1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Tây Nguyên(Buôn Mê- Đắc Lắc) Xin vui lòng giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Saigoncool, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Tây Nguyên(Buôn Mê- Đắc Lắc) Xin vui lòng giúp đỡ

    Xin các bác box Du Lịch tư vấn giúp, em muốn đi Tây Nguyên vào cuối tháng này, mà em thì chưa khi nào đi Tây Nguyên, chưa biết gì về Tây Nguyên cả, không biết nên chọn Buôn Mê hay Daklắc(em sẽ không đi Dalat đâu ạ).Các bác làm ơn tư vấn cho em:
    Thời tiết và nhiệt độ ở TN mùa này thế nào ạ?Có lạnh không? Mưa nhiều không ạ(em rất thích mưa cao nguyên)
    Máy bay từ HCMC lên đó mỗi ngày có mấy chuyến ạ? Khởi hành và trở về lúc mấy giờ(đi trong 3 ngày cuối tuần). Gía vé khứ hồi hình như khỏang 800K phải không ạ?
    Các KS gợi ý (view tốt một chút)
    Các địa danh nên đi
    Các địa điẩmăn uống
    Những lưu ý khác...

    Xin các bác vui lòng giúp đỡ, vì chuyến đi này là...tiền trạm để quyết định chọn địa điểm cho honeymoon. Box Dulịch cũng đang có topic về Tây Nguyên nhưng đi nhiều nơi quá, vả lại ở dạng hồi ký nên sợ hỏi sẽ làm lõang không khí

