1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ bơnh tânh nào có chuyỏằ?n gơ 'Âu mà sao nói nhỏằng cÂu khó nghe 'ỏn thỏ hỏÊ?? Thỏằâ 1 mơnh không phỏÊi là Christin nhặ bỏĂn nói nên câng chỏng thăm quan tÂm bỏĂn nói gơ .Thỏằâ 2 không hỏn nhỏằng ngặỏằi 'i thĂi nhiỏằu mà không biỏt chỏằ- nhặ bỏĂn nói cĂi cÂu" 'i thĂi nhiỏằu mà nói Tokyu mỏc " tôi không 'ỏằ"ng ẵ vỏằ>i cĂch nói thỏ cỏằĐa bỏĂn .Tôi xem nhặ coi mỏằTt ai 'ó 'ang nói nhỏÊm vỏưy 'ó mà.
    To sawadeekha: Câng bơnh tânh 'i bỏĂn ư câng muỏằ'n có lòng tỏằ't thôi chỏng có gơ 'Âu. BỏĂn ỏƠy chỏằ? muỏằ'n chỏằâng minh cho bỏĂn biỏt 'ặỏằÊc sỏằ hiỏằfu biỏt cỏằc kỏằ siêu hỏĂng cỏằĐa bỏĂn 'ó thôi mà.
    Mỏằ>i vào box mà sao thỏƠy không khư nỏãng nỏằ 'ỏn thỏ nhỏằ?. thôi làm mỏằTt ly cĂi coi 100% nhen.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/05/2004
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đọc xong mà phát buồn cười..hehe chưa đọc kĩ mà đã hiểu nhầm lung tung.Tôi viết nhầm tên Christy thành christin, chứ người mà tôi muốn nói la CHRISTY đó...còn chuyện hiểu biết siêu hạng hay cách ăn nói của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả...tôi dùng từ ngữ tử tế bình thường thì bạn cho là nói nhảm, là khó nghe...rồi không đồng ý với cách nói của tôi...mỗi người có 1 cách nói khác nhau nên khôngphải lúc nào cũng làm vừa lòng được tất cả...tôi chỉ nêu ra ý kiến của mình..tiép thu hay không lại là chuyện của bạn Tôi cũng chẳng nhiều time đi tranh luận xem ai hiểu biết siêu hạng hơn vì kiến thức của tôi không bằng ai , tôi chỉ nêu lên những gì mình biết ,ok? Thế nên mong bạn hãy đọc kĩ trước khi trả lời như thế, mà không khí nặng nề lúc nào nhỉ...thôi tớ không nói nữa...nói nhiều đâm ra thành phá hoạii các topic của đồng chí Xêkô..Thế nhá....nếu mà có ý kiến gì nữa thì cứ PM cho tớ chứ không cần phải làm phiền đến mọi người vào topic này...mod mà vào thì bị treo ngược cả lũ lên bi giờ
    To choupat: Choupat cũng từng học ở Thailand nên mới biết cái sunflower farm đó hả? Đúng là tầm tháng 12 là đồng hoa hướng dương nở rộ nhất...Các đồng chí nào thích hoa hướng dương mà qua Thai được dịp này là tốt nhất đấy
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 29/05/2004
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đọc xong mà phát buồn cười..hehe chưa đọc kĩ mà đã hiểu nhầm lung tung.Tôi viết nhầm tên Christy thành christin, chứ người mà tôi muốn nói la CHRISTY đó...còn chuyện hiểu biết siêu hạng hay cách ăn nói của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả...tôi dùng từ ngữ tử tế bình thường thì bạn cho là nói nhảm, là khó nghe...rồi không đồng ý với cách nói của tôi...mỗi người có 1 cách nói khác nhau nên khôngphải lúc nào cũng làm vừa lòng được tất cả...tôi chỉ nêu ra ý kiến của mình..tiép thu hay không lại là chuyện của bạn Tôi cũng chẳng nhiều time đi tranh luận xem ai hiểu biết siêu hạng hơn vì kiến thức của tôi không bằng ai , tôi chỉ nêu lên những gì mình biết ,ok? Thế nên mong bạn hãy đọc kĩ trước khi trả lời như thế, mà không khí nặng nề lúc nào nhỉ...thôi tớ không nói nữa...nói nhiều đâm ra thành phá hoạii các topic của đồng chí Xêkô..Thế nhá....nếu mà có ý kiến gì nữa thì cứ PM cho tớ chứ không cần phải làm phiền đến mọi người vào topic này...mod mà vào thì bị treo ngược cả lũ lên bi giờ
