1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lich Thai Lan - nhung dieu can phai biet

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi castaway, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue912

    blue912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình định tranh thủ qua Thai chơi , nhân tiện mua sắm , nói chung là những thứ mà ở Thai tốt , rẻ , đạc biệt là tên những địa điểm mua sắm, và thời tiết ở Thai mùa này nhé , mình cần gấp, mong các bạn trả lời sớm nhé , thanks
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    1-10 này mình cũng đi diễn bên Thái,có bác nào biết rõ về Thái thì tư vấn cho em với.Em cũng giống như Blue912,muốn hỏi về mua sắm,rồi sang bên đó ta nên tiêu tiền như thế nào...
  3. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở Thái thì cũng đa dạng lắm. Nếu bạn sang Bangkok chơi vài ngày thôi thì khí hậu cũng giống như ở Sài Gòn. Nóng ẩm và giờ đang là mùa mưa, nhiệt độ khoảng từ 25-35. Đi chơi buổi đêm thì thích còn ban ngày thì hơi ngột.
    Còn mua sắm ở Thái thì cũng khá rẻ và đồ cũng tạm được tuy nhiên bạn phải biết trả giá. Mấy bà mấy chị bán hàng cũng hay hét những cái giá trời ơi đất hỡi lắm.
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    May quá, tôi vừa đi Tái Lăn về hôm qua.
    Thế này nhé: Thời tiết đang mùa mưa như SG vậy. Nói chung là cũng không đến nỗi nóng lắm.
    Đổi tiền: Xuống sân bay phát đổi luôn. Tỉ giá 100 USD = 4.000 - 4.100 Bath.
    Nếu như bạn đi theo Tour thì ít có thời gian mua sắm.
    Tranh thủ tối thì kêu Taxi đi lang thang ra MBK, Pratunam, mua đồ rẻ. Ở đó bán từ chổi cùn rế rách đến tàu vũ trụ, thôi thì đủ cả. Nó chỉ mở cửa đến 11h00 đêm thôi.
    Mua hàng siêu thị rẻ thì có Big C (11h00). Robinson, Lotus (Bọn này chỉ mở đến 10 giờ tối ) Cái thằng Khaphu (Careful) thì nó có một cái chợ ngay bên ngoài dạng như chợ hàng xén bên VN, cũng rẻ.
    Patpong cũng có nhiều đồ rẻ và mở đến tận 12giờ khuya nhưng nếu vào đó mua phải hơi liều mạng một tí, trả giá rồi không mua nó chửi mình ngay, thế mới đauuuuu.
    Giá cả trong siêu thị không nói làm gì nhưng cũng có những hàng thuộc loại cứa cổ. Còn giá ở mấy cái chợ kia thì thuộc loại trời ơi đất hỡi. 1.800 Bath trả 400 Bath Bán luôn.
    Bên đó nó còn cái chợ cuối tuần Cha tu chặc cũng nhiều đồ lắm. Cố mà đi.
    Sơ bộ chỉ có vậy. Chúc chuyến đi vui.
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thái đang có mùa sale tại các siêu thị, 10-30% off. Có thể đến Emporium, Siam Center... giá cả khá hợp lý cho hàng chất lượng tốt. Robinson tôi cũng mới qua tuần trước, nhưng hàng không phong phú bằng mấy nơi kia.
    Còn đi chợ đêm thì ngoaì Patpong còn có chợ đêm mới là Suan Lum Night Market, to hơn và nhiều hàng hơn, nhưng không có mấy cái go-go bars với các hot shows như Patpong
  6. blue912

