1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của một ông bạn đi Phú kẹt đây. Mời bà con xem
    ----------------------------------------------------------------
    Thi xong rồi, ở AIT chán nhỉ, nhiều người đang quan tâm tới Phuket và muốn biết một số thông tin để tổ chức chuyến đi cho mình, Du hí xin cung cấp một số thông tin cũng như kinh nghiệm tại Phú Kẹt.
    Phú kẹt là một hòn đảo nằm phía tây nam của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 900km, diện tích sấp xỉ bằng đất nước Singapore. Phú kẹt cách 3 tỉnh đang có chiến sự khoảng 400 km nên các bạn có thể thoải mái vui chơi mà không sợ bị ăn bom của phiến quân hồi giáo. Đi đến Phú kẹt có nhiều loại phương tiện, bằng ô tô, tầu hỏa, máy bay.
    I. Đi đến Phú kẹt và về Bangkok
    1. Đi bằng bus:
    Bạn có thể mua vé tại bến xe Mochit (đi bus 29 hoặc 39 lên đến Mochit hoặc đi tollway lên đến Victory Monument rồi nhẩy Sky Train đến bến Mochit), giá vé giao động từ 200 bath đến 300 bath tùy theo bus có máy lạnh hoặc không có máy lạnh. Các chuyến xe này thường khởi hành tại BKK vào lúc 8.0 PM và đến Phú kẹt khoảng 11.0 AM ngày hôm sau. Thời gian cụ thể bạn nên hỏi thật kỹ khi mua vé để xuất phát từ AIT cho đúng giờ.
    2. Đi bằng tầu hỏa:
    Tôi có thông tin này từ hồi mới sang AIT chứ chưa tư vấn cho ai cả, hồi đó đang lọ mọ gần nhà ga Hualam Phong gặp ngay một bác túc túc chỉ vào TAT Tourism Agent, gặp một anh nhân viên có mẹ người Việt Nam lên chương trình cho chúng tôi. Không có tầu hỏa đi thẳng đến Phuket, vì vậy bạn mua vé (giá khoảng 200 bath đến 800 bath tùy loại vé ngồi hay nằm) tầu hỏa đến ga Phun Phin tại tỉnh Surat Thani, sau đó bắt xe bus tới Phuket, giá vé khoảng 80 bath. Tầu hỏa khởi hành tại Hualam Phong lúc 8.0 PM, đến Phun Phin khoảng 6.0 AM, nhẩy xe bus mất 3 tiếng là đến Phuket City. Lúc này bạn mới đến Phuket City, còn phải đi tiếp khoảng 15-20km nữa mới đến các bãi biển Patong hay Karon. Nói chung bạn nên hỏi thật kỹ khi mua vé xe bus từ Phun Phin tới Phuket.
    3. Đi bằng máy bay:
    Máy bay thì có nhiều hãng: Thai Air, Phuket Air, Air Asia. Như Air Asia thì ngày có 3 chuyến khởi hành tại Đôn Mường lúc: 10.50 AM, 3.55 PM và 9.10 PM. Còn từ Phuket thì xuất phát lúc 12.50 PM, 5.45 PM và 11.05 PM. Giờ giấc và thông tin cụ thể thì vào trang http://www.airasia.com để biết chi tiết. Có hai chú ý nho nhỏ là:
    - Nếu bạn mua vé online bằng thẻ master card thì giá vé sẽ giảm được rất nhiều, tùy theo từng chuyến, ngày giờ bạn book. Nếu không bạn có thể mua vé tại sân bay Đôn Mường (tầng 2, gần chỗ Re-Entry) giá vé khoảng 1.400 bath. Một địa điểm nữa bạn có thể mua vé với giá rẻ như mua qua mạng (chỉ kiểm chứng với vé đi Penang) là bạn lên hãng Air Asian ở Lotus Tower tít trên Krung Thep.
    - Khởi hành đi Phuket là Domestic Departure chứ không phải Terminal 1 như mọi khi chúng ta đi về Việt Nam. Nên khi gọi taxi ở AIT thì phải nói rõ là đi Phuket, nếu không mấy bác taxi nhà ta cho lên Terminal 1, lúc đó đi bộ sang bên nhà ga nội địa khoảng gần 1 km thì chắc chết.
