1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dzồi dzồi, tui về đây dzồi. Tui sẽ kể chiện từ từ, đi chơi phê quá, bi giờ lại bắt đầu làm việc như heo, hic hic, than ôi, những ngày tươi đẹp ....
  2. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ko bác nào chỉ em chỗ mua sách à
    tất nhiên là em muốn mua sách tiếng anh , mấy quyển sách y học , bác nào biết chỗ mua ở Bangkok ko ạ ?
  3. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ko bác nào chỉ em chỗ mua sách à
    tất nhiên là em muốn mua sách tiếng anh , mấy quyển sách y học , bác nào biết chỗ mua ở Bangkok ko ạ ?
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mua ở BKK hả? ASIAN BOOK -Siam Discovery tầng 4 , ngay gần MBK -cứ gọi là thế giới của sách tiếng Anh nhá
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mua ở BKK hả? ASIAN BOOK -Siam Discovery tầng 4 , ngay gần MBK -cứ gọi là thế giới của sách tiếng Anh nhá
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    KHông biết bạn cần mua sách kiểu gì? sách học hay sách đọc để giải trí, nếu sách để giải trí thì như địa chỉ ở trên còn sách học thì tên hiệu sách là CU gì đó, lâu rồi choupat quên tên .
    Nhưng nói chung nếu bạn hỏi ai mà học bằng chương trình tiếng anh thì họ biết cái hiệu sách đó đấy. Ngoài ra ở gần Siam square hơi ngóc ngách một chút, nếu choupat nhớ không nhầm thì nó gần cái rạp chiếu phim ( không phải là cinema ở trên gác Siam đâu nhá) thì có hiệu sách tư nhân, sách bán rẻ hơn và cũng nhiều sách tiếng anh lắm, cũ mới đều có hết.
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    KHông biết bạn cần mua sách kiểu gì? sách học hay sách đọc để giải trí, nếu sách để giải trí thì như địa chỉ ở trên còn sách học thì tên hiệu sách là CU gì đó, lâu rồi choupat quên tên .
    Nhưng nói chung nếu bạn hỏi ai mà học bằng chương trình tiếng anh thì họ biết cái hiệu sách đó đấy. Ngoài ra ở gần Siam square hơi ngóc ngách một chút, nếu choupat nhớ không nhầm thì nó gần cái rạp chiếu phim ( không phải là cinema ở trên gác Siam đâu nhá) thì có hiệu sách tư nhân, sách bán rẻ hơn và cũng nhiều sách tiếng anh lắm, cũ mới đều có hết.
  8. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình ít đi. Không phải vì không thích du lịch mà là vì sợ say xe. Mỗi lần rời cái tổ của mình đi chơi là một lần phải đấu tranh tư tưởng lắm mới được...hị hị.
    Vậy mà mình lại hay phải đi lung tung. Mà không đi không đuợc, vì là đi học. Đi Thái Lan cũng vậy, nếu không là đi học thì chắc bây giờ mình cũng chẳng biết mặt mũi Thái Lan như thế nào nữa.
    Mình ở Thái Lan một năm. Cảm nhận tương đối nhiều. Tính là chắc là khi về VN thì công việc sẽ cuốn đi hết, vậy mà hôm nay cơ quan đi du lịch Đà Lạt, mình trốn ở nhà (lại trốn), lang thang thế nào lại vào ngay box Du Lịch, đọc ở đâu đó bài của LinhEvil nhắc về hoa tím tháng giêng ở AIT, mấy cái kỷ niệm linh tinh quay về lại bắt mình viết lách như thế này.
