1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch tới Sài Gòn! Giúp mình với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TheLastHoldout, 07/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheLastHoldout

    TheLastHoldout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Du lịch tới Sài Gòn! Giúp mình với

    Chào các bạn,
    Mình và một vài người bạn nước ngoài sẽ đến TP Hồ Chí Minh từ 28/10 đến 2/11/2006. Các bạn có thể cho mình một vài lời khuyên mình nên thăm những điểm nào, đi chơi ở đâu, ăn gì, ... và một vài quán bar và nhà hàng hay ở trong đó với ?  
    Bọn mình cũng muốn đặt vài Tour đi một số điểm xung quanh Sai Gon, các bạn có thể recommend cho mình một vài good travel agencies tổ chức tour đi đến những điểm đó với .
    Any help will be much appreciated!
    Mình xin cảm ơn trước nha!
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    những điểm có thể đến:
    chợ Bến Thành
    công viên nước water park
    công viên trò chơi cảm giác mạnh
    đi chơi xa địa đạo Củ Chi trong vòng 1 ngày (có thể đi theo tour , thường thì trong SG có những cty tour có tiếng sau: SG tourist, Viet Tour, Hoàn Mỹ, v.v). bạn có thể đọc báo Tuổi trẻ trong mục quảng cáo để biết thêm nhiều cty tour hoặc tìm trong yellow pages
    đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Phước Hải, suối nước nóng Bình Châu (tắm nước nóng, ngâm bùn, mát xa, ngâm trứng gà vào nước sôi tự nhiên)--những nơi này đều có thể đi về trong vòng 1 ngày.
    đi câu cá ở ngoại thành, có thể ra Thanh Đa, câu cá, ăn cháo vịt
    thật ra trong tp thì k có nơi nào để đi chơi cả ...chỉ lòng vòng công viên, nhà sách, ăn uống thôi....khi có dịp rảnh là bà con SG dông đi chơi xa hết hà.
    điểm ăn uống
    trong chợ Bến Thành có nhìu hàng bán đồ ăn rất ngon và nổi iếng. recommend bạn món bún suông, bún mắm trong chợ chỉ có 1 hàng bán món này.
    trên đường nguyễn thị minh khai có 1 dãy nhìu quán cà fê, nhà hàng. bạn có thể vào cà fê việt top, là ca fe ***g kính cũng lạ.
    về cà fê thì bạn sang box sở thích tìm topic "quán cafe sg khen chê" để bít thêm địa chỉ.
    những khu đường sau đây là tập trung quán ăn: cao thắng, võ văn tần (có quán sủi cảo Tân Tòng Lợi rất ngon), nguyễn trãi- quận 1, cách mạng tháng 8 (tiệm bánh mì lan huệ nổi tiếng), đường pasteur có fở Hoà nổi tiếng, v.v.v.v. nói chung ở SG ở đâu cũng có bán đồ ăn k sợ k tìm dc chỗ ăn đâu
    trên nguyễn thị minh khai thì có nhìu nhà hàng như Ngon (nhìu khách du lịch nước ngoài ăn ở đây), Bún ta (khuyên k nên ăn vì mắc và dở )
    nhà hàng thì có thể đến caraval (hình như tớ viết sai tên rồi nhưng nó bắt đầu = cara gì đó) ngay trung tâm SG, buffet đủ loại các món tây tàu nhật bản ..ăn vào cn thì free drinks (rất hời nếu đi nhìu ng ) ...giá chắc chừng $25/ng
    khu trung tâm SG rất nhìu nhà hàng bạn cứ vào tham khảo.
    tạm thời bít dc nhiu đó thôi
    hy vọng bạn enjoy SG!
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn dẫn một số khách nước ngoài về VN chơi và khách của bạn không phải là giới sang trong, phải ở khách sạn 5 sao thì bạn nên ra khu Phạm Ngũ Lão, nơi được mệnh danh là khu tây ba lô mà ở, sang một chút thì có KS Quê Hương, Viễn Đông (nghe nói ở đây có massage khá tốt (theo đúng nghĩa đen nhé)), giá hình như khoảng 40$/phòng/đêm, còn bình dân thì nhiều lắm, mình không chắc lắm về giá. Ở khu này bạn sẽ có thể biết được một góc SG by night và đi lại rất thuận tiện. Từ đó ra trung tâm rất gần, vô khu Chợ Lớn cũng không xa.
