1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Tây tạng hè 2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cariachd_madzat, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @mightyman198x
    Sáng 30/6, thứ 7 - đến nơi. (đã bao gồm permit) - Giá vé Côn Minh - Lhasa = 275$ (3h55'''' cả bay và chờ, chưa bao gồm permit)
    * Tình hình thực tế của các bác lần trước có phải là 320$ (đã bao gồm permit)??? Giá của bạn như thế là quá tốt đấy. Lần trước bọn tôi fải trả Y2650, đã gồm TTB permit.

    * Em không biết là kết hợp đi hồ Namtso rồi quay về trong ngày có kịp ko?? Hay phải ngủ lại 1 đêm, rồi hôm sau về sớm.
    Đi Namtso 1 ngày là hoàn toàn ok. Đoàn chúng tôi cũng chạy có 1 ngày thôi. Thực ra giá trị của việc ngủ lại là để ngắm hồ trong bình minh, còn đêm ngủ nhà khách lều ở Namtso cũng không thú vị lắm.
    THẬT RA, từ cái đoạn Lhasa -> hồ Yamdrok-Tso -> Gyantse -> Shigatse -> Lhartse -> Everest Base Camp - em chưa thật sự rõ về lộ trình, một ngày đi được ??km, cần nghỉ qua đêm đoạn nào - chi tiết thế nào, em phải nhờ các bác tư vấn thêm -> vì đây chính là lộ trình mà các bác đã đi qua.

    Mỗi ngày sẽ di chuyển khoảng 150-200km. Gyantse, Shigatse, Sakya, EBC đều là những điểm chốt rất hay mà không thể bỏ qua. Mỗi nơi các bạn nên ở ít nhất nửa đến 1 ngày và ngủ lại 1 đêm. Riêng EBC thì có thể ngủ lại ở Rongbuk, bởi ngủ tại EBC thì chỉ có nhà khách dạng lều, khá lạnh và cũng đắt hơn tại Rongbuk.
    Sau khi đã thăm Everest Base Camp, nhóm chúng em muốn quay về - Lhasa
    * Vậy không biết sẽ phải mất khoảng bao nhiêu ngày để quay lại Lhasa (khoảng 650Km) và có cách nào tiết kiệm chi phí, thời gian nhất không ạ??
    Sau EBC, muốn quay lại Lhasa thì nhanh nhất là chạy lên Friendship Highway qua Lhatse - Shigatse về Lhasa. Theo đường này thì chạy liên tục, nghỉ đêm tại Shigatse cũng chỉ 2 ngày là về tới nơi.
    Nhờ các bác cho ý kiến giùm em xem
    1. Em muốn hỏi chi phí, ăn, ở thực tế của các bác - tổng cộng hết bao nhiêu cho hành trình 16 ngày (làm ơn cho em chi tiết nhé: ăn, ở, thuê xe...)
    Tổng cộng chi phí mỗi người tự đi khoảng USD1,200. Phần lớn nhất của chi phí là vé Kunming - Chengdu - Lhasa mất $320, thuê xe 4x4 mất $150, bay Kathmandu-BKK (Nepal Royal airline) mất $175, BKK-HN (Air Asia) mất $54. Còn lại là ăn uống, ở, vé tham quan, mua đồ...
    2. Hành trình thực tế - của các bác tại Lhasa (tạp lục của bác Johnie đã hướng dẫn rất chi tiết đến Lhasa rồi), và từ Lhasa -Everest Base Camp.
    Tại Lhasa chúng tôi đi Jokhang, Potala, Drepung, Ganden (40km) và Namtso. Từ Lhasa đi Yamdroktso đến Gyantse - Shigatse - Sakya - Rongbuk EBC - Zhangmu qua Old Tingri và Nyalam. Sau đó qua Nepal.
    3. Các bác cho em xin bản - danh sách chi tiết những đồ vật cần thiết trong hành trình này (em đã có 1 bản gồm 29 mục của bác Johnie - nhưng em nghĩ sau chuyến đi - nó sẽ được bổ sung đầy đủ hơn, để giúp ích cho các chuyến đi sau này).
