1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng quan tâm, bác nào bít, í ới tí đê...
  2. speedguy

    speedguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, có bác nào quen hay biết mấy anh Dẫn tour đi Thailand mà ở Hanoi không? làm ơn giúp em cái! bác nào có số điện thoại của mấy anh dẫn tour đi Thailand thì cho em với, em đang cần mấy anh ấy giúp em một số chuyện quan trọng lắm lắm! bác nào biết thì cho em số dt để em liên hệ nhé! cám ơn các bác
  3. veronicalyn

    veronicalyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    các bác nào biết địa điểm chợ sỉ ở BKK ko ạ? Hàng ng lớn và cả trẻ em nữa,thêm vào em mún ship hàng về SG,bác nào bít cách ship thì chỉ em hộ với,ngày 5 này em đi rồi
  4. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    mình định book phòng ở Khaosan nhưng hình như nó ko nằm ở central bangkok, ko biết có gần chỗ ăn uống, shopping nào ko? vì ngày đầu tiên mình đến ở 1 mình, con bạn mình qua ngày mai mới đến nên 1 mình thì chẳng dám đi đâu xa. Từ Khaosan mà muốn đi shopping thì đón taxi lên bangkok khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn?
    Khaosan có gần China town ko?
    Bạn nào biết chỉ giúp mình với
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    mình định book phòng ở Khaosan nhưng hình như nó ko nằm ở central bangkok,
    Như tớ biết, Khaosan Road có vị trí khá trung tâm, gần các bến tầu xe và các điểm tham quan.
    ko biết có gần chỗ ăn uống, shopping nào ko? vì ngày đầu tiên mình đến ở 1 mình, con bạn mình qua ngày mai mới đến nên 1 mình thì chẳng dám đi đâu xa. Từ Khaosan mà muốn đi shopping thì đón taxi lên bangkok khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn?
    Bản thân Khaosan đã là một chỗ chơi, dịch vụ, mua sắm, giải trí cho du khách đã đời rồi, tuy nhiên ban đêm vui hơn ban ngày nhiều. Nhưng nếu muốn đi mua sắm ở Big C hay MBK thì cũng chỉ tốn chừng vài chục Bath tiền tuktuk (nhớ mặc cả) hay hơn thế một tý tiền taxi thôi.
    Khaosan có gần China town ko?
    Chịu. Tớ cũng không thạo BKK cho lắm.
  6. veronicalyn

    veronicalyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    China town và Khaosan là nằm chung 1 vùng đó bạn,gần nhau lắm,như quận 1 và quận 3 đấy,đi tuk tuk cho nhanh chắc vài chục bath thôi
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi về khu chợ nổi Thái ở BKK, cái nì không có trong ct của bọn Tour, không hiểu nên đi thế nào là hay nhất nhỉ? Nếu ở BKK có 1 ngày thôi để đi cái chợ nổi này thì tớ nên thuê khách sạn ở đâu thì rẻ, vì hôm sau tớ qua poipet để tiến thẳng Cambodia rồi, help tớ với!!!!
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ nổi Damnoen Saduak thì cách tốt nhất là đến đó ngủ trước 1 đêm - sáng sau đi chợ sớm chơi hay ho lắm.
    Bạn đi bus lên bến xe phía Nam của BKK, tùy chỗ xuất phát bạn hỏi tuyến xe bus phù hợp. Trước 9h đêm, cứ 1 tiếng lại có một chuyến xe Bus BKK- Ratchaburi - giá cỡ 80Bath. Bến xe ô tô của Thái to phết, mua vé ở tầng 4 rồi chạy xuống tầng 1 lên xe, đại để ko biết gì thì bạn cứ hỏi
    Bạn gọi đthoại book phòng ở Litter Bird, rẻ bèo 200Bath gì đó, GH xung quanh còn có 150Bath, nhưng Litter Bird rất hay, phòng ốc okie, khuôn viên rộng, gần bến thuyền.
    Bạn có thể mua tour tại ksan. đi chợ nổi 200Bth/1 người, khó mặc cả phết hê hê cho 1h30'' đi dạo dọc quanh các kênh rạch, xem chợ nổi mở hàng, đến chợ nổi rong chơi lên bờ xuống nước, thích thì bỏ thuyền ở lại chơi tiếp, ko thích thì hết 1h30'' thì về.
    Bạn vào chợ ngó nghiêng tý rồi ra đường đón Bus BKK
    Nếu bạn ở BKK thì hôm sau đi cũng đc, có điều mất thời gian và đến chợ khi đã rất đông du khách, ko khoái lắm.
    Ở BKK, khu Khaosan rất vui, đêm đến xem các bạn Tây hò hát ở bar, Tây bựa đi xin thuốc lá, bia, dân chuyển giới tìm khách, kể chuyện đời, cs cực kỳ phong phú và sôi động . Ngay trên phố Khaosand có phòng 350Bath, phố này cũng gần sông Chao Praya, chỗ có cái khoảng sân xanh cỏ để ngắm cây cầu treo trên sông, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều, rất hay.
    Tiện nói luôn là xung quanh Khaosan road, dịch vụ rất phát triển, tha hồ ăn uống, mua sắm, cũng gần Cung điện HG, chùa vàng, cũng gần khu China town ( cách độ 2km thì phải)
    Có ảnh nhưng mờ tớ lười quá, ko up lên đây khoe các bạn đc.
    Tự đi Damnoen Saduak khoái hơn là đi tour, đi tour mất 600Bath từ BKK.
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Bổ xung thêm thông tin của bạn Bop nhé.
    Nếu bạn muốn đặt phòng ở Little Bird Hotel (tạm dịch là Chim Bé, hehe) thì trước khi đi gọi điện cho họ nhé. Tel: (032) 254382
    Trừ khi bạn chưa đi chợ nổi ở Việt Nam, theo mình bạn không cần thuê thuyền mà đi bộ ra chợ. Từ chim nhỏ đến chợ có một đoạn ngắn thôi, đến khu chợ có nhiều cầu qua sông nên vẫn đi được hết chợ. Nếu đi thuyền cũng chỉ là đi loanh quanh mấy con lạch bé tẹo, bửn bửn nữa.
    Một lưu ý nữa là tuyến xe từ Bangkok đến chợ nổi sẽ đi vòng tròn, nghĩa là khi quay về nó sẽ đi đường khác nhé.
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt luôn!
    Tớ nghe bạn răm rắp phần này. Thánk cực nhiều!
    Tớ sẽ làm thế này nhé:
    12h trưa từ sân bay vù thẳng về Litter Bird thuê phòng, sau đó đi lượn ở khu đó (tớ thấy gần đó có đền Bangkok Marble Temple giống y mấy chùa bên Lào, với lại Phra Prang at Wat Pichai Yart trắng tinh trông rất hay ho. Bạn cho tớ vài option đoạn này nhé! Chiều xuống ngắm hoàng hôn ở Chao Praya hả, cả con sông to đùng ấy ngắm ở chỗ nào??? tối chắc đi ăn đồ ở khu chợ lao động rồi đi Thai foot massage nhỉ, híhí, NGủ sớm, sáng hôm sau 4h sở lượn Damnoen Saduak Floating Market, chụp chiếu các kiểu. Chắc đi đến 2 tiếgn là lè lưỡi vì hoa quả rồi nhỉ? Còn chỗ nào hay không? tớ đi BKK 1 lần rồi, cũng không máu me với chùa vàng với phật ngọc nữa!
    Sau đó là tớ lên xe vù thẳng di Poipet thôi
    À cho tớ hỏi: tại đó có chuyến đi thẳng BKK- Siêm reap không nhỉ? tớ đỡ phải khổ sở ở border. Về đến SR là yên tâm rồi, hì hì! Tớ chỉ sợ cái đọan từ poipet đi SR mình tình cờ chạm chán anh polpot nào còn sót là ....
    À nhân thể: cánh đồng hướng dương là ở phía nào của BKK ý nhỉ, liệu mình còn ngó nghiêng nó được không? help tớ với, tớ tham quá:((

Chia sẻ trang này