    Ở đây cũng có Sinh cafe, là nơi bạn có thể mua tour đi tham quan một số điểm du lịch gần SG với mức giá không đắt và có chất lượng.
    Về quán bar: ngay trong khu tây balô này có 2 quán mà mình thấy dân tây cũng rất thích tụ tập đó là quán bamboo (tầng trệt của Quê Hương 3), và ngay góc đường gần đó là quán GOGO, nhạc chơi cũng rất được. Nếu bạn muốn đến quán kiểu cao bồi, nghe nhạc ngoại thì nên ghé Seventeen ngay trên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, dân Việt Nam thì khoái lên lầu nghe ban nhạc Phi chơi, còn tụi tây thì thích ở dưới nhà nghe ban nhạc VN chơi. Nếu muốn nghe nhạc Flamengo thì đến Carmen, trên đường Lý Tự Trọng. Còn muốn một nơi lịch sự và cao cấp hơn thì nên ghé lên Saigon Bar (tầng 9 khách sạn Caravell), hay ngay tầng hầm của nhà hát TP, QBar, cũng rất dễ thương, nhưng trong đó người ta hay uống rượu nhiều hơn.
    Về ăn uống thì khó nhỉ? Nếu muốn thử món Huế nên ghé vào Nam Giao, nó nằm trên đường Lê Thánh Tôn, đằng sau chợ Bến Thành. Nếu đến đây bạn nên gọi nước chè xanh mà uống, người ta nấu bằng lá chè xanh và thêm chút gừng vào uống rất thơm, mà món này thì dân tây làm sao có mà uống, không nặng và đắng như trà xanh bình thường đâu. Muốn ăn lung tung và giới thiệu cho khách của bạn biết một phong cách dân dã của Vn thì nên vào quán Ngon trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng chỗ này thì đông lắm, rất dễ phải đợi lâu, đồ ăn cũng được, khá sạch sẽ, nhưng hơi mắc và không phải xuất sắc lắm, nhưng bù lại có phong cách đồng quê và rất nhiều món ăn dân dã các vùng miền để thưởng thức. Nếu ăn phở đừng vào phở Hòa Pasteur vừa phải đi xa, (gần đó không có chỗ nào để ghé chơi, bất tiện) mà dạo này chỉ còn cái tiếng từ xưa để lại thôi, hết ngon rồi, chỉ còn mắc thôi. Muốn sạch sẽ cứ vào phở 24 mà ăn, phở 2000 dạo này cũng không còn ngon nữa đâu. Tuy phở 24 không phải là xuất sắc lắm nhưng nó sạch sẽ, mát mẻ đễ ăn hơn. Nếu muốn ăn phở gà theo kiểu miền Bắc nên ghé qua quán Cát tường trên đường Thủ Khoa Huân, cũng ngay sau chợ Bến Thành mà ăn. Phở bò thì mình chỉ ưa mấy quán tuốt dưới Tân Bình, nên thôi, không cho vào đây, tội nghiệp bạn đi tìm.
    Mình cũng tán thành là SG ch8ảng có cái gì nhiều để tham quan. Quanh đi quẩn lại với khách du lịch thì cũng chỉ có Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, bưu điện Thành Phố, nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố, ... vô khu Chợ Lớn thì nên ghé chợ Bình Tây, nghe đồn đây là khu chợ xưa nhất SG, rất nhộn nhịp mua bán, đi trên đường Hải Thượng Lãn Ông người ta bán thuốc Bắc nhiều lắm, hình như gần đó cũng có mấy ngôi chùa cổ của người Hoa, mình chỉ biết mỗi cái chùa trên đường Nguyễn Trãi thôi, nhưng hình như chưa phải cổ nhất. Nói chung nếu bạn không có người thân hay bạn bè ở SG thì tốt nhất bạn nên kiếm bác xe ôm tốt bụng nào, nhờ chở đi lung tung sẽ biết nhiều hơn.
    Đi xa xa SG một chút có mấy tour: sông nước: về mấy tỉnh miền Tây , mình không rành lắm, nhưng nói chung cũng khá giống nhau thôi, cũng vườn cây trái, cũng sống cũng nước mà thôi. Di Tích: chỉ có địa đạo Củ Chi, và đi Cần Giờ, xem chiến khu rừng Sác là có vẻ lý thú.
    Thế nhé, hiểu biết của mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúc bạn vui vẻ.
  4. TheLastHoldout

