1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Qua đây, tớ tự giới thiệu tớ là Trang, không đi cùng đoàn nhưng có em là Hạnh và anh bạn là Duy có đi cùng đoàn này.
    Ngay từ đầu, tớ đã không thấy yên tâm vì Anh Long là người lớn đứng ra làm trưởng đoàn mà không đưa cho em tớ lấy một tờ lịch trình, cứ bảo là em tớ tự tìm trên mạng, bản thân tớ phải làm lịch trình cho e ý, đồng thời search các kinh nghiệm và địa chỉ khách sạn Hotel 81, điện thoại? các e ý mang theo dự phòng. Vì đây là lần đầu tiên em ý đi bụi nước ngoài, và vì làm văn phòng trong nước nên chẳng mấy khi dùng tiếng Anh. Như vậy, từ đầu anh Long đã rất vô trách nhiệm khi không nói cho mọi người biết chương trình ( nguyên tắc khi tổ chức 01 nhóm đi chơi là phải có lịch trình và ước lượng chi phí chuyến đi) và anh ý không cho mọi người biết rằng anh ý không thông thuộc đường đi lối lại, mà e tớ về khoe là lần này đi với một anh rất kinh nghiệm ở Sing và Malay.
    Tuy vậy, lỗi cũng một phần do em H và các bạn đều là những người mới chập chững đi bụi, quá cả tin, chưa chủ động tìm thông tin, còn quá phụ thuộc người khác và quan trong là muốn đi bụi nước ngoài thì phải tự nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.
    Thứ 2: Anh Long không giữ chữ tín:
    Đoàn đi tận 19 người, quá đông mà khi đến Genting chưa đến thời gian check in nên anh Long đã
    mattrang82: hen ca doan di loanh quanh den 5h tu tap tai ban lam thu tuc
    mattrang82: nhung den trc 5 h bon em quay lai
    mattrang82: bon em ngoi cho o sanh 15 phut ma ko thay ai ra don cung nhu bao tin, may ma co tin nhan cua mot em nho trong doan
    mattrang82: ko thi bon em chang biet tim phong cho nao
    mattrang82: len thi thay anh L dang chuan bi di ngu.
    Tớ đã từng đi Genting và mọi người phải hiểu là cái khách sạn trên đó rộng lớn cỡ nào, đối với người lơ ngơ mới đi mà không dặn dò cẩn thận thì rất dễ lạc và cũng là lý do mà bản thân Cháu anh Long bị lạc.
    luc choi tro choi o Genting, bon em quen 2 ong ba nguoi nhat
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:12 PM): bao la cho doan bon em vi bon em dong nguoi o cung 1 phong (4ng/1p)
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:18 PM): the nhung anh Long nhat quyet ko lay
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:22 PM): vi ngai lam phien
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:33 PM): nhung sau do thi co gang nan lai de gap ong ba do
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:48 PM): xin so dien thoai va lay phong de anh Long va Lam (em trai)
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:51 PM): di ngu rieng
    mattrang82 (7/14/2009 3:02:57 PM): bo doan mac ke
    mattrang82 (7/14/2009 3:03:17 PM): vi viec dung lai xin dien thoai ma lam lac mat chau cua anh Long (khoang lop 5)
    mattrang82 (7/14/2009 3:03:24 PM): va ca doan phai nhao nhao di tim
    Anh Long là leader mà có thái đột thế này:
    mattrang82: tai nha nghi tai KLLP hau nhu anh L ko huong dan j doan
    mattrang82: tai day anh i bao tach doan de di mua do dien tu
    mattrang82: the la doan tu di rieng
    Ngoài ra, anh ý còn không ở cùng mọi người tại Sing mà đi ở nhà người quen, ở cùng bạn Tien2010 thì làm leader kiểu j?
