự chuyến du lịch sing-malay lần này. Trước hết, tớ muốn ban hanoivn00 dũng cảm đứng ra nói tên bạn là ai. Vì tớ thuộc tên tất cả mọi người trong đoàn, còn nếu như bạn chỉ nghe người khác kể lại rồi lên đây viết bài như vậy thì thực sự những gì bạn nói đã trở thành quá đáng rồi đấy.
    Trước hết, bạn cũng công nhận là cả 3 ngày ở Malay đều không có vấn đề gì. Thực sự thì vấn đề chỉ nằm ở 2 chỗ
    - Chuyên 16 cái giường tầng (chứ ko phải 18, điều đó khiến tớ nghi ngờ về việc bạn có thực sự ở trong đoàn như bạn nói )
    - Chuyện a Long thả mọi người và đi sang ở cùng đoàn của anh Việt PQ ở biệt thự Changi
    Về 2 cái này, tớ ko nói là không có chuyện đó. Cái phòng đó đúng là cũng có chật, nhưng không phải đến mức tởm lợm và 2 cái toalét cho 50 con người, vì chính xác ở đó có 2 cái toalét, và 3 phòng tắm cho khoảng 20 con người (gồm cả đoàn và 3-4 anh chị tây ba lô khac (điều này làm tớ cho rằng bạn đã cố tình đẩy cao mọi thứ lên để mọi người thấy a L đáng trách ra sao. Còn vì sao a L lại thuê cái phòng đó thì nếu bạn là người thực sự tham gia chuyến đi thì âu nên hỏi thẳng a L (chúng ta đã hẹn nhau off rồi cơ mà), tại sao lại dùng cái đó để mang lên đây khi chưa rõ ngọn ngành.
    Việc thứ 2 là việc a L bỏ đoàn, bản thân tớ cho rằng, cái này phần lớn là do a Long nhận thấy trong đoàn ở Sing, có a Tùng, có thể care cho đoàn được, nên quyết định rời đoàn. Tuy nhiên, điểm này là điểm tớ cảm thấy a L đáng trách nhất, nhưng cũng chỉ là trách thôi, chứ thẳng ra thì tớ cũng ko dám nói la anh ý có tội là bỏ tớ lại đó được
    Và tớ cũng chưa bao giờ thấy cái vụ tiêu hết 900$ j cả, bản thân tớ đóng cho a Long la 300$, sau nay đóng thêm 200 là 500$, đúng y như phí dự kiến, còn các bạn thik mua sắm nhiều thì trách ai đây.
    Trong chuyến đi, không phải nói gì nhưng tớ là một người khá đúng hẹn, có 1 lần duy nhất trễ hẹn với mọi người ở Malay khi đi vào cái building j đó mua sắm, nhưng thực sự là do tớ bị lạc quá, chứ ko phải vì mải chơi quên mọi người, vì thế, tớ cũng rất khó chịu với bạn nào kêu là phải đợi các bạn. Nếu thế thì các bạn đăng ky đi tour đi, chứ tại sao lại chọn cách đi thế này.
    Lúc đầu, các bạn chọn đi thế này vì được tự do, ko phải theo lịch trình khít khao của tour, vậy thì các bạn cũng phải tự giác chứ đừng trách người ta là ko đơi bạn, nhất là còn lấy cái lý do là sức gái..không theo nổi đoàn. vậy thì tốt nhất bạn nên biết lượng sức mình đi đã.
    Bản thân mình cũng là sv mới ra trương, và là con gái đàng hoàng. Bạn nên hỏi mọi người xem tớ đã đi bộ kinh khung thế nào vào lúc 2-3h sáng cơ, nên đừng lấy lý do con gái ra, nghe vô duyên lắm.
    Về chuyện a Long có phải lợi dụng hay ko, thì tớ tin chắc là trong buổi off tới đây, mọi người có thể hỏi thằng a Long, đề nghị những bạn ở ngoài cuộc nên có ý kiến khách quan, chứ đừng dựa hơi chụp mũ như thế
    Cuối cùng, tớ nói thẳng là tớ tên Trang, thành viên của đoàn, sinh năm 87, mọi người trong đoàn đều biết
    Bạn hanoivn00 nếu thực sự là thành viên của đoàn thì cho mình biết tên.
    Còn một điều nữa là bạn đừng dùng chứ chúng tôi, vì tớ cũng không rõ bao nhiêu người trong đoàn đồng ý với bạn, nhưng ít ra là có
    tớ không đồng ý , nên bạn đừng dùng như thế, cái đó làm lời nói của bạn có uy tín hơn nhưng hoàn toàn không đúng chút nào.
    Được blackdice sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 14/07/2009
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chị Len ơi, em vừa hỏi Dũng béo (có đi chuyến này) thì thấy mọi chuyện cực kỳ bình thường... 900$ mà chị nói là 900 $ Sing = 500$ Mĩ , là tiền một người đóng. Có thể là do bạn chủ topíc hơi thấy shock do lần đầu đi thôi và không quen đi bụi. Mà cũng có thể là mâu thuẫn cá nhân thôi. Cả hành trình thì chả có gì nghiêm trọng xảy ra.
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tôi vừa nhận được PM rất dài của một bạn. Xin được post công khai lên đây. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhiệt tình.
