1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Tây tạng hè 2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cariachd_madzat, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có nhiều lắm:
    Hanoi Redtours - 63 Hàng Trống bạn nhá , số đt 9285588. Giá đâu khoảng 1200$. Mấy cô kinh doanh TQ Tibet dễ thương lắm :P.
    www.thegioidulich.org ( chắc tuần sau mới chạy được )
    http://www.dulichthu-dong.com/dulich_nuocngoai.php?categoryID=173
    của Saigontourist giá 1295$
    Thanglong Tour ở 12 Cao Bá Quát nữa. tớ kô nhớ số dt, web của bên đó thì chả hiểu sao lại treo
    http://www.thanglongtourist.com
    Àh , mà kô biết thế này có phải là quảng cáo kô nhỉ? Bạn Mod thấy vi phạm thì cứ xoá thẳng tay nhé.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 09/10/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chú hoankiem à! năm nay anh "phèo" vụ đi Tibet, mỗi khi ngó qua cái ảnh chụp Tibet hoặc vào topic Tibet mùa xuân thì lại tiếc và nuối...
    Chắc đợt tới không tính trước nữa, cứ rảnh là lên đường....
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chậc ...không biết người lập ra topic này có chủ định nghiêm túc không nữa, bà con đăng ký quá trời mà không có plan hay policy gì cả. Có gì thì bác thông báo để mọi người cùng bắt tay vào lên kế hoạch và chuẩn bị. Hay là định cứ cho đăng ký rồi để rụng dần là vừa ???
  4. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trúc có cảm giác bác cariachd_madzat đang chơi trò đánh lẻ.... Híc.
    Nếu như bác cariachd_madzat đang có ý định quảng cáo thì cho mọi người biết nhé!
    Chương trình, giá cả ...rõ ràng. Bà con sẽ hoan nghênh nhiệt liệt...
  5. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Thank to bác Hoankiem, sau đây là thông tin tui lấy trong http://www.thanglongtourist.com :
    Tour Trung Quốc đường bộ



    Nam Ninh - Thành Đô - Tây Tạng (8 Ngày, 7 Đêm) 9/28/2006
    Ngày 1: Hà Nội - Nam Ninh - Thành Đô (Ăn trưa/Ăn tối)
    05h30: Xe khởi hành đưa Quý khách rời Hà Nội đi Hữu Nghị Quan. Đoàn nghỉ ăn sáng tại thị trấn Mẹt (Khách tự thanh toán). Đến Hữu Nghị Quan, Quý khách làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Ăn trưa tại Bằng Tường.
    14h20: Đoàn lên ô tô khởi hành đi Nam Ninh. Ăn tối.
    Đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi Thành Đô (chuyến bay lúc 22h15). Nghỉ đêm tại Thành Đô.
    Ngày 2: Thành Đô - LHASA (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng, Quý khách đáp chuyến bay lúc 08h30 đi LHASA (thủ phủ của Tây Tạng) ?" thánh địa Phật giáo của Trung Quốc nằm ở độ cao hơn 3000m.
    Tới sân bay, xe đưa Quý khách về thành phố. Trên đường đi Quý khách sẽ được tận mắt nhìn thấy nhánh sông cao nhất thế giới so với mặt biển - sông YARLUNG ZANGPO. Nhận phòng khách sạn. Ăn tối. Nghỉ ngơi để thích ứng với khí hậu vùng cao nguyên.
    Ngày 3: LHASA (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng, Đoàn đi thăm Cung Potala - cung điện nằm ở vị trí cao nhất trên thế giới, biểu tượng của Tây Tạng.
    Chiều: Quý khách tham quan Chùa JOKHANG - ngôi Chùa có bức tượng thiêng liêng nhất Tây Tạng - Đức Hạnh Cao Quý. Nghỉ đêm tại LHASA.
    Ngày 4: LHASA - YAMBAJAN - LHASA (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng, Đoàn khởi hành đi YAMBAJAN. Quý khách tham quan Hồ NAMTSO - hồ nước mặn lớn nhất Tây Tạng.
    Chiều: Đoàn quay về LHASA. Trên đường quay về LHASA ghé thăm suối nước nóng tự nhiên. Quý khách có thể tự do tắm nước nóng xoá bỏ mệt mỏi dọc đường (tự túc). Tối: Quý khách tự do mua sắm tại chợ BARKHOR. Nghỉ đêm tại LHASA.
    Ngày 5: LHASA - SHIGATSE (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi SHIGATSE - thành phố lớn thứ hai của người Tây Tạng. Trên đường đi ghé thăm các làng người Tạng, ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu ngược thượng nguồn sông YARLUNG ZANGPO. Nghỉ đêm tại SHIGATSE.
    Ngày 6: SHIGATSE - LHASA (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng. Đoàn tham quan tu viện lớn nhất của thành phố - Tu viện PALKHOR.
    Khởi hành về LHASA, trên đường Quý khách có thể ngăm toàn cảnh bao la rộng lớn của thảo nguyên. Nghỉ đêm tại LHASA.
    Ngày 7: LHASA - Thành Đô - Nam Ninh (Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối)
    Ăn sáng, Đoàn ra sân bay đáp chuyến bay lúc 10h30 về Thành Đô. Ăn trưa. Chuyến tiếp chuyến bay lúc 20h05 về Nam Ninh. Tới Nam Ninh, xe đưa Đoàn về nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm khách sạn.
    Ngày 8: Nam Ninh - Hà Nội (Ăn sáng/Ăn trưa)
    Ăn sáng, Quý khách lên ô tô trở về Bằng Tường. Đến Bằng Tường, ăn trưa, làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Xe đón Quý khách về Hà Nội, chia tay, kết thúc chuyến đi.