    Bạn mình ở Thái Lan một thời gian, khi về ai cũng đống ý với mình, Thái là đất nước của hoa. Hoa nở vào tất cả mọi thời điểm trong năm. Và ở khắp mọi nơi (at least là trên những nẻo đường mình đã qua ). Điểm mình thích nhất là sức sống mạnh mẽ toả ra từ mọi loài hoa ở Thái mà mình đã được biết. Dù là hoa mộc mạc của các cây thân gỗ to xù xì trồng dọc đường đi, hoa súng, hoa sen mọc lặng lẽ trong các hồ nước ở AIT hay hoa hồng, hoa phong lan điệu đàng được bán để chưng trong nhà thì tất cà đều rất tươi tắn, thắm màu và cứng cáp chứ không nhợt nhạt và yếu ớt. Mình thích nhất là ngắm hoa của các cây thân gỗ trồng dọc đường đi. Hoa nở thành từng vòm che trên các con đường dẫn vào AIT, đủ các màu: tím có, hồng có, đỏ có, lại có cả phượng vàng nữa. Nhìn chúng thấy rất tươi tắn, đượm màu nắng, màu gió và sức sống của thiên nhiên. Nhưng lạ lùng nhất là những màu sắc rực rỡ như vậy mà mình ngắm bao lâu cũng không hề có cảm giác chói chang, ngay cả trong trời nắng gắt (tất nhiên là mình phải đứng trong bóng cây hay ngồi trên xe khi ngắm chúng rồi ).
    Linh Evil chưa được thấy hoa tím tháng giêng đúng không? Chỉ mới được nhìn hoàng điệp xoay xoay trong gió thôi. Tiếc thật. Nếu được ngắm một lần thì bạn sẽ khó có thể quên tháng giêng ở AIT được. Lần đầu tiên mình được thấy hoa đó là vào một buổi chiều. Tới tận bây giờ vẫn chẳng biết tên nó. Hôm đó mình vừa thoát ra khỏi kỳ thi midterm và vừa mới sang AIT tròm trèm 1 tháng, chưa biết đuờng lối gì cả. Đang phóng xe trên đường quanh sân vận động để relax thì tự nhiên thấy một thảm hoa màu tím hồng trên cỏ xanh. Ngẩng lên xem nguồn gốc nó ở đâu ra thì ...trời ơi..."rụng rún"..vì cả một vòm hoa hồng rực đan trên đầu mình từ khi nào rồi. Đẹp không chịu đươc. Thử tưởng tượng mà xem, một buổi chiều tháng giêng, trời AIT thì đang ánh vàng lên vì hoàng hôn, con đường hai bên toàn cây cao, gió thì ...hì hì..cứ thế mà thổi, trên đầu thì cả 1 vòm hoa hồng rực, hai bên cỏ là thảm hoa trên nền xanh...mình cứ nghểnh cổ lên quên cả đạp xe, nhém chút là đâm vào một anh bạn Việt Nam đi ngược chiều. Lúc đó mình chẳng biết chia sẻ với ai nên đành phóng xe thẳng lên lab, kéo bằng được một cô bạn người Thái ra nghểnh cổ ngắm chugn với mình. bây giờ nghĩ lại, cổ vẫn còn thấy mỏi Hôm trước khi về Việt Nam, mình tiếc hùi hụi vì không kịp đợi nó nở và không có cái ảnh nào chụp hoa tím tháng giêng cả (mình hay tự kêu nó là hoa anh đào Thái Lan- hí hí- vì thấy nó giống hoa anh đào, nhưng nó không phải hoa anh đào đâu ). Đang vừa đi đá cát trên đường vừa nhăn nhó thì lại bất chợt ngẩng lên, thấy nó lại lù lù xuất hiện trên đầu mình rồi. Thế là khoái chí, co cẳng chạy đi mươn máy, quên cả ra bà béo ăn cơm. Chỉ tiếc là cái máy mình mượn tệ quá nên màu sắc lem nhem cả, chẳng đẹp chút nào. hic hhic hic
    Thái Lan là đất nước của chùa chiền, của Phật, của hoàng tộc, có lẽ vì vậy nên loài hoa biểu tượng của đất nước nó là hoa hoàng hậu. Còn nhớ hôm đầu tiên phóng xe rời AIT để khỏi tỉnh Pathumthani là đi..chùa rằm tháng giêng. Xe đi ngược lại hướng BKK . càng đi về xa, đường càng rộng thênh thang và qua cửa kính xe, những hàng cây hoàng hậu xuất hiện càng nhiều. Chắc thấy mình hơi lạ lạ nên đứa bạn Thái tự hào khoe : "This flower is the symbol of my country". Chẳng biết là nó nói thiệt hay nói dóc mình nữa. Cũng chẳng hỏi thêm. Nhưng quả thiệt là hình ảnh những chùm hoa hoàng hậu vàng rộm, ngọt như mật ong, đung đưa hai bên đường trong nắng sớm vào một buổi sáng tháng giêng làm những nẻo đường Thái Lan trong mắt mình mềm mại và xinh đẹp hẳn lên.