    Danh sách vẫn vậy thôi bạn à. Có thể bổ sung thêm thuốc chống độ cao
    4. Trên mạng có rất nhiều tài liệu đọc nhưng sách luôn luôn là lựa chọn hàng đầu, không biết bác nào có thể cho em mượn cuốn LP về Tibet để em nghiên cứu 1 thời gian ko ạ??
    Tôi có thể cho bạn mượn để copy.
    Nếu các bác có thời gian rảnh - cho phép nhóm em mời các bác một buổi OFF để nghe về kinh nghiệm của những bậc tiền bối.
    OK. Có điều tôi sẽ fải nằm viện mất hơn 1 tuần kể từ ngày mai, sau đó có thể gặp và trao đổi với bạn được. Tôi ở HN.
  2. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    CÁM ƠN BÁC JOHNIE RẤT NHIỀU - CHÚC BÁC SỚM BÌNH PHỤC.
    Em vừa tham khảo được 1 hành trình trên trang www.chinayak.com thấy khá hợp lý.
    Chỉ việc chỉnh sửa lại đôi chút tuỳ theo thời gian dành cho chuyến đi.
    Em post lên để các bác cho ý kiến nhé:
    Day01: Chengdu/Lhasa
    Meet at Chengdu Airport in the morning. Fly to Lhasa. Arriving at Lhasa Gongar Airport, meet local guide and transferred to Lhasa city, Check in and have a good rest, overnight in Lhasa.
    Day02: Sightseeing in Lhasa city (B+L+D)
    After breakfast, drive to visit the wonder of the world - Potala Palace. After lunch, visit Jokhang Temple and Barkhore Street, overnight in Lhasa.
    Day03: Lhasa/Namtso Lake /Yangbache hot-spring/Lhasa (B+L+D)
    Day tour to Namtso Lake via Yangpachen hot-spring. On the way you will see Nyenchen Thanglha snow mountain ranges, and also you will pass the Nagela Pass. Namtso Lake is the sky lake which is one of the three holy lakes, and also the highest salt lake. You can do a bit trekking at the lake side. On the way back, you will have a chance to have hot-spring at Yangbachen. Overnight in Lhasa.
    Day04: Lhasa/Yamdrok lake/Gyanstse/Shigatse / Lhatse (B/L/D)
    Pass Gangbala Pass which is over 5000m, from there you will see Lake Yamdrok which is one of the three holy lakes in Tibet. Then drive back to Qushui, along Nepal friendship way to Gyantse, visit the famous Kumpum stupa in Gyantse. Afternoon drive to Lhatse. Overnight at Lhatse Shanghai Grand Hotel.
    Day05: Lhatse / New Tinggri (Shegar)/ Rongbuk Monastery / E.B.C (B +L +D)
    Early morning start driving to Rongbuk via Shegar. The road is a bit rough, on the way you will cross over Gyatsola Pass at 5,220 m, which is the highest enroute.
    Rongbuk is the highest monastery in Tibet, still a good point to see Mt.Everst. Afternoon start trekking from Rongbuk to E.B.C , it takes about 2 hours. Or you can take animal carriage (30rmb/per person). Overynight at E.B.C tent Guesthouse.(dorm beds).
    [red]Note: The entrance fee of Mt. Everest Base Camp is 65rmb/per person. Then Entry fee of the Landcruiser to E.B.C. is 405rmb. If the weather is quite there ,you will have a chance to see the sunset.
    Day06: E.B.C / Rongbuk / Mt. Everest Base Camp / Shigatse (B +L +D)
    If you are lucky enough, you will see sunrise at E.B.C. , then go back to rongbuk and start driving back to Shigatse. Overnight at Shigatse.
