1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Tây tạng hè 2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cariachd_madzat, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ chúng ta nên đầu tư nghiên cứu tìm hiểu kỹ trước khi đi thì rất hay. Bác nào có sách vở, bài viết nào hay về Tibet thì post lên ủng hộ anh em với nhé.
  2. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy VYC có tour Tây Tạng - Everest base camp -nepal hay wa .Có điều giá khá đắt .Mình post các bạn xem thử
    NGÀY 1(15.10): - TP.HCM ?" THẨM QUYẾN ?" THÀNH ĐÔ (Ăn trưa máy bay)
    Hướng dẫn viên VYC đón khách tại phi trường Tân Sơn Nhất . Làm thủ tục lúc 06::00 để bay đi Thẩm Quyến. Ăn trưa trên máy bay. Đáp sân bay Thẩm Quyến lúc 11:20, quá cảnh đến 15:20 nối chuyến bay đi Thành Đô. Đáp sân bay Thành Đô lúc 17: 00. Hướng dẫn viên chào đón và đưa về khách sạn. Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, xưa kia là đất Thục của thời Tam Quốc, nơi 3 anh em kết nghĩa Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi dấy binh tạo dựng cơ đồ nước Thục. Buổi tối đi xem biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Tứ Xuyên bao gồm như phun lửa, múa rối, xiếc hài?thư giãn trước khi lên Tây Tạng ngày mai!
    NGÀY 2 (16.10): - Thành Đô ?" Lhasa (Ăn sáng/trưa/tối)
    Ăn sáng tại khách sạn, xe đưa ra sân bay đi Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng bằng chuyến bay 08:10 10:00 của hàng không Tứ Xuyên. Đáp sân bay GongKa, HDV người Tạng tên Wuese sẽ chào đón và xe đưa đoàn về trung tâm (Mất khoảng 1,5hr lái xe). Ăn trưa tại nhà hàng Snowland. Quý khách được khuyên nên thư giãn vào buổi chiều để cơ thể thích nghi với độ cao 3600m. Ăn tối

    NGÀY 3: (17.10) - Lhasa (Ăn sáng/trưa/tối)
    Tham quan Điện Potala do vị Đạt Lai đời thứ năm cho khởi công xây dựng từ năm 1644. Đây là ngôi đền lớn nhất Tây Tạng dựa lưng vào ngọn núi mang tên Marpori (Hồng Sơn) nên ngôi điện hết sức uy nghi nhưng hài hòa với cảnh vật xung quanh. Chiều viếng đền Jokhang (Đền Đại Chiêu), điểm hành hương phải đến trong đời của người Tạng. Đây là tòa kiến trúc gồm có 4 tầng, mái mạ vàng, quý khách có thể săn những bức ảnh tuyệt đẹp hay tự do shopping tại phố Barkhor, những đồ lưu niệm độc đáo mà chỉ có ở Lhasa. Ăn tối và giao lưu trò chuyện với một giáo sư đại học Tibet.
    NGÀY4: (18.10): - Hồ Namtso (Ăn sáng/trưa/tối)

    Hồ Namtso là 1 trong 5 hồ đẹp nhất ở Trung quốc. Nó là hồ nước mặn duy nhất trên thế giới nằm ở độ cao 4.720m, có diện tích mặt nước là 1961 Km2. Ở Tây tạng, nó được mệnh danh là hồ Thiên Đàng Namtso. Màu xanh thẫm tự nhiên được phủ trên mặt hồ lung linh đầy nắng ấm, yên tĩnh đến lạ thường. Xa xa là dãy núi tuyết phủ quanh năm Nyianchen Tangu có độ cao trên 6.000m. Xe sẽ lướt qua những cánh đồng cỏ mênh mông chạy tít tận chân trời, những đàn bò Yak đủng đỉnh, những đàn cừu trắng hiền lành ??đang gặm cỏ trên thảo nguyên 5.000m?.Ăn trưa picnic ở lều của người du mục, thưởng thức tách trà bơ béo ngậy, trò chuyện với người Tạng vùng Namtso. Dạo hồ bằng ngựa hay bò yak (Chi phí tự túc). Chiều quay về Lhasa. Ăn tối thưởng thức văn nghệ đặc sắc của dân tộc Tạng.

