1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Sing- MaLay Câu chuyện chưa kể (nên đọc)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hanoi00vn, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    mình thấy topic như kiểu xì pam tạo xì căng đan í!các thành viên trong đoàn sing-malay đã lên đối chất hết và lộ ra bạn chủ topic này k hiểu mọc từ đâu ra hay hóng hớt đc đôi 3 câu chuyện r lên đây bêu xấu ng khác!hoàn toàn k liên quan đến đoàn,thậm chí còn k là thành viên của đoàn nữa!!!! bạn chủ cũng lặn mất tăm,mấy trang cuối này,từ khi có các thành viên trong đoàn vào comm đã k thấy bạn í đâu nữa r
    thiết nghĩ bạn nên có lời xin lỗi chính thức về những đặt điều k tốt,gây tổn hại tới danh dự 1ng tốt như a Long!có thể chỉ là hiểu lầm thôi nhưng bạn cũng fải nói 1 lời!
    mod xem xét khoá topic này đi nhỉ,dường như trắng đen đã rõ ràng!!!
  2. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    @ kunykoy: Bạn đã dùng từ thật khó nghe, chứng tỏ tuổi đời còn rất "ngựa non háu đá", ăn nói xấc xược, nếu mà là đứng cạnh tớ thì rất đáng cho mấy cái "bạt tai".
    Bạn phải hiểu sự khác nhau giữa đi nước ngoài và trong nước, giữa những người đã quen tự đi bụi và những người mới chân ướt chân ráo đi bụi và lại ở một quốc gia mới hoàn toàn, ngôn ngữ cũng chỉ bập bẹ vài tiếng?
    Topic cũng chỉ là một lời phàn nàn về sự không thống nhất của đoàn từ đầu đến cuối trong suốt chuyến đi và một phần là do lỗi của anh L, anh ý cũng tự trả lời thế mà. Không có lửa thì làm sao có khói.
    Tớ rất vui vì thấy a Long đã trả lời và hy vọng trong buổi off tới mọi người sẽ clear vấn đề. Ờ mà cũng chẳng thấy bạn Hanoi châm ngòi lại chạy đâu mất tiêu...
  3. hnsmile2000

    hnsmile2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Có phải chú mượn chuyện này nói xấu a k đấy
    Chê a k biết gì về du lịch hả???
    Mời chú mau về chi nhánh co to, chỉ đạo vụ Đải lải đi nhé, phó ban tổ chức đấy
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, Emily nói về bạn đúng đấy, ngựa non háu đá, biết một mà không biết hai.
    Ở đời, chẳng ai có thể đảm bảo thậm chí về mình rằng lúc nào mình cũng cũng đúng đắn, không có gì sai quấy. Vậy mà bạn lại dám đứng ra đảm bảo tuyệt đối về một nguời khác thì bạn thật quá nông cạn và chủ quan đấy
    Bạn Long đấy cùng nhóm với bạn nên anh ta có thể đối xử tốt , nhiệt tình với bạn và những ngưòi khác cùng nhóm , nhung điều đó không đồng nghĩa anh ta chắc chắn cũng xử sự như vậy với những nguòi khác , ở những nơi khác. Điều này cũng dễ giải thích, khi độ thân, sơ, mối ràng buộc khác nhau, hoàn cảnh, môi truờng khác nhau ngưòi ta sẽ có những cách đối xử khác nhau.
    Chuyện anh ta đối xử tốt với các bạn ko ai phủ nhận, nhưng việc anh ta có thái độ tư lợi vô trách nhiệm với nguòi khác cũng là sự thật mà bạn không thể kiểm soát hết và phủ nhận được . Như tôi đã nói ở bài trên , có thể nhiều bạn (may mắn, hoặc do chủ động) không phải chứng kiến hoặc không lâm vào cảnh huống đó, nhưng không có nghĩa là điều đó không xảy ra với ai đó, phỏng ạ?
    Ở đời, thiếu gì trò ngoan ở truờng, nhưng lại là con hư ở nhà và nguợc lại
    Trong làm ăn , kinh doanh lại càng thế. Ngưòi ta có thể bán đồ thật, giá gốc cho anh vì anh là ngưòi thân, cánh hẩu hoặc đơn giản vì anh quá sành sỏi không lừa đuọc . Nhưng cũng chính ngưòi ấy đồng thời cũng có thể bán đồ rởm, hoặc lấy giá đắt hơn với nguời khác, những nguời xa lạ , không quan thiết với họ , hoặc đơn giản là cừu non.