    Day07: Shigatse / Lhasa (B +L +D)
    Morning visit the Bachen Lama Set - Tashilunpo Monastery , which was Built in1447 by the first Dalai Lama . Afternoon drive back to Lhasa along Yarlong Tsangpo river by the Nepal friendship road. Overnight at Lhasa
    Day08:Lhasa/Chengdu (B)
    Transferred to the airport and fly back to Chengdu. End the trip.
    Private Tour Price (The price is valid till 31st of Mar.)
    The following tour price is based on the 2 star standard hotel. If you want to stay at a better hotel ( 3 star ), then the quote will be 40USD/per person extra. ( USD/ Per person)
    Vehicle Type Toyota 4500
    2Person: 1380$
    3Person: 1040$
    4Person: 920$
    Single supplement: 90$

    [Service Includes
    1. Tibet Entry Permit and Tibet Travel Permit ,
    2. Transportation,
    3. 6nights twin-room with private bathroom in Lhasa, Shigatse, Lhatse ( 2 star standard hotel), 1 night drom bed at E.B.C ( Without bathroom),
    4. Guide service (Tibetan English-speaking guide),
    5. Entrance fees,
    6. Food ( Above listed),
    7. Travel accident insurance ,
    8. Round-way flight tickets with airport tax.
    9. Landcruiser Entry Fee to E.B.C
    Service Excludes
    1.Any service not marked above,
    2.Hot-spring fee in Yangpachen,
    3.Tips,
    4.Your own expense
    5. Animal Carriage
    Notice of Booking[/red]
    1.Please reserve this tour 1 week in advance in normal time ,2 weeks in advance in Golden week (1st of May - 7th of May , 1st of Oct.- 7th of Oct.)
    2.As a foreigner and Taiwanese , Please fax us the copies of your passort and china visa to apply for TTB Permit and PSB 1 -2 week in advance.
    3.If the tour suffers from the reason of a force of nature, such as landslide, snowslide, mud-rock flow, flood ,those of kinds of natural calamities or the delay and cancel of airlines...which cause the tour to go through disorderly and add ad***ional fees. According to Tourism Bureau, our agency won''''t burden these responsibilities.
    4.If you cancel the tour or leave it during the trip, our agency will regard your action as own choice and it will automatically void the contract with our company, and you will lose your tour fee.
    5.If you want to use single room, it''''s your responsibility.
    6.Please pay before the trip.
    7.The program can be customized according to travelers timeframe and requirements.
    Bây giờ chỉ việc điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi + dừng chân điểm nào lâu, mau cho phù hợp với thời gian của cuộc hành trình.
    Các bác xem rồi cho em ý kiến nhé!
    Em hỏi chút, lần trước các bác đi - thì đến Lhasa các bác chỉ thuê xe đi theo lộ trình mình đã định sẵn thôi đúng ko ạ??
    Hay tính cây số?? - Giá cả thế nào bác ơi?? Thuê xe 4WD 4500 có dễ dàng ko ạ?? Có cần chú ý điểm gì ko??
    Các bác dừng các chặng Gyantse, Shigatse, Sakya, EBC - thì thuê khách sạn nào ạ?? tiền phòng là bao nhiêu ?
    Em muốn biết càng cụ thể càng tốt -> để có thể dự toán được sát với thực tế hơn -> có thể sẽ đi được lâu hơn nữa.
    Cám ơn các bác.
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 04/04/2007
  3. KCK

    KCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Tớ vừa kết thúc chuyến Bắc kinh-Tibet kéo dài 17 ngày.
    Một thông tin muốn cung cấp cho các bạn sắp đi là bọn tớ thuê xe 4WD (Land Cruiser) tại khách sạn Kirey lộ trình Lhasa-Hồ Yam Drok Tso-Gyantse-Shigatse-Sakya-Latse-Shegar-EBC và quay về Lhasa trong 5 ngày đêm mất có 3300 thôi. Bọn tớ thuê trên đường về đi luôn từ Shigatse - hồ Namtso (không cần về Lhasa) thêm 1000 nữa là 4300 (nếu đi từ Lhasa thì mất 1300/ 1ngày, 1500/2 ngày) . Giá này chưa có phí vào khu EBC (phí cho xe là 400, cho người là 180/người), còn khoản 4300 là đưa cho bên cho thuê. Đường đi hồ Namtso từ Shigatse chắc chưa nhiều người đi, rất ngoạn mục.
