1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ trả lời bạn qua PM rồi nhưng cứ add cả vào đây cho bà con cùng có ý kiến ý cò.
    hic, giá đó thì hẳn nhiên là không có AirCon rồi. Mà sao phải cần chứ, khí hậu Chieng Mai ngon lành mà. Với lại nếu bạn định đi nghỉ kiểu Relax thì đúng là cần 1 cái GH tử tế để an dưỡng , chứ mà đến C.Mai để du lịch thì cứ gọi là lang thang bên ngoài cho tới 11h30 (giờ đóng cửa chợ đêm) thì mới mò về cái chỗ GH làm 1 giấc rồi hôm sau chiến tiếp.
    Tớ tới CM được có 1 ngày 1 đêm, tiếc đứt ruột! Bay hết 1 đống xiền mà ko có thời gian để ở lại thêm.
    Có ít nhất 3 cái tour kiểu package mà tớ mê gần chết: 1 ngày-2 ngày - 3ngày, toàn đi buôn bản gì đó, mô tả thì mê mẩn luôn. Cuối cùng là đi được mỗi vụ 1 ngày, xuống buôn Voi gì đó, quên sạch rồi! Chán!
    À đâu có chán! hay cực chứ!
    Ở CM cái gì cũng rẻ thật, từ thuê xe đạp (50Bht/ngày), thuê xe máy (100Bht/ngày) đến ăn uống (vào quán trông xịn xịn, ăn ngon ngon mà 3 đứa đánh chén bét nhè cũng có hơn 200 à)
    Tour đi chơi cũng rẻ.
    Mê nhất quả đất là cái chợ đêm. Trùi ui là hàng hoá! Mà rẻ rúm dã man, biết mặc cả chút thì cứ ra sức mà khuân... nhất là mấy thứ vòng vèo quần áo váy, cứ độ 30-40K VNđồng mà tính là ok :D
    Ấn tượng nhất là cái bác bán dây đeo chìa khoá bằng gỗ mà vẽ lên mặt đeo theo yêu cầu ý, rồi đốt điếc gì loằng ngoằng 1 lúc, 100Bht/4 cái! ặc! Tớ với con bạn mỗi đứa làm 2 cái, 1 cho mình, 1 cho nhóc ở nhà
    Tới Bkk 2 lần, ở bkk cả tuần, mà không sao yêu đến thế! Như là với Chieng Mai ý ...ước chi có lần quay trở lại
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này tớ với 2 nhỏ bạn lại làm một chuyến sang Bkk chơi, chủ yếu là sắm sửa fashion cho vụ Hè Thu tới .
    Không bít thời điểm đó đã là mùa giảm giá của Thái chưa nhỉ? Cũng chỉ thêm 1 tháng nữa là đến Tết mà. Và cả Fashion chắc cũng rầm rộ rồi chứ các bác nhỉ?
    Tớ đi Thái 2 lần rồi thật nhưng mà toàn là được bạn bên đó dẫn đi nên chưa biết gì mấy, hồi đó như gà ý, dắt đi thì đi, cho ăn thì ăn, hết giờ thì tống về ngủ. hic. Lần này tớ quyết chí làm 1 chuyến mò mẫm cho biết đây biết đó (lần này tớ dắt sang 2 con gà mờ ).
    Vì vậy tha thiết mong các bác truyền kinh nghiệm cho ạ. Tớ sẽ ở đó 10 ngày, từ 24/2--> 4/3 nên sẽ nhảy ngay ra 7.11 kiếm con D.Tac. Nếu có bác nào ở Thái thì cho mình xin cái số Cellphone, ko dám làm phiền nhiều, chỉ sợ khi nói với Taxi cho đến địa điểm này nọ họ chẳng hiểu gì, thì phải kiếm emergency ấy à.
    Cám ơn các bác nhiều.
    Cho tớ hỏi nốt câu này:
    - Tớ định thuê phòng ở đoạn giữa Sukhumvit ( vì cái phố này dài khiếp à) hoặc ở Ramkhamheng (?) cho gần Center thì liệu có GH nào khoảng 400Bht thôi ko? Hotwater là đc rồi.
    - Từ khu này ra Chatukchak, bến xe bus liên tỉnh, Metro, Skytrain có xa ko?
    Cám ơn nhé.
  3. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn ở chỗ Sulkhumvit, mình nghĩ bạn có thể ở 24 Inn, khoảng 700-800 baht 1 ngày, lâu wá nên mình ko sure nó có tăng giá ko. Còn khu Ramkhamhaeng, bạn có thể ở Bangkok Interplace, 500B 1 ngày.
    - Nếu ở 24 Inn, thì ngay trạm Sky train, Sulkhumvit and Asoke Station.
    - Nếu ở Ramkhamhaeng, thì ko gần BTS lắm, nhưng bạn có thể đi taxi, xe bus lên trung tâm, hoặc BTS. Cũng rất gần, ko xa.
    - Ở Bangkok Interplace thì rẻ và tiện nghi hơn nhiều so với 24 Inn.
