1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranthang79, 26/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthang79

    tranthang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Trung Quốc

    Tháng 9 tôi có chương trình đi Hồ Bắc, Nam Kinh, Hàng Châu và Bắc Kinh trong vòng 1 tháng, ai có kinh nghiệm về thời tiết, mua bán, địa điểm ở những nơi đó k giúp đỡ với. Cám ơn nhiều
  2. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang lên kế hoạch đi trung quốc nè, có mấy nơi trùng với bạn, mình chia sẽ với bạn nha.
    1.tỉnh Hồbắc : mình chỉ định đi Vũ Hán, nên chỉ có biết vài điểm tham quan, vì mình tham quan Vũ Hán trong vòng 1 ngày nên chỉ biết mấy điểm xung quanh Vũ Hán thôi:
    1.Mao zedong villa (Y10) bus no 14, 402 from Zhonghua Lu
    2.Đại học Vũ hán , bus no 12 (Y2) từ zhonghua Lu
    3. Yellow Crane Tower (Hoàng Hạc Lâu) (Y50) bus No 1,4,10,64 (Y2)
    4.Chang crane tower (Y5)
    Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng của Vũ Hán
    Từ phía bờ Bắc của sông Trường Giang nhìn về khu Vũ Xương, xen giữa những công trình kiến trúc hiện đại là một công trình kiến trúc cổ kính thấp thoáng phía cuối cây cầu, đó chính là Hoàng Hạc Lâu ?" công trình đã trở nên nổi tiếng trong lịch sử thơ ca của Trung Quốc qua bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu (đời Đường). Bài thơ này cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam qua bản dịch của Tản Đà:
    Có một truyện thần thoại về Hoàng Hạc Lâu kể rằng: Người họ Tân nghèo bán rượu ở đây sẵn sàng giúp một vị khách nghèo mỗi ngày một cốc rượu mà không lấy tiền trong suốt thời gian dài. Một hôm vị khách nghèo nói rằng nợ tiền đã lâu, không biết trả ơn bằng cách nào liền vẽ lên tường nhà một con hạc màu vàng, vẽ xong vị khách liền vừa vỗ tay vừa hát, con hạc trên tường cũng vỗ cánh và nhảy múa theo tiếng hát. Quán rượu ngày càng đông khách tới thưởng thức điều kỳ diệu. Cứ như vậy trong suốt mười năm, khi nhà họ Tân đã trở nên giàu có thì một hôm vị khách nghèo kia quay trở lại, ông chủ họ Tân rất vui mừng tỏ ý sẵn sàng phụng dưỡng vị khách, nhưng vị khách từ chối và rút ra cây sáo, sau khi tấu lên vài khúc, một đám mây trắng sà xuống vây quanh con hạc vàng trên tường, vị khách nhảy lên lưng con hạc, đám mây đưa ông và hạc bay tít lên tận trời xanh. Để cảm tạ và nhớ về vị khách, ông chủ quán đã cho xây một toà lầu và lấy tên là Hoàng Hạc Lâu.
    Thực ra, toà lầu nguyên thuỷ được xây dựng từ thời Tam Quốc năm 223 với mục đích quân sự, nhưng dần dần do được xây dựng ở vị trí đẹp, thơ mộng nên nơi đây đã trở thành nơi các nhà thơ, các tao nhân mặc khách nổi tiếng như Thôi Hiệu, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Giả Đảo? tới thưởng lãm cảnh đẹp và sáng tác những bài thơ bất hủ. Để rồi ngày nay những câu thơ bất hủ kiểu ?oNhật mô hương giang hà xứ thị. Yên ba giang thương sử nhân sầu? lại tiếp tục dẫn dụ biết bao du khách tới Vũ Hán để thăm chốn này.
    Trải qua rất nhiều lần trùng tu, toà lầu hiện nay đã được cố định bằng các vật liệu hiện đại. Toà lầu có năm tầng cao 51,4m với 56 mái ngói cong. Du khách sẽ được đưa lên tầng năm của toàn lầu bằng thang máy, từ tầng lầu này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cây cầu Đại Trường Giang thẳng tắp bắc qua sông, sau khi thưởng thức cảnh đẹp toàn thành phố, du khách sẽ đi cầu thang bộ xuống các tầng phía dưới để thưởng thức các bức hoạ vẽ lại sự tích về toà lầu cùng với mô hình toà lầu qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh và hiện nay.