    Thêm 1 chút kinh nghiệm là thuốc chống say độ cao nên chuẩn bị kỹ, ngày đầu lên Lhasa rất hụt hơi.
    Các bạn nên đọc thật kỹ cuốn Lonely Planet về Tibet, không 1 dòng nào trong cuốn sách ấy thừa cả. Chuyện sức khoẻ, lộ trình, mới đầu tưởng là chuyện khó, nhưng đến rồi mới biết phải điều đó thật đơn giản, vì dịch vụ du lịch trên Lhasa rất chuyên nghiệp; hiểu biết, càng nhiều càng tốt, thì chuyến đi mới thật sự ý nghĩa. Đó cũng là điều mà tớ thấy tiếc, vì trước lúc đi không có nhiều thời gian tìm hiểu văn hoá Tibet.
    Tớ cũng biết mấy chỗ ăn uống rẻ, ngon, tiết kiệm, có thể chỉ cho các bạn. Còn chỗ ở thì tốt nhất nên đặt qua mạng, khách sạn Yak hotel cũng có các mức giá, chất lượng và giá rất hợp lý.
    Tớ sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm trong chuyến đi vừa rồi. Hy vọng các bạn có một chuyến đi thành công.
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn sẽ tổ chức tốt và lên đường thành công.
    Tibet không phải là điểm đến khó, Độ cao và thời tiết không quá khắc nghiệt và có rất nhiều người tới đó hàng ngày. Sức khoẻ thì cẩn thận nhưng kể cả khi có bệnh tim thì vẫn tới được nếu biết tự chuẩn bị.
    Kinh phí thì các bạn tham khảo giá rồi cố gắng đàm phán để có giá tốt. Giá ở Tibet thay đổi theo mùa du lịch, lúc đông khách có thể gấp rưỡi mùa vắng khách. Năm ngoái chúng tớ thuê xe là 5000 tệ ( 1 tuần bao gồm đi cả hồ Namsto , đi EBC và kết thúc ở biên giới Nepal , chiều trở về xe về không, nên có quay lại thì giá cũng thế ) Đi đầu mùa được lợi về giá cả cũng như không đông người. Để tham khảo thì bác Johnie đã tính khoảng 1200$. Nhưng có thể tiết kiệm hơn. Trong nhóm Tibet mùa xuân năm ngoái, tớ đã tiêu hết 1500$ cho cả hành trình 46 ngày ( bao gồm Tibet , thêm 7 ngày Nepal, 16 ngày Ấn độ và trở về qua Singapore 5 ngày ).
    Mong các bạn sẽ mang tiếp cờ Việt Nam tới Tibet và Everest. Chúc nhóm các bạn vượt qua con số 11 người của chúng tớ năm ngoái. Đi đông sẽ vất vả hơn cho những người chuẩn bị nhưng đây là dịp tốt để mọi người cùng tới Tibet.
    Bác Johnie sao vào viện vậy? Chúc bác mọi sự tốt lành. Cho gửi lời tham cả nhà Gấu nhé.
  5. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhóm e cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi Tibet vào cuối tháng 5 này, bác có kinh nghiệm gì xin hãy chia sẻ hết..
    Đặc biệt là mấy cái địa chỉ ăn uống giá rẻ, hợp lý mà bác vừa đề cập tới. Em cũng muốn hỏi thêm bác có cần thiết phải ngủ ở Hồ Namtso không ?, ngắm hồ vào lúc nào thì đẹp nhất.
    Thanks bác nhá.