    Người ta có thể đối tôt với nguời này, nhưng lại chơi xấu với nguời kia nhiều khi chỉ vì ngưòi kia là kẻ yếu, dễ bắt nạt
    Bạn không thấy là bạn cùng nhóm với Long mà đứng ra bảo vệ Long và phủ định sạch trơn ý kiến ngưòi khác chẳng phải càng chứng tỏ bạn thiếu khách quan sao? Bạn cũng ko thể mang số đông ra mà áp đảo nguời khác đâu. Không phải lúc nào số đông cũng đúng. Hơn nữa, về logic, khi anh khẳng định " A lúc nào và luôn luôn là X", mà chỉ cần 1 ngưòi đưa ra dẫn chứng cho thấy " A có lần không là X" thì lập tức khẳng định trên bị coi là sai rồi đấy bạn ạ.
    Cuối cùng tôi vẫn muốn nhắc lại, bạn Long muốn bán vé bay , chuyện này không có gì sai, nhưng nên nói rõ ngay từ đầu và quán triệt các bạn trẻ khác là phải tự lo hành trình để các bạn đó không mơ hồ ảo tuởng mà cân nhắc kỹ truóc khi quyết định.
    PS: còn về nghề nghiệp của tôi thì bạn không phải quan tâm hay băn khoăn đâu, tôi hứa đấy
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 16/07/2009
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Xin các bạn trong topic dừng việc đả kích cá nhân, đặc biệt như những quy kết chụp mũ ngoài lề như của kunykoy mà không có căn cứ. Những bài viết như thế chỉ tổ gây thêm rắc rối.
    Mong bạn Hanoi00vn có lời. Tôi tin bạn vẫn theo dõi topic CỦA BẠN rất kĩ.
  6. vietphuha

    vietphuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng là topic này ngày càng chỉ châm chọc, nói khó cho nhau thôi.
    Theo mình, bạn hanoi00vn là người đi trong chuyến đi này, bạn cũng đã đưa những ý kiến, bức xúc của mình lên topic. Sau khi mọi người cũng đã có đóng góp ý kiến đúng, sai, tốt ,xấu....
    Bạn nên trả lời cho mọi người biết ý kiến của mình.
    Đề nghị MOD sau khi bạn hanoi00vn trả lời trên topic thì khóa topic này lại để mọi người khỏi phải bàn tàn gì nữa.
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Gì mà xì xăng đan chứ em.
    Ng ta đi, ng ta bức xúc thì ng ta nói. Ko hiểu thì bảo ng ta hiểu.
    Âu cũng là ý kiến về " trường đoàn " . Vấn đề này bao nhiêu topic nói rồi.
    Kể cả đi tour đâu phải cũng là hài lòng dù ng ta có làm chuyên nghiêp.
    Ở tập thể lắm ý kiến, loạn xạ, tất yếu cần trưởng nhóm. ehehe, nhận làm trưởng nhóm cũng như là giáo viên trông trẻ ấy ehhe. Mỗi ng một tính. Có nhóc ko hài lòng, có nhóc lại yêu.
    He, cũng quan tâm đến topic Sing, xem có kinh nghiệm gì ko? Nhưng ko có, dẫu sao cũng đọc hết rồi.
    Em thấy có bạn gì ủng hộ bác, nhưng vẫn thấy có câu " thiếu kinh nghiệm ". Nó cũng là lẽ thường, bác chỉ giúp mọi ng nên 1 mình cungx chẳng thể quan? đc 20 ng lớn đùng.
    Dẫu sao cũng toàn ng chưa đi Sing bao h, lớ ngớ, bác ko quản lí hết nhưng nhiệt tình hết sức thì chắc chả ai phàn nàn cả.
    Còn mấy bác bảo là xác định đi bụi. Rồi VD là bác đi TQ, đi Nam Cực hay Bắc Cực, có thể tự lo cho bản thân, em đíu biết. Nhưng đó là bác đi với nhóm ban biết nhau, hay đi 1 mình. Thì dễ thống nhất. 20 người la., mõi ng 1 ý kiến, ko có trưởng nhóm, biết đ'' theo ý ai. 20 ng đi với nhau, tách xừ nó ra mà tự lo bản thân hả.