    Từ sân bay Đôn Mường đến sân bay Phuket mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Bạn phải bắt taxi đi từ Phuket Airport tới thẳng bãi biển muốn nghỉ mất khoảng 50 phút. Xe taxi có 2 loại, nếu đi xe limousine ngay trong sân bay giá 500 bath. Nếu chạy ra phía ngoài cửa bắt taxi thường thì giá sẽ rẻ hơn một chút, nhưng kịch kim cũng khoảng 350 bath (giá chung rồi).
    Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên mua chuyến bay lúc 15.55 PM, check in khách sạn khoảng 20.30 PM, lúc đó bắt đầu đi chơi là vừa, chứ nếu đến sớm quá cũng chẳng có gì hay ho để ngó nghiêng đâu.
    II. Thời gian, ăn nghỉ và chơi bời ở Phú kẹt
    Nếu đi bằng máy bay, một tour hai ngày, hai đêm ở Phú kẹt là quá đủ, trừ trường hợp đi với hàng họ, hay toàn đực rựa thì không nói làm gì. Khởi hành tại AIT vào lúc 2.0 PM ngày thứ sáu và tại Phú kẹt lên máy bay lúc 11.05 PM ngày Chủ Nhật, trở về đến AIT rạng sáng ngày thứ hai là một tour hợp lý.
    Cũng giống như Pattaya, Phú kẹt có 2 bãi biển nổi tiếng nhất đó là Patong và Kata. Patong là nơi đông vui nhất nhưng xô bồ, tạp pí lù. Khách ở đây chủ yếu là ngoại quốc đến ăn chơi và nhẩy múa, còn bãi biễn Kata thì người dân Thái thích ở đây hơn vì yên tĩnh và không tạp nham. Con phố trung tâm và sôi động nhất của bãi biển Patong là BANGLA ROAD, độ dài chỉ khoảng 500 mét nhưng tại đây có vô số quán bar chứa đầy ắp gái mú và pê đê. Bạn nên chọn một khách sạn nào gần gần con phố này để tiện đi lại và chơi bời.
    Chỗ nghỉ ở đây thì cũng vô cùng, giá cả dao động từ 200 bath đến 2000 bath. Khách sạn tương đối tốt thường nằm trên trục đường chính SONG ROY PEE ROAD và SAWATDIRAK ROAD giá khoảng 1.800 bath một phòng 2 người / 1 ngày đêm. Nếu chịu khó đi vào các ngõ ngách kiếm các nhà trọ phù hợp với túi tiền của sinh viên thì chỉ khoảng 200 baht là cùng. Đoàn chúng tôi đi 3 người với mục đích là ăn dưỡng sau thời gian làm việc quá sức (thực chất do ?ođã tự hứa với chính cơ thể mình là phải đi nghỉ, nay không đi nữa không thể được? ) nên chọn khách sạn cũng hơi ngon ngon để ở. Phòng cho 2 người nhưng muốn ở ba người thì khách sạn charge thêm 200 bath nữa. Thông thường phải trả phòng lúc 12.0 AM, nếu Check out lúc 8.0 PM bạn bị charge thêm 500 bath. Nhưng thời điểm này du lịch Phú kẹt đang tổ chức khuyến mại mọi dịch vụ và sản phẩm du lịch, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ ở đây đều giảm giá từ 30% đến 50%. Giá phòng là 1.800 bath thì chỉ phải trả có 1.200 bath thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà đi chơi, chứ thời gian nữa giá cả đắt đỏ trở lại, sinh viên nghèo khó mà đi lắm.
    Chơi bời thì ngày đầu đi lại quanh Phú kẹt bằng cách thuê một chiếc xe máy rim lùn hoặc wây thái giá 200 bath/ngày. Thủ tục chỉ cần 1 cuốn hộ chiếu, nói với lễ tân gọi hội cho thuê xe máy đến, làm việc trong vòng 5 phút, mình nhận xe, nó cầm passport để làm tin thế là xong. Khi trả xe thì cứ như thế là ok liền. Trước khi chạy bạn cần chú ý tới xăng, trước khi cho thuê, bình xăng gần như cạn sạch vì vậy bạn phải đổ nhiên liệu mà đi nếu không muốn đẩy, nói chung mỗi xe chỉ cần khoảng 100 bath là bạn có thể vi vu cả ngày quanh hòn đảo này. Điểm đầu tiên là Phuket City, chẳng có x gì để mà chơi, tiếp theo là đến ChaLong rồi đến Phrom Thep Cape. Vào lúc hoàng hôn buông xuống, ở đây bạn có thể nhìn thấy mặt trời lặn, một điều kiệm hiếm hoi. Nếu ở Việt Nam bạn phải ra tận Côn Đảo hoặc Thổ Chu mới có cơ hội chứng kiến hiện tượng thiên nhiên thường ngày như thế này. Từ Phrom Thep Cape để về Patong phải qua bãi biển Kata thơ mộng thế là kết thúc một tour xe máy trong ngày thứ nhất.