    Tks các bác rất nhiều

  2. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    BMT là thủ phủ của tỉnh Daklak. Khách sạn Đam San khá là hay đấy, có hồ bơi, sân tennis. Nhìn ra một cái thung lũng xanh rì cafe hay rau gì đấy không nhớ rõ. Có lần tớ ở đấy vào dịp cuối năm buổi tối gió hú như điên làm tớ sợ khiếp vía. Vừa sợ vừa thích ấy. Không khí trên BMT rất thóang mát, gần giống Đà Lạt nhưng hoang sơ, man dại hơn. Tớ thích những buổi tối se lạnh đi chơi về, đường vắng hoe, thơm thơm mùi trái trứng cá chín hình như mọc hoang hai bên đường...Xuống đến sân bay là thấy mê ngay, đường từ sân bay ra có hai hàng cây cao và đẹp lắm. Nhưng BMT cũng đang đô thị hóa, nhà cửa, đường xá bắt đầu nhiều rồi, tiếc nhỉ...
    Đi hồ Lak nhé, đi thác Draysap, thác Kropong (k biết có viết đúng k) đi vào buôn của người dân tộc (quên mất tên rồi, nếu cần thì mình hỏi cho, còn nếu không thì bạn cứ hỏi ở khách sạn, xe ôm, taxi họ sẽ chỉ ngay) nằm trong thành phố thôi, nhà của YYak, YMoan ở trong buôn ấy, phía trứơc là nhà sàn để tiếp khách, phía sau là nhà gạch máy lạnh để ở...Ở BMT có một nhà thờ gỗ rất đẹp do một kiến trúc sư nữ người Pháp thiết kế, có bảo tàng (dân tộc?) trước đây là dinh thự của toàn quyền Pháp thì phải.
    Mình hơi lơ mơ, vì đi chơi lâu rồi, những lần gần đây thì toàn đi làm thôi...nhưng đó là những nơi mình cảm tình nhất ở BMT đấy.
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, nếu cần thêm thông tin thì mình có thể hỏi các bạn ở trên ấy giúp
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn rất nhiều
    Không biết mùa này ở đấy có nóng quá không nhỉ? Vào mùa mưa rồi chắc thác có nước chứ?
    Bạn có thể hỏi giúp mình cụ thể hơn không? CHẳngb iết vào nhà Y moan gì đấy ở có thú vị không nhỉ?
    Gía KS Đam san thế nào hả bạn? Còn chỗ ăn uống nữa
  4. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Để mình hỏi kỹ lại cho bạn nhé.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    HI SGcool!
    Bọn tôi lướt qua BMT nên cũng không có gì nhiều tư vấn cho bạn. Đôi dòng chia sẻ thôi, nhỉ!
    1. Khách sạn ư? Nhiều lắm, từ khách sạn lớn tới nhỏ. Buồn cười là nhiều vậy mà có kẻ lang thang đến 1h đêm tìm chỗ nghỉ. Lý do là 30/4 dân các nơi đổ về đông khủng khiếp, lập kỷ lục từ trước đến giờ. Nói dọa chơi vậy thôi chứ bây giờ đi thì khá thỏai mái. Nếu muốn tiết kiệm, chọn KS Công đoàn hay các khách sạn tư nhân ngay đằng sau tượng đài chiến thắng BMT, giá khoảng từ 150-200k. Còn không, tài chính dồi dào cứ hỏi KS biệt điện, view đẹp lắm. Giá cũng... trên trời luôn. Tớ không có số, bạn gọi 1080 hỏi nhé.
    2. Ấn tượng về BMT là hương ngọc lan thoang thoảng trong đêm, khiến kẻ lang thang một mình ngẩn ngơ. . Đó còn là khu công viên xanh mướt bóng râm trải dài thoai thoải. Là ly cà phê buổi sáng trong lành, dù chẳng ngon như tưởng tượng.
    3. Trong BMT thì chỉ có tượng đài chiến thắng và nhà thờ. Có lẽ nên tới Bản Đôn, cưỡi voi vào rừng vượt thác, thăm thú cuộc sống của người dân tộc,... Cái này bọn tớ không đi vì dân du lịch bu kín mít. Chẳng tả được.
    4. Còn gì nữa nhỉ? Hồ Lak ư? Hơi xa BMT. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách khoảng 50km. Rời đường quốc lộ, rẽ vào hồ Lăk có 2 lối, 1 lên, 1 xuống. Lên trên thì đi lên núi, có 1 cái biệt thự khách sạn. Từ đó nhìn xuống hồ Lăk cũng phê. Còn xuống hồ bơi thuyền, e hèm, cũng được. Tôi nói vậy vì so với những hồ bọn tôi đã đi mạn Tây Bắc thì thua xa lắc. Nên chẳng đứa nào trong bọn muốn la đà trên sóng hồ Tây Nguyên.
