1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trùi, giá cả mà bạn nói hơi bị cũ rồi đó. Xăng dầu tăng giá rùi, ko còn giá đó nữa. Hùi tháng 5, mình quay lại BKK thì vé xe bus ko rẻ nữa. Ở BKK, có 4 loại xe bus:
    - Xe buýt ko máy lạnh. Loại này mình ko, nên ko biết giá.
    - Xe bus màu vàng. Ngày xưa là 12 Baht, bi giờ tăng lên là 15-18 Baht rùi. Đi xa hay gần nữa.
    - Xe buýt màu trắng - xanh da trời. Ngày xưa có 15 Baht thui, bi giờ là 18-22 Baht
    - Minibus: đắt tiền nhất, nhưng được cái, ko bao giờ phải đứng. Hình như 22 Baht or 25 Baht gì đó.
    Ở BKK, muốn biết đi bus ở đâu, thì mua cái BKK map, có số xe bus ngay. Nhớ để ý xem là xe bus loại gì nhé. Vd như 3 loại xe bus đầu tiên ở trên, thì số 12-60-113-93 là về được Ramkhamhaeng Road. Nhưng minibus mà đi mấy số này là tới Bangkae luôn đó. Số minibus bao giờ cũng khác bus thường.
    Khu Khaosan, giá phòng rẻ, nhưng khu này hơi bị bát nháo. Nếu ai muốn ở rẻ, nên lên Sulkhumvit, đỡ lộn xộn hơn, lại gần trung tâm nhất. Giới thiệu là cái KS 24 Inn, gần Emporium, 500 Baht 1 đêm.
    Khu tốt nhất và rẻ mình nghĩ là nên về KS BKK Interplace, nằm ở Ramkhamhaeng Soi 24. KS tiêu chuẩn 4 sao thì fải, nhưng hơi xa trung tâm 1 tẹo thôi, vì thế giá phòng rẻ, cũng 500 Baht/1 đêm. Phòng đẹp, service tốt, an toàn... mà những khu Sulkhumvit or Khaosan ko có được. Lên taxi cứ nói thế này "bày Ram-kham-hẻng, soi di-xịp-xì. Thường con đường này vào giờ cao điểm thì traffic hơi kinh, taxi ít chịu đi. Khi đó, nói nó đi đường khác, ko kẹt xe, cũng đến ngay nó là "bày Pá-rảm Kao, soi xì-xịp-ệt" (tức là tới đường Praram 9, soi 41). Khách sạn tiếng Thái là "ròng-rèm". Ghép từ vào mà nói ra thui.
    Muốn tránh traffic, có nhiều cách:
    1- đi bus
    2- đi Sky train. Nói từ này nhìu khi tụi TL ko hiểu. Muốn nói hiểu thì nói là BTS.
    3- đi subway.
    4- đi tàu
    5- đi xe ôm.
    Đi tàu từ khu KS BKK Interplace lên trung tâm cực nhanh, ko bao giờ kẹt xe luôn. Muốn biết bến tàu ở đâu xuống hỏi lobby là ok. Bến tàu tiếng TL là "rốt rùa" or "lốt rùa".
    Đi subway (tiếng TL, lốt tài-đìn), chủ yếu là đi Hua Lampong, gần khu Tàu và cung vua, và đi Chat-tu-chat market. Đi chợ weekend này bằng subway nhanh hơn skytrain rất rất nhiều.
    Đi BTS thì tới được 1 loạt siêu thị nổi tiếng như Emporium, Siam square, Siam Paragon, MBK, v...v.....
    Đi xe ôm, thì đừng bị yếu tim. Tụi xe ôm chạy an toàn, nhưng lạng lách hơi pro. Nhớ trả giá khi đi.
    Đi bus, đã kẹt xe thì bus cũng chết. Có đường ưu tiên, nhưng ko nhanh hơn là bao.
    Ra sân bay ko sợ trễ giờ đâu. Nói taxi đi express way là okie. Ra sớm quá ngồi ở sân bay TL chán phèo.
    Muốn đi expressway, bạn nói thế này "lông thang-đuồng ná khấp (or kha)". Muốn ra sân bay, cứ nói "air pọt" là tụi nói hiểu. Còn ko nói là "bày sa nảm bin".
    TL nói tiếng Anh ko được nhiều đâu. Bạn nên thủ vài từ tiếng TL cơ bản. Tiếng TL dễ nói lắm vì giông giống tiếng Việt.
    Hy vong những thông tin trên là hữu ích cho bạn
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 21/07/2006
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 21/07/2006
  2. magicfinger

    magicfinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ChakTuChak - Market
    Tớ thấy nhiều bạn comment về cái chợ cuối tuần này.
    Tớ sẽ sang BK vào 25, xin hỏi các bạn về thời gian và
    địa điểm cụ thể của khu chợ này ( ngày, giờ mở cửa , địa
    điểm )
    Các bạn giúp mình nhé
    Được magicfinger sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 21/07/2006
  3. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đây là weekend market. Nên chỉ mở cửa T7 và CN thui. Cụ thể giờ giấc thì ko chắc lắm, nhưng bạn đi khoảng 8h sáng thì chắc chắn đã mở rùi.
    Muốn đi tới rất dễ. Lấy subway, chọn Chat-tu-chat station là okie ngay. Tự nhiên mình ko nhớ có fải là tên Chat-tu-chat station ko nữa. Nhưng rất dễ, cứ xuống ga subway, hỏi tụi bán vé nó chỉ cho. Nói tiếng Anh với tụi nó được.
    Hoặc lấy BTS, đi đến trạm cuối cùng.
    Đi subway tiện hơn nhìu, vì lên là đụng ngay chạch-tu-chạch. Bi giờ nó có 2 khu rùi. Nên đi sẽ mỏi cẳng.
    Nếu kiếm BTS station or subway ko ra, cứ hỏi tụi xe ôm chở tới. Nói như thế này:
    "bày sa-thả-ni lốt fày phá (BTS)" OR
    "bày sa-thả-ni lốt tài-đìn (subway)"
    Đơn giản như đang giỡn, hì hì
  4. aimable

    aimable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ở Chatuchak về đây.
    Cách đi dễ nhất là tìm bến Skytrain (BTS) mua vé đi tới ga Mochit (cứ hỏi bọn bán vé nó hướng dẫn cho). Còn nếu ở gần bến Metro (MRT) thì mua vé đi tới ga Chatuchak Park. Yên tâm giá vé tương đối rẻ. Khoảng 20N VNĐ đổ lại tuỳ theo bến bạn lên.
    Nếu đi BTS thì tới Mochit xuống bến, đi theo chỉ dẫn xuống cầu thang, đi dọc theo Chatuchak Park một tẹo là đến chợ. Còn đi MRT thì bước lên là tới.
    Chợ này chỉ mở vào hai ngày cuối tuần, nhưng mấy người bạn Thái của tớ thì khuyên là nên đi vào Thứ 7. Đi sớm cho đỡ đông. Chợ mở cửa từ 8h am đến chiều tối, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám. Có cả nhiều đồ ăn nữa, ko sợ đói. Nếu muốn đi cho hết một ngày chưa chắc đã đủ. Khu ở ngoài tớ thấy toàn bán hàng kiểu như sida ở chợ Kim Liên nhà mình, mà còn ko mông má, nhìn nhàu nát bẩn thỉu lắm, hic hic. Khu ở trong thì đỡ hơn. Nhiều thứ trang trí nhà cửa, quần áo giày dép... Nhớ mặc cả nhé. Cẩn thận móc túi.
    Hôm nay tớ đi nóng kinh khủng, mồ hôi mồ kê ầm ầm. Cũng mua được một số thứ, nhưng tớ thấy cũng ko rẻ hơn so với Pratunam hay MBK đâu, được cái có nhiều thứ để chọn.
    Lúc về, thấy ở đầu cầu thang lên sky train có một anh Tây ghi một cái biển là còn 6000 Baht để come back home, help me. Chẳng biết là thật hay giả, cũng xí xớn cho một ít. Bạn đi nhớ để ý xem anh ấy còn ngồi đó ko nhé.
    Tạm thế đã cần hỏi gì thì cứ post lên nhé.
  5. magicfinger

    magicfinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cám ơn ý kiến đóng góp của các bạn,
    Tổng kết một số bài mình lấy được một chút thông tin sau
    Có 2 trung tâm bán buôn quần áo lớn ở BK là
    ChatTuChak Market và Pratunam Plaza ( không biết các
    Pratunam này có phải là Fashion Plaza , đối diện Pentit
    Plaza không ?)
    - ChatTuChak chỉ mở cửa vào thứ 7 , CN , mở cửa tầm 8h
    và đóng cửa vào chiều muộn ( ko biết mấy h ? )
    - Pratunam Plaza mở cửa vào các ngày trong tuần ( kô biết
    chính xác thời gian mở và đóng cửa ) .
    Về hàng hoá, giá cả ở Pratunam có vẻ bằng ChatTuChak,
    nhưng về độ phong phú thì chác ChatTuChak có vẻ hơn.
    Chuyến đi của mình kéo dài khoảng 1 tuần, nhưng ban ngày thì chắc bận không đi được đâu, chỉ có buổi tối là đi được thôi, ko biết vào buổi tối mình có vào được Pratunam Plaza không, vì kô biết thời gian đóng mở cửa.
    Bạn nào biết nhiều thông tin giúp mình cái nhé.
    Huge Thanks

