Du lịch VN nên làm gì Chào các bạn. Đây là lần đầu tiên mình post bài lên đây. hiện mình đang ở Mỹ, cũng có dịp ở Úc và Thái Lan một thời gian. Ở những nơi đó, phải nói rằng hình ảnh Thailand được quảng bá cực kỳ tốt, từ những slogan, đến nhưng chiêu marketing. Ngay trường mình học hiện tạ, có rất nhiều SV Mỹ và các nước khác đã đi Thailand, thậm chí không chỉ 1 lần. Những dịp như bây giờ (summer vacation) hoặc là Christmas break, số SV cũng như gia đình họ đổ đi Thailand rất rất đông. Thậm chí VNN cho biết thủ đô BKK đã được xếp là thành phố du lịch số 1 châu Á, cũng như số 3 TG rồi. Nghe như thế mà tức quá. Mình nói chuyện với nhiều SV ở đây, thậm chí có cả 2 lần presentation với chủ đề "CHÀO VIETNAM" (kết hợp với nhiều hình ảnh rất đẹp) để giới thiệu về VN. Tụi nó nghe xong, xem xong, 100% đều ngạc nhiên "sao VN đẹp thế?", "không ngờ VN đẹp thế". Nghe xong, tự hỏi, quảng bá du lịch VN nằm ở đâu? Nếu có, hiệu quả thế nào, hình như là quá ít, hiệu quả không cao. Cái slogan của TL nào là "Amazing Thailand", nào là "khám phá thiên đường..." đứa nào cũng biết, thế còn slogan "Vietnam - điểm đến của thiên niên kỷ mới chẳng ai biết cả". Tức Ở TL, đi hết rồi, nó có đẹp hơn VN đâu, BKK cũng thế, chắc gì hơn HCMC (trừ hệ thống Express way của nó). Phuket, Koh Samet, Koh Samui, Pattaya... cũng không hơn những Nha Trang, Đà Lạt, nhất là Vịnh Hạ Long. Thế nhưng trong khi VN đón 2 triệu khách thì TL là 14 triệu. Cái hơn TL là gì? Đừng nói là ***. Đúng là *** góp phần không nhỏ cho du lịch Thai, nhưng nó hơn ta. Nhưng không phải là những cái gì quá lớn lao. 1 - giá cả hợp lý. Điều này mình chỉ muốn nói chuyện từ những chuyện rất nhỏ. Đường phố TL có những xe đẩy bán đồ ăn như mình, nhưng không chơi đểu. 1 trái dừa TL bán 15 Baht (1 USD = 41 Baht). Còn VN? chạy theo níu kéo khách để bán hàng (đã là 1 hình ảnh không đẹp rồi), tưởng sao hét giá 1 thanh chewing gum là 10 USD. Ai mua? Chuyện nhỏ đã thế, chuyện lớn hơn thế nào? Bạn nào sang TL tìm giúp mình hình ảnh ép giá như thế xem? Hoàn toàn không có. 2 - BKK biết cười. Người ta nói "work with hand, serve with smile". Người VN ở những khu du lich, ít cười quá. Có khu thì vô lại gập người xuống chào, thế thì trang trọng quá. Chỉ cần 1 nụ cười thân thiện thôi, cũng đủ ấn tượng rồi. 3- sạch. BKK, hay các TP khác không sạch như Sing, nhưng không nhiều rác như VN. Đường phố khá sạch. Nhưng VN hơn TL ở chỗ, nhiều cây hơn. Nhưng VN không biết tận dụng. Cảnh quang VN thoáng hơn nhiều, nhưng rác nhiều cũng như không. BKK còn sạch ở những bãi tắm, siêu thị... Bãi tắm ở VN, phí dịch vụ cao (nếu vô khu tư nhân đầu tư), nhưng lại chưa chắc sạch bằng ở TL đó. 4- Biết đầu tư trọng điểm. Ở VN có siêu thị máy tính nào không? TL có Pantip ngay khu trung tâm, thu hút bao nhiêu khách nước ngoài 1 ngày. Siêu thị trọng điểm nào là của VN? TL thì có đó. WTC này, hay khu MBK, dài có thể hơn chiều dài đường Lê Lợi. Đồ đạc rẻ, dù phải trả giá, nhưng chưa bao giờ họ đưa 1 cái giá quá trên trời cả. Điểm qua vài ưu thế, ngoại trừ cái thứ 4, những điểm trên VN có thể khắc phục dễ dàng. VN lại hơn TL là địa điểm du lịch mới lạ. Du lịch VN ơi, cố lên Sống trong cát, chết vùi trong cát Những trái tim như ngọc sáng ngời
Là nơi được biết đến như một chỗ thử thách lòng dũng cảm của con người, đô thị Việt Nam chính xác phù hợp cho ai ra đường, qua đường mà không cần nhìn xe. Bạn nên nhắm mắt khi đi qua đường và chỉ nên mở mắt ra khi đã về phòng. Hasta La Vista
Vừa mới đi du-lịch xuyên Việt từ TP HCM - Nha Trang - Đà Nẵng - Phong Nha - Sa Pa hồi tháng trước. Đúng như bạn nói VN ta quả là có nhiều rác quá. Ở Hà Nội và Đà Nẵng thì tưong đối sạch sẽ hơn một chút nhìn chung. Không biết đây là do văn hoá của mình có thấp kém quá không mà sao đi đâu cũng thấy rác. Đây không phải là lý do vì nghèo mà ra .
Rác là chuyện nhỏ nhỏ thôi, cái quan trọng là ý thức của người dân ấy, tôi phải nói là cực kì kém, đặc biệt là của những người dân ở vùng có điểm du lịch, họ không ý thức được vai trò quan trọng của du lịch, không thấy được việc cần thiết phải phát triển du lịch bền vững, họ chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt, thêm vào đó là chính sách lỏng lẻo của các nhà quản lý du lịch vùng. Điều này các bạn có thể thấy ở nhiều vùng du lịch ở Việt nam. Tôi mong về Hà nội...để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo em cài vôi...