  8. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    bức xúc ý kiến thì e có nói j đâu nhóm nào đoàn nào box mình đi mà chả có chuyện,làm j có vụ nào suôn xẻ đc!
    cơ mờ bức xúc cũng có căn cứ tí!vd như bạn hn00 này!lúc đầu e vào đọc,thấy rõ là cảm thông với bạn í khi gặp sự cố bên đó,bơ vơ lạc lõng,cũng thấy trách a Long đôi fần (nếu như đúng lời bạn hn00 nói)
    nhưng khi đầy đủ thông tin đc cung cấp từ chính các thành viên trong đoàn sing-malay lần này!lại thấy bạn hn00 rất ậm ờ và lặn mất tích thì rõ là vớ vẩn! vdụ bạn bảo tiêu 900$ cho 5ngày!căn cứ ở đâu khi tài chính của nhóm hoàn toàn công khai và các bạn í đều tiêu có chừng mực 5-600$ --> bạn í đã chụp mũ a Long tư lợi trong chuyến đi và thông tin 900$ làm mọi ng liên tưởng tới chuyện a Long bán tour trong khi thực chất mọi ng nộp đúng 500$ (300$ thu trước,200$ thu sau và có giấy biên nhận!! (khi vé giá rẻ mua đc 150$ mà giá vé niêm yết 188$ - nếu a í trục lợi thì sẽ lấy của bạn giá vé niêm yết - theo ý kiến chủ quan của mình là thế!) -
    r chuyện k có giấy tờ thu tiền,chuyện bạn kể về chuyến đi ở trang 1,khi đọc kỹ các thông tin ở trang sau thì thấy rõ bạn này thậm chí còn k có mặt trong đoàn!!!
    mình cũng k tham gia chuyến đi,mình là người đứng ngoài nhìn vào nên có thể k hiểu rõ nội tình ,mình cũng k bênh vực a Long ,nhận định cả 2 fía đều có điều k fải mà!nhưng tính chuẩn xác của thông tin bạn đưa ra làm tổn hại đến danh dự người khác là k đc!! ý kiến,bức xúc về trưởng đoàn thì đoàn nào chả có,nhưng phải chân thực và khách quan chứ nhỉ hìhì
    hy vọng có thông tin phản hồi từ hn00 ,mod khoá top híhí dĩ hoà vi quý mà,
  9. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, xin cám ơn các bạn về những comments nhé, ngồi đọc một lúc thấy nhiều lúc chẳng hiểu gì cả. Tớ xin hỏi mấy bạn vài thông tin cái:
    - Tớ có bảo tớ tiêu hết $900 đâu mà cứ vin vào lý do đấy bảo là tiêu pha lung tung, xài tiền (xin đọc kỹ lại từng comments).
    - Tớ có bảo bạn L ăn gian tiền đâu, chỉ bảo là nghe nói có trường hợp như vậy. liệu có trường hợp đối với L không? Đúng thì nhận, không đúng thì thôi. Hay có tật giật mình. Chán?. cứ làm loạn lên xong comments linh tinh. Tớ chỉ hỏi thôi, còn mọi người toàn trả lời đấy chứ.
    - Còn chẳng lẽ du lịch bụi là cứ mang con người ta sang nước khác bỏ đấy, rồi lên mạng bảo rằng là đi thì phải tự mà tìm hiểu, không ỷ lại là đúng hay sao. Nếu mà như vậy tôi cứ làm vài cái leader cũng được, trẻ con nó cũng làm được chẳng cần đến mấy ông có kinh nghiệm làm gì. Nếu có ai lăn đùng ra chết nghẻo thì bảo là tự nó đi nó chết. Lại cũng chán.
    - Còn mọi người cứ bảo bạn L là người tốt, thì tôi cũng cộng nhận bạn ấy tốt, nhưng đâu phải cái gì cũng tốt cả, cũng có cái không tốt đấy chứ. Xem lại cho kỹ, đừng phán lung tung.
    - Lại còn bảo tớ ném đá hội nghị. Ok, viết nốt, từ bây giờ chẳng viết thêm cái gì nữa, mọi người muồn hiểu kiểu gì thì hiểu. Nói thật thì mất lòng, từ ngày mai chẳng việc gì phải nói thật. Lại bảo là lừa đảo, lại cũng chán.
    - Mà mình cũng chẳng việc gì phải lo, sau vụ này bạn L càng nổi tiếng. Giống như các cô ca sĩ diễn viên cứ giả vờ lộ ảnh, rồi bảo là không may. Sau đó cat sê cao ngất ngây.