    Ngày thứ hai đi chơi đảo Phi Phi. Cách Phú kẹt khoảng 50 km và nằm trong địa phận của tỉnh khác, đi bằng canô mất khoảng gần 3 tiếng. Đi ra Phi phi có 2 cách, hoặc là mua tour, hoặc là gặp bác Ngô Gia ?oTự?. Mua tour thì không phải lo nghĩ gì cả, mỗi người đập vào mặt bọn bán vé 1.800 bath nó sẽ lo cho mình từ A đến Y, còn Z thì phải tự thân vận động. 7.0 AM có xe đón tại khách sạn đến bến RASSADA để lên tầu thủy đi ra đảo, ra đấy lặn biển, bơi thuyền, ăn trưa, tham quan đảo và khoảng 5.30 PM là có mặt ở khách sạn. Nếu tự đi thì sẽ rất vất vả, bạn phải mua vé tầu tại các quầy counter, nói túm lại là tôi XXX biết nên XXX tư vấn gì cả.
    À, còn ăn uống thì Phú kẹt cũng rất phong phú. Ăn uống bình dân thì nhẩy vào các quán cóc ở vỉa hè giá 30 bath một bát bún, sang hơn chút nữa thì vào siêu thị Seven/ Elevent mà mua sữa, mỳ tôm, thịt hun khói mà ăn. Nếu hoang hơn nữa thì vào các quán hải sản, ăn uống thoải mái, tẹt ga mỗi người hết khoảng 3 lít (300 bath).
    Thế thôi nhỉ, thông tin cũng hòm hòm rồi, mọi người cứ dựa theo chương trình mà lập tour phù hợp với túi tiền và điều kiện của mình. Nếu ai có nhu cầu thì cứ đưa yêu cầu, Du hí sẽ cung cấp hết mọi thông tin, bản đồ. Hẹn mọi người ở bài Chiềng Mai, Lào và Campuchia nhé. Hihi.
  2. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn thông tin về du lich Chiềng Mai - Chiền Rai - Pattaya, ai quan tâm thì để tớ post nốt.
    PS. Các bác gì quan tâm học hành ở trên kia em xin chú thích tý là các trường bác kể đều đúng phóc, nhất là ABAC, bọn Webster thì học tít dưới Hua Hin cơ, còn AIT thì chỉ đào tạo sau đại học, không có under.
    Học về Y khoa, dược thì Mahidol là đỉnh nhất. Kỹ thuật thì Thamasat và Chula, hoặc Kasesart cũng được của nó.
  3. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn thông tin về du lich Chiềng Mai - Chiền Rai - Pattaya, ai quan tâm thì để tớ post nốt.
    PS. Các bác gì quan tâm học hành ở trên kia em xin chú thích tý là các trường bác kể đều đúng phóc, nhất là ABAC, bọn Webster thì học tít dưới Hua Hin cơ, còn AIT thì chỉ đào tạo sau đại học, không có under.
    Học về Y khoa, dược thì Mahidol là đỉnh nhất. Kỹ thuật thì Thamasat và Chula, hoặc Kasesart cũng được của nó.
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi máy bay nội địa của Thái thì Air Asia không phải là lựa chọn đầu tiên. Thái có một số hãng hàng không nội địa chất lượng dịch vụ hơn hẳn đó là NokAir và One-To-Go. Dân Thái thích đi NokAir vì service tốt, giá cả rẻ hơn một chút, tuy nhiên NokAir không có nhiều đường bay như Air Asia. Muốn biết thông tin chi tiết thì vào trang: www.nokair.com
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi máy bay nội địa của Thái thì Air Asia không phải là lựa chọn đầu tiên. Thái có một số hãng hàng không nội địa chất lượng dịch vụ hơn hẳn đó là NokAir và One-To-Go. Dân Thái thích đi NokAir vì service tốt, giá cả rẻ hơn một chút, tuy nhiên NokAir không có nhiều đường bay như Air Asia. Muốn biết thông tin chi tiết thì vào trang: www.nokair.com
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác Trocky vào đây làm giè thế, thấy topic của mình đắt hàng nên lại mò vào buôn trái phiếu đấy à?