    Thài Lan có nhiều hoa phong lan. Nhưng mình lại không thích hoa phong lan ở Thái mặc dù ở Việt Nam mình có thể ngồi cả tiếng để ngắm hoa...địa lan :P. Hoa gì mà lại bó thành từng bó, từng bó, bán trong chợ cứ như là bán rau. Bực. Mình thích đi mua hoa hồng hơn. Nhưng mà không thích mua hoa hồng ở Talat Thai. Mình thích mua hoa hồng ở Future Park vào buổi tối, dưới chân cầu ********* khách bộ hành ở cạnh trạm đợi xe buýt. Cả một ngày mỏi chân trong Future Park, buổi tối mệt phờ người, vậy mà xuống đến chân cầu thang ở trạm đợi xe, thể nào mình cũng không thể cầm lòng được và dừng lại ở mấy hàng rong bán hoa hồng. Mình yêu nhất là nhìn những bông hoa ngậm nước lóng lánh dưới đèn đêm, thích ngắm nụ cười của những người bán hàng (mặc dù da họ đen nhẻm), thích được có cái cảm giác ôm hoa trong tay đi một mình giữa dòng người tấp nập lên xuống mua sắm về đêm (cho nó có vẻ lãng ...nhách..hí hí) và buổi tối về nhìn hoa làm ấm cúng cả căn phòng nhỏ của mình. Hoa hồng và AIt với mình cũng có một kỷ niệm buồn cười. Chẳng hiểu tại sao, có một dạo, một tuần liền có một tên nào đó cứ tặng hoa hồng cho mình. Cứ mỗi ngày một bông, cuối tuần mình có đủ bảy bông hồng cắm bình. Hơn 1 tuần không phải đi mua hoa vì hoa tươi lâu lắm. Chỉ tức một điều là rình mãi không biết được tên đạo tặc đó là ai. Bây giờ vẫn còn áy náy.hhí hí
    Chuyện về hoa thì còn nhiều. Nhưng hoa là dưới con mắt của một người từng sống ở Thái chứ không phải là dưới con mắt của một người đi du lịch. Chẳng biết có làm cho mọi người cảm thấy yêu Thái Lan giống như mình không. Dù sao thì viết xong bài này thì mình cũng sẽ...trốn. hi hihih. Bịt tai lại, ai la cũng chẳng sợ. Trả lại chỗ cho mọi người đấy. hi hihhih
  9. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình ít đi. Không phải vì không thích du lịch mà là vì sợ say xe. Mỗi lần rời cái tổ của mình đi chơi là một lần phải đấu tranh tư tưởng lắm mới được...hị hị.
    Vậy mà mình lại hay phải đi lung tung. Mà không đi không đuợc, vì là đi học. Đi Thái Lan cũng vậy, nếu không là đi học thì chắc bây giờ mình cũng chẳng biết mặt mũi Thái Lan như thế nào nữa.
    Mình ở Thái Lan một năm. Cảm nhận tương đối nhiều. Tính là chắc là khi về VN thì công việc sẽ cuốn đi hết, vậy mà hôm nay cơ quan đi du lịch Đà Lạt, mình trốn ở nhà (lại trốn), lang thang thế nào lại vào ngay box Du Lịch, đọc ở đâu đó bài của LinhEvil nhắc về hoa tím tháng giêng ở AIT, mấy cái kỷ niệm linh tinh quay về lại bắt mình viết lách như thế này.
