1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng chào khứa lão. Hôm nào sang lại nhớ qua đây,lỡ hẹn nhiều rồi đất. Số điện thoại của ẻm là 098922928. Sang đến nơi thì gọi ngay. Đang dự định tháng 5 này đi Angkor Wat một chuyến hoặc là lang thang xuống miền nam Thái lan xem khủng bố đánh bom. Hoặc là đi một chuyến lên Noongkhai rồi sang thăm cánh đồng Chum cũng được.
    Để từ từ rảnh kể tiếp chuyện 5 ngày đi tam giác vàng cho khứa lão nghe.
  2. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mệt quá chả biết làm gì, lại vào viết nhố nhăng chút. Văn vẻ thì không hay lắm thôi lại xin phép kể chuyện qua ảnh.
    Lần này là chuyến đi vòng vèo Bangkok -ChiengMai-Mea Hong Son.
    Sau ba ngày lang thang bằng xe máy đi từ Chieng Mai lên Mea Hong Son về lại Chiêng Mai thì kết quả thế này.
    [​IMG]
    Người phụ nữ cổ dài trên Làng Karen - Mea Hong Son, gần biến giới Thái - Miến.
    [​IMG]
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 21/04/2004
  3. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mệt quá chả biết làm gì, lại vào viết nhố nhăng chút. Văn vẻ thì không hay lắm thôi lại xin phép kể chuyện qua ảnh.
    Lần này là chuyến đi vòng vèo Bangkok -ChiengMai-Mea Hong Son.
    Sau ba ngày lang thang bằng xe máy đi từ Chieng Mai lên Mea Hong Son về lại Chiêng Mai thì kết quả thế này.
    [​IMG]
    Người phụ nữ cổ dài trên Làng Karen - Mea Hong Son, gần biến giới Thái - Miến.
    [​IMG]
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 21/04/2004
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lần nầy nhóm đi gồm 4 người, lên đến Chieng Mai thuê hai con xe đi, kể cũng hơi khủng khiếp. Đang đi hỏng xe, may quá có cái hộ chợ nên rẽ vào ngồi xem xong rồi sửa xe luôn. em của các bác đang ngồi xem bà con chơi, còn thằng người dân tộc đang lúi húi sửa xe này.
    [​IMG]
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lần nầy nhóm đi gồm 4 người, lên đến Chieng Mai thuê hai con xe đi, kể cũng hơi khủng khiếp. Đang đi hỏng xe, may quá có cái hộ chợ nên rẽ vào ngồi xem xong rồi sửa xe luôn. em của các bác đang ngồi xem bà con chơi, còn thằng người dân tộc đang lúi húi sửa xe này.
    [​IMG]
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là con bạn em, nhoát cái nó đã nhảy ra đú đởn với mấy thằng dân tộc rồi. thời buổi này con gái thật là... chẹp chẹp...
    [​IMG]
  7. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là con bạn em, nhoát cái nó đã nhảy ra đú đởn với mấy thằng dân tộc rồi. thời buổi này con gái thật là... chẹp chẹp...
    [​IMG]
  8. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được thì chị Toét đang trên máy bay chuẩn bị về Việt Nam. Rất tiếc là vì vài lý do kỹ thuật nên mấy nghìn bạt còn lại của thị Toét lại phải nhét balo đem về nước mặc dù chị Toét dừng chân tại Băng cốc tới 6h.
    Có lẽ về chị Toét sẽ tiếp tục tường thuật lại chuyến đi miền Bắc Thái lan và chuyến đi Miến của chị. Lẽ ra tiếp tục tường thuật chuyến đi Bangkok - Chieng Mai - Mea Hong Son trước nhưng thôi để chị Toét viết bài Bangkok - Chieng Mai - Chieng Rai trước cho bà con đọc.
    Post lên đây cái bản đồ trước cho bà con tiện theo dõi.
    [​IMG]
    Cung đường đi là đi từ ChiengMai theo đường 118 đi lên Chieng Rai. Quãng đường khoảng 240 km, đi với tốc độ trung bình là 80 km/h, trong hai ngày cả đi cả về hoàn thành hơn 515 km. Nói chung là nóng, đa số thời gian ngồi trên xe máy, nhưng cũng có những cái hay của nó. Kính chuyển chị Toét viết tiếp. Ảnh tư liệu sẽ gửi chị Toét ngay để tiện minh hoạ.
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 23/04/2004
  9. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được thì chị Toét đang trên máy bay chuẩn bị về Việt Nam. Rất tiếc là vì vài lý do kỹ thuật nên mấy nghìn bạt còn lại của thị Toét lại phải nhét balo đem về nước mặc dù chị Toét dừng chân tại Băng cốc tới 6h.
    Có lẽ về chị Toét sẽ tiếp tục tường thuật lại chuyến đi miền Bắc Thái lan và chuyến đi Miến của chị. Lẽ ra tiếp tục tường thuật chuyến đi Bangkok - Chieng Mai - Mea Hong Son trước nhưng thôi để chị Toét viết bài Bangkok - Chieng Mai - Chieng Rai trước cho bà con đọc.
    Post lên đây cái bản đồ trước cho bà con tiện theo dõi.
    [​IMG]
    Cung đường đi là đi từ ChiengMai theo đường 118 đi lên Chieng Rai. Quãng đường khoảng 240 km, đi với tốc độ trung bình là 80 km/h, trong hai ngày cả đi cả về hoàn thành hơn 515 km. Nói chung là nóng, đa số thời gian ngồi trên xe máy, nhưng cũng có những cái hay của nó. Kính chuyển chị Toét viết tiếp. Ảnh tư liệu sẽ gửi chị Toét ngay để tiện minh hoạ.
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 23/04/2004
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dzồi dzồi, tui về đây dzồi. Tui sẽ kể chiện từ từ, đi chơi phê quá, bi giờ lại bắt đầu làm việc như heo, hic hic, than ôi, những ngày tươi đẹp ....

Chia sẻ trang này