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh dấu và ghi chú giùm các điểm ăn chơi ở Lhasa cùng với chô thuê 4WD luôn nhé
    [​IMG]
    Và bác cũng cho tụi này cái YIM để quấy rầy bác với
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 14/04/2007
  7. KCK

    KCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bọn tớ thuê xe là ở Khách sạn Kirey địa chỉ tại 105 Beijing Donglu, chỗ ở thì tồi (vì cũng rẻ) nhưng tại tầng 1 (ngay sân nhé) có 1 văn phòng cho thuê xe (cứ vào hỏi là người ta chỉ cho). Tại thời điểm bọn tớ thuê, thì đó là chỗ rẻ nhất (địa chỉ trên mạng Thorntree của bọn Lonely Planet hay giới thiệu nằm tại khách sạn Banak Shol chào bọn tớ giá 4500). Ở đó (khách sạn Kirey có anh người Tạng tên là Kensang, nói tiếng Anh rất tốt, đứng ra làm hợp đống (viết tay thôi) và ghi chương trình. Mình đi đâu, xem gì, ghé vào đâu nhớ ghi rõ, vì lái xe phần lớn không biết tiếng Anh, họ sẽ làm theo hợp đồng, tất nhiên họ cũng chiều mình, có thể thay đổi theo yêu cầu, nhưng nói chung là cần ghi cụ thể càng tốt ngay từ đầu nhé. Đúng là mỗi thời điểm giá cả sẽ khác nhau, miễn là tìm được chỗ rẻ nhất thì tiết kiệm được.
    Chỗ ăn thì có vài hàng ăn kiểu lẩu, mỗi đứa 1 nồi con, có nhiều lựa chọn, thịt gà và bò, có rau, mình đến họ mới nấu (nhanh thôi, độ 5p), gọi thêm 2-3 cái quẩy, hoặc bát cơm thì ăn 1 bữa no 2 bữa. Giá khoảng 10-12 tệ/nồi. Địa chỉ ngay cạnh cửa khách sạn Yak trên đường Beijing Donglu luôn. Các bạn cứ thấy hàng nào để một loạt nồi trên bếp ngay ngoài cửa thì chính là nó. Ngon, nhiều chất và rẻ.
    Thuốc thì theo các anh chị đi trước giới thiệu thuốc chống say độ cao có tên là Diamox (thuốc gốc là Acetazolamid), thuốc Diamox thì ở Hà nội hình như không có, nên tớ mua loại thuốc thành phần đó, có tên là Acetazolamid luôn (giá 4000/vỉ 10 viên). Tớ bắt đầu uống vào ngày thứ 2 đi tàu (tớ đi tàu từ Beijing) ngày 2 lần X 1 viên, cộng với viên Hoạt huyết dưỡng não (thuốc để hộ trợ đẩy máu lên não, chống chóng mặt) ngày 3 viên X 2 lần. Mở ngoặc là tớ uống thuốc Hoạt huyết dưỡng não này cả 2 tuần trước chuyến đi. Kết quả là chỉ đau đầu thoáng qua, không khó thở, không bị tăng nhịp tim. Ngày nào cũng 1 viên C sủi buổi sáng. Tớ thuộc loại ốm yếu, nhưng tớ thấy nhìn chung là ổn, nên tớ tin chỉ cần chuẩn bị sức khoẻ tốt thì không có gì đáng ngại.
    Permit thì chỉ cần lúc mua vé thôi, vì khi bọn dịch vụ đưa bọn tớ cái permit và vé thì chỉ cái vé là dùng, còn permit thì không có ai hỏi han gì.
    Ah, còn 1 cái rất quan trọng với tớ là kính 100% UV protection, không có kính không nhìn được. Quá sáng và loá, không có kính chắc 2 ngày thì tớ không nhìn được gì. Các bạn cố gắng tìm kính 100% UV protection thì càng tốt, không phải kính càng tối càng chống tia UV tốt đâu nhé, lưu ý khi mua.