    Bạn mình ở Thái Lan một thời gian, khi về ai cũng đống ý với mình, Thái là đất nước của hoa. Hoa nở vào tất cả mọi thời điểm trong năm. Và ở khắp mọi nơi (at least là trên những nẻo đường mình đã qua ). Điểm mình thích nhất là sức sống mạnh mẽ toả ra từ mọi loài hoa ở Thái mà mình đã được biết. Dù là hoa mộc mạc của các cây thân gỗ to xù xì trồng dọc đường đi, hoa súng, hoa sen mọc lặng lẽ trong các hồ nước ở AIT hay hoa hồng, hoa phong lan điệu đàng được bán để chưng trong nhà thì tất cà đều rất tươi tắn, thắm màu và cứng cáp chứ không nhợt nhạt và yếu ớt. Mình thích nhất là ngắm hoa của các cây thân gỗ trồng dọc đường đi. Hoa nở thành từng vòm che trên các con đường dẫn vào AIT, đủ các màu: tím có, hồng có, đỏ có, lại có cả phượng vàng nữa. Nhìn chúng thấy rất tươi tắn, đượm màu nắng, màu gió và sức sống của thiên nhiên. Nhưng lạ lùng nhất là những màu sắc rực rỡ như vậy mà mình ngắm bao lâu cũng không hề có cảm giác chói chang, ngay cả trong trời nắng gắt (tất nhiên là mình phải đứng trong bóng cây hay ngồi trên xe khi ngắm chúng rồi ).
    Linh Evil chưa được thấy hoa tím tháng giêng đúng không? Chỉ mới được nhìn hoàng điệp xoay xoay trong gió thôi. Tiếc thật. Nếu được ngắm một lần thì bạn sẽ khó có thể quên tháng giêng ở AIT được. Lần đầu tiên mình được thấy hoa đó là vào một buổi chiều. Tới tận bây giờ vẫn chẳng biết tên nó. Hôm đó mình vừa thoát ra khỏi kỳ thi midterm và vừa mới sang AIT tròm trèm 1 tháng, chưa biết đuờng lối gì cả. Đang phóng xe trên đường quanh sân vận động để relax thì tự nhiên thấy một thảm hoa màu tím hồng trên cỏ xanh. Ngẩng lên xem nguồn gốc nó ở đâu ra thì ...trời ơi..."rụng rún"..vì cả một vòm hoa hồng rực đan trên đầu mình từ khi nào rồi. Đẹp không chịu đươc. Thử tưởng tượng mà xem, một buổi chiều tháng giêng, trời AIT thì đang ánh vàng lên vì hoàng hôn, con đường hai bên toàn cây cao, gió thì ...hì hì..cứ thế mà thổi, trên đầu thì cả 1 vòm hoa hồng rực, hai bên cỏ là thảm hoa trên nền xanh...mình cứ nghểnh cổ lên quên cả đạp xe, nhém chút là đâm vào một anh bạn Việt Nam đi ngược chiều. Lúc đó mình chẳng biết chia sẻ với ai nên đành phóng xe thẳng lên lab, kéo bằng được một cô bạn người Thái ra nghểnh cổ ngắm chugn với mình. bây giờ nghĩ lại, cổ vẫn còn thấy mỏi Hôm trước khi về Việt Nam, mình tiếc hùi hụi vì không kịp đợi nó nở và không có cái ảnh nào chụp hoa tím tháng giêng cả (mình hay tự kêu nó là hoa anh đào Thái Lan- hí hí- vì thấy nó giống hoa anh đào, nhưng nó không phải hoa anh đào đâu ). Đang vừa đi đá cát trên đường vừa nhăn nhó thì lại bất chợt ngẩng lên, thấy nó lại lù lù xuất hiện trên đầu mình rồi. Thế là khoái chí, co cẳng chạy đi mươn máy, quên cả ra bà béo ăn cơm. Chỉ tiếc là cái máy mình mượn tệ quá nên màu sắc lem nhem cả, chẳng đẹp chút nào. hic hhic hic
    Thái Lan là đất nước của chùa chiền, của Phật, của hoàng tộc, có lẽ vì vậy nên loài hoa biểu tượng của đất nước nó là hoa hoàng hậu. Còn nhớ hôm đầu tiên phóng xe rời AIT để khỏi tỉnh Pathumthani là đi..chùa rằm tháng giêng. Xe đi ngược lại hướng BKK . càng đi về xa, đường càng rộng thênh thang và qua cửa kính xe, những hàng cây hoàng hậu xuất hiện càng nhiều. Chắc thấy mình hơi lạ lạ nên đứa bạn Thái tự hào khoe : "This flower is the symbol of my country". Chẳng biết là nó nói thiệt hay nói dóc mình nữa. Cũng chẳng hỏi thêm. Nhưng quả thiệt là hình ảnh những chùm hoa hoàng hậu vàng rộm, ngọt như mật ong, đung đưa hai bên đường trong nắng sớm vào một buổi sáng tháng giêng làm những nẻo đường Thái Lan trong mắt mình mềm mại và xinh đẹp hẳn lên.
