1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới ở Thái về, chỉ ở transit 1 ngày nhưng vẫn có time đạp xe quanh AIT. Khoái nhất là cái mương hoa sen, lần nào đi qua đấy cũng đầu trần nên toàn ngắt lá làm mũ. Ở cái lake thì hoa súng nở tím ngắt, các cây hoa cuống dài loằng ngoằng và có bông hoa trắng trắng rất xinh. Ngắt 1 bó về cắm trong cái vasle thì 2 tiếng sau đã héo. Hoa điệp cũng nở nhiều.
    Không ngờ chị Bonggon lại còn mò thấy cái kỷ niệm với hoa ở AIT của em. Nói chung lúc nào cũng thích ở AIT.
    Ảnh em với cạ cứng của em ở Thái Lan

    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 03/05/2004
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Topic này chuẩn bị chuyển hướng sang thành: AIT - Hoa, cỏ, xe đạp, người và xeko.
    Hì hí
    Tớ đã đến BKK, thế nhưng chả biết BKK ra làm răng, vì đi thẳng từ Don Muong về AIT và ở tịt đấy. Quả thật là AIT nhiều hoa và xanh rờn những cỏ. Rất ấn tượng và thích thú.
    Chán ông bạn trockyhung chả để ý gì đến hoa hoét ở đấy cả, mình toàn phải tự ngắm nghía và tự định tên cho mỗi loại.
    Hoa tím tháng giêng của chị @bonggon bi giờ vẫn còn đấy, nhưng sắc hồng đã lợt rồi, chỉ còn phơn phớt thôi, vẫn rụng vương trên cỏ.
    Bổ sung một điều: Thái Lan thực sự là đất nước của những nụ cười.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Topic này chuẩn bị chuyển hướng sang thành: AIT - Hoa, cỏ, xe đạp, người và xeko.
    Hì hí
    Tớ đã đến BKK, thế nhưng chả biết BKK ra làm răng, vì đi thẳng từ Don Muong về AIT và ở tịt đấy. Quả thật là AIT nhiều hoa và xanh rờn những cỏ. Rất ấn tượng và thích thú.
    Chán ông bạn trockyhung chả để ý gì đến hoa hoét ở đấy cả, mình toàn phải tự ngắm nghía và tự định tên cho mỗi loại.
    Hoa tím tháng giêng của chị @bonggon bi giờ vẫn còn đấy, nhưng sắc hồng đã lợt rồi, chỉ còn phơn phớt thôi, vẫn rụng vương trên cỏ.
    Bổ sung một điều: Thái Lan thực sự là đất nước của những nụ cười.
  4. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan là đất nước của nhửng nụ cười á? Điều này thì chưa chắc đâu. Nói vế tần suất khoe răng thì người Việt Nam chúng ta chịu khó khoe răng hơn người Thái Lan nhiều. Tuy nhiên, người Thái Lan nhìn tổng quan thì ..hiền hơn người Vịệt Nam. Trong giới làm ăn hoặc ăn chơi như thế nào thì mình không biết, vì chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng qua những người Thái mình từng tiếp xúc thì thấy là như vậy. Có lẽ vì Đạo Phật có một ảnh hưởng quá sâu nặng trên đất Thái. Ở mỗi góc đường đều có một cái am nhỏ, mình ngồi trên xe với các bạn Thái, mỗi lần đi ngang đều thấy họ tự động buông tay lái chắp tay vái nhẹ một cái rồi mới tiếp tục lái xe. Một số người con trai khi lớn lên, nhất là miền quê, gia đình cho vào chùa làm sư một thời gian rồi mới tiếp tục ra ngoài đời sống. Ít hay nhiều cái nếp trầm lặng của Phật giáo cũng đã ảnh hưởng lên họ. Mình cũng có một anh bạn đã từng làm monk. Anh ta học Master cùng với mình và rất là hiền. Người Việt Nam hay tự khen rằng dân Việt Nam thông minh, giỏi hơn dân Thái. Mình không có comment gì về vấn đề này. Nhưng theo chủ quan của mình, mình thấy rất phục thái độ làm việc của những bạn Thái mình đã gặp. Họ làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. Mình nghĩ, chuyện mình thông minh hay giỏi hơn họ thì chưa có thể lấy gì để chứng minh cả, nhưng chuyện tác phong làm việc của họ tốt hơn mình thì đã thấy rồi. Và các bạn ấy thì lúc nào cũng khen "Việt Nam bọn mày thông minh và giỏi về tư duy logic hơn bọn tao." Họ khen thật lòng. Người Nhật cũng khen Việt nam mình thật lòng như thế. Nhưng nhìn vào những thành quả nghiên cứu mà những người Nhật và người Thái đạt được với nhiững thành quả người Việt Nam mình đạt được thì những câu nói đó làm mình phải suy nghĩ nhiều. Mình nghĩ, câu khen đó chính xác là phải như thế này: "Việt Nam bọn mày thông minh và giỏi về tư duy logic hơn bọn tao, NHƯNG...", tức là phải thêm chữ NHƯng ở đằng sau nữa.