    Xin chào Mod
    Mình là một thành viên của Box 233
    Về trường hợp của Topic Du lịch Malai-Sin mình xin có ý kiến như sau :
    Có lẽ bạn chủ Topic hanoi và 1 số bạn khác có hơi quá lời khi cho rằng anh Long có vẫn đề lừa đảo các bạn trong chuyến đi vừa rồi
    Quan điểm cá nhân mình cho rằng A Long dù sinh năm 72 ( hơn mình tý chút ) nhưng chưa có cơ hội đi du lịch bụi nhiều, chưa có kinh nghiệm chút nào trong việc xử lý các vấn đề fát sinh của cả một đoàn người lớn
    Chính mình là người cùng tham gia đoàn Hà Giang cùng A Long và nhieù người khác nữa dịp 30.4 vừa rồi, tuy A Long tự nhận làm trưởng đaòn nhưng trên thực tế chính mình là người fải lo chỗ ăn ngủ, chạy dẫn đoàn, gìm tốc độ cả đoàn là nhiều...
    Về tư cách, A Long hoàn toàn ko fải là một con người mang tính lừa đảo, vô trách nhiệm gì cả vì ít ra anh ý cũng lớn tuổi, làm việc cho 1 tập đoàn lớn, ko fải là thiếu tiền quá mức
    Sự việc ở đây chỉ là nhân cơ hội đi họp ở Sin thì cùng kêu gọi mọi người tham gia 1 chuyến du lịch cho vui, tuy nhiên bản thân anh Long khi nhận làm trưởng đoàn đã ko lường hết được những khó khăn đặt ra cho cả 1 lượng người lớn như thế
    Hơn nữa, khi đi du lịch bụi, các bạn mới cũng fải tham khảo thong tin nhiều để có kinh nghiệm xử lý, ứng phó chứ ko nên phó mặc quá vào người khác
    Bản thân mình khi trước đi sang Sin cũng chỉ có 02 người mà fải tự thuê KS, tự đi tìm các điểm vui chơi giải trí khác trong mấy ngày, tự đóng đồ, trừ thuế mà về....
    Việc vé máy bay thì có thẻ là bán hộ phòng vé của bạn bè ( ko loại trừ ) hoặc với địa vị như của A Long thì cũng dễ đặt trước nhieù vé trống
    Vì vậy, trong vụ việc vừa rồi, cá nhân mình cho rằng A Long ko hề có tính tư lợi gì hết mà chả qua là thiếu kinh nghiệm khi đi du lịch nhưng lại hô hào hơi quá
    Mình đã đi cùng gia đình A Long suốt vụ Hà Giang và cảm thấy ko có vấn đề gì về chuyện tiền bạc, chỉ là tự bọn mình fải vận động chứ ko trông chờ gì vào người chưa có nhieù kinh nghiệm như anh ý được
    Về chuyện 900 USD thì giá cả ở bên Sin rất đắt đỏ, bạn Hanoi phải tiêu nhieù quà cáp thì mới có giá đó được, còn tiết kiệm thì cũng tầm 500-600 ko ít hơn đâu.
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, mong các bạn Mod công tâm, ko nhất thiết fải ban Nick của anh Long
    Chỉ cần nhắc nhở các bạn cả cũ và mới về việc có trách nhiệm khi đi cùng nhau là được
    Đi dường xa có nhieù người cùng giúp nhau thì đâu có sự việc gì...
    Nếu cần thiết chỉ cần Long và Hanoi gặp mặt nói chuyện vui vẻ là ok
    Trân trọng !

    Việc khóa nick chỉ là việc rất nhỏ, việc biết rõ đúng sai, từ đó kết luận về một con người thì khó hơn rất nhiều.
  9. longvux

    longvux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Hế hế, hình như những tay tên Long toàn là những tay đểu thì pải? =))
  10. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chủ đề này nên dừng ở đây!!!
    Theo mình bạn "hanoi00vn" viết có phần hơi quá. Mình nghĩ bác teledata không phải là người lợi dụng để ăn tiền của các bạn. Bạn cứ nghĩ lại xem, giá vé hoặc giá phòng mà các bạn ở đều thuộc loại rẻ.
    Thứ hai là các bạn khi đã xác định đi du lịch bụi rồi thì cũng nên định hướng là tự thân vận động nhiều hơn là dựa vào người khác. Cho mình hỏi là trong đoàn đi vừa rồi, có bao nhiêu bạn đã bỏ thời gian tìm hiểu về những nơi các bạn sẽ đi tới và làm cách nào để đi tới đó? Có nhiều bạn đi Genting mà còn không mang theo áo ấm nữa là ....
    Thứ ba, các bạn đi theo nhóm mà dây thun quá, một việc nữa là các bạn chưa quen với việc đi bộ ở nước ngoài cũng làm ảnh hưởng tiến độ của cuộc hành trình. Mình không thể hình dung được nếu các bạn không thuê Van thì các bạn có thể đi được bao nhiêu nơi ở Sing.
    Một việc nữa là hôm các bạn đi Bird Park, bác teledata có việc bận thật sự vì mình có gọi điện cho bác trong lúc bác đang họp với sếp. Còn ngày hôm sau thì mình không rõ lắm.
    Còn về việc book cái phòng 16 giường ở gần Little India cũng có 1 phần lỗi ở mình. Bác teledata có nhờ mình xem giùm cái phòng ở đó trước khi các bạn qua, mình đã đi khảo sát và thấy rất ok vì mình chỉ thấy được cái building chính của nó, nó không có dẫn mình qua các building phụ tệ hại kia.
    Nói tóm lại là mọi chuyện đã qua rồi, sao chuyến đi, mọi người cũng nên tự ngẫm nghĩ về mình một chút và cũng đừng đỗ lỗi hay phàn nàn về người khác. Một bài vết như thế này mình thấy cũng chẳng hay ho jì cho lắm nên mình cũng chẳng muốn viết thêm gì nữa....
    To Mod: nếu được vui lòng xóa dùm các topic này vào cuối ngày hôm nay
    Many thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này