1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaukoala

    gaukoala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    BFK đi Thái chính xác vào ngày mấy thế? Gaukoala đến TL ngày 24/6, không biết có trùng hợp không? Nếu được thì chúng ta cùng đi cho vui và an toàn hơn!
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mẹt ở Bangkok từ 10/5 đến 20/5
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mẹt ở Bangkok từ 10/5 đến 20/5
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao kg ai trả lời giúp FBK@ nhỉ?
    Bạn ơi , cám ơn về lời mời nhg FBK@ chưa biết chăc vì còn đang chờ lịch thi ờ trường nữa......thi xong là FBK@ vù đi liền.... Thế bạn có dư dả thời gian kg? Nếu kg vội thì bạn cứ về VN đi xong rồi chúng ta cùng xuất fát sang Thái ờ VN.Tớ đang ờ SG.Bạn ở đâu?
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao kg ai trả lời giúp FBK@ nhỉ?
    Bạn ơi , cám ơn về lời mời nhg FBK@ chưa biết chăc vì còn đang chờ lịch thi ờ trường nữa......thi xong là FBK@ vù đi liền.... Thế bạn có dư dả thời gian kg? Nếu kg vội thì bạn cứ về VN đi xong rồi chúng ta cùng xuất fát sang Thái ờ VN.Tớ đang ờ SG.Bạn ở đâu?
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Sáng nay ngủ dậy mặc quần áo rõ đẹp đi ra đường thì trời đổ mưa rào rõ to... tự dưng nhớ ra là Songkran...
    Dân tình tụ tập thành từng nhóm bên đường, trang bị đầy đủ bình nước, xô nước, vòi nước, thạp nước ... a kê ra lại còn chưa kể súng phun nước pít tông to như đùi voi, nước bột, nước màu...
    Bọn bên đường chiến người đi đường, bọn đi ô tô chiến bọn bên đường... người đi đường được tắm táp ra trò...
    Linhivồ được mở hàng may mắn bằng 1 ca nước lạnh buốt toàn đá dốc thẳng từ đầu xuống... ặc ặc... dù BKK nóng đến mấy nhưng dính cái nước đá này vào vẫn thấy muốn xỉu. Được cái ai ai cũng vui và chiến nhiệt tình... đi them 5 bước nữa thì được anh em chặn lại bôi choe choét lên mặt mũi chân tay thứ nước bột, may mắn hơn có 1 anh ti toe cầm lọ phấn rôm ra phệt vào mặt, thế là vừa xinh vừa ướt đến là yêu... he he he
    Đường phố hỗn chiến... các cầu vượt cho người đi bộ cũng đầy các anh hùng hảo hớn sẵn sàng dội nước vào ô tô và vào các xe pick up đầy nhóc người.
    Được ăn 1/3 cái tết songkran ở BKK là quá đủ để ướt và lạnh...
    Le khăn gói quả mướp chui lên taxi bay về Hà Nội.
    Trời mưa như trút và máy bay lạnh tê người, lại về HN, thấy các đôi mặc áo rét ôm nhau như không có ngày mai ngoài đường. Tự nghĩ bây giờ mà dội cho xô nước thì sướng phải biết.
    Năm sau nhất định phải chiến 1 mùa Songkran hoành tráng mới được. Nhớ đến Thái vào songkran nhé,
    Happy Songkran
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Sáng nay ngủ dậy mặc quần áo rõ đẹp đi ra đường thì trời đổ mưa rào rõ to... tự dưng nhớ ra là Songkran...
    Dân tình tụ tập thành từng nhóm bên đường, trang bị đầy đủ bình nước, xô nước, vòi nước, thạp nước ... a kê ra lại còn chưa kể súng phun nước pít tông to như đùi voi, nước bột, nước màu...
    Bọn bên đường chiến người đi đường, bọn đi ô tô chiến bọn bên đường... người đi đường được tắm táp ra trò...
    Linhivồ được mở hàng may mắn bằng 1 ca nước lạnh buốt toàn đá dốc thẳng từ đầu xuống... ặc ặc... dù BKK nóng đến mấy nhưng dính cái nước đá này vào vẫn thấy muốn xỉu. Được cái ai ai cũng vui và chiến nhiệt tình... đi them 5 bước nữa thì được anh em chặn lại bôi choe choét lên mặt mũi chân tay thứ nước bột, may mắn hơn có 1 anh ti toe cầm lọ phấn rôm ra phệt vào mặt, thế là vừa xinh vừa ướt đến là yêu... he he he
    Đường phố hỗn chiến... các cầu vượt cho người đi bộ cũng đầy các anh hùng hảo hớn sẵn sàng dội nước vào ô tô và vào các xe pick up đầy nhóc người.
    Được ăn 1/3 cái tết songkran ở BKK là quá đủ để ướt và lạnh...
    Le khăn gói quả mướp chui lên taxi bay về Hà Nội.
    Trời mưa như trút và máy bay lạnh tê người, lại về HN, thấy các đôi mặc áo rét ôm nhau như không có ngày mai ngoài đường. Tự nghĩ bây giờ mà dội cho xô nước thì sướng phải biết.
    Năm sau nhất định phải chiến 1 mùa Songkran hoành tráng mới được. Nhớ đến Thái vào songkran nhé,
    Happy Songkran
  8. gaukoala