  6. aimable

    aimable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khu mua sắm Pratunam là một khu chợ gồm Pratunam Center, Pratunam Market và một khu ngoài trời.
    Pantip Plaza là nơi bán đồ điện tử (7h30 pm là đóng cửa gần hết), ko phải đối diện trực tiếp Pratunam Center nhưng cũng ở gần đó, dễ tìm lắm. Bạn cứ sắm cái bản đồ du lịch nó có hết. Trên đó nó ghi cả các khu mua sắm và thăm quan cho mình dễ tìm. Bạn có thể lấy ở sân bay khi chờ xe vào trung tâm thành phố.
    Cạnh Pantip Plaza có một khu mua sắm mới, 5 tầng tha hồ cho bạn chọn, giá cả cũng vừa phải tên là Fashion Mall hay The Platinum đều là nó cả. Nhưng khu này đóng cửa sớm lắm, khoảng 7h30 pm là các cửa hàng trong đó bắt đầu dọn hàng rồi.
    Pratunam thì rất rẻ, nhớ mặc cả cả trong Pratunam Center và ngoài trời. Pratunam Center mở từ 10h am đến 8h pm là đóng cửa. Khu ngoài trời thì ở ngay ngoài cửa Pratunam Center có một khu bán cả đồ ăn và hàng hóa khoảng 10h30 pm đóng cửa. Bạn đi quanh đó, đi bộ khá nhiều đấy, nhớ chuẩn bị sức khoẻ và đôi giày thật tốt , mấy khúc đường gần đó đều có bán đồ cả. Nhiều vô kể nhưng đóng cửa khá sớm. Ở ngoài thì rẻ hơn trong Pratunam Center và dễ mặc cả hơn. Có một khu ngoài trời ở đó còn mở đến khoảng 11h pm chưa đóng cửa. Chịu khó mày mò đi bộ 1 chút. Có bán đồ ăn, rất nhiều.
    Nếu bạn chỉ đi được buổi tối thì tớ giới thiệu thêm cho bạn một khu mở đến 2h sáng vẫn chưa thấy dọn hàng, đó là chợ đêm Patpong (chỗ mà có ... show ấy). Nhưng khuyên chân thành bạn đừng dại mà nghe theo mấy thằng cò mồi nó bảo xem free chỉ tính nước uống, tốt nhất là ko xem nhé. Khu này thì cũng rất nhiều hàng hoá, nhưng nhớ phải mặc cả 1/3 nhé, ở đây nói thách lắm. Bạn cứ tính ra tiền VN khoảng 40 đến 60N thôi (cũng tuỳ mặt hàng nhưng đa số là thế). Cũng tương đối rẻ. Cấn thận tiền nong và các thứ mang theo người ko bị móc túi nhé.
    Ngoài ra bạn còn có thể đi China Town có rất nhiều hàng ăn và cũng mở đến khuya, nhớ mua hạt dẻ ăn nhé, khá ngon. Đi Suan Lum Night bazza cũng ở gần China Town, là khu chợ đêm mở đến 12h đêm, cũng khá nhiều hàng hoá.
    Riêng tớ thì ko thích Chatuchak lắm, vì đi nóng nực kinh khủng mà cũng chả rẻ hơn mấy, bạn đi mùa này nhớ mang theo ô vì hay mưa lắm, mùa mưa mà. Ở đây bán nhiều ô dễ thương lắm, có các hình Kitty ...
    Về cách đi lại thì tớ có thể chỉ cho bạn như thế này:
    + Pratunam:
    - Nếu bạn biết cách đi xe bus thì bạn bắt xe số 23, 99 hoặc 60 là các chuyến xe bus đi một phát đến Pantip Plaza, bạn dừng ở đâu thì tuỳ, nhớ theo dõi trên bản đồ.
    - Đi sky train thì nhanh hơn và tiện hơn nhưng sẽ phải đi bộ khá xa. Lên tàu đi đến bến Chit Lom thì xuống, xem trên bản đồ và đi tiếp đến nơi cần đến. Bản đố có hết mấy khu mua sắm.
    + Patpong:
    - Đi sky train thì mua vé đến bến Sala Daeng.
    - Đi Metro thì mua vế đến bến Silom.
    Xem bản đồ đi vào khu Patpong Soi 1 và 2, là khu tập trung nhiều quán bar. Dọc đường đó có các quầy hàng.
    + China Town:
    Đi Metro đến bến Hua Lamphong. Nhớ luôn luôn đem theo bản đồ. Sau đó tìm đường Yaowarat (hoặc China Town) là đường bán nhiều đồ ăn và hạt dẻ. Gần đó trên đường Charoen Krung có một khu chợ Nakron Sakem hay còn gọi là chợ Thieves Market (chuyên bán đồ ăn cắp) nhưng nó đóng cửa sớm.
    + Suan Lum night bazza:
    Đi Metro đến bến Lumphini thì xuống. Có biển chỉ dẫn lên đến mặt đất là tiếp ngay với Night Bazza luôn.
    *Một số chú ý nho nhỏ:
    -Sky train (BTS) và Metro (MRT) có chuyển giao với nhau, bạn nên hỏi kỹ người ở quầy đổi tiền hoặc dân Thái (nhưng một số ko biết nói tiếng Anh đâu, đành phải mò trên bản đồ), họ sẽ chỉ tận tình cho bạn cách để đến được nơi cần đến.
    - Sky train và Metro 12h đêm là ngừng hoạt động. Lúc đó thì bạn gọi Taxi để về. Đi cũng rẻ lắm, mà đêm thì ko tắc đường nên ko lo, vì Taxi ở Thái lúc dừng lại chờ cũng tính tiền. Nên đi Taxi màu xanh đỏ hoặc màu da cam nhé. Loại Meter ấy, nếu nó bảo là ... baht thì đừng đi, chờ xe khác.
    - Đi Pratunam nếu mỏi quá có thể vào chỗ Foot massage trên tầng 3 (chọn loại 1 giờ - 1 hour) nó massage chân và đầu, cổ, tay chân, lưng cho bạn. Rẻ: 129 Baht/ hour
    - Đi Patpong nếu muốn massage cũng okie, vào cửa hàng đàng hoàng, tên là Purity thì phải, 200 baht/hour, khá tốt.
    - Muốn masage chuẩn thì phải ra Wat Pho (nhưng 6h pm đã đóng cửa rồi). Giá khá cao. Foot: 360 baht/h. Thai msg: 480b/h.
    - Ở Patpong nhớ vào nhà hàng Shabushi (nhà hàng Nhật) ăn Buffet, ngon và khá rẻ: 233B/người. Nó tính thời gian ăn, 1h15p/người. Có các món sushi của Nhật, rau, thịt,..., ăn theo dạng ăn lẩu nhưng ăn bao nhiêu tuỳ mình miễn là trong thời gian cho phép, quá giờ thì trả thêm tiền, nước uống (các loại trà của Nhật) và cả kem miễn phí.
    Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ . Những ai thấy bài này có giá trị sử dụng thì vote cho tớ với nhé. Hi hi.
  7. tranduclinh

    tranduclinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    6,7/ 8 này mấy anh em đinh tổ chức đi Thai . . . các bác nào biết công ty lữ hành nào tổ chức tour vào hai ngày đó bảo em nhé . . cả giá cả luôn nhé . . em cảm ơn rất nhiều
  8. bo_xu

    bo_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đầu tháng 8 này em cũng chuẩn bị đi 1 tour TL.Các bác cho em một số kinh nghiệm mua sắm với ăn uống với ạ(chắc đi theo tour cũng chả có nhiều thời gian nhỉ)
  9. solazy

    solazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình cũng đang định đi Thailand, hôm nay mới tìm được trang này, trong đó có bản đồ một số khu của Bangkok, gửi lên để các bạn tham khảo:
    http://www.thaiwaysmagazine.com/
    Mấy trang trước thấy các bạn nói mua hàng bên đó ra sân bay có thể được hoàn thuế, các bạn có thể nói rõ hơn là ra sân bay thì phải đến đâu, thủ tục hoàn thuế thế nào. Cám ơn nhiều
  10. heman1825

    heman1825 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em dự định đi thái mua sắm ,bác nào bít bên thái khu nào bán nhiều phụ tùng xe máy hướng dẫn cho em bít nhé thanksss

Chia sẻ trang này