    NGÀY 5: (19.10) - Lhasa ?" Shigatse(254Km)
    Sáng nay đoàn sẽ khởi hành đi Shigatse bằng xe TOYOTA LANDCRUISER 4500( Có trang bị bộ đàm, bình dưỡng khí O2, 4 người/xe). Đoạn đường ngày hôm nay dài 321Km, xe chạy theo dọc thung lũng Yarlung Tsangpo. Đoàn ghé thăm 1 làng của người dân tộc cách Lhasa 65Km. Đoàn xe lần lượt lướt qua các đèo Karo, vượt núi Nojin Kangsa nơi có độ cao 4.000 ?" 5000m. Tham quan chinh phục các đèo trên độ cao 3.900 m. Nghỉ đêm ở Shigatse ở độ cao 3.900m.

    NGÀY 6: (20.10) - Shigatse ?" Lhatse ?" Shegar (233Km)
    Tham quan tu viện nổi tiếng Tashilhunpo, được xây dựng vào năm 1447. Điện được xây dựng để thờ Phật Di Lặc cao 27m được đúc bằng đồng lớn nhất Trung Quốc, và ngôi mộ của vị Panchen Lama đời thứ 4 chất đầy vàng bạc và đá quý.. Ngày nay có hơn 600 vị cao tăng đang cư ngụ ở đây. Ăn trưa ở Lhatse. Chiều khởi hành đi về Shegar, nơi nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi hành quân lên E.B.C (100Km). Nghỉ đêm ở độ cao 4.100m

    NGÀY 7: (21.10) - Shegar ?" Rongbuk ?" Everest Base Camp ?" Zhangmu(400Km)
    Buổi sáng sớm (5h00), đoàn xe sẽ lần lượt băng qua con đường mòn thẳng tiến về khu bảo tồn Qomolangma. Khoảng 3 giờ sau, chúng ta sẽ đến Rongbuk, từ đây quý khách có dịp ?oleo núi? với chiều dài là 8Km, người ta tính phải mất đến 2 giờ mới đến Trại nền Everest(5.200m), nếu đi bằng xe trâu Yak(USD4/người/1 chiều) thì mất 1 giờ! Nếu trời trong xanh, chúng ta sẽ săn được những tấm ảnh tuyệt đẹp của nóc nhà thế giới đỉnh Everest (8.848m): Giấc mơ đã trở thành sự thật! Đoàn tiếp tục hành trình băng qua những cánh đồng hẹp, mạch suối ngầm, thảo nguyên để về Old Tingri, nhắm biên giới Nepal thẳng tiến. Ngủ đêm ở Zangmu (2.700m), thị trấn nhỏ nằm vắt vẻo trên sườn núi Hymalaya.

    NGÀY 8: (22.10) - Zhangmu ?" Kathmandu(Ăn sáng/trưa/tối)
    Đoàn làm thủ tục nhập cảnh Nepal và thẳng tiến về thủ đô . Kathmandu là thủ phủ của Nepal, nơi có 7 đền tháp được Liên Hiệp Quốc công nhận là ?oDi sản Văn hóa? . Đoàn tham quan Kathmandu Durbar Square(Trung tâm của thủ đô có nhiều chùa, đền cổ và Bhaktapur Durbar Square(Đây là cổng vào của cung điện 55 cửa, có nhiều kiến trúc và điêu khắc cỗ. Nếu may mắn chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được nữ thần bằng xương bằng thịt Kodari! Ăn tối ở nhà hàng Thái, shopping ở Thamel.

    NGÀY 9 : (23.10) - Kathmandu ?" Lumbini (302Km) (Ăn sáng/trưa/tối)
    Lâm Tỳ Ni nằm trên 1 ngọn đồi thuộc Nepal cách Kathmandu 7 tiếng đồng hồ đi bằng xe. Theo các sử liệu thì thái tử Shiddharta đản sanh vào ngày Vesak(Tức là ngày trăng tròn tháng năm theo lịch An Độ) vào năm 624 hoặc 625 trước Tây Lịch. Đoàn sẽ nghỉ ngơi ở chùa Việt Nam Phật Quốc Tự, do Thích Thượng Tọa Huyền Diệu xây dựng. Ăn cơm chay ở chùa !