    Thài Lan có nhiều hoa phong lan. Nhưng mình lại không thích hoa phong lan ở Thái mặc dù ở Việt Nam mình có thể ngồi cả tiếng để ngắm hoa...địa lan :P. Hoa gì mà lại bó thành từng bó, từng bó, bán trong chợ cứ như là bán rau. Bực. Mình thích đi mua hoa hồng hơn. Nhưng mà không thích mua hoa hồng ở Talat Thai. Mình thích mua hoa hồng ở Future Park vào buổi tối, dưới chân cầu ********* khách bộ hành ở cạnh trạm đợi xe buýt. Cả một ngày mỏi chân trong Future Park, buổi tối mệt phờ người, vậy mà xuống đến chân cầu thang ở trạm đợi xe, thể nào mình cũng không thể cầm lòng được và dừng lại ở mấy hàng rong bán hoa hồng. Mình yêu nhất là nhìn những bông hoa ngậm nước lóng lánh dưới đèn đêm, thích ngắm nụ cười của những người bán hàng (mặc dù da họ đen nhẻm), thích được có cái cảm giác ôm hoa trong tay đi một mình giữa dòng người tấp nập lên xuống mua sắm về đêm (cho nó có vẻ lãng ...nhách..hí hí) và buổi tối về nhìn hoa làm ấm cúng cả căn phòng nhỏ của mình. Hoa hồng và AIt với mình cũng có một kỷ niệm buồn cười. Chẳng hiểu tại sao, có một dạo, một tuần liền có một tên nào đó cứ tặng hoa hồng cho mình. Cứ mỗi ngày một bông, cuối tuần mình có đủ bảy bông hồng cắm bình. Hơn 1 tuần không phải đi mua hoa vì hoa tươi lâu lắm. Chỉ tức một điều là rình mãi không biết được tên đạo tặc đó là ai. Bây giờ vẫn còn áy náy.hhí hí
    Chuyện về hoa thì còn nhiều. Nhưng hoa là dưới con mắt của một người từng sống ở Thái chứ không phải là dưới con mắt của một người đi du lịch. Chẳng biết có làm cho mọi người cảm thấy yêu Thái Lan giống như mình không. Dù sao thì viết xong bài này thì mình cũng sẽ...trốn. hi hihih. Bịt tai lại, ai la cũng chẳng sợ. Trả lại chỗ cho mọi người đấy. hi hihhih
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới ở Thái về, chỉ ở transit 1 ngày nhưng vẫn có time đạp xe quanh AIT. Khoái nhất là cái mương hoa sen, lần nào đi qua đấy cũng đầu trần nên toàn ngắt lá làm mũ. Ở cái lake thì hoa súng nở tím ngắt, các cây hoa cuống dài loằng ngoằng và có bông hoa trắng trắng rất xinh. Ngắt 1 bó về cắm trong cái vasle thì 2 tiếng sau đã héo. Hoa điệp cũng nở nhiều.
    Không ngờ chị Bonggon lại còn mò thấy cái kỷ niệm với hoa ở AIT của em. Nói chung lúc nào cũng thích ở AIT.
    Ảnh em với cạ cứng của em ở Thái Lan

    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 03/05/2004

Chia sẻ trang này