    May mà em tớ về được đến VN chứ không bị lạc ở Sing hay Malay bởi vì có bạn Tùng hiện đang làm việc ở Sing, lúc đầu chỉ định đi tại Malay sau rùi thương đoàn quá nên đi cùng với mọi người ở Sing
    Em tớ đã kể rất nhiều và tớ rất bức xúc nên nói chuyện lại với chị Len.
    Về khách sạn là khách sạn là ở chỗ này dt (+65)62969169 www.the-inncrowd.com là chỗ ở của dân Backpacker, cũng không trách được vì sao các em lần đầu đi bụi ?ochoáng? và vì là không được báo trước sẽ phải ở giường tầng như thế. He he?
    Tớ kể ra với chị Len là giải tỏa bức xúc, thứ hai là muốn nhờ cảnh báo mọi người về thái độ và trách nhiệm Trưởng đoàn trong cách ứng xử với mọi người.
    Tớ cũng không thấy cần phải ban nick anh Long. Anh ý lớn rồi nên tự biết xấu hổ chứ khỏi cần người khác.
    Còn về một vài lợi ích cá nhân mà trưởng đoàn này được hưởng cũng muốn nói ra và tớ không cần tranh cãi về vấn đề này.
    Mong muốn mọi người cứ đọc topic và rút kinh nghiệm. Thế thôi. Đã tự bỏ tiền ra thì phải xem mình đặt lòng tin vào ai.
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 14/07/2009
  2. Dark_Inside_The_Night

    Dark_Inside_The_Night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em, mọi người trên BOX vừa tổ chức du lịch cho anh em vừa có thể kiếm thêm trang trải cho cuộc sống cũng tốt. Box Du Lịch cũng không cấm điều này. Em cũng hoan nghênh chuyện này.
    Có điều khi đã tổ chức rồi không biết có ăn hoa hồng hay không nhưng phải có trách nhiệm. Trong đoàn không phải ai cũng có ý thức nghiêm túc trong du lịch ( nghĩa là tham khảo, đọc và tìm hiểu trước ).
    Nếu bác Long này ăn hoa hồng rồi mà vậy thì chẳng còn gì để nói.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi lại không nói nữa, tôi chỉ kể chuyện ở thôi nhé:
    1/ Tại Genting ngày đầu: KS First Word là ks rất lớn hình như vài ngàn phòng thì phải. Muốn đặt phòng phải xếp số thứ tự, tôi đếm có 24 bàn làm thủ tục. Muốn làm thủ tục phải ấn số thứ tự, thông thường mất 1 tiếng. Nhưng check out thì rất nhanh vì có máy tự động.
    2/ Tại KUL (1 đêm): Ban đầu chúng tôi cũng gặp phòng giường tầng, ngủ chung. Tôi không thích và bỏ deposit, thuê ks khác ở cạnh đó cho sướng (mà giá cũng không cao lắm); Đấy là tuỳ thuộc vào sự chủ động của các bạn thôi, không nên phàn nàn chuyện này.
    3/ Tại SIN (Aloma resort) 2 đêm:
    Đêm đầu tiên chúng tôi đến Changi airport đã 2h sáng do có chút trục trặc ở sân bay. Và tự đi taxi tới đó. 6h sáng tôi và Hoà đã xuất phát ra khỏi nhà đi tới 10h đêm rồi. Sáng sau tôi lại dậy sớm, đi và đi tiếp.
    Về chỗ ngủ, theo tôi các bạn không nên quá quan trọng hoá vấn đề. Và tôi cũng thích ở khu trung tâm cho tiện đi lại như các bạn. Vì chúng ta xác định đi bụi cơ mà. Đi được càng nhiều nơi càng tốt, càng tiết kiệm thời gian càng tốt. Nếu tôi không lầm, có một bạn trong đoàn đã thấy tôi ngủ lăn dưới sàn nhà với túi ngủ ở Changi Aloma.
    Còn nếu các bạn muốn ăn ở sạch đẹp thì có thể mua tour, tất nhiên giá rẻ chỉ khoảng 700$ thôi, nhưng thời gian, xin thưa phần lớn chui vào shopping cưỡi ngựa xem hoa thôi nhé, tiền còn mất nhiều hơn vào những thứ mua sắm vớ vẩn.
