1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đi thái lan hoài mà chẳng lần nào được đi chơi nhiều. Chỗ bán hàng mắc nhất là Tokyu hàng quá mắc.
    Thế có bạn nào sống bên Thái vậy? Cho Christy biết với.
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đi Thailand nhiều mà đã nhận xét Tokyu bán hàng mắc rồi sao.Bên này Tokyu chỉ là 1 department store ở mức trung bình thôi , mấy cái department như Garson plaza hay Emporium mới có thể gọi là đắt , dành cho high class của Thai là chủ yếu, cứ gọi là lè lưỡi
    hehè đang ở Thailand đây,cái xứ nóng chít tiệt...mấy ngày nay đang khổ sở vì cái Tết té nước của chúng nó...ra đường lúc nào là ướt nhoét lúc đó
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đi Thailand nhiều mà đã nhận xét Tokyu bán hàng mắc rồi sao.Bên này Tokyu chỉ là 1 department store ở mức trung bình thôi , mấy cái department như Garson plaza hay Emporium mới có thể gọi là đắt , dành cho high class của Thai là chủ yếu, cứ gọi là lè lưỡi
    hehè đang ở Thailand đây,cái xứ nóng chít tiệt...mấy ngày nay đang khổ sở vì cái Tết té nước của chúng nó...ra đường lúc nào là ướt nhoét lúc đó
  4. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    May là về VN rồi không thôi thì không yên với cái tết của Thai lan. Mà bạn gì ơi bạn ở thái lan ấy ah. Tui qua thái lan đi mua đồ thì thấy sao mình mua mắc quá. Lúc nói tiếng anh thì chòi ơi nó nói thách quá chòi, còn đến khi nói tiếng thái muh trả giá thì khỏi phải chê. Còn cái chỗ gì gì đó. mà bạn nói là mắc đó tui cũng đồng ý là mắc vì nó bán hàng cao cấp mà.Thế mà cũng đem ra so sánh với loại bình thường, chẳng hiểu làm sao nữa. Hàng cao cấp thì dĩ nhiên là mắc rồi có ai nói hàng cao cấp mà rẻ bao giờ chưa nhỉ? Nội tiền để mua cái nhãn hiệu thôi cũng đủ chết rồi.
  5. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    May là về VN rồi không thôi thì không yên với cái tết của Thai lan. Mà bạn gì ơi bạn ở thái lan ấy ah. Tui qua thái lan đi mua đồ thì thấy sao mình mua mắc quá. Lúc nói tiếng anh thì chòi ơi nó nói thách quá chòi, còn đến khi nói tiếng thái muh trả giá thì khỏi phải chê. Còn cái chỗ gì gì đó. mà bạn nói là mắc đó tui cũng đồng ý là mắc vì nó bán hàng cao cấp mà.Thế mà cũng đem ra so sánh với loại bình thường, chẳng hiểu làm sao nữa. Hàng cao cấp thì dĩ nhiên là mắc rồi có ai nói hàng cao cấp mà rẻ bao giờ chưa nhỉ? Nội tiền để mua cái nhãn hiệu thôi cũng đủ chết rồi.
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái Avatar của bạn Princess of Hell giống như là chụp ở Sunflower Farm ở Pathumthani - Thái Lan ý nhỉ.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 14/04/2004
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cái Avatar của bạn Princess of Hell giống như là chụp ở Sunflower Farm ở Pathumthani - Thái Lan ý nhỉ.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 14/04/2004
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhiều người đi Thai bây giờ chỉ để sắm đồ thôi, chứ đi đến chục lần rồi thì còn cái gì để xem đâu. Tháng trước đi BK, lang thang suốt ngày ở chợ Chatuchak rồi lại quanh quẩn ở khu SIAM thì vớ đúng dịp ra mắt cái phim gì của Thai. Chẳng nhớ tên nữa, chỉ thấy đèn đóm sáng choang, chính giữa MBK đặt một con chim to tướng. Đến lúc vào xem phim The Eye 2 cũng thấy quảng cáo phim đó, quay chính tại MBK luôn. Công nhận ra mắt phim kiểu đó hút khách thật, ở nhà mình thì mới có Hero là còn tung hoành một chút (nhưng bên Galaxy làm hơi sến!). Mà sao dân Thai kiên nhẫn xem quảng cáo thế không biết? Vé ghi 14:40 vào rạp, mà chờ gần 30p mới được xem phim, còn lại toàn xem quảng cáo chi chít, mệt gần chết! Đã thế trước khi chiếu phim lại còn bắt người ta đứng dậy "chào cờ" (???), hình như là "cảm ơn hoàng cung đã cho cơm ăn áo mặc" hay sao ý? Nhưng công nhận cái cinema của nó ngon lành thật, xem phim sợ khak! Đi Thai ghét nhất là kẹt xe, chờ lâu phát bực! Hi vọng hè sang sẽ được đi MTR cho tiện.
  9. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhiều người đi Thai bây giờ chỉ để sắm đồ thôi, chứ đi đến chục lần rồi thì còn cái gì để xem đâu. Tháng trước đi BK, lang thang suốt ngày ở chợ Chatuchak rồi lại quanh quẩn ở khu SIAM thì vớ đúng dịp ra mắt cái phim gì của Thai. Chẳng nhớ tên nữa, chỉ thấy đèn đóm sáng choang, chính giữa MBK đặt một con chim to tướng. Đến lúc vào xem phim The Eye 2 cũng thấy quảng cáo phim đó, quay chính tại MBK luôn. Công nhận ra mắt phim kiểu đó hút khách thật, ở nhà mình thì mới có Hero là còn tung hoành một chút (nhưng bên Galaxy làm hơi sến!). Mà sao dân Thai kiên nhẫn xem quảng cáo thế không biết? Vé ghi 14:40 vào rạp, mà chờ gần 30p mới được xem phim, còn lại toàn xem quảng cáo chi chít, mệt gần chết! Đã thế trước khi chiếu phim lại còn bắt người ta đứng dậy "chào cờ" (???), hình như là "cảm ơn hoàng cung đã cho cơm ăn áo mặc" hay sao ý? Nhưng công nhận cái cinema của nó ngon lành thật, xem phim sợ khak! Đi Thai ghét nhất là kẹt xe, chờ lâu phát bực! Hi vọng hè sang sẽ được đi MTR cho tiện.
  10. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ơ đọc kĩ lại đi nhé...tớ đâu có so sánh hàng bình thường ở Tokyu với brand name ở các high so-department store đâu. Bởi vì bạn Christin gì đó bảo là Tokyu là bán mắc nhất thì tớ mới đính chính lại là tokyu chưa phải là chỗ the most expensive.Thế mà bạn đã bảo là tớ không biết cách so sánh rồi hihihihi.Tokyu là department store như kiểu The Mall , Central ..nên cũng bán hàng brand name (tất nhiên không cao cấp như Siam hay Emporium...), chắc là bạn shopping ở MBK hoặc Chatuchak , patpong thì mới hay bị nói thách , chứ cứ mua dồ ở các department store thì có giá cả đàng hoàng rồi, cứ yên tâm mà mua thôi.
    To Linh Evil: trời , cái sunflower farm đấy xa tít mù táp mà cũng từng đi rồi hả. Ai mà thích sunflower thì đi cái farm này chắc mê lắm....hihihi mình chụp ảnh ớ đó , về chẳng ai tin đó là hoa thật , cứ bảo là chụp ảnh kĩ thuật số

Chia sẻ trang này