1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - thư giãn - những chuyến đi gần xa thú vị - Giổ tổ vua Hùng và dịp 30/4 - 1/5

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 23/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Du lịch - thư giãn - những chuyến đi gần xa thú vị - Giổ tổ vua Hùng và dịp 30/4 - 1/5

    Để tạo nên không khí vui tươi cho những ngày tháng 10 và cũng để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho các thành viên trong hội không có thời gian đi xa! Hội Cún xin trân trọng thông báo:
    - Kế hoạch nghĩ dưỡng tháng 10

    CHƯƠNG TRÌNH I
    Đi về trong ngày!
    1/ Tại KDL sinh thái Vườn Xoài Địa chỉ: 114, ấp Tân Cang, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai. ( Theo xa lộ Hà Nội, ra khỏi TP HCM, đến ngã ba Vũng Tàu, quẹo phải 7 km là đến Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài)
    2/ Đầy đủ các chương trình ăn chơi- phù hợp với các bạn khó tính và dễ tính. Khu du lịch sinh thái tầm cỡ với một hồ bơi trong xanh uốn lượn rộng 1.500 m2; một sân quần vợt đôi có thể tổ chức thi đấu chuyên nghiệp; hệ thống ao hồ rộng 7 ha phục vụ thú câu cá tao nhã; thuyền độc mộc; các ngôi nhà gỗ cổ kính, trầm tư?
    Du khách bát bộ với những hàng tre xanh mát hai bên, một rừng xoài cát xanh rì men theo con suối tự nhiên róc rách quanh năm
    Đi dạo một quãng, bạn lại lạc vào vườn lan cả trăm loài khoe sắc.
    Bất ngờ thứ hai là nếu muốn có cảm giác mạnh, bạn có thể tự thuê ngựa cưỡi xuyên qua đồng cỏ mênh mông để đến đùa giỡn và chụp hình cùng? gấu. Bạn cũng có thể chơi đùa với hổ con, xem công, nhím, kỳ đà, trăn, heo rừng và các loài thú tự nhiên khác.
    Đi chơi mệt, muốn nghỉ trưa hay qua đêm sẽ có phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 sao nhưng giá không đắt; ăn cơm đĩa chỉ tốn 10.000 đồng, nhậu đồ rừng (đã thuần hóa, được kiểm lâm cho phép nuôi, nhân giống) với heo, chồn, nhím? nướng dã chiến bằng củi, hay ăn thịt cá sấu hầm tiêu? thật ?ođã?.
    3/ Đặc biệt có : hoạt động sân trượt cỏ rộng 2 ha
    Sân trượt cỏ thứ 2 thuộc khu du lịch sinh thái VX được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2008. Môn thể thao trượt cỏ (còn gọi là Grass Ski) bắt nguồn từ nước Áo và được du nhập vào Việt Nam hơn 1 năm nay.
    Trò chơi trượt cỏ có hai hình thức: - trượt bằng bánh xích và trượt bằng máng. - Trượt bằng bánh xích giống như trượt tuyết, giữ thăng bằng cho tốt và dùng lực cánh tay đẩy gậy về phía sau để cho người lao về phía trước. Còn trượt bằng máng, người chơi sẽ nằm trên máng để cho máng chạy từ trên cao xuống phía dưới.

    CHƯƠNG TRÌNH II
    Đi về 02 ngày
    Cách thành phố HCM120km đường đi hoàn toàn trải nhựa, qua nhiều vùng phong cảnh xinh đẹp.
    Nơi đây thích hợp cho du lịch săn bắn và câu cá trên hồ nước trong xanh, thơ mộng với những thác nước ở giữa vùng rừng đồi cao nguyên.
    ?oSân golf của trời? đó chính là khu vực trảng cỏ tại xã Đồng Nai tỉnh Bình Phước (Bù đăng - Bù đốp).
    đi theo QL14 hướng về Ban Mê Thuộc đến tại thị trấn Đức Phong - huyện lỵ Bù Đăng. Từ Đức Phong chạy 3km, gặp ngã ba rẽ phải, đi tiếp 12km đường núi - đèo lên xuống quanh co ngoạn mục, đặt chân đến xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng) - nơi có khoảng chục trảng cỏ độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
    Không hiểu vì sao giữa bạt ngàn núi rừng (trong đó có những khu rừng nguyên sinh) lại xen lẫn những trảng cỏ rộng mênh mông. Có trảng rộng chỉ 5 - 10 ha, nhưng trảng rộng nhất lên đến gần 150ha - gọi trảng Lớn, là trảng đẹp nhất.
    có khoảng 20 trảng cỏ. Mỗi trảng là một cảnh sắc khác nhau nằm rải rắc giữa các khu rừng nguyên sinh, tái sinh. Bạn có thể đi bộ hoặc đi xe máy, ôtô vào đó nhưng thú vị nhất là đi bộ, được thả mình, được nhún nhảy trên các trảng cỏ mượt như nhung vậy.
    Đã có rất nhiều đoàn từ thiện dừng xe cắm trại qua đêm ở đây và thưởng thức những món ăn bình dị như cá nướng, khoai bắp?

    Thật tuyệt vời để các bạn có cơ hội thi thố trổ tài để cua gái (hoặc trai)
    Nhanh chân zô các bạn ơi!
    các chương trình sẽ quyết định ngày khởi hành sau khi tập hợp ý kiến các bạn! BTC rất muốn các bạn tham gia đông vui! rất buồn khi một thành viên nào đó k đi được!



  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chương trình, cảm ơn bạn hiền!
    Mình Đề nghị ngày 18 hoặc 19 tháng 10! (Tức T7 hoặc CN)
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần sau đi
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chương trình 1 đi trước. Chương trình 2 đi sau.
    Mà chương trình 1 đi trong ngày à? kịp k nhỉ?
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cái chuơng trình 3 xem
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chương trình 3: tham quan khu du lịch sinh thái sông Thị Vải.
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    gòy...chắc chắn chương trình này chỉ coá mỗi mình kon bé này tham gia thui
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH III
    Du lịch sinh thái trên sông Thị vải
    bao gồm các chương trình:
    1/ Bơi đua trên sông về hướng nhà máy Vedan có kèm tham quan bằng xuồng ba lá .
    2/ Thi ai ở lâu dưới nước nhứt có kèm bán bảo hiểm sinh mạng.
    3/ Thi lặn mò ống nước xả bí mật của Nhà máy Vedan có kèm thuổc uống chữa ung thư.
    Mọi chi tiết liên hệ Mss Niin
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    2 Đứa mình đủ rồi, ko cần nhiu! Hihi!
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Vy: sao chị biết em đi 1 mình? 2 mình đóa nghen!
    @ pé Thơ: tui với ông đi thôi hả? vậy ai khiêng "cái xuồng 8 lá" để mang tui với ông về?
    @ Pé Anh: chương trình của ông "nặng nhọc" vậy? mình nghĩ dưỡng mà, nhẹ nhàng thôi. Buổi sáng, tập dưỡng sinh ven sông, hít thở hít thở....; xong, nghỉ giải lao, khách dùng 2 tay hứng lấy làn nước sông thiên nhiên rửa mặt và ...húp. hà.......à......à........... Buổi trưa, lâng lâng thẳng tiến cõi niết bàn, nghỉ dưỡng đến tháng 10 năm sau chưa chịu về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này