    Mình đi lan man xa quá rồi. Nhưng thực ra vẫn không lạc ra ngoài cái chủ đề du lịch Thái. Mình nghĩ đi du lịch, ngoài ngắm cảnh và những hoạt động bề mặt đánh bóng cho nền du lịch, cái mà người ta thích nhất là khám phá được những sự khác biệt giữa con người của các nền văn hoá khác nhau. Mình chưa hiểu biết nhiều lắm về nguời Thái, vì thời gian đó mình còn đang cố tìm hiểu...bản thân mình Nhưng cũng nhận ra được một số nét cơ bản. Trên đây chỉ là một số ít những điều mình thấy và muốn chia sẻ thôi. Hôm nào có dịp sẽ nói nhiều hơn.
    Bạn LinhEvil có cái răng khểnh dễ thương nhỉ. Đến AIT có 1 ngày mà làm quen được cả một chú bé ở Child Center à Hay nhỉ. Còn bạn tóc quăn (bạn Toét ấy), đi A-út-thay-ya (hí hí) thích gì nhất? Mình thích nhiều thứ ở đấy, nhưng thích nhất là rặng...táo trước công chùa thôi. Táo trên cây hằng hà vô số, nhỏ xíu xìu xiu, chẳng ăn được gì cả nhưng mà nhìn thấy mà ham. Đến cổng chùa, muốn chôm lộc chùa, nhưng chùa khôn quá, làm ra vẻ rộng rãi cho cả mấy cây táo mà chẳng cây nào ăn được cả. Chán không?
    Bạn tóc quăn chê ông bạn di-gan (mình thấy hình bạn trockyhung ngồi trên xe máy giống hệt một gã di-gan- nhưng không được đẹp và phóng khoáng bằng di-gan thiệt ) không để ý tới hoa hoét gì cả á! Chắc là có đấy, nhưng vì hắn ta không có thiên thời-địa lợi-nhân hoà để bộc lộ cho bạn biết cái tâm hồn hoa cỏ của hắn ta thôi. Mình không tin là có nguời nào đó có thề không hề xao xuyến một chút nào trước khung cảnh yên bình và rất là đẹp của AIT.
    Quên nữa! Nói đến AIT mà chỉ nói đến hoa cỏ, người và xe đạp thôi thì không đủ đâu. Phải nói đến chim, kỳ đà và rắn nữa. Hôm nào các bạn sang lại AIT thì để ý thử xem nghen ! Cheer!
  5. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan là đất nước của nhửng nụ cười á? Điều này thì chưa chắc đâu. Nói vế tần suất khoe răng thì người Việt Nam chúng ta chịu khó khoe răng hơn người Thái Lan nhiều. Tuy nhiên, người Thái Lan nhìn tổng quan thì ..hiền hơn người Vịệt Nam. Trong giới làm ăn hoặc ăn chơi như thế nào thì mình không biết, vì chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng qua những người Thái mình từng tiếp xúc thì thấy là như vậy. Có lẽ vì Đạo Phật có một ảnh hưởng quá sâu nặng trên đất Thái. Ở mỗi góc đường đều có một cái am nhỏ, mình ngồi trên xe với các bạn Thái, mỗi lần đi ngang đều thấy họ tự động buông tay lái chắp tay vái nhẹ một cái rồi mới tiếp tục lái xe. Một số người con trai khi lớn lên, nhất là miền quê, gia đình cho vào chùa làm sư một thời gian rồi mới tiếp tục ra ngoài đời sống. Ít hay nhiều cái nếp trầm lặng của Phật giáo cũng đã ảnh hưởng lên họ. Mình cũng có một anh bạn đã từng làm monk. Anh ta học Master cùng với mình và rất là hiền. Người Việt Nam hay tự khen rằng dân Việt Nam thông minh, giỏi hơn dân Thái. Mình không có comment gì về vấn đề này. Nhưng theo chủ quan của mình, mình thấy rất phục thái độ làm việc của những bạn Thái mình đã gặp. Họ làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. Mình nghĩ, chuyện mình thông minh hay giỏi hơn họ thì chưa có thể lấy gì để chứng minh cả, nhưng chuyện tác phong làm việc của họ tốt hơn mình thì đã thấy rồi. Và các bạn ấy thì lúc nào cũng khen "Việt Nam bọn mày thông minh và giỏi về tư duy logic hơn bọn tao." Họ khen thật lòng. Người Nhật cũng khen Việt nam mình thật lòng như thế. Nhưng nhìn vào những thành quả nghiên cứu mà những người Nhật và người Thái đạt được với nhiững thành quả người Việt Nam mình đạt được thì những câu nói đó làm mình phải suy nghĩ nhiều. Mình nghĩ, câu khen đó chính xác là phải như thế này: "Việt Nam bọn mày thông minh và giỏi về tư duy logic hơn bọn tao, NHƯNG...", tức là phải thêm chữ NHƯng ở đằng sau nữa.