    To choupat: Choupat cũng từng học ở Thailand nên mới biết cái sunflower farm đó hả? Đúng là tầm tháng 12 là đồng hoa hướng dương nở rộ nhất...Các đồng chí nào thích hoa hướng dương mà qua Thai được dịp này là tốt nhất đấy
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 29/05/2004
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí thân mến, không lẽ các đồng chí thích cãi nhau vì mấy cái chuyện di mua đồ. Tớ chả biết gì mấy, đi mua không mấy khi để ý giá cả nên chả biết thế nào là đắt rẻ cả, cứ thích thì chọn một cái xong rồi ra quẹt cái thẻ, thế là xong, tài không
    Cái chỗ hoa hướng dương ấy thật ra cũng khá nổi tiếng với dân Thái chứ không phải không. Ở đây có khá nhiều tuyến xe bus (dạng xe liên tỉnh) đi về phía đó và còn có cả tàu hoả nữa. Đi tàu hoặc đi xe bus đến nơi thì có các loại xe nhỏ đưa đón dịch vụ khá đầy đủ. Ngoài cánh đồng hoa (có rất nhiều cánh đồng hoa như thế trong khu vực này) ra thì còn có một cái đập khá to và một cái hồ chứa, cũng là nơi có thể rẽ qua chơi. Đi vào phía trong một tý nữa thì có một cái thác nước giống như cái vũng Ao Vua nhà mình, bà con Thái nhảy xuống để nguyên quần áo tắm ì ầm hê hê, rất chi là nhộn. Nhưng thôi chuyện đó để kể sang topic khác cho nó vui.
  7. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí thân mến, không lẽ các đồng chí thích cãi nhau vì mấy cái chuyện di mua đồ. Tớ chả biết gì mấy, đi mua không mấy khi để ý giá cả nên chả biết thế nào là đắt rẻ cả, cứ thích thì chọn một cái xong rồi ra quẹt cái thẻ, thế là xong, tài không
    Cái chỗ hoa hướng dương ấy thật ra cũng khá nổi tiếng với dân Thái chứ không phải không. Ở đây có khá nhiều tuyến xe bus (dạng xe liên tỉnh) đi về phía đó và còn có cả tàu hoả nữa. Đi tàu hoặc đi xe bus đến nơi thì có các loại xe nhỏ đưa đón dịch vụ khá đầy đủ. Ngoài cánh đồng hoa (có rất nhiều cánh đồng hoa như thế trong khu vực này) ra thì còn có một cái đập khá to và một cái hồ chứa, cũng là nơi có thể rẽ qua chơi. Đi vào phía trong một tý nữa thì có một cái thác nước giống như cái vũng Ao Vua nhà mình, bà con Thái nhảy xuống để nguyên quần áo tắm ì ầm hê hê, rất chi là nhộn. Nhưng thôi chuyện đó để kể sang topic khác cho nó vui.
  8. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Định mở cái topic mới nhưng mà thôi, viết tạm luôn vào đây nhưng chuyến đi lang thang vòng vèo vớ vẩn ở thái lọ này cũng được. Ghét cái là cái của nợ khung trả lời này bé tí xíu, font chữ cũng bé, mắt mình thì ngày càng lồi ra. Mà nhân tiện hỏi chị lý toét luôn sao cái avatar của tôi ai ăn trộm đi đâu rồi thế nhỉ ?
    Thôi kể chuyện này.
    Hôm đấy là thứ bẩy chủ nhật hay là ngày nghỉ gì đó, không nhớ nữa, mấy anh em chúng tôi nảy ra ý định đi chơi khu vực cánh đồng hoa hướng dương, chỗ này mấy anh em có người đi rồi, có người chưa đi, nhưng thật ra lần này đi chủ yếu là để chụp ảnh, chả là cả nhà cả cửa mới mua được cái máy ảnh cũ nghe đâu khoảng 1.2Mb pixel gì đó nên đem đi chụp.