    Chi phí dành cho 01 thành viên: 1189 USD
    Bao gồm:
    - Visa Trung Quốc (Hộ chiếu + 2 ảnh 4x6 phông nền trắng).
    - Thủ tục vào Tây Tạng.
    - Lệ phí cửa khẩu, lệ phí kiểm dịch.
    - Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao tại Trung tâm Thành phố (2 khách/phòng - Nếu lẻ sẽ ghép phòng 3).
    - Vé máy bay chặng nội địa Trung Quốc: Nam Ninh - Thành Đô - Tây Tạng - Thành Đô - Nam Ninh
    - Ôtô vận chuyển điều hoà theo chương trình. Chặng LHASA là xe không điều hoà.
    - Các bữa ăn theo chương trình.
    - Hướng dẫn viên Tiếng Việt, Bảo hiểm du lịch
    - Vé thắng cảnh vào cổng lần thứ nhất.
    Không bao gồm:
    - Chi tiêu cá nhân, đồ uống, phòng đơn, tiền điện thoại, giặt là?

  6. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Và đây là thông tin trong http://www.dulichthu-dong.com :
    [​IMG]
    Tây Tạng »
    Cùng Saigontourist du hành đến Mái nhà thế giới - Tây Tạng -
    CÙNG SAIGONTOURIST DU HÀNH ĐẾN MÁI NHÀ CỦA THẾ GIỚI
    TRÊN CHUYẾN TÀU ĐẶC BIỆT T27 BẮC KINH-TÂY TẠNG
    Khung cảnh Tây Tạng
    Ngày 1 : TP Hồ Chí Minh ?" Bắc Kinh
    Xe và hướng dẫn Saigontourist đón khách tại văn phòng Saigontourist và đưa ra sân bay đáp chuyến bay CZ đi Bắc Kinh (transit tại Quảng Châu). Đến sân bay Bắc Kinh, xe và hướng dẫn Bắc Kinh đón khách về khách sạn. Ăn tối . Xem chương trình xiếc đặc sắc của Trung Quốc.Nghỉ đêm tại Khách sạn.
    Ngày 2 : Bắc Kinh-Tây Tạng
    Ăn sáng. Sáng tham quan Vạn Lí Trường Thành. An trưa. Chiều, Quảng Trường Thiên An Môn, Cố Cung. Ăn tối. Xe đưa đoàn ra ga Bắc Kinh đáp chuyến tàu đặc biệt T 27 khởi hành lúc 21:30 đi Tây Tạng. Nghỉ đêm trên xe lửa.
    Ngày 3 : Tây Tạng
    Ăn sáng trên tàu. Tàu tiếp tục hành trình đi Tây Tạng. Ngắm cảnh thiên nhiên độc đáo đặc trưng của Tây Tạng. Ăn trưa và ăn tối trên tàu. Nghỉ đêm trên tàu.
    Ngày 4 : Lhasa (Tây Tạng)
    Ăn sáng trên tàu. Tàu tiếp tục hành trình đi Tây Tạng với độ cao ngày càng tăng và không khí ngày càng loãng (Tàu sẽ cung cấp thêm oxy cho khách trên tàu). Ngắm cảnh thiên nhiên. Ăn trưa trên tàu. Tàu đến Lhasa lúc 20:58. Xe và hướng dẫn đón đoàn đưa đi ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 5 : Lhasa (Tây Tạng)
    Ăn sáng. Tham quan cung Điện Potala hay còn được gọi là cung điện mùa hè của Đạt Lai Lạt Ma. Là một di sản văn hóa của thế giới, cung điện Potala được bắt đầu xây dựng từ năm 637 trên một ngọn đồi có tên là Marpo Ri với độ cao 3,700 m so với mực nước biển. Ăn trưa. Chiều, tham quan Chùa Đại Chiêu (hay còn được gọi là tu viện Đại Chiêu). Đây là một tu viện rất nổi tiếng của Phật Giáo được xây dựng từ năm 693 và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đây là một điểm hành hương thiêng liêng của tín đồ Phật giáo. Mua sắm tại phố Barkhor. Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 6 : Lhasa-Shigatse (Tây Tạng)
    Ăn sáng. Trả phòng. Sáng, xe đưa đoàn vượt qua đèo Gangbala (cao 4,800 m so với mực nước biển) để tham quan Dương Hồ (Yanmdrok Lake) với phong cảnh đặc trưng của cao nguyên Tây Tạng, Đại cầu Khúc Thủy,1 trong 3 cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Yarlung Tsangpo. Ăn trưa và tối. Nghỉ đêm ở Shigatse.
    Ngày 7 : Shigatse-Lhasa (Tây Tạng)
    Ăn sáng. Tham quan Chùa Tashilumpo nơi ở của các vị Đại Lai Lạt Ma. An trưa. Xe đưa đoàn về lại Lhasa. Ăn tối. Tự do mua sắm. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 8 : Lhasa (Tây Tạng) ?" Quảng Châu ?" TP Hồ Chí Minh
    Ăn sáng. Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay CZ đi Quảng Châu. Đến sân bay Bạch Vân, đoàn làm thủ tục xuất cảnh và đáp chuyến bay CZ về Thành Phố Hồ Chí Minh. Xe và hướng dẫn Saigontourist đón đoàn và đưa về văn phòng Saigontourist.
    Giá trọn gói: US$ 1,295 USD /khách/phòng đôi.
    Khách ở phòng đơn trả thêm US$ 150/khách.
    Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: 75% của người lớn (chung giường với Bố Mẹ) 90% của người lớn (có giường riêng)
    Giá tour đã bao gồm: visa nhập Trung Quốc và khu tự trị Tây Tạng , vé máy bay khứ hồi Saigon-Quảng Châu-Bắc Kinh//Lhasa-Quảng Châu-Saigon, thuế sân bay quốc tế và nội địa, vé xe lửa đi từ Bắc Kinh đến Lhasa trên chuyến tàu đặc biệt T 27, xe đưa đón, hướng dẫn Việt nam và Trung Quốc, khách sạn 3 sao (2 người/phòng), ăn và tham quan theo chương trình.
    Giá tour không bao gồm: chi phí làm hộ chiếu, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng không,... và các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cái "TUA" của bạn tio261 đưa ra cũng vẫn có lộ trình 1 ngày từ Thành Đô lên Lasha bằng máy bay. Vậy đâu phải là đi đường bộ. Tôi cho rằng nếu đã đi đường bộ phải đi từ VIỆT NAM lên Lasha đều bằng đường bộ.
    Tôi hy vọng có cái "TUA" ấy.....Bạn nào có thông tin về lộ trình này, có thể cho tôi biết được chứ?!!!
    Thank
  8. hoacucxanhvn

    hoacucxanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác hoangbquang ơi,
    lần trước bác hụt vụ Tibet mùa thu. Bác vẫn chưa nguội niềm đam mê Tibet chứ bác? Hay bác đứng lên làm mod nhóm này đi, để cho mọi người còn chỗ bấu víu, chứ ko ai ra tay lo liệu thì dễ Tibet 2007 lại rụng dần mất thôi
  9. DChoikhong

    DChoikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy Bác đứng lên chủ trì vụ này đi. Chúng em sẽ hùa vào cho vụ Tây Tạng của chúng ta xôm xôm. Em thích đi lắm rồi tuy nhiên đi theo tour thì chán chết. Mọi người ơi
  10. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đi những tua như Tibet không nên đi tua. Tốt nhất là tìm một người hướng dẫn rồi sau đó lên kế hoạch tìm hiểu.
    Tôi có đọc một cuốn sách nói về vùng Tibet thì ở đây có rất nhiều địa điểm để ta có thể thám hiểm mà nếu đi theo tua thì sẽ không đi được đến khu vực này.
    Chẳng hạn như chi tiết này. Trong cuốn sách "Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân" đã được dựng thành một chương trình của Discovery, tác giả của cuốn sách Giáo sư Emundo khẳng định đã tìm thấy vị trí của chiếc gương thời gian, đâu đó ở thung lũng voi. Hoặc các truyền thuyết về các giống người cổ, khổng lồ nằm trong các Sambala, hệ thống hang động huyền bí của Tibet. Trong cuốn sách đề cập đến các ngôi đền có hình thờ những con mắt nhìn rất kỳ là mà sau khi được mô phỏng gương mặt thì cho ta các hình dạng rất kỳ lạ, như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Còn cả đỉnh núi Calas, được ông chứng minh rằng, là một kim tự tháp nhân tạo, có chiều cao là 6666m, tượng trưng cho con số ma quỷ, và ông gọi đây là thành phố của các chúa trời.
    Mấy cái này không phải bịa đâu các bạn, ông giáo sư Emundo đã sử dụng một trong những phương pháp y khoa kỳ dị nhất trong lịch sử y học, là sử dụng mô người chết để cứu người sống. Phương pháp này được cho là có thần thánh đã chỉ điểm, được kênh truyền hình Discovery làm một chương trình riêng để chứng minh hẳn hoi. Nếu chúng ta đến Tibet mà không thăm được các địa điểm này thì mất hết ý nghĩa đấy.
    Nếu muốn đi thật thì các bạn có thể tìm các sách viết về Tibet, đặc biệt là cuốn "bức thông điệp bi thảm của cổ nhân", rồi sau đó tìm hiểu thật kỹ, tổ chức một chương trình dài ngày, từ 1 tuần trở lên thì làm một chuyến mới đáng.

Chia sẻ trang này