    Tiện đây tôi xin nói là tôi cũng quen anh Long trên forum này như các bạn, thậm chí là mới quen vì tôi quyết định đi trước ngày khởi hành có đúng 1 tuần. Chỉ có điều nhóm tôi đi được nhiều và thoải mái vì đã xác định ngay từ đầu là tự lực đi một mình không phụ thuộc vào ai. Còn chuyện a Long xếp chúng tôi ở cùng Adoha Changi như thế nào, tôi chịu.
    Tien2010

  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đi chung với các bạn bao giờ, chỉ là theo dõi topic nên Tớ thì không có ý kiến ý cò gì nhiều lắm. Nhưng mà cũng xin góp ý một chút.
    Theo tớ về chỗ ăn ngủ, cái này có thể hòan tòan theo sự chủ động của các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy ngủ ở phòng Dorm như vậy là không thích thì các bạn hòan tòan có thể thuê một phòng khác cảm thấy thỏai mái hơn để ngủ theo nhu cầu. Cái này không có bắt buộc mà.
    Bản thân tớ khi đi du lịch bụi, sang trung quốc, trong một đòan vẫn có những người ở phòng Dorm, nhưng có những người không thích ở như vậy, họ thuê riêng phòng để nghỉ ngơi. và mọi người đều vui vẻ.
  5. catndog

    catndog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thông cảm với bạn chủ topic. Quả là bạn có chuyến đi nước ngoài đầu tiên " ấn tượng khó phai" nhỉ ?? Mừng là bạn về nhà an toàn. Dầu sao thì bạn cũng có được bài học kinh nghiệm sau chuyến đi này, mà đã là bài học thì luôn phải trả học phí rồi
    Tour leader đúng là hơi thiếu trách nhiệm và không giải thích rõ ràng ngay từ đầu nhưng qua đó bạn rút kinh nghiệm để sau này không quá trông chờ vào người khác. Ít nhất cũng nên chuẩn bị chút thông tin phòng thân để trong trường hợp bị "đem con bỏ chợ" thì còn biết đuờng mà về nhà chứ
    Cũng cần xác định bạn là type người du lịch theo kiểu nào nữa....Cá nhân tôi và vài người bạn trong nhóm của tôi thì thích du lịch tự túc, nghĩa là không đi theo tour của các cty du lịch nhưng chổ ở cần sạch sẽ, an toàn (vì đa số là nữ)....thích tranh thủ thời gian để khám phá thiên nhiên & con người nơi mình đến nhưng cũng cần thời gian nghỉ ngơi, mua sắm hợp lý. Có lẽ vì bọn mình đã đi làm và du lịch cũng là cách thư giãn, giảm stress nên không thích mấy chuyến đi hành xác. Túm lại là bạn cần xem lại mình thích đi kiểu gì? theo tour để được lo từ A dến Z, hay đi tự túc kiểu như trên hay đi bụi theo đúng nghĩa của từ này?
    Bạn Tien gì đó có vẻ rất tự hào về khả năng đi bụi, ngủ bụi của bạn, mình cũng thán phục bạn về điểm này nhưng bạn cũng nên đặt vị trí của bạn vào vị trí các bạn gái trẻ, SV mới ra trường và lần đầu đi nước ngoài thì chắc là bạn sẽ càm thông được với các bạn ấy hơn.
  6. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Đang đợi nghe kể chuyện vui từ các bạn thì lại thấy lùm xùm quá. Hình như đồng chí trưởng đoàn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải. Ít nhất thì đồng chí cũng chưa biết sự phức tạp của việc tổ chức 1 đoàn khá đông đi nước ngoài như thế nào?