    NGÀY 10 : (24.10) - Lumbini ?" Kathmandu (Ăn sáng/trưa/tối)
    Sáng tham quan Trụ đá do vua A Dục xây (Cao 6.4m), đền thờ Hoàng hậu Maya Devi, Hồ nước Phật Quang?. Chiều quay về Kathmandu

    NGÀY 11: ( 25.10) - Kathmandu ?" Bangkok (Ăn sáng/trưa trên máy bay)
    Tạm biệt Nepal, tạm biệt những ngày rong ruổi, du khảo trên cao nguyên Tây Tạng huyền diệu này. Máy bay Thái Airways TG320 cất cánh lúc 13h40, đáp Don Muong lúc 18:10. Xe đưa đoàn về nhận phòng ở trung tâm Băngkok. Ăn tối tự do

    NGÀY 12(26.10) - NGÀY 12(26.10) Thư giãn và shopping.
    Ngày này quý khách được nghỉ ngơi thoải mái, hoặc đi shopping và ăn trưa tự túc. Chiều 15h00, xe đưa đoàn ra sân bay về Việt nam bằng chuyến bay lúc 18h00. Đáp sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h15. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp.

    GIÁ TOUR: - E.B.C + Kathmandu(9ngày): 2.000USD/người
    E.B.C + Kathmandu + Lâm Ty Ni(12 ngày): 2.200USD/người
    http://www.vyctour.com/index.php?f=6&l=2&id=145&cid=1&type=2&ct=TT
    Không biết tháng 12 có bạn nào dự định đi Tây tạng không vậy ?
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của VYC nghe thì thật là hay, gần như giống với hành trình của Tibet mùa xuân, tuy nhiên cần cân nhắc một số điểm sau:
    - Quá tham: tổng hành trình có 12 ngày, mà muốn nhồi cả Lhasa, Namtso, Shigatse, Everest, Kathmandu, Lumbini, rồi lại còn shopping ở Bangkok nữa. Nếu ai đã đi rồi sẽ hiểu điều này.
    Chẳng hạn ngày 7: sáng chạy từ Shegar, muốn qua EBC rồi tối lại đã ngủ ở Zhangmu, biên giới sang Nepal là không tưởng. Đoàn Tibet mùa xuân tới Rongbuk từ chiều hôm trưóc, sáng sớm hôm sau lên EBC, chạy rất khẩn trương vậy mà cũng phải nửa đêm hôm sau mới về đến Zhangmu.
    - Sức khoẻ: phải là một lực sỹ đã rèn công lực thâm hậu trên núi cao cỡ 4-5 ngàn mét nhiều năm chắc mới theo nổi chương trình đậm đặc này. Đi Namtso (qua đèo 5200m, cả đi cả về cỡ 500km) ngay 1 hôm sau khi đến Lhasa sẽ là một cực hình với bất cứ ai còn đang chưa làm quen được với độ cao. Cần giành thêm ít nhất 1 ngày nữa cho climatization. Nhớ rằng theo chương trình này, mỗi ngày sau đó sẽ chạy 250km-400km liên tục. Chỉ cần một trục trặc về sức khoẻ của một ai đó, cả chương trình sẽ bị gián đoạn.
    - Bỏ qua rất nhiều điểm hay: Ganden (tu viện cổ trên núi, khá nguyên sơ), Yamdrok Tso (hồ mặt ngọc), Gyantse (pháo đài, làng Tibet cổ), Sakya (tu viện treo xác chó sói)... Ngày 8: từ Kodari về Kathmandu đã mất gần 1 ngày rồi, may ra chạy ra đưọc Kathmandu Durbar square một chút là đã quý, làm sao đủ thời gian để còn đi Bakhtaphur. Nếu chưa kể đến Patan Durbar Square cũng là một điểm không thể bỏ qua.
    - Chi phí: US$2200 trong 12 ngày so với US$1500-16 ngày của Tibet mùa xuân.
    FYI, để các bác lên chương trình cho phù hợp.
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay là ngày cuối cùng mình ở Lhasa, sáng mai là mình lên tàu trở về Thành Đô, rồi trở về nhà, tính ra cũng phải 1 tuần nữa. 2 tuần kể từ ngày khởi hành và hơn 1 tuần ở Tây Tạng đã khiến mình có cảm giác bồi hồi xúc động khi sắp phải chia tay. Mình sẽ không bao giờ quên những cảnh đẹp thiêng liêng hùng vĩ, những bông tuyết nhẹ tênh trắng mịn, những nụ cười ấm áp thân tình của con người Tây Tạng, những món ăn đặc biệt từ Yak...Từ chuyến đi này mình có biết bao nhiêu là những quà tặng nhỏ xinh từ những người bạn dễ thương, có lẽ mình giữ mãi làm kỉ niệm. Hẹn một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại để thăm lại các bạn, lại để được nghe những câu chuyện dí dỏm dễ thương....
    Có lẽ sẽ ko xa...Mình sẽ nhớ Tây Tạng lắm lắm...
  5. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ya, cuối cùng thì có người cũng dùng từ YAK theo đúng tên gọi của nó. Mình có xem MÊ KHÔNG KÝ SỰ, nhưng ở đó họ dùng từ TRÂULÙN (cách dùng từ gượng gạo, tự chế) mình chẳng thích chút nào. Nhớ mua 1 con Yak (nhỏ xíu, loại làm bằng bông) về để trong tủ lưu niệm nhé!!!
    Have a nice trip
  6. bucha9999