    gaukoala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To Bác ladymeomuop dường như năm nào cũng ghé TL hết nhỉ? Mà bác nghỉ hè sớm quá, còn em hết tuần thứ 3 tháng 6 mới thi xong, không vù về sớm được
    To FBK, gaukoala cũng ở SG, nhưng gaukoala transit ở TL chơi rồi mới về SG, vé đã đâu vào đó rồi, tiếc quá, thế là mất toi một ng bạn chung đường rồi! Gaukoala ở tới 28/6 thôi!
  9. gaukoala

    gaukoala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To Bác ladymeomuop dường như năm nào cũng ghé TL hết nhỉ? Mà bác nghỉ hè sớm quá, còn em hết tuần thứ 3 tháng 6 mới thi xong, không vù về sớm được
    To FBK, gaukoala cũng ở SG, nhưng gaukoala transit ở TL chơi rồi mới về SG, vé đã đâu vào đó rồi, tiếc quá, thế là mất toi một ng bạn chung đường rồi! Gaukoala ở tới 28/6 thôi!
  10. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời bạn từng phần một.
    - Hầu hết các khu shopping của BKK đóng cửa sớm lắm, vd như WTC, The Mall, Siam Discovery... thì 22h là đóng hết rồi, tốt nhất bạn nên đi sớm. Tui ko nhớ Big C đối diện WTC đóng cửa mấy giờ, nhưng cái Big C trên đường Ramkhamhaeng thì đóng lúc nửa đêm.
    - Muốn mua mỹ phẩm an tâm, tốt nhất mua ở những shopping center lớn, vd như WTC, The Mall (Ramkhamhaeng hoặc Bangkapi...), Siam Discovery ... thì hoàn toàn yên tâm. Đừng mua mấy thứ này ở MBK nhé. Ah, còn có mấy chỗ đối diện với WTC mà mình wên tên rồi, toàn đồ hiệu ko, dọc corner của WTC và đường skytrain đó.
    - Mua đồ điện tử có thể trả giá, trừ khi mua của IT city hay Data IT trên Pantip. Pantip là chỗ bán đồ điện tử rất lớn, bạn có thể mua ở đây, nó nằm trên đường Pratunam, bên cạnh sứ quán Indonesia.
    - Những nơi mua đồ linh tinh như bạn nói cũng có. Trên đường Pratunam rất nhiều, bán ở lề đường, rồi trong hẻm hay cả những con đường nhỏ vòng vòng khu đó nữa. Nhưng nó dẹp cũng sớm lắm. Bạn cũng có thể lên China town. China town cũng lớn và nhiều đồ, hoàn toàn có thể đi 1 mình, ko thành vđ đâu.
    - Tháng 6 thì làm gì còn Songkran nữa. Nó chỉ có 13-14-15/4 thui. Có dịp bạn nên đi TL vào dịp này để xem dân Thái té nước và trét đất sét vào mặt người khác, vui phết. Ngày xưa có mấy đứa bạn Thái, thấy mình đi tới thế là nó chắp tay chào "sawadee khrap". Tưởng tụi nó sao mà lịch sự thế, ai ngờ giấu đất sét trong lòng bàn tay, mình đi ngang tụi nó thế là lãnh đủ đất sét lên mặt
    Có gì bạn cứ post lên nhé, giúp được thì những ai từng ở TL sẽ sẵn lòng giúp bạn.

Chia sẻ trang này