1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Thinkahead, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế phải tội. Suốt từ hôm đó đến giờ, Ếch chạy thục mạng rùi, có dám quay đầu nhìn lại đâu.
    Cảm ơn cả nhà nhé. Em đúng là ở HN. Vì thế nếu mà Syd rét căm căm như HN thì làm sao mà váy vó được. Thôi, thế này là yên tâm rồi, hi vọng bộ sưu tập váy của em có ngày được trình diễn ở chỗ các bác....
    Một lần nữa cám ơn cả nhà nhé.
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ặc......ặc.........đúng là cái miệng hại cái thân bác ạ, em thú thiệt em chưa có licence cho car bác ạ nên chẳng mua xe làm gì, mà cũng chẳng có tiền mua nữa bác ơi..........Em chi có con Yamaha 1500cc, nếu bác không ngại "váy tốc lên trời" thì em sẵn sáng cho bác đi khắp mọi nơi ngay cả xuyên tiểu ban, nhưng bảo đảm là lạnh thấu xương đấy nhé, nên đem theo áo da bác ạ, nếu không có thì qua đây Ếch dẫn đi mua.........nhưng mà nói trước luật lệ của bọn Oz khó lắm bác nhé, ngồi sau xe 2 bánh là phải ôm chặt tài xế đấy nhé..............
    Ah, mà tháng mấy bác sang vậy? Nói chính xác đi, có thể em sẽ sẵn dịp này lấy luôn cái licence chở bác đi để "Nắng không đến mặt, Bùn chẳng chạm chân" cô gái Hà Nội nhé...........

  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    heheheheheh.........Bác nghĩ ngợi gì đấy đâu mất rùi nhỉ......Hay nghe Ếch nói như thế rùi thì sợ quá go away rùi.....Đùa cho vui thui, chứ bác cứ an tâm, bên này nhiều bạn nữ du học sinh lắm Ếch sẽ giới thiệu cho các bạn ấy đi chơi với bác, chứ Ếch cũng không dám đảm nhận vai trò "chơi chung, ăn chung, ngủ ........riêng" đâu ..............mắc công mai mốt Ếch chẳng về HN được nữa.....Vả lại "tư cách" của Ếch cũng không được đảm bảo lắm bác ạ.....
    Sydney vẫn welcome bác .........

  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    Lâu lắm không ghé vào box này nên không biết bác Ếch vẫn áy náy về cái vụ của em.....Không vấn đề gì đây bác ạ, nhưng em là em thích đi với bác hơn (đi với bác mới có vị chứ...đi với các girl thì....có vị rì )
    Hẹn gặp bác ở Syd nhé
    Bye
  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    Bác này sướng quá , tôi cũng muốn sang Syd trong năm nay mà ko có tiền
    Sydney có Darling Harbor, Willis Str. Opera House , UNSW... và có anh
  6. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Darling Habour nghe tên lãng mạn thế thôi chứ toàn chim ị chị Nana ạ
    đang cú Darling Habour vì hôm zì đi xin việc ở chỗ đấy bị reject :">
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như cái tên Darling chả dính dáng đến yêu đương gì đâu, hình như là tên của cái lão nào đấy thì phải
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Yeah, mình cũng thấy cái tên Darling Harbour nghe hấp dẫn thế mà đến nơi thì thất vọng tràn trề , hehhehe ... xin lỗi mấy bác Sydney nhé nhưng mà tại vì em hơi thất vọng quá hoá ra là chỉ dành cho các em bé thui
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ủa, tại sao lại có thêm UNSW ở đây vậy ấy rì ơi? Hay là anh của ấy ở UNSW à?
    Mình cũng sẽ đến đó đấy.
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn"
    Bác oi, bao giờ bác sẽ sang vậy ???.........Bác cứ hứa mãi mọi người trong Box này cũng ngán ngẩm rùi...........Ếch đợi bác từ mùa xuân trải qua mùa hạ rùi lá vàng mùa thu xao xác các nẻo đường và mùa đông đã lấp ló đâu dấy mà bác vẫn xa tít tắp nơi nào ấy..............Bao giờ bác sang đây???

Chia sẻ trang này