  7. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    đúng như í kiến của a j j cùng đi Hà Giang với a Long ,a Long k fải là dân "lừa đảo" đâu ạ.việc book vé giá rẻ,lời lãi đc bao nhiu mà a í tốn công tốn sức chuẩn bị cho mọi ng! theo e,chỉ là a í nhận làm lead nhưng chưa đủ "kinh nghiệm" để có thể đối phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra! còn a Long,đảm bảo k fải dân du lịch bán tour!mình biết trên này có 1anh hay bán tour kỉu nì (hehe,bí mất,mỗi nhà storm bít thoai) nhưng Long gà lắm,sao chuyên nghiệp để mà bị bắt thế này đc!đây chắc chỉ là 1sự cố mà bạn chủ topic mình đoán cũng chỉ là "nghe kể lại" và bức xúc hộ thui!
    mà bên nào cũng có cái sai của mình!du lịch bụi xuất ngoại mà k có trách nhiệm với bản thân mình,ỉ lại quá nên đến khi có sự cố lại lơ ngơ như con bò lạc,nghĩ cũng tội!
    còn tư cách a Long,có cả 31 con người nhà telestorm chi nhánh Côtô có thể đảm bảo!! a là ng rất nhiệt tình,tuy k đc chỉn chu,chu đáo,cẩn thận!nhưng k thể yêu cầu lead thì fải lo tcả mọi việc,nhân bình thường thì dửng dưng đc!!! vụ Coto,a Long đứng ra kêu gọi,nhưng đội ngũ dưới quyền a và cả nhà đã tổ chức "những" chuyến đi siêu tốt,rẻ,bền,vui nổ trời (Cotô chỉ mất 600k/người mà ăn uống no nê fè fỡn,thuê xe riêng đi v..v.. và rất nh kỷ niệm đáng nhớ!,các vụ off,họp riêng ... giữa các thành viên trong nhóm,nhờ có a Long tổ chức,đều nêu cao tinh thần đoàn kết và vui vẻ,thân mật)
    kế toán của nhóm này lên đây công khai tài chính cho mọi ng fân trần
    vụ a Long đi họp,nhân tiện thể rủ mọi ng cùng đi chung cho zui,a đã báo trước r.nhưng chắc a í nói rõ a "bỏ" đi họp từ lúc nào từ trước nên mọi ng bị bơ vơ.
    xì căng đan nì e sẽ hỏi lại a Long buổi off sắp tới!nhưng e tin a Long k lừa đảo ạ!
    bạn chủ topic,k nên anh hùng núp nữa!nếu bạn muốn vấn đề được soi rõ,mình nghĩ nên nói chuyện trực tiếp 2 bên thì hơn.chứ ngay trong đoàn cũng í kiến trái ngược nhau thế này,xem chừng mọi ng cũng k thẳng thắn với nhau r
  8. blackfalcon

    blackfalcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại đến với bao nhiêu công việc bộn bề của cuộc sống, nhiều khi ta tự hỏi mình có phải là ta nữa hay không? Hê hê, Triết lý dở hơi phải không các bạn.
    Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi tên là Bình. Một thành viên trong nhóm Tele đi du lịch Sing ?" Malay trong đợt ngày 5-12/7/2009. Hôm nay tôi có đọc qua những comments của các bạn trong đợt đi chơi vừa rồi cũng như những ý kiến đóng góp của các mem trong diễn đàn. Tôi xin có vài lời để rộng đường dư luận cũng như để các bạn tham khảo:
    - Trong thời gian đi chơi ở KL thì mọi việc có thể nói là suôn sẻ, mặc dù không thể nói là hoàn hảo một cách tuyệt đối, cả đoàn đã nhận được sự hỗ trợ của của bác trưởng đoàn khi mới sang, cũng như ủng hộ quan tâm giữa các bạn trong đoàn để có những ngày đi chơi vui vẻ. Còn trong quá trình checkin, đi chơi thì cũng có một số vấn đề nảy sinh như các bạn đã nêu trong box, tuy nhiên nó mang tính chất ý thức cá nhân của các bạn nhiều hơn như việc tính chuyện đi mua sắm riêng, đi chậm bị tách đoàn, cách cư xử, trách nhiệm chưa cao?. và việc này cũng ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều bạn trong đoàn chưa được thoải mái, nhưng cũng nên thoáng hơn một chút. Nhưng xét về tổng thể là mọi người thấy vui vẻ, an toàn. OK, kết thúc chuyến đi MaLay.