    Em e*** cái bài sặc sụa mùi AIT của bạn bác phát nhé:
    T1 khi thuê xe máy đi thì đổ 50 baht tiền xăng 1 thôi, đổ 50 baht đã đi è cổ ra không hết rồi. Khi thuê xe lấy x xx đâu ra rim lùn mà thuê, chúng nó toàn cho thuê wave, nói chung kiếm được con viva đi thì thích hơn, khi thuê xe nhớ kiểm tra phanh cẩn thận nhìn con nào ngon ngon mà thuê, thuê xe được kèm mũ bảo hiểm, chớ có quên đội mũ bảo hiểm kẻo chấn thương sọ não lại không nhớ mình là người nước nào.
    Đúng là dân AIT ki bo, đi nghỉ mát mà vào 711 mua thịt hun khói, hix, kể ra em cũng hay tiết kiệm tiền bằng cách ăn đồ 711 nhưng có bánh bao dimsun tội gì không ăn. Hoặc đi ăn hàng rong xe thồ í, rẻ bèo nhưng chịu khó bảo chúng nó là "mai pet" không cho cay, thế là sẽ ăn được, nếu không bảo thì có mà cháy lưỡi luôn,.
    Bác chịu khó vào đây mà tư vấn cho anh em đi, có việc gì làm đâu mà cứ trốn chui nhủi ở xó làng.
    Thế bác nhớ ngày 20 nhá.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác Trocky vào đây làm giè thế, thấy topic của mình đắt hàng nên lại mò vào buôn trái phiếu đấy à?
    Em e*** cái bài sặc sụa mùi AIT của bạn bác phát nhé:
    T1 khi thuê xe máy đi thì đổ 50 baht tiền xăng 1 thôi, đổ 50 baht đã đi è cổ ra không hết rồi. Khi thuê xe lấy x xx đâu ra rim lùn mà thuê, chúng nó toàn cho thuê wave, nói chung kiếm được con viva đi thì thích hơn, khi thuê xe nhớ kiểm tra phanh cẩn thận nhìn con nào ngon ngon mà thuê, thuê xe được kèm mũ bảo hiểm, chớ có quên đội mũ bảo hiểm kẻo chấn thương sọ não lại không nhớ mình là người nước nào.
    Đúng là dân AIT ki bo, đi nghỉ mát mà vào 711 mua thịt hun khói, hix, kể ra em cũng hay tiết kiệm tiền bằng cách ăn đồ 711 nhưng có bánh bao dimsun tội gì không ăn. Hoặc đi ăn hàng rong xe thồ í, rẻ bèo nhưng chịu khó bảo chúng nó là "mai pet" không cho cay, thế là sẽ ăn được, nếu không bảo thì có mà cháy lưỡi luôn,.
    Bác chịu khó vào đây mà tư vấn cho anh em đi, có việc gì làm đâu mà cứ trốn chui nhủi ở xó làng.
    Thế bác nhớ ngày 20 nhá.