    Mình đi lan man xa quá rồi. Nhưng thực ra vẫn không lạc ra ngoài cái chủ đề du lịch Thái. Mình nghĩ đi du lịch, ngoài ngắm cảnh và những hoạt động bề mặt đánh bóng cho nền du lịch, cái mà người ta thích nhất là khám phá được những sự khác biệt giữa con người của các nền văn hoá khác nhau. Mình chưa hiểu biết nhiều lắm về nguời Thái, vì thời gian đó mình còn đang cố tìm hiểu...bản thân mình Nhưng cũng nhận ra được một số nét cơ bản. Trên đây chỉ là một số ít những điều mình thấy và muốn chia sẻ thôi. Hôm nào có dịp sẽ nói nhiều hơn.
    Bạn LinhEvil có cái răng khểnh dễ thương nhỉ. Đến AIT có 1 ngày mà làm quen được cả một chú bé ở Child Center à Hay nhỉ. Còn bạn tóc quăn (bạn Toét ấy), đi A-út-thay-ya (hí hí) thích gì nhất? Mình thích nhiều thứ ở đấy, nhưng thích nhất là rặng...táo trước công chùa thôi. Táo trên cây hằng hà vô số, nhỏ xíu xìu xiu, chẳng ăn được gì cả nhưng mà nhìn thấy mà ham. Đến cổng chùa, muốn chôm lộc chùa, nhưng chùa khôn quá, làm ra vẻ rộng rãi cho cả mấy cây táo mà chẳng cây nào ăn được cả. Chán không?
    Bạn tóc quăn chê ông bạn di-gan (mình thấy hình bạn trockyhung ngồi trên xe máy giống hệt một gã di-gan- nhưng không được đẹp và phóng khoáng bằng di-gan thiệt ) không để ý tới hoa hoét gì cả á! Chắc là có đấy, nhưng vì hắn ta không có thiên thời-địa lợi-nhân hoà để bộc lộ cho bạn biết cái tâm hồn hoa cỏ của hắn ta thôi. Mình không tin là có nguời nào đó có thề không hề xao xuyến một chút nào trước khung cảnh yên bình và rất là đẹp của AIT.
    Quên nữa! Nói đến AIT mà chỉ nói đến hoa cỏ, người và xe đạp thôi thì không đủ đâu. Phải nói đến chim, kỳ đà và rắn nữa. Hôm nào các bạn sang lại AIT thì để ý thử xem nghen ! Cheer!
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tần suất khoe răng của người Việt cũng ngang bằng tần suất của những cái mẹt cau có, vì nắng , vì bụi, vì lạnh, vì bán điêu, vì nhũng nhiễu.
    Tớ thấy dân Thái thảnh thơi lắm, có lẽ vì thế mà họ ít cau có hơn, còn nụ cười với khách du lịch thì luôn luôn.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tần suất khoe răng của người Việt cũng ngang bằng tần suất của những cái mẹt cau có, vì nắng , vì bụi, vì lạnh, vì bán điêu, vì nhũng nhiễu.
    Tớ thấy dân Thái thảnh thơi lắm, có lẽ vì thế mà họ ít cau có hơn, còn nụ cười với khách du lịch thì luôn luôn.
  8. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi mấy chị này...
    Thích ảnh hoa chứ gì, để tẹo nữa post. Đang bựn, không rảnh scan được. Hoa ở AIT thì đúng là đầy ra. Đi cái đoạn gần sang nhà 31 của Linh evil có đoạn hoa lan thơm cực. Hồi trước thi thoảng hay đi xem phim về khuya qua đấy thơm thơm, thich phết. Mấy hôm nay thì chỉ đỏ rực hoa phượng thôi.
    Chị Toét nàm ơn xem lại cho em cái avatar, hỏi từ đời tám hoánh nào phải đến 3 topic rồi mà không xem xét giải quyết à ?
  9. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi mấy chị này...
    Thích ảnh hoa chứ gì, để tẹo nữa post. Đang bựn, không rảnh scan được. Hoa ở AIT thì đúng là đầy ra. Đi cái đoạn gần sang nhà 31 của Linh evil có đoạn hoa lan thơm cực. Hồi trước thi thoảng hay đi xem phim về khuya qua đấy thơm thơm, thich phết. Mấy hôm nay thì chỉ đỏ rực hoa phượng thôi.
    Chị Toét nàm ơn xem lại cho em cái avatar, hỏi từ đời tám hoánh nào phải đến 3 topic rồi mà không xem xét giải quyết à ?
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là mod kỹ thuật nhớ, avatar củ chuối nên bị lặn đi là phải rùi, thắc mắc gì nhiều.
    Send cho tớ cái e-mail address đi, để tiện bề niên nạc.
    trockyhung kể chiện đi chơi Tết té nước đi, rồi tớ up ảnh minh hoạ vậy. Dạo này từ ngữ biến đâu sạch, mà lại chỉ muốn chửi bậy, thế mới đau-x-cau chứ.

Chia sẻ trang này