    - Thời gian ở Sing, đúng là có chuyện bác trưởng đoàn tách đoàn sau đó ra ngoài ở. Và trước khi bác đi có đề nghị giao lại đoàn cho tôi. Do là lần đầu làm sếp nên Tôi cũng bỡ ngỡ và không khỏi lo lắng trước trách nhiệm của mình trước đoàn. Sự lo lắng cũng hiện lên khuôn mặt của từng bạn trong đoàn.
    - Việc này tôi chỉ băn khoăn một điều là tại sao bác trưởng đoàn không nói trước sớm hơn một chút hoặc bác phải ghi rõ việc bác tách đoàn trong lịch trình đi cụ thể thì mọi người sẽ chủ động hơn trong mọi việc như ăn ở khách sạn hay đi lại. Còn các vấn đề khác mang tính riêng tư, cá nhân của bác trưởng đoàn chúng tôi để các bạn tự cảm nhận.
    - Khi về khách sạn thì hiện trạng phòng ốc cũng như bạn Trang 87 đã mô tả ở trên. Chúng tôi ở đó 2 ngày nhưng mọi việc vẫn được giải quyết ok. Sau đó thì mọi người trong đoàn họp lại, đoàn kết nhất trí xử lý công việc cho những ngày tiếp theo: ở phòng mát lạnh, toalet rộng, đi Zoo, birdparrk, sing of sea, đi shopping, ăn chơi nhẩy múa và vẫn mang bọc to bọc nhỏ mang về Việt nam đấy thôi. Tuy nhiên chỉ hơi tốn thêm chi phí một chút nhưng không sao. Đi du lịch thì phải tốn kém một tý chứ, ăn chơi sợ gì mưa rơi. hi..hi?. Và còn học thêm được nhiều kinh nghiệm sống, trách nhiệm con người với nhau, rút ra được nhiều điều bổ ích trong quan hệ giữa con người, xã hội. Biết ai là bạn tốt, bạn xấu. Cái được là chỗ đó, giúp tôi cũng như các bạn sẽ tự tin, kinh nghiệm hơn cho những chuyến đi du lịch trong tương lai.
    - Về riêng bản thân tôi sau chuyến đi này thật hạnh phúc vì được gia nhập làm con chiên của thánh Ala và lại có thêm 4 cô vợ xinh tươi, trẻ đẹp ..ha ha?.
    Cuối cùng tôi xin kết luận là chuyến đi cũng thành công tốt đẹp, mọi người về nhà an toàn, chỉ buồn một tý, bức xúc một tý, mệt và buồn ngủ một tý thôi. Sau đây nếu ai còn buồn và bức xúc nữa thì gọi mình rủ nhau đi off đập phá xong karaoke là hết stress ngay mà. Còn trong quá trình viết bài có thiếu sót hay có ý kiến chưa đúng, chưa phù hợp mong các bạn góp ý.
    Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!
    Được blackfalcon sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 14/07/2009
  9. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hóng tí chả thấy a tên : LONG đâu ,toàn thấy anh TIẾN lên phát biểu
    thôi ...........nếu có dại thì mấy lần khôn
    Tớ kịch liệt tôn trọng quyền đc đi chơi và du lịch sung sướng nhưng cần giải quyết bắng con đưog` ngoại giao ------->thay lời Lê Dũng :P
  10. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 900$ là chia cho bao nhiêu đầu người ah??? Chắc không thể là một người rồi. Nếu thế chát hơn tuor mà ăn ở lại hok bằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này