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Phuket
    1. Bay đến Phuket bạn sẽ choáng vì màu xanh ngắt của núi, khi máy bay hạ dần độ cao 1 góc bé tí của Hạ Long sẽ hiện ra dưới cánh máy bay. Cũng đảo, cũng nước nhưng không đẹp và hoành tráng bằng Hạ Long được, dù sao cũng được chiêm ngưỡng 1 vẻ đẹp quen thuộc từ trên cao. Máy bay chao nghiêng hạ cánh cứ như đang đâm thẳng xuống biển. 1 sân bay nằm ngay bên bờ biển xanh ngắt
    Sân bay Phuket
    2. Đây là một cái ảnh khác chụp khi cất cánh, do T6 là mùa mưa nên ảnh nào LE chụp cũng đều xám xịt cả
    3. KHó có thể tưởng tượng Tsunami đã đi qua vùng đất này như thế nào, nhưng những con sóng ở Phù kẹt thực sự khủng khiếp. Ngày nào cũng có khách du lịch bị sóng đánh chìm nghỉm phải đi cấp cứu, các bờ biển đều treo cờ đỏ. đi hết cả đảo không tìm được 1 bãi biển có cờ xanh
    Sóng to gió lớn
    4. Sóng to gió lớn thì cũng phải tắm thôi. Nhưng cha mẹ ơi ở ngay gần bờ mà sóng cũng đánh cho tụt quần rồi, ngã dúi ngã dụi cũng không phải là chuyện lạ
    5. Thuê xe máy ở đảo rất dễ dàng, không cần hộ chiếu như bác Xekoo nói, chỉ cần bằng lái xe cũng được miễn là có ảnh. 200baht/ ngày đổ xăng đầy bình hết 70 baht đi được 2 ngày (đi nhiều). ĐƯờng ở đảo rất chi là ngoằn nghèo, lên thác xuống ghềnh, sẽ rất khoái nếu bạn sở hữu 1 cái xe máy và khám phá những nơi hide away nhất. Thuê Wave đi cũng tốt vì toàn xe tốt cả, dân tình chuộng thuê Novo nhưng bạn kô thích đi xe gas. Dù sao thì với cái xe máy bạn sẽ đến được những nơi tuyệt với
    VD
    Một chỗ lộng gió để có thể nhìn thấy :
    Khu KS gần như hoang phế và chả có ma nào ở
    Promthep cape - nơi nổi tiếng có thể xem mặt trời mọc
    Bãi biển ở PK đẹp nhất là Kata - theo thiển ý của em. Cát mịn sea bed toàn cát chứ không lổn nhổn đá sỏi, lòng biển thoải... hix đến trẻ con còn thích nữa là người lớn
    KATA
    To be cont...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 22/06/2005
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Phuket
    1. Bay đến Phuket bạn sẽ choáng vì màu xanh ngắt của núi, khi máy bay hạ dần độ cao 1 góc bé tí của Hạ Long sẽ hiện ra dưới cánh máy bay. Cũng đảo, cũng nước nhưng không đẹp và hoành tráng bằng Hạ Long được, dù sao cũng được chiêm ngưỡng 1 vẻ đẹp quen thuộc từ trên cao. Máy bay chao nghiêng hạ cánh cứ như đang đâm thẳng xuống biển. 1 sân bay nằm ngay bên bờ biển xanh ngắt
    Sân bay Phuket
    2. Đây là một cái ảnh khác chụp khi cất cánh, do T6 là mùa mưa nên ảnh nào LE chụp cũng đều xám xịt cả
    3. KHó có thể tưởng tượng Tsunami đã đi qua vùng đất này như thế nào, nhưng những con sóng ở Phù kẹt thực sự khủng khiếp. Ngày nào cũng có khách du lịch bị sóng đánh chìm nghỉm phải đi cấp cứu, các bờ biển đều treo cờ đỏ. đi hết cả đảo không tìm được 1 bãi biển có cờ xanh
    Sóng to gió lớn
    4. Sóng to gió lớn thì cũng phải tắm thôi. Nhưng cha mẹ ơi ở ngay gần bờ mà sóng cũng đánh cho tụt quần rồi, ngã dúi ngã dụi cũng không phải là chuyện lạ
    5. Thuê xe máy ở đảo rất dễ dàng, không cần hộ chiếu như bác Xekoo nói, chỉ cần bằng lái xe cũng được miễn là có ảnh. 200baht/ ngày đổ xăng đầy bình hết 70 baht đi được 2 ngày (đi nhiều). ĐƯờng ở đảo rất chi là ngoằn nghèo, lên thác xuống ghềnh, sẽ rất khoái nếu bạn sở hữu 1 cái xe máy và khám phá những nơi hide away nhất. Thuê Wave đi cũng tốt vì toàn xe tốt cả, dân tình chuộng thuê Novo nhưng bạn kô thích đi xe gas. Dù sao thì với cái xe máy bạn sẽ đến được những nơi tuyệt với
    VD
    Một chỗ lộng gió để có thể nhìn thấy :
    Khu KS gần như hoang phế và chả có ma nào ở
    Promthep cape - nơi nổi tiếng có thể xem mặt trời mọc
    Bãi biển ở PK đẹp nhất là Kata - theo thiển ý của em. Cát mịn sea bed toàn cát chứ không lổn nhổn đá sỏi, lòng biển thoải... hix đến trẻ con còn thích nữa là người lớn
    KATA
    To be cont...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 22/06/2005
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cô Linh vù đi Phukhet mà không í ới chị một câu. Hè ở HN ngốt quá, chị cô lại héo hon mất thôi.
    Tức quá.
    Đã thế cũng làm chuyến cho bõ ghét.

Chia sẻ trang này