    Sáu anh em thuê một cái xe cá mập đi cho tiện, sáng sớm khoảng 5h sáng thì xuất phát (không nhớ rõ lắm nhưng đại loại là thế). Đi khoảng hơn hai tiếng thì bắt đầu vào đến khu vực trồng hoa hướng dương. Khu vực này tuy là đồng bằng gần cửa biển nhưng nhìn từ xa vẫn có thể thấy những dãy đồi nhấp nhô, không cao lắm và xanh rì. Mấy anh em tính đi sớm nên lúc đến nơi là mặt trời cũng mới bắt đầu lên chưa cao lắm. Trong khu vực này có rất nhiều các cánh đồng hoa khác nhau, chỗ thì hoa đã bắt đầu tàn, chỗ thì hoa mới chớm, cao thấp to bé đủ cả. Chọn một cánh đồng hoa cành khá cao, hoa nở rộ, mấy anh em bắt đầu hăm hở xách đồ, xách máy đi vào. Cổng vào vường hoa là một loạt dãy hàng nho nhỏ do người trồng hoa dựng lên bán mũ cói, bán hạt hướng dương, bán nước, nói chung là dịch vụ linh tinh vớ vỉn. Được cái ở đây cũng như nhiều chỗ khác của Thái họ bán thái độ vui vẻ, mời mua thì mua, không thì thôi, không lấy làm khó chịu. Lác đác cũng đã có một vài anh chị Thái dắt nhau vào đi chụp ảnh phía trước nhóm chúng tôi. Một thành viên trong đoàn đột nhiên nhảy phắt vào cánh đồng hoa bên cạnh, và có nhũng hành động rất kỳ quái....
  9. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Định mở cái topic mới nhưng mà thôi, viết tạm luôn vào đây nhưng chuyến đi lang thang vòng vèo vớ vẩn ở thái lọ này cũng được. Ghét cái là cái của nợ khung trả lời này bé tí xíu, font chữ cũng bé, mắt mình thì ngày càng lồi ra. Mà nhân tiện hỏi chị lý toét luôn sao cái avatar của tôi ai ăn trộm đi đâu rồi thế nhỉ ?
    Thôi kể chuyện này.
    Hôm đấy là thứ bẩy chủ nhật hay là ngày nghỉ gì đó, không nhớ nữa, mấy anh em chúng tôi nảy ra ý định đi chơi khu vực cánh đồng hoa hướng dương, chỗ này mấy anh em có người đi rồi, có người chưa đi, nhưng thật ra lần này đi chủ yếu là để chụp ảnh, chả là cả nhà cả cửa mới mua được cái máy ảnh cũ nghe đâu khoảng 1.2Mb pixel gì đó nên đem đi chụp.
    Sáu anh em thuê một cái xe cá mập đi cho tiện, sáng sớm khoảng 5h sáng thì xuất phát (không nhớ rõ lắm nhưng đại loại là thế). Đi khoảng hơn hai tiếng thì bắt đầu vào đến khu vực trồng hoa hướng dương. Khu vực này tuy là đồng bằng gần cửa biển nhưng nhìn từ xa vẫn có thể thấy những dãy đồi nhấp nhô, không cao lắm và xanh rì. Mấy anh em tính đi sớm nên lúc đến nơi là mặt trời cũng mới bắt đầu lên chưa cao lắm. Trong khu vực này có rất nhiều các cánh đồng hoa khác nhau, chỗ thì hoa đã bắt đầu tàn, chỗ thì hoa mới chớm, cao thấp to bé đủ cả. Chọn một cánh đồng hoa cành khá cao, hoa nở rộ, mấy anh em bắt đầu hăm hở xách đồ, xách máy đi vào. Cổng vào vường hoa là một loạt dãy hàng nho nhỏ do người trồng hoa dựng lên bán mũ cói, bán hạt hướng dương, bán nước, nói chung là dịch vụ linh tinh vớ vỉn. Được cái ở đây cũng như nhiều chỗ khác của Thái họ bán thái độ vui vẻ, mời mua thì mua, không thì thôi, không lấy làm khó chịu. Lác đác cũng đã có một vài anh chị Thái dắt nhau vào đi chụp ảnh phía trước nhóm chúng tôi. Một thành viên trong đoàn đột nhiên nhảy phắt vào cánh đồng hoa bên cạnh, và có nhũng hành động rất kỳ quái....
  10. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Request object error ''''ASP 0104 : 80004005''''
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65
    Khỉ đột, cóc up ảnh lên dược, thôi cho cái link vậy
    [​IMG]
    Hình như tại hôm qua mấy anh em có ăn uống hơi nhiều nem và bún sườn (rất ngon) và sáng đi sớm uống nhiều sữa nên đâm ra là thế này....
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này