    - Muốn ra chat-tu-chat thì ko khó. Có nhiều cách đi. Dễ nhất là BTS và subway. By BTS, đi đến trạm Mochit (cũng là trạm cuối). Đi subway, nếu muốn đi khu cũ, chọn Chat-tu-chat station. Đi khu mới, chọn station ngay trước chat-tu-chat (tự nhiên ko nhớ ra tên ^_^).
    Quan trọng là bạn muốn mua đồ gì, bạn nêu cụ thể thì chắc sẽ dễ dàng hơn cho mọi người ở đây giúp bạn. Vd như muốn mua quần áo này kia, thì mình nghe nói có 1 chỗ mới mở gần Pantip tên là Fashion Mall (Platinum Plaza). Đồ nghe nói là đẹp, rất phải chăng. Anyways, chỉ là nghe nói, bạn trực tiếp đi thử xem thế nào.
    Hope it helps.
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến tương đối cũ của mình (vì ko còn ở đó nữa, mặc dù hàng năm vẫn ghé qua BKK 1 lần), các chỗ mua đồ sỉ và rẻ là Chat-tu-chat, chợ sỉ ở Chinatown và City Plaza (gần Amara Hotel, đối diện với Pantip).
    KS trung tâm mà giá fải chăng, mình chỉ nghĩ ra được First Hotel, cũng đối diện Pantip. Tuy nhiên, giá chắc chắn có 4 chữ số. Còn ko, hãy thử 24 Inn ở sulkhumvit, nhưng tiện nghi hơi kém.
  5. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Co nhiều cách lém.
    1 là bạn đi bằng taxi thẳng luôn.
    2 là đi taxi ra BTS, take BTS to Mochit station.
    3 là take airport bus đến BTS gần nhất, rùi từ đó đi Mochit.
  6. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi BKK về. Mình ở The Davis ở khu Sukhumvit đấy, nhưng đường vào/ra khu vực này hay bị tắc lắm, nếu đi bằng taxi.
    Mua quần jin đẹp thì ở Patunam Plaza (bán buôn), gần khu Pantip ấy. Còn bạn nào muốn mua các loại hàng trang sức thì ở Phố Tàu (China Town). Mình vừa khuân về nhiều vòng cổ bằng cườm lắm.
  7. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt vừa rồi sang Thái thì e chả ấn tượng j với mấy cái khỏan quần áo rẻ nữa, ghét nhất mấy cái bọn trong MBK, đứa nào cũng như đứa nào, trả thử giá same same với VN rồi đi nó cũng ko thèm nói 1 câu (q.áo thì fải nói là rất bình thường, chả có j đặc sắc), sau quay ra Siam Cen. thì còn vớt vát đc chút vì có mấy shop nó sale, hàng trông còn tàm tạm, bạn j mà đi vào dịp tháng 3 thì hình như hết sale rồi thì fải (e nhớ mang mang lúc đi vào Siam Cen. thấy nó đề thế). Vì thời gian eo hẹp nên cũng chưa đi đc mấy cái chợ đêm, nghe nói nếu trả giá thì cũng tàm tạm, mặc dù chất lượng hàng hóa xấu hay đẹp thì chưa biết thế nào. Tóm lại sang Bkk thì cố mà đi chơi nhiều cho biết chứ mua sắm có vẻ ko hay ho rồi, mà sao giá cả bây h bên Bkk e có thấy rẻ j so với VN đâu nhỉ mà trước mấy ng đi về cứ khen lấy khen để.
  8. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn mua ở MBK mắc là phải rùi... phả vào khu patunam hoặc Boibe mua mới rẻ đuợc...(ý kiến riêng của mình)
  9. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    (Cám ơn anh BTS. em sẽ nghiên cứu thêm về các thông tin anh cung cấp.)
    Hì, tớ cũng công nhận là mua ở cái khu gì đối diện Pantip ý, đồ rẻ mà cũng đẹp đấy chứ, nhất là quần bò và áo. Nhưng nghe thằng bạn hôm dắt đi còn nói là Chatukchak còn hay và rẻ hơn, hehe, chả biết đúng ko. Tiếc là khi đó ko ở lại thêm để đi đc.
  10. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Chatuchak rất rẻ, quần bò Levis..đẹp long lanh...có 490bth thôi. Mình nhảy vào mua thì hoá ra chỉ bán cho các anh giai. Nói chung vào đấy chỉ muốn mua tất tần tật về...haha..Nhưng móc túi thì nhiều vô biên...Ngày cuối cùng, mang tiền đi quyết tâm mua sắm...thì mới mua được 3 món đồ thì bị móc cả cái ví gồm cả tiền phòng KS trong đấy nữa huhu...đến giờ vẫn muốn khóc, may mà hộ chiếu để ở ngăn khác. . Tớ ngồi một lúc ở đồn công an mà có đến 4 người vào báo mất ví với DĐ. Bà con đề cao cảnh giác nhé..

Chia sẻ trang này