1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lich Tibet

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_Nguyen83, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. te_quiero_vn

    te_quiero_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    2 bạn vẫn quyết định đi vào khoảng tuần thứ 3 của tháng 9 hay có thay đổi gì? Nếu đi vào đầu tháng 10 thì cho mình tham gia với (bắt đầu từ Chengdu).
  2. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    @te_quiero_vn: tôi vẫn muốn giữ lịch đi khoảng cuối T9 nhưng DN83 lại muốn khởi hành sớm hơn có lẽ 12/9 sẽ bay đi Chengdu. Thứ 3 này bọn tôi sẽ quyết định lịch cụ thể. Sẽ update cho bạn sau đó. Nếu bạn có thể thu xếp lại thời gian của mình để đi cùng thì vui quá.
    Cheers
  3. D_Nguyen83

    D_Nguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    DN đang ở Điện Biên. Sau khi thử sức qua đèo Fadin thì nhận ra rằng thể lực không cho phép đi sớm hơn như dự định đã bàn với Esk. Có lẽ vẫn giữ kế hoạch tuần thứ ba của tháng 9, và có thể kéo dài sang tuần đầu tháng 10. Tuần sau về sẽ xúc tiến bàn chuyện thủ tục. Hoặc nếu Esk có thể giúp contact với agent CTS Ms. Ny trước thì thanks a bunch.
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói chị Toét có ý định tổ chức cho anh em đi Nepal và Tibét, thử liên hệ với chị xem tình hình thế nào. T10 năm ngoái em cũng định đi Nepal nhưng xong lại không đủ tiền. Dự trù budget là 1.500/~2 tuần kô kể vé máy bay. Tớ nghĩ đi Tibét hay Nepal không nên quá đề cao vấn đề đi balô., tất nhiên đi balô được chặng nào thì tốt chặng nấy. Còn lại vụ leo trèo thì đi với hướng dẫn bản địa là tốt nhất. Không nên quá tự tin cho những chuyến hành trình kiểu này,
    Chả bít các bác nghĩ thế nào chứ cố lên đi được Nepal thì tốt.
  5. D_Nguyen83

    D_Nguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bạn. DN hiện đã ở tibet được gần 1 tuần. hiện đang ở Shigaste. vài ngày nữa sẽ quay trở lại lhasa. nói chung chuyến đi rất thuận lợi nhưng ko đủ sức khoẻ để đi nepal, kathmandu, mount kailash và hồ manasavaro, nơi gần ngọn Ngân Sơn (Tu Di). Độ cao là một khó khăn mà cả Tây ba lô cũng nhiều người ko vượt qua được. khi nào về sẽ update thông tin chi tiết cho mọi người.
  6. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Holly ****, I miss this chance.
  7. D_Nguyen83

    D_Nguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi tibet của DN thú vị đến mức giá mà chưa mua vé máy bay khứ hồi thì chắc còn ở lại lâu hơn. nếu bạn nào có ý định đi tibet thì nên mua vé 1 chiều thôi, visa thì nên cố gắng lấy loại 2 hoặc 3 tháng, multiple entries, vì một khi đã ở tibet thì việc xin gia hạn visa rất khó khăn và tốn kém.
    từ tibet đi nepal và các nước xung quanh rất dễ dàng. ở nepal cũng rất hay, mọi người nói có thể ở đó hàng tháng mà không chán. ở nepal rẻ hơn tibet, nên ở 1 tháng cũng ko vấn đề gì.
    DN đã travel hầu khắp vùng tây tibet. sau khi quen với độ cao, DN joined một nhóm 10 người, thuê 2 xe jeep đi: Đỉnh Kailash (ngân sơn/tu di) ở độ cao hơn 6,000m và đi vòng quanh đỉnh (kora) trong 2.5 ngày (52km); Guge Kingdom - một nơi tuyệt vời, landscape như ở thiên đường nhưng đường đi rất nguy hiểm; hồ manasarovar (đẹp ko tả xiết); và everest base camp. EBC rất tệ vì đây là thời điểm cuối mùa. mọi người dọn dẹp hết. còn lại chỉ là một bãi rác. đang làm đường nên mọi thứ đều bụi bặm, bẩn thỉu. ko cây cối, động vật gì cả. chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh chomalungma hơn 8000m mà thôi.
    DN đã visit hầu hết big monasteries ở tibet. tất cả mọi thứ đều great.
    về thông tin, hầu như đều được mentioned trong lonely planet. nếu bạn nào muốn travel to anywhere in the world, cố gắng mua quyển mới nhất. có LP rồi thì hầu như ko lo gì cả.
  8. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Anh ghen tị quá Cuối tháng trước goi cho em từ SG nhưng không liên lạc được, chắc lúc đó em on the way rồi. Khoảng hơn 1 tuần sau, đang ở Thailand thì thấy bài của em trên này nói đang lang thang trên Tibet. Vậy mà giờ mới về cơ à?
    Nếu rảnh, em làm 1 cái summary về chuyến đi: thời gian, thủ tục giấy tờ, những nơi đã đến, phong cảnh, con người, cảm xúc, ảnh, chi phí để chia sẻ cho mọi người trên này nhé.
    Dũng cảm lắm đồng chí ạ. Vote cho em 5* này
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đáng phục đấy, D_NGUYÊN !!!
    Tớ cũng rất khát khao đc đặt chân và chu du khắp TIBET và NEPAN như cậu lắm dưng mà năm nay thì chưa đi đc. Ở KATMANDU còn có 2 ông bạn thổ dân khá thân nữa(-->free food and accommodation)
    D_NGUYÊN ơi, có thời gian viết kinh nghiệm và post ảnh cho anh em mở mắt nhé!
  10. D_Nguyen83

