1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - thư giãn - những chuyến đi gần xa thú vị - Giổ tổ vua Hùng và dịp 30/4 - 1/5

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 23/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sao không tóm lại cái tháng 10 busy toàn tập không đi được đi cho rồi
  2. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các cún ơi,
    Kinh nghiệm bờ bụi của tớ, mọi nên follow ngày của người rủ rê, vì mỗi người có 1 thời gian thuận tiện khác nhau mà cứ theo từng người từng người thì chắc chắn vụ án này sẽ không xử được.
    Chỗ hoang sơ như Trảng Cỏ có vẻ thú dzị hơn, nhưng thực ra việc nhà Cún ta tụ tập mới là quan trọng, nên tớ nghĩ Cagi cứ lập ra 1 list để mọi người chọn để trong 2-3 ngày nữa gút lại địa điểm theo số đông. Cún nào sắp xếp theo số đông được thì quá tốt, còn không thì có thể tham gia dịp sau.
    Trường hợp 50-50 thì tớ đề nghị Phương Án 3: Nam Cát Tiên ?" Tản mạn rừng già he he ?(Thực ta NCT tớ plan khi off hồi đầu tháng oòi mà hơi bận nên chìm xuồng). Đi NCT mùa này cũng được hoặc để qua T11 hết mưa đi cũng được ?" Mùa này còn mưa, vắt nhiều vô kể đi rất thích hợp với ai đang ăn kiêng hay giảm cân ?
    Nhà Cún đi thôi
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu?2 thứ đìu ngoong
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đi đâu cũng được ... chỉ có điều chỉ đi đc vào chủ nhật thôi... vì thứ 7 vẫn phải đi làm.... he he
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nam Cát Tiên tớ nghĩ cũng hay,nếu ai bận đi làm nửa ngày thứ 7 thì chúng ta có thể lên kế họach xuất phát từ đầu giờ chiều thứ 7,vì nơi này cũng gần mà.Hic,vì NCT gần quá,nên tớ chưa có dịp đi.
    Tớ đưa thêm Phương án 4:leo núi Bà Đen,mua sắm tại siên thị miễn thuế(Mộc Bài),ăn bánh tráng Trảng Bàng,đón hòang hôn trên hồ Dầu Tiếng(Trị An)-->hành trình cũng phải là từ 1.5 ngày đến 2 ngày
  5. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra theo đi NCT ngoài thời gian đi tròm trèm 3 tiếng (160 km) thì lội bộ vô rừng cũng phải hơn 5km, nên níu muốn đi chỗ này thì xuất hành từ sớm mơi là khả dĩ nhứt.
    Vụ án Bà Đen tớ cũng chửa xử nên chắc chắn sẽ phải xử trong T11,12 này ? cũng phải 2 ngày 1 đim.
    Huuum ? có vẻ như nhiều mối quá rồi đây. Để cho đỡ băn khoăn, tớ nghĩ các cún nhà ta cứ chọn 1 trong 2 option đi:
    1) Chỉ đi 1 ngày Chủ nhật f Vườn Xoài
    2) Đi 2 ngày 1 đim: 1 trong 3 option (NCT, Trảng Cỏ, Bà Đen) thì cứ Trảng Cỏ thẳng tiến vì trước sau gì 2 chú kia cũng bị xử trong T11, 12 này? cứ độ 3-4 mạng là đi được òoi.
    @ Bớ Cagi, ông chủ xị topic này thì cứ vô tư quyết định đêê?
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu?2 thứ đìu ngoong!

  6. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có vụ lội bộ rừng à. Tớ thích nhất là khám phá rừng đấy
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    khám phá luôn mấy con vắt cũng hay nhỉ nghĩ tới cảnh đang đi con vắt bay ra bám vào chân, mới đầu chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay út, sau đó to bằng ngón tay út thì
  8. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này nói tớ không dám đi nữa
  9. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hông chỉ có vắt đại ca đâu, mà còn có cá sấu sư tỉ nữa ... chương trình hơi thách thức cho tiểu thơ đài xờ-các và công tử bạc tai ... í lộn, bạc liu
    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu...2 thứ đìu ngoong!
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ặc nhớ hôm bữa đi Cà Mau, lội vô rừng sông Trẹm các cô gái + ông Thơ bị vắt bu ( đặc biệt ông Thơ bị 4 con) nhảy cẩng cả lên, la chói lói có người muốn xỉu (pà cáheo) vì bắt nó k ra ( trơn tuột) căng phồng, máu từa lưa lại mềm mềm (có chụp hình post tại topic Ca Mau) nên tùy các bạn thôi. Vắt bu nói trước là để lại THẸO nha các bạn!con gái da trắng thì rất rõ! Còn rừng NCT thì tui nói trước là khủng hoảng luôn đó. Chú tui đang là kiểm lâm ở đó! Vắt nhiều vô số, nhất là sau cơn mưa - chúng búng lách chách! NGOÀI RA CÓN CÓ RẮN CÂY! nhỏ xíu nằm dưới lá cây khô! mắt thường không phân biệt được! cắn là chạy xuống suối vàng luôn!có thêm 1 loại muỗi cắn không độc nhưng rất đau và bám theo rất dai! cá sấu thì có nhưng bị " quy hoạch" để bảo tốn rùi! ngoài ra còn có khỉ nhưng ở trên cây! có thể gặp thú rừng nếu đi đêm nhưng báo trước ở đó rất lạnh - lạnh hơn Hà Nội gấp II lần.
    Đi xe k như bookworm dự tính đâu hơn 5 tiếng đó vì đường khá khó đi (hiện tại đang làm đường nhựa) và còn phải vượt sông La ngà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này