    5. Nếu có thời gian, nên đi cung đường BMT - Đà Lạt. Nơi có hoa nở, **** lượn 2 bên đường. Những cung đường vòng vèo trải dài. Nơi thì đàn bò gặm cỏ thanh bình. Nơi thì ơ kìa, nguyên đàn cò đậu trắng ruộng. Cảnh vật hoang sơ và yên ả. Lên đến Đà Lạt, book phòng rồi hỏi đi thăm thú chơi bời nơi Thung lũng vàng. Mội địa điểm rất đẹp mới được khám phá của ĐL, nơi giành cho những kẻ yêu nhau thắm thiết. . Còn thời gian nữa thì đi chùa Tàu nghịch bàn quay, lên Thiền viện Trúc lâm, đi thác,...
    Nhiều rồi nhở, vậy đi đi nhé. Nói chung đi Tây Nguyên nên tự tìm hiểu, khám phá thì hay hơn. Nhân tiện khám phá nhau nhiều hơn. Nhở! Chúc chàng và nàng đi chơi vui vẻ!
    P/s: Phá lệ tư vấn dài ngoằng. Nhưng miễn phí nên nói nhiều, thông tin ít. . Cho gửi lời hỏi thăm T nhé!
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều
    Tớ sẽ hỏi về KS Biệt điện cũng như KS ở hồ Lak, nghe có vẻ hấp dẫn
    Cung đường BMT-DL đẹp lắm hả bạn? Nhưng những chỗ đẹp đó có phải đi quá xa không? Bọn tớ để dành DL cho một chuyến sau nữa
    Hy vọng là thời tiết tốt, và đừng nóng quá. Hôm bạn đi nhiệt độ thế nào? Tớ có nhiều áo len đẹp, nên muốn đem đi...khoe í mà
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 08/05/2006
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã vào mùa mưa Tây nguyên nên việc mặc áo len đẹp để khoe là phải kỳ công lắm lắm. Đôi bạn nên luyện tập tác chiến với những cơn mưa em bất chợt của cao nguyên, đến rất nhanh, mưa rất to và tạnh cũng nhanh ko kém. Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng, thậm chí nắng rát vai dù đã mặc hẳn cái áo bò để chống nắng .
    Tây nguyên yêu nhất là vào buổi sáng sớm, khi mặt trời chiếu nắng nhè nhẹ trên khắp một vùng mênh mênh mang mang, trời TN xanh, hồ xanh, nước xanh, Trường sơn xa xăm, ngút ngàn cây xanh... Còn nữa, sau cơn mưa, vạn vật như bừng lên, long lanh sương, lung linh nắng sớm, những rừng cao su trải dài ngát tầm mắt, hương cafe thoang thoảng bay, **** lượn rập rờn, chao ôi là nhớ....
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh, cung đường BMT-ĐL đẹp với những kẻ lãng mạn thích lang thang bờ bụi. Chứ còn ngồi văn phòng máy lạnh, lên thang máy, xuống 4 bánh thì e hèm, tớ chẳng dám tư vấn. Đùa vậy thôi, bọn tớ chạy xe máy lang thang nên cảm nhận rất phê. Còn cảm giác ngồi trong xe máy lạnh trên cung đường đấy thì chưa thử và không muốn thử.
    Mùa này đang là mùa mưa, nên Tây Nguyên sáng nắng, chiều mưa là chuyện bình thường. Nắng thì cháy ra, đôi khi còn có gió Lào còn mưa thì .. lành lạnh. Đối với các "nàng" SG thì mặc áo len vào buổi tối cũng được. Hì hì! Nếu muốn làn da không bị cháy nắng và lột như da rắn thì nên mang nhiều kem chống nắng, dưỡng da, dưỡng tóc, dưỡng đủ thứ.
    Vậy nhá!
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hic, chết thật, tớ ngại nhất là nắng nóng. Ở SG đã ngại, nghe nói có gió lào thì còn thấy nguy nữa. Vậy không biết thời tiết nhiệt độ ở đó khỏang tháng máy là lạnh và đẹp nhất nhỉ
  10. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, mưa to, đất đỏ nhầy nhụa. Mùa đẹp nhất là tháng 11, 12, trước Tết. Tha hồ mặc áo len.
    Khách sạn Đam San giá phòng từ 200.000 đến 400.000đ. Địa chỉ: 212-214 Nguyễn Công Trứ, Điện thọai: 050851234
    Chỗ ăn uống :
    Quan ca fe: Quan Van: 121/2 Dinh Tien Hoang
    Cafe Vu+o+`n Tra(ng, tren duong di Dda.t ly'' - Tel: 050-863121
    Cafe Bua^ng Khua^ng, 176 Phan Boi Chau,
    Quan Thie^n Lo^.c - banh xeo, 12 Hoa`ng Vie^.t
    gan KS Dam San co quan "chan ga` nuong + mo''ng heo chien gion + goi xoai + trung cut lon + nem"
    Bun ca'' da(`m -> Ly Thuong Kiet
    Quan com Ngoc Lan - Ly Thuong Kiet
    Nhung an com o Dam San, vua ngon, ve sinh ma gia cung duoc
    quan com ga duong Phan Bo^.i Cha^u kha ngon
    Những nơi còn lại bạn tự khám phá nhé...

Chia sẻ trang này