    Phía Nam của toà lầu là chiếc chuông ?oThiên hỷ cát tường?. Đây là chiếc chuông lớn nhất được đúc kể từ sau chiếc chuông Vĩnh Lạc đời Minh. Chuông đồng cao 5m với đường kính miệng chuông 3m, nặng 20 tấn này ra đời để đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21.
    Con đường lát đá trắng và những vườn mai, vườn tường vi đưa chân khách đến với Bạch Vân các và Nhạc Phi đình ?" nơi có bia ghi công đức và bức tượng tưởng nhớ người anh hùng Nhạc Phi. Tuy ở giữa một thành phố hiện đại ồn ào náo nhiệt, nhưng khi bước chân vào đây, ta bỗng thấy yên ả, thư thái lạ thường. Vào mùa này, điểm xuyết trên màu xanh non của thảm cỏ chỉ có những chùm hoa tường vi hồng hồng tim tím nhẹ nhàng, còn nếu đến đây vào mùa xuân, du khách sẽ được thưởng thức sự rực rỡ của các loài hoa khác dọc theo con đường. Hồ Thiên Nga ở phía vườn sau với rặng liễu rủ, chiếc cầu đá cong và những tấm lá sen trắng to như chiếc nón quai thao cũng là nơi được du khách dừng chân chiêm ngưỡng trong quần thể Hoàng Hạc Lâu.
    Tối Vũ Hán mát mẻ hẳn so với cái nóng nực ban ngày. Gió từ sông Trường Giang thổi vào mát rượi. Các hè phố rộng rãi trở thành nơi sinh hoạt tập thể của người dân. Trong tiếng nhạc rộn rã, các bà các chị nhịp nhàng uyển chuyển trong các điệu múa thẩm mỹ, hoặc dập dìu trong các vũ điệu tango, valse. Vũ Hán vẫn rộn rã sau một ngày làm việc.
    2.Hàng Châu:
    1.Tây hồ
    2.Lingyin pagoda ( Y20) leo lên tháp (Y10)
    3.China silk musem
    4. Wushan Square : nằm ở trung tâm của Hàng châu
    5. Baochu Pagoda
    6. Chợ đêm về hàng tơ lụa và thủ công mỹ nghệ
    Tây Hồ (chữ Hán: 西-; bính âm: Xī Hú)
    là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc miền đông Trung Quốc. Chiều dài lớn nhất theo hướng bắc-nam là 3,3 km còn chiều rộng lớn nhất theo hướng đông-tây là 2,8 km. Diện tích của khu vực hồ khoảng 6,3 km², trong đó phần diện tích chứa nước khoảng 5,66 km².
    Hồ được chia ra 3 phần bởi ba con đê ngăn là đê Tô (<堤-Tô đê), đê Bạch (T堤-Bạch đê), và đê Dương Công (杨.堤-Dương Công đê). Hồ cũng có thể chia thành 5 hồ nhỏ gọi là Ngoại Tây Hồ, Lí Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Trong hồ có 1 ngọn núi thấp (đồi) gọi là Cô Sơn chiếm diện tích khoảng 200.000 m² và 3 đảo là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu, Nguyễn Công Đôn.
    Tên gọi "Tây Hồ" cũng được sử dụng cho một số hồ khác ở Trung Quốc và các nước láng giềng khác như Nhật Bản với hồ Saiko, Việt Nam với Hồ Tây. Theo thống kê của Lonely Planet, có 800 hồ ở Trung Quốc với tên gọi này. Tuy nhiên, Tây Hồ ở Hàng Châu nổi tiếng nhất do đó tên gọi này thường chỉ áp dụng cho hồ này.
    Người ta còn gọi nó là nhất núi, nhị đê, tam đảo, ngũ hồ.
    ? Nhạc Vương Miếu, mộ và miếu thờ Nhạc Phi.
    ? Chùa Linh Ẩn (Linh Ẩn tự), một ngôi chùa cổ của Phật giáo tại Trung Quốc cùng các ngọn núi, đồi và vườn bao quanh.
    ? Mộ Tô Tiểu Tiểu (479-502?), một ca kĩ nổi tiếng thuộc Nam Tề thời Nam-Bắc triều.
    ? Mộ Võ Tòng (Võ Nhị Lang, cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12), người nổi tiếng vì đã tay không giết hổ trên đồi Cảnh Dương, một trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ngôi mộ đã bị phá hủy trong *****************, được xây dựng lại năm 2004.
    3.Bắc kinh :
    1.Tử cấm thành (Y60) giờ mở cửa 8h30 -3h30
    2.Cung điện mùa hè (Y50) giờ mở cửa 8h30 -5h30
    3.Cung điện mùa hè cũ (Y15) giờ mở cửa 7h00 -7h30 nằm ở phía tây bắc của cung điện mùa hè, bus No 375 từ Xizhimen subway station (Y2)
    4.Chợ đêm Phủ vương
    5.Vạn lý trường thành at badaring (Y45-1.5h) 70km về phía đông bắc của Bắc kinh, bus No 919 từ cổng nam của Beshengmen, lúc 5h30( Y2-Y5)
    (thông tin mình nghiên cứu trên planet và mạng đấy...thực tế ra sao chưa biết nha.)

Chia sẻ trang này