    Nói thật, tớ cũng chẳng ghét gì bạn L cả, nhưng nói đúng thì thôi, đọc thì đọc cho kỹ, còn cứ thấy vài ba câu nói là làm loạn lên rồi bảo là nói xấu, ném đá. Buồn.
    - Mà Lâm toét kia nhé, nói phải cho đúng, bảo mọi người ra khu resort ngủ thì phải cho đàng hoàng, bảo cái kiểu mọi người cứ ra đi, cứ bảo mọi người ra theo cái kiểu là tao đã bảo chúng mày rồi, chúng mày không ra là việc của chúng mày. Cấm kêu. Ok. Ai chả làm được.
    - Điêu thì bảo là điêu, lại còn bảo là đáng yêu. Thôi chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Tớ đi ngủ đây, và mọi người cũng đừng quan tâm đến những cái gì tớ viết làm gì cho nó mệt. Comments nhiều tớ bực mình lại viết thêm vài dòng lại cãi nhau. Chán.
  10. hanoi00vn

    hanoi00vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, xin cám ơn các bạn về những comments nhé, ngồi đọc một lúc thấy nhiều lúc chẳng hiểu gì cả. Tớ xin hỏi mấy bạn vài thông tin cái:
    - Tớ có bảo tớ tiêu hết $900 đâu mà cứ vin vào lý do đấy bảo là tiêu pha lung tung, xài tiền (xin đọc kỹ lại từng comments).
    - Tớ có bảo bạn L ăn gian tiền đâu, chỉ bảo là nghe nói có trường hợp như vậy. liệu có trường hợp đối với L không? Đúng thì nhận, không đúng thì thôi. Hay có tật giật mình. Chán?. cứ làm loạn lên xong comments linh tinh. Tớ chỉ hỏi thôi, còn mọi người toàn trả lời đấy chứ.
    - Còn chẳng lẽ du lịch bụi là cứ mang con người ta sang nước khác bỏ đấy, rồi lên mạng bảo rằng là đi thì phải tự mà tìm hiểu, không ỷ lại là đúng hay sao. Nếu mà như vậy tôi cứ làm vài cái leader cũng được, trẻ con nó cũng làm được chẳng cần đến mấy ông có kinh nghiệm làm gì. Nếu có ai lăn đùng ra chết nghẻo thì bảo là tự nó đi nó chết. Lại cũng chán.
    - Còn mọi người cứ bảo bạn L là người tốt, thì tôi cũng cộng nhận bạn ấy tốt, nhưng đâu phải cái gì cũng tốt cả, cũng có cái không tốt đấy chứ. Xem lại cho kỹ, đừng phán lung tung.
    - Lại còn bảo tớ ném đá hội nghị. Ok, viết nốt, từ bây giờ chẳng viết thêm cái gì nữa, mọi người muồn hiểu kiểu gì thì hiểu. Nói thật thì mất lòng, từ ngày mai chẳng việc gì phải nói thật. Lại bảo là lừa đảo, lại cũng chán.
    - Mà mình cũng chẳng việc gì phải lo, sau vụ này bạn L càng nổi tiếng. Giống như các cô ca sĩ diễn viên cứ giả vờ lộ ảnh, rồi bảo là không may. Sau đó cat sê cao ngất ngây.
    Nói thật, tớ cũng chẳng ghét gì bạn L cả, nhưng nói đúng thì thôi, đọc thì đọc cho kỹ, còn cứ thấy vài ba câu nói là làm loạn lên rồi bảo là nói xấu, ném đá. Buồn.
    - Mà Lâm toét kia nhé, nói phải cho đúng, bảo mọi người ra khu resort ngủ thì phải cho đàng hoàng, bảo cái kiểu mọi người cứ ra đi, cứ bảo mọi người ra theo cái kiểu là tao đã bảo chúng mày rồi, chúng mày không ra là việc của chúng mày. Cấm kêu. Ok. Ai chả làm được.
    - Điêu thì bảo là điêu, lại còn bảo là đáng yêu. Thôi chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Tớ đi ngủ đây, và mọi người cũng đừng quan tâm đến những cái gì tớ viết làm gì cho nó mệt. Comments nhiều tớ bực mình lại viết thêm vài dòng lại cãi nhau. Chán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này