    Kem giữ ẩm rất cần, không thì sau 2 ngày da các bạn sẽ nứt toác ra. Không biết các anh chị Tibet mùa xuân đi thế nào chứ bọn tớ bị ngứa vì thời tiết quá khô, da nứt, ngứa ngáy, rất khó chịu. Kem chống nắng nữa nhé, không cái gò má và tay sẽ xạm y như người Tạng. Nước uống càng nhiều càng tốt, vì bốc hơi rất nhanh. Thuốc tăng lực kiểu Energy boots cố gắng mang đi phòng lúc quá mệt.
    Ngày cuối cùng bọn tớ ở Lhasa có tuyết rơi, rất dày, dù các ngày trước trời nắng chói chang. Rất may vì đúng hôm trời quang và nắng thì bọn tới tới EBC, thấy Everest rất rõ.
    Nam Tso vẫn đang đóng băng hoàn toàn, bọn tớ về Lhasa trong ngày nên không ngủ lại.
    Vì sợ lạnh nên bọn tớ cũng không ngủ lại EBC mà ngủ tại Shega (New Tingri), khách sạn đắt và lạnh (đêm khoảng -6 độ), có chăn nhưng vẫn lạnh.
    Các bạn lưu ý sức khoẻ, vì khi đã mệt thì chả còn tha thiết gì, và nếu đi đông người thì lại càng bị phụ thuộc lẫn nhau. Cố gắng chuẩn bị cho tốt thì sẽ rất tuyệt.
    Lái xe có thể đi 1 ngày 10 tiếng, họ lái cực kỳ điệu nghệ, đường đi từ Hồ Yam Drok Tso đến Gyantse vẫn cực xấu, đoạn từ Shegar lên EBC cũng chưa xong hoàn toàn, nếu đi vào thời tiết xấu (mưa, có tuyết) cần cân nhắc kỹ nhé. Xe thuê đi Ganden hết 300 tệ, đi Drepung thì bọn tớ bắt xe bus số 301 hoặc 303 (giá 2-3 tệ/người) đến chân núi, còn leo bộ lên mất khoảng 20-30p, lúc xuống thì có xe thùng 1 tệ/người từ Drepung xuống chân núi, bắt xe bus về tiếp. Đi thế tiết kiệm nhất. Drepung thì không đi bộ được vì xa, cũng khoảng 8km thì phải.
    Lưu ý thêm là khi thuê xe, trước lúc lên đường nhắc lái xe mang mấy chai ôxi theo, nếu dùng mới phải trả tiền, nhưng phải mang theo, phòng khi lên đèo, bỗng có bạn nào không thở được thì nguy.
    Tớ mới nghĩ được có từng đấy thứ cần nhắc các bạn. Có gì cứ hỏi thêm nhé.
  8. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác KCK rất hữu ích. Tặng bác 5*
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cú quá - cứ mỗi lần reply lại bài viết là đều ko được - giờ mới được
    Em vừa leo FAN về - và đang tiến hành kế hoạch vụ đi Tây Tạng.
    Về cơ bản - sẽ giống lịch trình của các bác Tibet mùa xuân.
    Chương trình đi có chút thay đổi - ko đi được vào đầu tháng tháng 7 nữa
    mà sẽ chuyển thành - 15/6 đến 1/7 - > sẽ tận dụng được 6 ngày thứ 7, CN -> chỉ việc xin nghỉ 10 ngày.
    Bác nào có nhã hứng muốn tham gia - thì cứ buzzz nhé -
    Em: HonEybeAr
    MP: 0904404086
    YM: monochromatique
    Thời gian cũng ko còn nhiều -> ai thực sự tâm huyết - welcome các bác lắm.
  10. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy hành trình này có vẻ nguội quá nhỉ! Gần đây chả thấy bác nào update thông tin gì cả. Gìơ đã giữa tháng 5 rồi còn gì nữa. Nào, hun nóng nó lên bác nhé. Nếu có giá cả rùi thì cho em xin lịch trình, giá cả tổng thể để em quyết định cái nhỉ. Em cung máu đi.

Chia sẻ trang này