    blue912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về những lời khuyên ,cho hỏi thêm chút .Có nhiều chỗ đổi tiền ko ? ra chợ đen hay trong sân bay ? chênh lệch thế nào các bạn ?
    Có sợ cướp ko ? có công viên nào đẹp ở Bangkok ? đồ điện tử rẻ ko ?
  7. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sợ cướp? Tôi ở BKK hơn 2 năm trời mà có thể cướp đâu. An ninh BKK rất tốt, bạn ko phải lo điều này.
    Đừng đổi tiền trong sân bay, vì tỉ giá rất thấp. Bạn có thể đổi tiền ở các ngân hàng ở BKK vd như Bangkok Bank, Bank of Asia, Siam Commercial Bank v...v..., tỉ giá ở đây cao hơn. Nếu muốn đổi chợ đen tôi chỉ bạn một chỗ. Bạn hỏi tour guide chỗ nào là Pantip (sure là gần KS bạn ở), thì đối diện với Pantip (ngay chân cầu thang đi bộ qua đường), có 1 tiệm bán mắt kính, chỗ này là chỗ đổi tiền chợ đen, tỉ số khá là okie. Có vài chỗ nữa nhưng thật khó mà chỉ qua mạng như thế này.
    Pantip là một siêu thị máy tính của BKK, nhưng bạn cũng có thể mua đồ điện tử ở đây. Tôi khuyên bạn nên mua đồ từ tầng 2 trở đi, đừng mua đồ tầng 1, và đừng mua ở những chỗ mà khuất quá.
    Ngoài ra mua đồ điện tử ở WTC, BigC, Tesco Lotus hay các siêu thị vòng vòng Siam hoặc Silom đều rất ok. Nếu mua đồ ở MBK thì nên cẩn thận xem hàng.
    Công viên ở BKK khá nhiều, có 1 công viên khá đẹp gần Chatuchat. Bạn đi tàu điện ngầm đến trạm Chatuchat, exit cửa số 2 thì thấy ngay. Còn ko thì đi BTS (Sky Train) thì đến trạm cuối cùng, sẽ thấy công viên khác (cũng ở Chatuchat), acceptable. Bạn cũng nên đi Sky Train và tàu điện ngầm cho biết, vì ở VN chưa có.
    tôi ko còn ở TL nên những gì mới hơn chắc có lẽ ko biết, nhưng những thông tin này tôi nghĩ là đã đủ cho bạn đi du lịch, nếu muốn biết thêm thì bạn cứ hỏi nhé.
    Đi patpong buổi tối thì đừng nên đi một mình. Tốt nhất bạn biết được cách nói những số phổ biến tại TL thì hay hơn, để dễ trả giá mà.
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 07/09/2004
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chopping chopping....
    Ở BKK ra cửa là đã thấy chopping roài nhưng thử các địa chỉ của Central nhé
    Central Bangna - Bangna Trad Road
    Central Chidlom - Ploen Chit Rd
    Central Lad Phrao - Phaholyothin
    ect
    Hàng của Central thường đẹp hơn và giá cũng cao hơn các hãng khác một chút nhưng bạn sẽ có 1 cuộc chopping khó wên he he
    Chúc vui
  9. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời, đi du lịch thì cần gì chạy lên tới Bangna. Thực ra các Central rẻ nhất mà bạn đã ko nói đến là cái Central ngay đối diện với WTC (chính là BigC). Đi những Central hơi mắc, ko đi Central vẫn dư sức kiếm được đồ high quality - reasonable price.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Central gì mà chính là Big C cơ í? Em hay đi mua đồ ở cái Central chỗ Sofitel Plaza í. Cần gì chạy vào mua nhoằng 1 cái là xong hoặc cái Robinson ở Sukumit cũng không đến nỗi tệ, hàng hoá nhiều mà dễ tìm.
    Em kô phải là dân chopping, chỉ cần gì thì chạy ra mua. Chai nước hoa dùng 2 năm không hết, quần áo mặc 3 mùa không rách ... thế nên chỉ đi mua đồ ăn là nhiều.
    Thú thực là em chưa mua gì ở Big C cả vì thực ra chất lượng không có được tốt bằng các siêu thị khác, giá có rẻ hơn nhưng không đáng kể. Mua thức ăn ở Robinson có khá hơn nhiều hoặc các bác cứ ra Sukumit có cái Food Village ở Soi bao nhiêu í em không nhớ chỉ nhớ trước cửa có mấy cái hàng hoa tươi đẹp miễn chê. Thực phẩm trong đó thì phong phú và tươi.
    Còn gì nữa nhể, à mua quần áo lè phè thì em cứ ra Khao san mua cả bộ hết 200 bath mặc quanh năm hí hí... quần áo may sẵn ở Thái còn khả dĩ chứ mấy cái cửa hàng Taylor nhìn ghê cả người.
    By the way anh Nguyễn Thanh Bình đang triển lãm ảnh ở BKK đấy ở Thavibu - Silom ai rảnh tạt qua ủng hộ anh ấy 1 phát.
    Ngoài ra ở BKK đang có liên hoan balet và dance. Tối nay em đi xem Carmen. Hôm 11 thì có Cinderela và có 1 đoàn ở Kazactan thì phải.
    Sang đây chơi đi... BKK ồn ào và bẩn thỉu đang chào đón các bạn vơí 1 vẻ hào nhoáng khó quên.

Chia sẻ trang này