    bucha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cac pac cho dang ky 1 chan nhe. Cac pac cu len chuong trinh, chi phi va cho ngo biet thong tin. So cua ngo la: 0902145345. Tnks
  7. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Minh du tinh di Tibet + Nepal vao thang 07/2007, co hen voi 2 nguoi ban dang hoc o Bac Kinh, trong do co mot ban nguoi Nepal se lam huong dan vien. Neu trung dip moi nguoi di, cho minh tham gia chung chuyen duong den Bac Kinh voi, vi minh di mot minh[ :)]
  8. ducmuito

    ducmuito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng ký 1 suất nha. Liên hệ theo số 0904339779. YM: sieumuito. Du lịch là hiểu biết.
  9. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thể tìm hiểu thêm những điều bác LSB108 nói ở quyển "Trong vòng tay Sambala" và "Chúng ta thoát thai từ đâu", mua thêm CD của Discovery nói về những nghiên cứu của ông Emundo ở Tibet, em đảm bảo các bác mê luôn Kailash - Western Tibet. Bản thân em thì thấy nó cứ hư hư thực thực thế nào ấy, mà cái hư thực ấy lại do một nhà khoa học phát ngôn chứ không phải âm u mê muội.
    Nhưng để đi đến được vùng này chắc là phải làm riêng một chuyến, chứ kết hợp đi cùng với chuyến đến Lhasa thì e rằng không đủ sức.
    Ôi, Kailash.
  10. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bác johnie : em một thành viên trong nhóm do VYC tổ chức đi kỳ 2/9 vừa rồi, nhận xét của em là :
    - về sức khỏe : thật ra không phải là lực sỹ luyện tập gì ghê gớm lắm mới theo được lộ trình di chuyển như thế (em tối nào cũng vẫn đều nữa cơ), mà em theo dõi những chuyến của bác thấy sức đi cũng khủng đấy chứ ...
    - đi tour hay tự đi : chẳng khác gì nhau vì có công ty du lịch nào của VN có HDV rành rẽ Tibet đâu nên đến Lhasa xong họ cũng phải mua lại "package" của các công ty địa phương thôi. Vấn đề là ĐI TOUR THÌ CHI PHÍ CAO HƠN thế nên ta tự mò đến Lhasa (quá dễ) xong ra Barkhor tha hồ mặc cả để đi
    all : em đi về mà vẫn còn thèm các bác ợ, sang năm nếu lịch trình phù hợp bố trí được công việc phải làm chuyến nữa quá

Chia sẻ trang này