1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - thư giãn - những chuyến đi gần xa thú vị - Giổ tổ vua Hùng và dịp 30/4 - 1/5

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 23/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy ớn quá!
  2. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uầy dzào, nói là nói dzỡn chơi nãy giờ cho mí cô nương xanh mặt le lưỡi dzậy là đạt yêu cầu oòi. Không rùng rợn đến thế đâu. Cứ coi coi, đã có cả vạn người nam thanh nữ tú từng quá bộ qua NCT rồi còn gì. Muốn vắt nhả ra cứ mang theo gói muối rắc vào nó. Mà ở đó có cho thuê giày đi rừng, ai kỹ thì mua thuốc DEP bôi chống vắt, mặc quần dài cột ống lại ? Thách thức mọi chú vắt luôn ?
    NCT thì tớ mới sém đi. Lần trước phóng xe lên Đà Lạt nhẩm chừng gần 3 tiếng là tới đường rẽ vào NCT oòi. Đó hình như là đường đất đỏ, đi khoảng 24 km nữa là vô tới bến phà băng sông dzô rừng. Xe đò còn vô tới nơi thì xe máy khỏi chê.
    Nói chung là đi đâu không quan trọng bằng việc nhà Cún tụ tập team building để xây dựng tinh thần đồng đội. Còn nhớ cách đây mấy ngày, Olala có bình luận rằng nhà cún ta đi đường mạnh ai nấy đi, không dừng lại chờ nhau, tớ nghĩ là vì nhà Cún ta vừa mới xây xong, thành viên còn mới nên cần xây dựng tinh thần đồng đội thì các thành viên sẽ dzui hơn, gắn bó hơn ...
    @ Pác chủ topic, nên gút lại chương trình đi pác ạh. Tui đi đâu cũng được. T7 tuần sau là giờ G oòi đó.

    Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tíu?2 thứ đìu ngoong!

  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà hù dọa làm lung lay ý chí mỹ nhân nhé
  4. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ông này xạo quá, tui muốn xỉu hồi nào???
    Cơ mà tui đi 1 lần là sợ gùi, tui hok dám đi rừng nữa đâu, mấy con vắt ám ảnh quá. Về nhà vẫn còn 2 cái thẹo do bị vắt cắn, thêm mấy đốt do con j cắn cũng hok bít, về nhà mới phát hiện ra, mẹ tui nói đi rừng là còn nhìu con kinh lắm, nó "đợp" mình hồi nào mình hok hay, khi về mới thấy thẹo kô là thẹo, chưa kể bị muỗi rừng cắn, có nguy cơ sốt rét nữa. Đi rừng về, 1 tuần sau nhỏ bạn tui bị sốt, tuần sau đến phiên tui sốt...Túm lại tui sợ đi rừng òi
    Tui đề nghị đi Trảng Cỏ đe!!!!
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ờm. Đi Trảng cỏ đi!
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu quyết định nhanh nào!
    Có thể tuần sau tui về quê!
    Tui chọn ngày 19 (Chủ Nhật)! Đi trong ngày, đi sớm về trễ cũng đc, vậy về vừa vừa đi!
  7. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Duyệt. Mi cũng chọn ngày 19.
    Về quê nhớ mang theo quà lên nhé "con trai miền Tây" he..he!
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Biểu quyết ngày đi Vườn Xoài lào!
    niin: CN nào cũng được.
  9. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có tham gia....
    Tui .... Fanleehuy.... có đi
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    199999999999999999999999999999
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này