    D_Nguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh Eskimo. nói chung đi lại khá vất vả. đặc biệt là thời gian trekking đỉnh kailash. ngày đầu đi bộ 18km, mất 8 tiếng đồng hồ. đoàn toàn tây nên đều đi nhanh hơn *(khoảng 6, 7 tiếng). ngày đầu tiên cả đoàn đều nghĩ DN ko thể "do the kora" (đi vòng quanh ngọn núi). họ khuyên nên quay về vì ngày thứ 2 còn vất vả hơn nhiều. đi được khoảng 1km lại dừng lại để nghỉ và thở, vì cao và lạnh nên thở rất khó khăn. anyway, DN bảo chúng mày cứ đi trước, tao biết tao đi được, chỉ mỗi tội chậm hơn mà thôi. chúng nó cứ đi phăm phăm, mỗi đứa vác 1 ba lô gần cả chục cân. mình thì có cái ba lô tí tẹo khoảng 5 cân. với lại cái tội vừa đi vừa ngắm nghía, nhẩn nha nhẩn nhơ nên thành ra tụt lại cả tiếng đồng hồ. những người đi rồi đều khuyên nên vừa phải ngày đầu tiên, giữ sức cho ngày thứ hai nên DN đi vừa phải, đâm ra cả đoạn đường đều đi 1 mình. Về sau nghe mọi người nói, ko bao j nên đi một mình ở kailash, vì chó ở đây rất dữ, thường tấn công người. DN cũng thấy có nhiều chó đi đằng sau, nhưng vì ko biết chó dữ nên ko sợ. May quá ko sao.
    rút cục thì sau ngày đầu tiên, 2 d/c Hà Lan bỏ cuộc quay về. các đ/c còn lại đều phải thuê porter cho ngày sau. ngày thứ 2 này cực kỳ vất vả, leo cao gần 6,000 m, lạnh dưới 0 độ. tay xách chai nước đi được một đoạn thì nước đóng băng. gần tới nơi thì phải dùng bình oxy để thở. một đ/c xứ kanguru bị panick attack vì trông núi cao quá, sợ ko dám leo. gần cả tiếng sau mới tiếp tục leo được. tổng cộng cả đoạn đường là 20km, mất khoảng 8 tiếng. ngày thứ hai này DN chỉ tụt lại sau khoảng 20''
    ngày thứ 3 chủ yếu là đi xuống nên cũng đỡ, 14km mất khoảng 3 tiếng.
    cho đến giờ cũng ko biết tại sao mình lại đi bộ được 52km trong điều kiện khó khăn như thế. nhiều người tibet chỉ đi mất 1 ngày. ko thể tưởng tượng được.
    kailash là đoạn vất vả nhất trong cả chuyến đi kéo dài 17 ngày. các chặng còn lại chủ yếu là ngồi ô tô. mỗi ngày travel ít nhất 5-6 tiếng ô tô, cũng hơi mệt bàn tọa.
    có thể vài hôm nữa DN sẽ đi kathmandu. từ lhasa đi kathmandu rất dễ. từ kathmandu đi bangkok cũng rẻ, nên nhiều ngưòi thường bay tiếp đi bkk.

Chia sẻ trang này