    TheLastHoldout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn triplethursday và bạn luoiqua rất rất nhiều . Vậy là mình có thêm một số thông tin rất bổ ích cho chuyến đi tới rồi .
    Thực ra bạn mình lần này có một số thanh niên, nhưng cũng có một số người trung tuổi nên nhu cầu cũng khác nhau . Thanh niên bọn mình thì rất thích những trò bụi bụi một tí, ăn uống trên đường phố hay trong chợ, lang thang đi mấy quán bar,.... la tuyệt nhất . Nhưng máy bác trung niên thì khác, họ thích nhà hàng lịch sự ngon, đắt không thành vấn đề nhung ....rẻ thì vẫn tốt hơn hì hì ..
    Tiện thể các bạn cho mình hỏi ở trong đó có những câu lạc bộ dành cho người nước ngoài nào hay hay không ? Nếu có bạn cho mình xin luôn địa chỉ cụ thể để tìm cho dễ, vì thực ra mình cũng chưa đến Sài Gòn bao giờ .
    Nghe bạn miêu tả mấy quán ăn Việt mà thèm quá . Lần này, a Saigon Food Tasting Tour will not be able to missed! Thế còn một số nhà hàng phục vụ Western Food thì sao nhi? Các bạn biết chỗ nào không chỉ cho bọn mình với .
    Ôi hình như mình hỏi hơi linh tinh nhỉ . Thôi để tổng hợp lại, các bạn giúp mình một số thông tin (với địa chỉ) dưới đây nhé !
    1. Western Food Restaurants
    2. Foreigner Clubs
    3. Vietnamese Food
    4. Sinh Café ( Nó nằm ở đâu bạn nhỉ)
    5. Bar and Pub ( cả những chỗ sang và bình dân nhe!)
    Sơ sơ vậy mà mình hỏi nhiều quá .
    Rất mong nhận được reply từ các bạn
    THANKSsssssss....................
     
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Theo Minh thì bạn không nên sử dụng dịch vụ của Sinh cafe. Sinh Cafe quá lâu đời, đã hơi bị lạc hậu và chất lượng thì có vấn đề nghiêm trọng. Sở dĩ người ta nhắc về Sinh Cafe vì nó đi đầu về Open Tour tại Việt Nam, đó là cách đây 5, 7 năm. Còn hiện tại, có rất nhiều hãng lữ hành chạy Open Tour ok hơn nó nhiều như An Phú, Hạnh Cafe... Nhưng tựu chung lại, Tour của đám Cafe chủ yếu là dành cho Tây balô, không abo gồm ăn, ghép đoàn tùm lum. Nói cách khác, khách sẽ phải chạy theo chương trình, thậm chí nó còn thúc cho khách đi nhanh cho đúng với lịch trình đưa ra. Bên cạnh đó, việc ghép đoàn như vậy sẽ ko có sự chủ động. VD: bạn muốn đi thăm điểm này ngắn, đến điểm kia dài.v.v. thì với Open Tour ko đáp ứng được.
    Còn các đồng chí như Viet travel, Sai Gon Tourist giá ngất trời, HDV cũng thường lắm. Bây giờ Travel Agent ở Sài Gòn nhiều như ...lợn con. Có rất nhiều hãng mới, trẻ nhưng chất lượng hoàn toàn ok. VD như đồng chí HLT Travel ở Nam Quốc Cang, chuyên chạy khách Việt Kiều, HDV bên này trả đến 500k cho City Tour, 800k cho các tuyến khác. Toàn hướng dẫn xịn, làm rất là chuyên nghiệp nhưng lại không có tiếng, đơn giản vì họ mới, thị trường khách cũng có sẵn nên chả quảng bá trong nước làm gì. Về giá thì rất là ok. Hôm trước em mới dẫn cho bên ấy một đoàn đi Củ Chi. Họ làm rất là kỹ, thực đơn ăn uống, bàn ghế các thứ là có người trong công ty đi kiểm tra trước, thử món ăn, chọn món ăn rất là kỹ để phù hợp với khẩu vị của khách, check từng cái bát, đũa xem có sạch không...v..thanh toán tiền cho HDV thì nhanh như chớp chứ ko phải chờ dài cổ như mấy thằng khác. Chứ đi chọn mấy thằng lớn chưa chắc đã ăn, chỉ cái nó có tiếng, nó bán là bán cái tiếng. Không có nhiệt tình và chuyên nghiệp bằng rất nhiều hãng nhỏ
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Các điểm tham quan ở Sài Gòn thì có nhiều. Tuy nhiên, khi tới Sài Gòn tham quan những điểm như: Nhà hát thành phố, Dinh Độc Lập..v.v. đã đi vào tiềm thức của du khách bởi các phương tiện truyền thông toàn ..nhắc về những điểm đấy, toàn đăng hình của những điểm đấy. Kể cả các Tour đi miền Tây cũng vậy. Đi Miền Tây thì chỉ có chợ nổi, chùa, đi trên kênh, lạch, kẹo dừa..v.v Chán chán ko tả nổi. Em dân hướng dẫn mà đi 3 Tour kiểu đấy là ngán tận cổ. Chịu không nổi cái sự gượng gạo của những em bé hát tài tử: mắt thì nhìn trời nhìn đất, ko một chút linh hồn, chân tay như đồ thừa, chạy show như Tây Sơn hành quân ra Bắc.. Rồi thì lại Cần Thơ, có thêm thì là Cà Mau, Phú Quốc. Các tuyến điểm cổ điển đã quá quen thuộc, không còn toát lên nét đặc trưng của con người, văn hoá Việt nam nữa. Nhàm và ...nhàm:(
    Ở Sài Gòn, ngồi uống bia cỏ ở ngoài đường, chứng kiến biết bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu cảnh đời. Nói cách khác, cái phố ấy là Sài Gòn thu nhỏ. Rồi tám chuyện với các đồng chí mũi lõ tứ xứ.v.thật là gần gũi và thân mật. Và vui thì ko gì có thể vui hơn.
    Ở Sài Gòn đi China Town, lạc vào những con phố nhỏ xíu, cũng có chùa nhưng không sợ ..mất xe như chùa Bà Thiên Hậu, Cũng cực đẹp và đặc trưng mà không nghi ngút, không từng đoàn khách ra ra vào vào. Thật sự là một cảm giác linh thiêng, trầm lặng nơi cửa chùa. Hay là bỏ những quán cafe wifi sang trọng, ra ngồi uống cafe vỉa hè khu Thống Nhất: View cực rộng, nhìn toàn cảnh Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà sừng sững, Bưu Điện Thành Phố hiên ngang, Diamond Plaza ngất ngưởng...Em cho rằng cái thuần chất, thực sự của Sài Gòn là những nơi như vậy. Còn những Bar, rồi Quán xá sang trọng thì ở Mỹ, Anh, ...Nhiều như mạ reo 1 tháng.
  7. nguyenhoangnam

    nguyenhoangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hài vãi nhưng chính xác.
    Em cũng dân hướng dẫn, nhận Tour cũng nhiều, thi thoảng trong quá trình dẫn khách, một số khách trẻ cảm thấy hơi chán với những cái đã quá quen thuộc, họ chấp nhận huỷ Tour và chuyển tuyến khác.
    Ở miền Tây thì thấy xuất hiện Tour homestay. Nhưng hướng dẫn cho Tour này mới là vấn đề. Nghe nói là HLT Travel đưa Tour này vào để làm sản phẩm chính. Hướng dẫn rành từng tấc đất, làm việc như nông dân. Ko biết thực hư thế nào, bác M có thông tin gì cung cấp cho anh em đê.
  8. banbetoi77

    banbetoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, Em hỏi có phải là cái Tour Homestay ở Tam Bình không Ạ? Em cũng nghe nói về Tour này nhiều, bên công ty em còn nhận được 1 cái chương trình. Em thấy loại Tour này hay đấy chứ. Chị nên thử xem sao ạ.
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tầm này đi tham quan ở sg cũng hơi kinh vì thời tiết ko thực sự ok. Hay mưa, mưa bất chợt hoặc kéo dài...như sáng hôm nay đây này
  10. vulan2006

    vulan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    mình cung đang lam du lịch, và có được biết thông tin là bạn đang có dự định vào Sài Gòn tham quan du lịch. Cho mình hỏi một chút là bạn sẽ tự đi hay là bạn sẽ đi theo một chưong trình đã có trước. Hãy liên hệ với mình nhé khi bạn muốn có một chyuyén du lịch hoàn hảo. Nếu cần mình sẽ gửi luôn chương trình cho bạn.
    Liên hệ : Công ty du lịch Sơn Việt (SOVICOTRAVEL)
    Số 3/354 Lê Duẩn
    Đt : 045724678/5724679
    Gặp Lan : 0912954996
    Mong nhận được hồi âm của bạn.

Chia sẻ trang này